Shinmai Maou no Keiyakusha
Tetsuto UesuOokuma Nekosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - phần 1

Độ dài 2,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 22:15:17

Chương 1: Lúc Kết Thúc Của Mỗi Lời Hứa

PHẦN 1

Ở một nơi những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống và tụ lại. Vô số cây cối tươi tốt trong Rừng Oldora mọc lên dồi dào, bao phủ toàn bộ mặt đất. Khu rừng phong phú tự nhiên này đã lan rộng đến biên giới của Thành Phố Wildart, căn cứ của Phe Ôn Hòa. Ở sâu trong khu rừng rậm rạp này, ở một góc nơi mà thường ngày chỉ có động vật đi qua, có một nhóm khách mời đang hiện diện. Họ là những người vừa kết thúc trận chiến quyết định để xác định lịch sử của Quỷ Giới, và sắp trở về thế giới của riêng mình, cũng như nhóm người đã đến tiễn biệt họ.

“Mọi người, cảm ơn rất nhiều vì mọi thứ… mọi người đã làm rất nhiều điều cho tôi vì mọi người đã ở bên cạnh tôi.”

Naruse Mio, Yuki, và những cô gái khác đều chào tạm biệt cô gái đó. Cô gái — cô hầu gái Noel nắm chặt tay Mio và miễn cưỡng nói

“Mio-sama… người sẽ rời đi sớm như vậy sao.”

“…Mmm. Em xin lỗi, Noel.”

Mio cũng siết nhẹ tay cô ấy, điều này dường như chỉ làm cho nỗi buồn của Noel thêm sâu sắc hơn, khiến cô càng thêm bất đắc dĩ phải nói

“Mặc dù vậy, người cũng không cần phải quay về nhà vội vàng như vậy chứ…”

Mới chỉ có hai ngày trôi qua kể từ trận chiến đó—trận chiến quyết định giữa Phe Ôn Hòa và Phe Quỷ Vương Hiện Tại đã bị làm gián đoạn bởi âm mưu của các thành viên Hội Đồng, những người khởi xướng cuộc xâm lược của Quỷ Thần Chaos, mặc dù họ đã bị đánh bại bởi nỗ lực phối hợp của cả hai bên. Hai ngày này chủ yếu bao gồm thời gian nghỉ ngơi do bác sĩ yêu cầu, người đã kiểm tra tổn thương phải nhận do trận chiến, cũng như một số cuộc tư vấn và cuộc họp mặt tối thiểu để thảo luận về tương lai của Quỷ Giới.

“…Em rất vui vì cảm xúc của chị, Noel. Nhưng, bọn em không có lựa chọn nào khác.”

Yuki nói. Cũng giống như Mio, Yuki cũng có vẻ mặt bất đắc dĩ vì cô đã trở nên thân thiết với Noel trong thời gian cô ấy dẫn họ đi quanh khu vực thành phố Wildart.

“Bọn em đã hoàn thành những gì mình đến đây để làm rồi. Và vì thế, bọn em nên rời khỏi Quỷ Giới càng sớm càng tốt.”

Đáp lại lời nói của Yuki, Kurumi ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

“Đúng thế. Nếu bọn em ở lại lâu hơn, bọn em có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau đó.”

Quả thực — có một số lý do khiến Mio và những người khác phải quay trở lại nhân giới vội vàng như vậy. Mio và những người khác đã đến Quỷ Giới đúng lúc thời gian trôi qua từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 ở nhân giới. Xem xét số ngày đã trôi qua kể từ khi họ đến đây, điều đó có nghĩa là học kỳ thứ ba của trường học đã bắt đầu. Trong số những người đi cùng Mio, Basara đánh giá cao ý tưởng của việc ‘đặt cuộc sống bình thường của họ lên ưu tiên hàng đầu bất cứ khi nào có thể’, và vì thế, họ cũng đã trì hoãn kế hoạch ban đầu của mình để đến Quỷ Giới trong khoảng một tháng nên họ sẽ không bỏ lỡ kỳ thi cuối học kỳ. —Tất nhiên, họ có thể sử dụng ma thuật để giả mạo bất cứ thứ gì như sổ điểm danh hay điểm số của họ. Chỉ cần một điều đơn giản như vậy, vấn đề của họ sẽ được giải quyết. …Tuy nhiên. Làm như vậy, bằng cách sử dụng ngoại lực, họ sẽ trở nên khác biệt hơn thậm chí còn tách biệt khỏi người thường. Đúng hơn, đó là một loại hành động sẽ biến cuộc sống bình thường hàng ngày của họ thành dối trá. Thậm chí ngoài các vấn đề về cuộc sống hàng ngày ở nhân giới, có khả năng là một vấn đề khác sẽ phát sinh từ sự hiện diện của Mio ở Quỷ Giới.

—Trận chiến quyết định giữa Phe Ôn Hòa và Phe Quỷ Vương Hiện Tại chắc chắn đã ảnh hưởng đến tương lai của Quỷ Giới. Dù tốt hay xấu, những thành tựu của Mio và những người khác trong dòng lịch sử đó đều quá lớn lao. Kết quả là, những người thuộc Phe Ôn Hòa đã ca ngợi họ như những anh hùng, và giờ đây đã có sự kỳ vọng rằng cô sẽ vươn lên trở thành thủ lĩnh mới của họ. Mặt khác, Phe Quỷ Vương Hiện Tại và nhiều phe phái khác bắt đầu coi sự hiện diện và lực lượng chiến đấu của họ là mối nguy hiểm. Ngoài ra, Phe Ôn Hòa đã nhận được lời đề nghị đình chiến ngay lập tức từ Phe Quỷ Vương Hiện Tại sau khi trận chiến quyết định kết thúc. Sau khi đẩy lùi Chaos, Mio và những người khác mặc dù không gặp Ramsas, nhưng họ đã biết từ Klaus đầy kinh nghiệm và đáng kính, cũng như từ trợ lý của Ramsas, Lucia rằng có khả năng cao là mục tiêu bí mật của Leohart chính là lật đổ Hội Đồng. Sau khi đạt được mục tiêu này, tình hình hiện tại cuối cùng sẽ dẫn từ đình chiến sang hiệp ước hòa bình hoặc liên minh quân sự giữa Phe Ôn Hòa và Phe Quỷ Vương Hiện Tại. Với ý nghĩ đó, các buổi lễ sẽ được tổ chức bởi Phe Ôn Hòa dành cho Leohart, và các buổi lễ sẽ được tổ chức bởi Phe Quỷ Vương Hiện Tại dành cho Ramsas nhằm tăng cường mối liên kết giữa mỗi bên và chào đón họ — đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi nghe tin đồn rằng những người tham dự thay vào đó sẽ là Mio và Leohart. Tuy nhiên—

…Mình không thích nó.

Mio không cảm thấy như vậy. Naruse Mio đã lựa chọn cuộc đời mà cô sẽ sống hết mình. Cô vẫn chưa biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào, nhưng từ đây trở đi, các vấn đề của Quỷ Giới sẽ được giải quyết kịp thời. Không phải mọi thứ đã được giải quyết hoàn toàn, và vì vậy vẫn còn quá sớm để cô cân nhắc xem mối quan hệ lâu dài của mình với nó sẽ như thế nào.

…Ngay cả khi như vậy.

Người đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là điều mà cô có thể chắc chắn. Đó là lý do tại sao Mio đã quyết đoán trong trận chiến quyết định đó rằng cô sẽ sống sót, không phải với tư cách là con gái của Wilbert, mà là cô gái tên Naruse Mio. —Vì vậy, Mio phải chứng minh những lời cô nói lúc đó là sự thật. Vì vậy, tốt nhất là cô nên rời khỏi Quỷ Giới càng sớm càng tốt, đúng như lời Yuki đã nói. Trong hoàn cảnh như vậy, Mio và những người khác chỉ đơn giản là tìm ra những lời nói thích hợp để truyền đạt điều này cho Noel.

“—Hyaa?”

Một bàn tay nhỏ từ bên cạnh đưa ra và vuốt ve phần mông của Noel, khiến cô giật mình nhảy dựng lên. Đồng thời

“—Noel, con không nên làm phiền Mio-chan và những người khác quá nhiều đâu đấy.”

Khi Mio và những người khác nhìn xuống nơi phát ra giọng nói trẻ tuổi đó, họ nhận thấy một succubus trông trẻ tuổi đã xuất hiện bên cạnh Noel mà họ không hề hay biết.

“Sheera-sama…”

Khi Zest gọi tên cô trong sự ngạc nhiên, cô nàng succubus trông trẻ tuổi tiếp tục nhào nặn phần mông của Noel.

“Nếu con dành quá nhiều thời gian ở đây để tán gẫu — con biết không đứa trẻ đó sẽ tức giận đấy.”

“C-Con xin lỗi! C-Con sẽ lo liệu việc ở xe ngựa!”

Noel cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng khi cô bỏ chạy, thoát khỏi lòng bàn tay của Sheera để chạy về phía chiếc xe ngựa mà Mio và những người khác đã lái từ trước đến nay để đến đây. Maria sau đó rụt rè hỏi Sheera

“Umm, okaa-san…Con không thấy Lucia-neesama ở đâu quanh đây hết vậy.”

Maria đã hỏi về Lucia vì Lucia là người đã mở ra ranh giới không gian khi họ đi từ nơi ở của Toujou đến Quỷ Giới. Quỷ Giới và nhân giới — việc mở một cánh cổng không gian để kết nối hai thế giới khác nhau là điều không thể đối với hầu hết mọi người. Vì vậy, Lucia đã nói về việc tạo ra một cánh cổng không gian dẫn đến nhân giới cho chuyến đi về của họ. Họ đã quyết định thực hiện chuyến đi về từ Khu Rừng Oldora, tương tự như khi họ đến đây, để tránh ở quá gần Thành Phố Wildart.

…Hơn nữa, lần này.

Có khả năng là mọi người sẽ cố gắng tiễn biệt Mio và điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn không cần thiết. Vì vậy để quay trở lại nhân giới trong bí mật tuyệt đối, họ đã chọn Khu Rừng Oldora làm nơi khởi hành. Tuy nhiên, nếu Lucia không đến, thì họ sẽ không thể làm được gì nhiều.

“Lucia-chan có vài xác nhận cuối cùng là phải quay lại lâu đài vì ‘cuộc họp’, nên con bé sẽ không rảnh rỗi trong một thời gian nữa đâu.”

Tuy nhiên, điều đó dường như không thành vấn đề, khi Sheera nhún vai.

“Họ phải đảm bảo rằng là không có bất kỳ lỗ hổng nào, kể cả các biện pháp an ninh.”

Trên thực tế, Sheera đang đề cập đến cuộc thảo luận cấp cao sắp diễn ra giữa Ramsas và Leohart về chủ đề hòa bình sẽ được tổ chức giữa Phe Ôn Hòa và Phe Quỷ Vương Hiện Tại trong hôm nay. Để ngăn chặn những vấn đề không cần thiết, Mio và những người khác sẽ rời khỏi Quỷ Giới càng sớm càng tốt. Đồng thời, Phe Ôn Hòa và Phe Quỷ Vương Hiện Tại quyết định nhanh chóng đàm phán nhiều về hòa bình vì lý do tương tự. Leohart đã đưa ra đề nghị rằng cuộc đàm phán cấp cao là cần thiết trong thời gian đình chiến, vì vậy cuộc họp này là sự hiện thực hóa về điều đó.

“Vậy thì ai sẽ mở cánh cổng không gian để chúng ta quay trở lại đây…?”

“Ah, đừng có lo mà, ta sẽ lo việc đó cho.”

Đáp lại câu hỏi của Mio, Sheera nói không chút do dự.

“…Sheera-san sẽ thực hiện sao?”

Vẻ mặt của Yuki truyền tải một mức độ ngạc nhiên nào đó.

“Đúng rồi. Ban đầu ta là người đã dạy Lucia-chan cách mở một cánh cổng không gian đó, và mặc dù con bé đó đã tiến bộ đáng kể, về khoản thao túng không gian, ta vẫn giỏi hơn  chứ bộ, nên đừng có lo lắng về điều đó nữa.”

Người mẹ loli succubus cười khúc khích. Và sau đó

“Chà, sẽ ổn thôi nếu đó là okaa-san mà, nhưng…”

Là con gái của bà, Maria dường như cũng đồng tình. Đương nhiên, Mio và những người khác cũng không phàn nàn gì. Mio và những người khác nhận thức rõ về độ chính xác và sự tinh tế to lớn của các đường hầm không gian mà Sheera có thể tạo ra. —Tuy nhiên, Mio và những người khác vẫn chưa thể khởi hành. Và thế là, Naruse Mio hỏi

“Sheera-san… Basara và Ramsas-san vẫn đang thảo luận mọi việc với nhau phải không?”

Quả thực — hiện tại Basara không có mặt. Khi đến lúc họ phải rời khỏi lâu đài, Basara đã đến nói chuyện với Ramsas, và cậu bảo họ cứ đi trước, và họ đã làm theo. Vì vậy, ngay khi cuộc nói chuyện với Ramsas kết thúc, ban đầu họ nghĩ rằng Sheera sẽ sử dụng đường hầm không gian để đưa Basara đến đây… nhưng vì Sheera hiện đang ở đây, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đến bằng một cách khác.

…Basara…

Mối quan hệ giữa họ và Ramsas không phải là thứ có thể miêu tả là tốt đẹp. Đặc biệt là với Basara và Ramsas, giữa họ đã nảy sinh một điều gì đó mà Mio và những người khác không hề hay biết, và khiến Basara tạm thời bị giam lỏng trong phòng. Khi nỗi lo lắng dần dần hình thành trong Mio

“Đừng lo lắng. Sau khi đã đến nước này, hẳn là không có lý do gì để hai người đó đánh nhau đâu, và dù sao đó cũng không phải là ý định của họ. Rất có thể, họ chỉ mất nhiều thời gian như vậy vì có nhiều vấn đề phức tạp thôi.”

Họ hiểu rằng có điều gì đó mà Basara đã cố gắng hết sức để nói với Ramas. Và — đó là một điều gì đó quan trọng.

…Bởi vì.

Trong trận chiến với Leohart và Quỷ Thần Chaos, Basara đã được bao bọc trong luồng hào quang màu đỏ giống như Mio và cậu thậm chí còn chứng minh rằng mình có khả năng chém ra những đòn tấn công có thể ảnh hưởng đến trọng lực. Có lẽ là Basara đã thừa hưởng sức mạnh đó từ ‘người mẹ’ của mình. Mio và những người khác nghe được câu chuyện này sau khi trận chiến chống lại Quỷ Thần Chaos kết thúc — khi cuối cùng họ cũng có thể bình tĩnh lại và nói chuyện. Trước khi Basara tới Lundvall, cậu đã nghe kể về mẹ mình từ Jin, và đó là lý do nó trở thành một trong những con át chủ bài mà cậu sử dụng trong trận chiến quyết định chống lại Phe Quỷ Vương Hiện Tại. Cậu thậm chí còn bí mật nhờ Sheera chuẩn bị một loại thuốc giúp nguồn sức mạnh đó dễ sử dụng hơn. Không có gì ngạc nhiên khi cậu muốn biết nhiều hơn về mẹ mình từ Ramsas trước khi rời Quỷ Giới. Thực tế rằng Ramsas là anh trai của Wilbert, và Ramsas cũng là anh trai của mẹ Basara — và cũng giống như Mio, điều đó có nghĩa Ramsas là chú của Basara. Đó là một bí mật không bao giờ có thể được công khai.

…Nhưng.

Sức mạnh đó đã gây ra một số suy đoán và tin đồn khi lan truyền trong nhiều thứ khác như nguồn gốc của Basara. Trước công chúng, người ta đã xuyên tạc rằng đó là một tác dụng phụ của loại thuốc do Sheera, một succubus nổi tiếng, bào chế. Nhưng nếu có bất kỳ ai đó điều tra về hình thái năng lượng linh hồn của Basara, thì bằng chứng sẽ không thể phủ nhận. Đó cũng là một trong những lý do khiến Mio và những người khác phải quay trở lại nhân giới càng sớm càng tốt.

“Đừng có lo. Sự hứng thú với Basara-kun chỉ là điều tạm thời thôi. Không có bằng chứng chắc chắn nào về danh tính của thằng bé cả, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là Quỷ Thần Chaos đã hồi sinh, và tất cả các thành viên của Hội Đồng hiện đã chết. Mặc dù sự nhầm lẫn vẫn chưa lắng xuống, nhưng chẳng phải Phe Ôn Hòa và Phe Quỷ Vương Hiện Tại đang chiến đấu chống lại nhau cho đến nay lại sắp hòa giải với nhau hay sao?”

Họ hiểu chứ.

“Tình hình đã bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới rồi… sự chú ý của Quỷ Giới sẽ gần như ngay lập tức hướng về Ramsas và Leohart, những nhân vật chính. Nếu con trở lại nhân giới sớm thế này, thì con sẽ ổn thôi.”

Sheera sau đó tiếp tục

“Như ta đã nói trước đây rồi đó, nếu ta là con, ta sẽ lo lắng hơn về mối quan hệ tương lai của mình đấy.”

“Eh—…?”

Mio tỏ ra ngơ ngác khi nghe những lời nói bất ngờ đó.

“Basara-kun và cuộc trò chuyện của thằng bé vẫn sẽ mất một lúc nữa…nên ta sẽ nói chuyện với con ngay bây giờ.”

Và rồi, với một nụ cười cay đắng, Sheera bắt đầu nói. Trong sâu thẳm đôi mắt cô thậm chí còn có chút lạnh lùng.

“—Cho phép ta kể cho con nghe về ‘mối nguy hiểm’ mà Basara-kun mang theo.”

Bình luận (0)Facebook