Sói và Gia Vị
Hasekura IsunaAyakura Jyuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 348 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-23 22:00:20

Ở ngôi làng này, khi những bông lúa chín vàng ươm ngả nghiêng trong

gió thoảng, người ta lại bảo nhau rằng có một con sói vừa chạy ngang qua.

Bởi lẽ, hình ảnh những thân cây lúa mì đung đưa trên ruộng rất dễ khiến

người ta liên tưởng tới một con sói đang chạy lao đi.

Khi trời nổi cơn gió lớn và cây lúa bị thổi rạp xuống, người ta bảo đó là

do sói đã đạp lên thân cây. Khi mùa màng chẳng may thất bát, người ta đổ tại

sói đã ăn hết lúa mì.

Cách nói ví von này cũng thú vị, đồng thời cũng mang lại không ít phiền

toái.

Tuy thế, gần đây nó đã trở thành một kiểu thành ngữ phổ biến và chẳng

còn mấy ai nhắc đến với sự kính sợ và thân thuộc như ngày xưa nữa.

Mặc dù bầu trời thu phía trên những cọng lúa mì đung đưa kia vẫn không

hề thay đổi trong suốt mấy trăm năm, nhưng bên dưới khung trời đó, vạn vật

thật sự đã đổi dời.

Những người nông dân cần mẫn chăm bón cho đồng ruộng ở đây thọ lắm

cũng chỉ khoảng bảy mươi.

Ngần ấy thế kỉ đã trôi qua, nếu không có gì thay đổi thì cũng không ổn.

Có lẽ vì thế nên họ không cần phải tôn trọng cái giao ước cổ xưa đó làm gì nữa, cô nghĩ thầm.

Dù thế nào thì nơi này cũng không còn cần đến cô nữa.

Rặng núi nhô lên từ phía Đông khiến những đám mây lơ lửng bên trên

ngôi làng trôi dạt về phía Bắc.

Nhìn khung cảnh này, cô lại nhớ tới quê nhà của mình, vùng đất ở khuất

xa sau những đám mây lững lờ trôi kia, và rồi thở dài.

Dời ánh mắt từ phía bầu trời xuống đồng ruộng, cô lại chăm chăm nhìn

chiếc đuôi mĩ lệ đang phe phẩy ngay dưới mũi.

Chẳng còn việc gì khác hay ho hơn để làm, cô đành chải chuốt cho nó

vậy.

Bầu trời thu vẫn cao vút và rất đỗi trong xanh.

Một mùa gặt mới lại tới.

Một bầy sói lại chạy qua cánh đồng.

Bình luận (0)Facebook