• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Nàng Yuunagi hoàn hảo

Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 10:30:13

Ngôi trường tôi đang theo học có một cô gái rất xinh đẹp.

Tên của cô ấy là Shizono Yuunagi, một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường.

Dĩ nhiên nó không chỉ là vì vẻ bề ngoài.

“Yuunagi-san tuyệt thật đó.”

“Cậu ấy cũng biết nấu ăn kìa.”

Tôi nghe thấy những tiếng xì xào ở lớp học nấu ăn nữ công gia chánh từ phía tòa nhà đối diện.

Yuunagi đang mặc một chiếc tạp dề đơn giản với với những họa tiết sắc xảo và đang vẫy vẫy chiếc chảo đang cầm trên tay mình một cách điêu luyện.

“Mặc dù có ngoại hình dễ thương nhưng thực ra là rất chăm học. Hơn thế nữa, cô ấy trông rất nữ tính đó!”

“Thực ra tớ rất thích và thường hay nấu ăn lắm.”

Yuunagi-san cười với bạn cùng lớp của cô ấy, nói với một giọng điệu mà không làm họ cảm thấy tí mỉa mai nào.

Không chỉ có mấy thằng con trai mà có cả tụi con gái cũng đang ngượng đỏ cả mặt.

Đúng như là dự đoán, Yuunagi-san rất nổi tiếng với cả nam và nữ.

Lý do mà Yuunagi-san lại nổi tiếng đến vậy có lẽ bởi vì cô ấy là một cô gái tuyệt vời, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Khiêm tốn, hòa nhã và thân thiện với mọi người.

Ngoài ra, cô ấy học và chơi thể thao rất giỏi, một con người không có khuyết điểm.

Cũng có thể nói rằng khuyết điểm duy nhất của cô ấy đó chính là không có khuyết điểm nào cả.

Dù sao thì đó cũng là Yuunagi-san: một cô gái xinh đẹp được yêu quí bởi cả những người cùng giới lẫn khác giới.

Niềm tôn kính và ngưỡng mộ của mọi người.

Mặt khác, khi nói đến tôi.

“Cả lớp! Đừng có mà nhìn ra ngoài! Lo tập trung chú ý trên bảng này!” (Giáo viên)

Tiếng mắng của giáo viên khiến tụi con trai đang nhìn tập trung ở phía cửa sổ, bao gồm cả tôi, phải đồng loạt quay mặt về phía trước.

Dĩ nhiên, trung tâm của sự chú ý đó chính là Yuunagi-san.

Đối với tôi, Aoto Sakuraba,  một học sinh cao trung nhạt nhẽo không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào: chỉ là một thằng con trai bình thường, không mấy khác biệt và thường lặng lẽ dành cả ngày của mình ở trong lớp học.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình đang ghen tị với những người giống như Yuunagi-san.

Tôi yêu thích cái cuộc sống yên bình này và đang rất hạnh phúc với tình hình hiện tại của mình.

Tôi không muốn mình trở nên nổi tiếng hay có người yêu.

Đúng hơn là tôi yêu khoảng thời gian khi chỉ có một mình.

Tôi chắc chắn là mình sẽ ổn hơn nếu như xem phim hoặc đọc sách một mình.

Ở trường, cô ấy có một vẻ ngoài chỉnh chu và một tâm hồn không thể chê vào đâu được. Yuunagi-san thật sự rất tuyệt mời.

Tôi tin rằng cô ấy là một người tốt.

Nhưng thế là hết.

Tôi không liên quan quá nhiều với Yuunagi-san, và nếu như cứ tiếp tục như hiện tại, tôi sẽ không dính dáng gì với cô ấy.

Thế giới mà bọn tôi đang sống hoàn toàn khác nhau.

Đó là gì do tại sao ngay từ lúc đầu, tôi không cần phải nói về cô ấy làm gì.

"Wow! Cách trang trí món ăn của Yuunagi-san tuyệt thật đấy!”

Những tiếng hò một lần nữa vang lên từ lớp nữ công gia chánh. Hiện tại mọi người đang bắt đầu vây quanh cô ấy.

Đột nhiên, Yuunagi-san nhìn về phía này.

Tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy và ánh mắt của chúng tôi dính chặt lấy nhau.

Khuôn mặt của Yuunagi-san trở nên ngạc nhiên trong giây lát, và sau đó cô ấy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay chào lấy tôi.

Cờ lờ gờ tờ…

Tôi vội vàng quay lại nhìn lên bảng và giả vờ bình tĩnh.

Tuy nhiên, tai tôi lại bắt đầu tập trung vào những tiếng xì xào ở phòng nữ công gia chánh.

“Có chuyện gì vậy? Ai đó nhìn cậu hả?”  (Bạn học)

“Ừm. Tớ nghĩ có ai đó đang nhìn mình.”  (Yuunagi)

“Ể! Ai cơ? Có lẽ là một đứa con trai nào chăng?” (Bạn học)

“Tớ cũng không biết nữa.”  (Yuunagi)

“Nhưng nếu là Yuunagi-san thì ai cũng có thể nhìn cậu đó.”  (Bạn học)

 “Đúng rồi đó, cậu ấy có rất nhiều fan ở các lớp khác nữa mà.”  (Bạn học)

“Mấy cậu phóng đại quá rồi đó!”  (Yuunagi)

……Phù.

Bằng cách nào đó, có vẻ như mọi thứ đã kết thúc mà không gặp bất cứ sự cố nào.

Lý do mà tôi kể về cô ấy thật ra rất là đơn giản và cũng rất là phức tạp.

“Được rồi, hôm nay cả lớp tới đây thôi.”

“Chúng em kính chào thầy.”

Cuối cùng lớp học cũng đã kết thúc và tiếp đến chính là nghỉ trưa.

Ngay lập tức, điện thoại trong túi quần của tôi rung lên, và một thông báo hiển thị trên màn hình.

「Cậu vừa nhìn cái gì vậy? 」

Tôi không thấy cô ấy có tí sự hối hận nào cả.

Ngược lại, tôi còn thấy một phần đang thỏa mãn ở trong cổ.

「Không gì cả. Bên cạnh đó, cậu định sẽ làm gì nếu như bị phát hiện đây? 」

「Như vậy không được sao? Mình không quan tâm lắm đâu. 」

「Không ổn tí nào cả. Lời hứa hoàn toàn khác mà, đúng chứ? 」

「Mồ. Cậu cứ toàn chọc mình thôi. 」

Tôi ngừng trả lời tin nhắn và tắt điện thoại của mình, bấc giác thở dài.

 “Tớ sẽ làm tất cả mọi thứ mà, vì vậy hãy hẹn hò với tớ đi!”

Cô ấy nói với tôi như vậy ngày hôm qua.

Và ngay từ thời điểm đó, Yuunagi-san đã miễn cưỡng ép buộc trở thành bạn gái của tôi.

Bình luận (0)Facebook