• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Quả nhiên là vẫn phải làm nhiệm vụ ở trong RPG

Độ dài 844 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:59

{ảnh con Aliyah mới kiếm được}

default.jpg

Ngôi nhà của trưởng làng trong rất phong cách nếu nhìn từ bên ngoài, nên tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy nó

Tuy nhiên, khi tôi mở cửa những món đò nội nội thất bên trong làm tôi ngạc nhiên 

Không thể tin là có người lại sắp xếp đồ nội thất theo cách này....Nơi này trông giống như một công hội hơn là nhà của trưởng làng

"Đừng có đứng đực ra ở cửa chứ, đồ ngốc! Đây chỉ là nhà của NPC, không cần đợi người ta cho phép vào đâu, hiểu chưa

"Đó không phải là vấn đề ở đây đâu! Làm sao đây có thể là nhà của trưởng làng được! Nhìn kiểu gì thì nó cũng y chang là một công hội vậy!"

Aliyah thậm chí còn chẳng quan tâm, hơn nữa, cô ấy còn nhìn tôi với ánh mắt kiểu như ' Anh phiền phức thật đấy'

Tại sao chứ, vì ở đây quá lâu nên cô ấy đã thích nghi với thế giới này rồi chăng

"Hai người cân gì từ một ông già như tôi nào"

Sau đó, một ông chú râu ria, người có ngoại hình mà 1 trưởng làng thường hay có, bước ra với 1 cây gậy từ căn phòng phía sau chúng tôi

Ngoài tên'Western' và LV1 ở trên đầu ông ấy ra thì trông có vẻ không có bức cứ biểu hiện giận dữ nào cả

"Nhận Quest!"

Aliyah đột nhiên hét lớn lên

"Aliyah, cô không thể lịch sự hơn một chút khi nói chuyện với người già à?"

"Đó là lí do tôi nói anh bị ngu à! Trong mắt anh thì cái này giống con người ở chỗ nào hả"

Cô ấy đúng thật, vào khoảng khắc cô ấy nói' nhận quest' , cơ thể ông ấy cứng lại và đứng yên. Những dọng lệnh màu trắng xuất hiện phía trên đầu ông ấy, giống như người chủ tiệm bán hàng khi trước vậy

Một dãy các nhiệm vụ xuất hiện, Những cái ở trên đầu thì được đánh bằng đấu X. Có vẻ như đó là những cái đã được hoàn thành rồ, 

Chuyện này, cho dù tôi không muốn thừa nhận nó, khao khát muốn vặn lại của tôi càng lúc càng tăng rồi

Tôi phải bình tĩnh,đây không phải là nơi để chém gió bừa bãi

Aliyah chọn một số Quest từ danh sách, sau đó ném về phía tôi

Không phải là cô ấy kéo nó ra đâu mà là kéo tay tôi về phía trưởng làng

Con số '-78' xuất hiện trước mắt tôi, tôi giận dữ với Aliyah.Tuy nhiên cô ấy chỉ bảo tôi nhanh lên mà bỏ qua tất cả biểu hiện của tôi

Cô gái này....tính cách  của cô ấy như đang muốn vặn lại vậy

Khi tôi nhìn lại danh sách nhiệm vụ lần nữa, những nhiệm vụ đã hoàn tất trước đó đã thay đổi để mà tôi có thể chọn lại chúng lần nữa. Tuy nhiên chúng chỉ là Quest từ lv 1-3

Khi tôi thử chọn hết tất cả, thì chúng trở thành màu xám 

"Anh đã thấy chưa? Đây chính là cái hệ thống kì dị của thế giới này.Anh chỉ có thể nhận nhiệm vụ thấp hơn lv của bản thân, và giới hạn số nhiệm vụ anh có thể chấp nhận cùng một lúc bằng với lv của anh. Hiện tại anh lv 3 nên chỉ có thể chấp nhận 3 nhiệm vụ cùng lúc mà thôi"

Aliyah hào hứng nói và ưỡng ngực lên, sau đó nắm lấy tay tôi trong lúc đi ra ngoài

"Này, cô đang làm cái gì vậy"

"Mang anh tới nơi anh có thể hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng Quest này sẽ được đổi mới trong 7 ngày, tốt hơn là anh nên làm nó càng nhanh càng tốt"

"Đi mà không nói gì có ổn không"

"Anh nghĩ một NPC sẽ quan tâm à"

Khi tôi di chuyển xa 3m khỏi trưởng làng, những dòng lệnh màu trắng trên đầu ông biến mất

"Hẹn gặp lại sau nhé!~"

Tôi nói với trưởng làng như vậy khi rời khỏi

Trưởng làng cười và gật đầu. Tôi nghĩ là ông ấy đã nghe được

"Đợi đã, nếu như cứ luyện cấp thế này, chúng ta chẳng có bất cứ mục tiêu nào cả. Như vậy thì không thể rời khỏi nơi này được đâu"

"Cho dù anh có nói thế thì tôi cũng chưa có bất cứ manh mối  nào để rời khỏi đây cả

Aliyah buông tay ra và quay lại nhìn tôi 

"Tôi đã kiểm tra tất cả ngôi nhà quanh đây rồi và chả có gì giúp ích được cả. Nơi này bị bao quanh bởi núi, và không thể đào hay leo qua chúng được"

"Cô đã thử hoàn thành tất cả nhiệm vụ chưa?"

"Yeah, tôi chỉ còn lại 2 quest nữa thôi. Đó là lí do tôi bảo anh nhanh lên và chúng ta có thể rời khỏi đây cùng nhau"

"Thế à......."

Cô ấy trông rất tuyệt vọng, có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi với việc giải thích rồi

Tôi chỉ có thể vò đầu và theo cô ấy ra khỏi làng

default.JPG

Bình luận (0)Facebook