• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: NHỮNG CUỘC GẶP GỠ BẠN KHÔNG MONG ĐỢI BẤT NGỜ XUẤT HIỆN

Độ dài 398 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-25 16:15:03

“Ô mai gót, trời ơi muộn mất thôi?!”

Tám… tám giờ ba mươi rồi!

Chào mọi người lại là tôi đây, dùng hết sức bình sinh của mình, tôi chạy thục mạng đến trường, mặc dù lớp học vào tiết một rồi.

Không cần phải nhắc rằng tôi đã ngậm một lát bánh mì trong miệng … Ừ thì là tôi, thực sự, tôi đang nhai bánh mì trong miệng nhưng vừa ăn vừa chạy thế này khó khăn quá. Cách cuối cùng, đành phải nhét nó vào cái túi nhựa, rồi cất nó vào balo thôi…

Nghĩ lại thì thật sự là không có một kẻ điên rồ đến mức vừa nhai bánh mì vừa ngân nga một vài gi điệu vui nhộn trên đường đến trường cả. Chỉ là tôi không có thời gian lo nghĩ đến chuyện đó đâu,thật đó!

Nếu chuyện đó có xảy ra, chắc tôi bỏ học luôn rồi đấy chứ! Cần phải chạy thật nhanh thôi, thật đáng nguyền rủa những kẻ giả dối không tồn tại, những kẻ có có thể vui được trong trường hợp này tôi cũng nguyền rủa luôn.   (   bất lực main :))))  )

Tôi dừng lại ngay sau đó.

"Haaah....Wheeze…. Bleugh…”

Oh yeah, chạy dưới cái nắng chói chang mùa hè này sớm muộn gì tôi cũng chết sớm, mệt quá, đuối quá, rõ đây là cách tốt nhất để thải ra những chất dinh dưỡng từ bữa sáng. Tựa người vào cột điện thoại gần đó, cố gắng bình tâm cơ thể, sao số tôi đáng thương quá.

“Chắc là tôi nên đào một đường hầm thôi”

Với cơ thể kiệt sức và nhể nhãi mồ hôi, não tôi suy nghĩ mọi chuyện logic hơn. Nếu hôm nay tôi cúp học thì có cần phải chạy như một thằng khùng, phải không?

Thôi thì cũng có một ngày mà, có phải vấn đề gì lớn đâu (con quỷ nhỏ thì thầm vào tai tôi.)

Cậu đừng có chạy như thế nữa! Nhỡ có một chiếc xe hơi bất ngờ xuất hiện ở ngã rẻ rồi sao; nguy hiểm lắm đó nha. Về nhà hôm nay sẽ tốt hơn đó, bên vai còn lại là thiên thần bé nhỏ khẽ đưa ra lời khuyên.

Cõ lẽ, đây là cuộc tranh luận vĩ đại nhất rồi

“Khoan nào, hmmm? Chắc họ sẽ chấp nhận! Huh....rất nhiều là đằng khác! “

“ Tuyệt tuyệt, thời gian còn lại để chơi hooky nào”

Bình luận (0)Facebook