• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 Cảm giác tuyệt vời khi đạt được một thành tựu

Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:44

Càng đi sâu vào rừng, xác suất gặp quái vật càng tăng. Dù vậy, vẫn khó gặp được goblin. Thỉnh thoảng tôi gặp một vài con hổ khổng lồ, sau đó chỉ là những con quái vật bay bay lượn trên đầu tôi, ngoài ra chẳng có gì khác, tuy nhiên vẫn chưa được tốt lắm. Chính xác là tôi đang cố kìm hãm sức mạnh của mình nhưng nó vẫn còn quá mạnh ..... Trước khi tôi nhận ra thì tổ Goblin đã xuất hiện trước mắt của tôi.

- Aaahhh ..... bao nhiêu con đây trời? (Wazu)

Bọn Goblin đông đến độ bao phủ cả tầm nhìn .....nhuộm một màu xanh lá cây. Khi nhìn bọn chúng tôi chợt nhận ra một chuyện.

Hả? Nếu bọn chúng nát đầu, tôi sẽ không thể hoàn thành yêu cầu?

Các loại thảo mộc có thể đã đủ trước khi tôi đến đây. Tuy nhiên, tai phải của Goblin như là một bằng chứng về yêu cầu, thì tôi chỉ có một ..... Ch-Chắc tôi nên nhắm vào thân của chúng, bởi vì tôi đã nghiền nát đầu của ba Goblins lúc nãy nên chẳng được gì. Tại sao tôi chỉ nhận ra mọi chuyện vào lúc quá trễ..... cảm giác như thể đang thất bại ..... tuy nhiên tôi không còn khóc nữa. Sẽ là vấn đề nếu tôi không thể hoàn thành yêu cầu vì tôi cần tiền thưởng.

Nh-Nhưng ổn rồi! Đúng, vẫn còn rất nhiều Goblin để luyện tập !! Tôi chắc chắn sẽ được bằng cách nào đó!! Làm thôi!! 5 cái tai của Goblin lẹ mà!

*****

Chắc tôi phải tự đấm chính mình để thử quá. Tôi bước vào tổ sau khi hạ hơn một trăm con Goblin, nhưng không có xác chết nào có tai vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù tôi đánh Goblin chỉ với một ít sức mạnh nhưng đầu của nó vẫn nát bét. Chết tiệt.....

Và rồi một trăm con goblin nữa ..... cuối cùng ..... Tôi đã có thể giết chúng trong khi đầu nó vẫn còn nguyên vẹn. Hoan hô!!  Làm được rồi!!  Khi tôi hạnh phúc vung tay lên, đầu goblin tuột khỏi tay tôi và nổ tung. Á,  lại nữa .....

Sau khi lặp lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng có thể nắm bắt về làm thế nào để kiểm soát sức mạnh của mình. Rồi thì tôi nhận ra chỉ còn một con Goblin lớn trước mặt tôi. Con này thực sự rất lớn ..... cơ thể của nó có thể cao đến 3m, nó mặc một cái áo giáp xấu xí, tay anh cầm một thanh kiếm nặng nề và lộn xộn, trông như một cục sắt to. Nhìn khuôn mặt nó, trông có vẻ tức giận. Tôi bắt đầu đếm những chiếc tai mà tôi có thể thu thập mà không quan tâm đến nó.

Một.... hai.....

Một âm thanh vang lên, con Goblin chém tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đếm trong khi tránh nó.

Ba...... bốn.....

Con Goblin bự đã đến gần được một lúc và rống lên với khuôn mặt đỏ giận dữ, nhưng tôi không quan tâm. Cần thêm một cái tai nữa, mặc dù chỉ còn một con. Trái tim tôi đập mạnh nhưng không sao, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy.....

..... năm..... sáu!!

Yeah làm được rồi !! Tôi tìm thấy hai cái tai còn lại từ xác chết chồng lên nhau. Hoan hô!! Nói rồi mà  mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Cảm thấy hạnh phúc và an tâm làm tôi mất cảnh giác. Con Goblin lớn đã tiến tới một bước và tấn công tôi với toàn bộ sức mạnh của nó. Đòn tấn công cũng vào hướng những cái đầu của xác con goblin tôi vừa tìm được.

- Khốn kiếp!! mày làm gì thế!! (Wazu)

Tôi di chuyển tới trước mặt Goblin bự với tốc độ như điện xẹt. Sử dụng một chút sức mạnh nghiêm túc, tôi đánh thẳng vào thanh kiếm xấu xí đang trên đà của nó.

* Boooooooooooooooom !!!!!! *

Đầu của con Goblin và thanh kiếm nổ tung như rác rồi bay về phía tận cùng của cái hang và để lại một lỗ lớn. Cơ thể còn lại của nó đổ sụp tại chỗ với một tiếng vang lớn * thud *. Ngay lập tức tôi kiểm tra lại đầu nguyên vẹn của Goblin lúc nãy.

..... A nó an toàn, an toàn!

Một cái tai đã bị nghiền nát nhưng cái còn lại thì an toàn. Tôi nhanh lấy tai con Goblin bằng một con dao được làm từ xương của quái vật và rời khỏi đó.

Tổ Goblin ở rừng phía đông của thành phố pháo đài Rinikku đã bị phá hủy ngày hôm đó. Nếu như không có ai phá nó, sau vài tháng bọn Goblin sẽ tấn công vào thành phố và nó có thể đã gây thiệt hại nặng nề cho họ. Tuy nhiên nó đã kết thúc mà không ai biết. Số lượng của Goblin chết là 638. con Goblin lớn cuối cùng là một con quái vật cấp A, được gọi là Vua Goblin. Và Wazu chỉ lấy được có 5 cái tai phải của chúng.

*****

Orlando chào tôi khi tôi trở lại thành phố. Tôi đưa tai Goblin và thảo dược cho Emma-san, sau khi hoàn thành thủ tục của yêu cầu, tôi trở về  Quang Phong Quán. Phần thưởng mà tôi nhận được là vài đồng xu và 3 đồng bạc, cũng không quá tệ. Tôi phải trả 2 đồng bạc cho Lula phí nhà trọ. Ăn tối xong tôi về phòng và ngủ.

Vào ngày hôm sau, tôi đi đến hội ngay trước buổi trưa. Được hướng dẫn bởi Emma-san, tôi được dẫn tới khu vực huấn luyện phía sau tòa nhà hội. Khi bước vào thì đã có một lượng khán giả lớn chờ sẵn. Tôi nhìn quanh và tìm thấy Kayla-san, Lula, và Orlando trong đó. Sau khi dẫn tôi ra giữa đấu trường, Emma-san trở lại và ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông đang khoanh tay. Có phải chồng cô ấy không nhỉ? Hầu hết khán giả có vẻ là Mạo Hiểm Giả. Tôi nhớ một vài khuôn mặt tôi đã gặp ở quán trọ. Mọi người không có gì làm sao? Hay do sắp có trận đấu kỳ dị nên họ tới xem....

Trong khi chờ đợi tôi khởi động lại một số thứ tôi đã tập. Ba người nhóm Hắc Hỏa và ông hói xuất hiện từ lối vào trường đấu mà tôi đã đi qua trước đó.

Giờ thì, hãy cho tôi xem các chú làm được những gì nào các chú Hắc Hỏa

Bình luận (0)Facebook