Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Bản án của Luciel

Độ dài 2,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:37:52

Solo: Kaito-sama

---------------------------------------------

Chapter 52: Bản án của Luciel

.

Một bệnh nhân được đưa xuống từ tầng trên, và giờ thì, tầng 1 của phòng khám trị liệu đang rơi vào hỗn loạn. Đó chính là ngươi đứng đầu của phòng khám này, Botacyl.

Các vệ sĩ đánh thuê đã nhờ những Trị liệu sư giúp đỡ, nhưng họ không thể chữa lành căn bệnh của ông ta bằng ma thuật trị liệu được, cũng như không có bất kỳ hiệu quả nào sau khi niệm [Chữa lành] cũng như ma thuật giải độc.

Đó là khi tôi bước tới. Nhưng tôi đã bị chặn lại bởi chướng ngại vật là con người, để không được vào phòng trị liệu.

“Tôi là hạng S trị liệu sư Luciel. Tôi sẽ làm việc ở đây từ hôm nay, nhưng trước tiên để tôi chữa cho Botacyl-dono đã.

“Rõ ràng là rắc rối. Cậu là người mà chủ nhân tôi muốn đuổi đi thật xa. Nếu cậu tiếp cận chắc hẳn cậu sẽ làm xấu thêm tình trạng của ông ấy.”

“Dù cho có khả năng Botacyl-dono sẽ chết nếu không được điều trị?”

“Vâng. Chúng tôi muốn chết và được tự do.”

“Oi các anh đang làm cái gì thế, nếu là một trị liệu sư hạng S thì cậu ấy có thể chữa cho ông ấy mà phải không?”

“Phải đấy. Chúng tôi còn chưa nhận được khoản thanh toán, sẽ rất là rắc rối nếu ông ấy chết bây giờ.”

“Tôi sẽ thái lát hết mấy cậu ra nếu không nhanh lên và giải tán đi.”

“Vâng~ anh chàng đằng đó, đầu tiên đặt thanh kiếm xuống đã. Và có chuyện gì với các anh thế? Sao nếu Botacyl-dono chết thì các anh lại chết?”

“Luciel-sama, họ có lẽ là nô lệ.”

“Những nô lệ? Eh? Nhưng họ không có vòng cổ?”

“Cậu nói cái quái gì thế? Bây giờ nó chỉ cần khắc một dấu ấn ma thuật lên ngực của họ, nơi gần trái tim, hoặc trên lưng hay cổ thôi.”

“Hoh ~ tác dụng của chúng là gì?”

“Nó còn tụy thuộc vào dấu ấn. Thống trị hoàn toàn, thống trị thể chất hoặc hoặc là thống trị đơn giản.”

“Khá là lộn xộn nhỉ.”

“Phải. Thống trị hoàn toàn, nô lệ phải tuân theo mọi thứ để không bao giờ phản bội chủ nhân, vì thế nên họ có thể mất tất cả cảm xúc. Đối với thông trị thể chất, nô lệ có thể phản kháng lại mệnh lệnh nhưng khi đó cơ thể họ sẽ bị đau dữ dội nếu cố gắng di chuyển. Hai loại này có thể thiết đặt cho những nô lệ phải làm gì nếu chủ nhân của họ chết.”

“Vậy là họ có thể thiệt đặt để người khác có thể tiếp tục hợp đồng hoặc là giải phóng cho họ?”

“Phải. Thống trị đơn giản thì chỉ đi kèm với đau đớn, ngoài ra thì họ không thể tấn công chủ nhân của mình cũng như không thể tự sát, họ có sự tự do tương đối. Tuy nhiên, nếu không có mệnh lệnh, họ có thể sẽ bị tấn công bởi cơn đau dữ dội nếu tách khỏi chủ nhân 1km. Thêm vào đó, nếu chủ nhân chết thì nô lệ sẽ được giải thoát.”

“Một người sẽ trở thành nô lệ khi phạm tội, nợ nần hoặc là do nô lệ chiến tranh?”

“Phải. Tất cả đều được xác định bởi các đại lý nô lệ. Những người làm trái pháp luật chỉ được biến thành nô lệ thống trị đơn giản, trong khi những hợp đồng nô lệ khác như nợ nần hay… ở trên, thì được xác định bởi các bên liên quan. Nếu đại lý nô lệ tự ý quyết định, anh ta sẽ nhận phán quyết của thượng đế nên hệ thống này được thiết lập tại chỗ.”

Woah quá chi tiết rồi. Tại sao nó lại được giải thích trôi chảy vậy?

“Vậy là các anh sẽ chết hết nếu Botacyl chết?”

“Yeah. Không có cơ hội nào để sống cũng như không có cơ hội nào được giải phóng cả.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu tôi giải phóng anh khỏi hợp đồng nô lệ thì anh sẽ phải đồng ý không được giết Botacyl?”

“… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, nhưng tôi ước mình có thể sống ở một nơi nào đó mà không phải ở đây.”

“Còn những người khác?”

Tôi đã rất ngạc nhiên vì họ đều nói rằng họ sẽ không giết ông ấy.

“Mọi người sẽ thề không?”

Tất cả mọi người đều gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Erm Jorrdo-san và Thánh hiệp sĩ Piazza-san, xin hãy mang theo những người có thể xử lý giấy tờ, gồm cả Krull-san. Tôi sẽ không phiền nếu anh sử dụng tên tôi đâu.”

“”” Vâng!”””

Sau khi nhìn hai người họ đi khỏi, tôi nói với những nô lệ đang chắn đường.

“Tôi sẽ không làm điều gì xấu cả vậy nên hãy để tôi qua.”

Tôi lặng lẽ bước đi và hàng rào đã được xóa bỏ. Có lẽ đây là uy tín của một hạng S? Tôi nhìn khuôn mặt tái mét của Botacyl đang gặp ác mộng và nói.

“Trị liệu sư Botacyl, để giúp được anh, cần phải có một sự đền bù thỏa đáng. Nếu anh muốn sống, thì hãy đồng ý từ bỏ sự giàu có và tuân theo điều lệ của Guild Trị liệu.”

“ … Uuu tôi thề.”

Ông ấy thề với một giọng nhỏ.

Tôi niệm [Hồi phục thượng cấp], [Thanh tẩy], [Phục hồi], và [Giải thoát] theo thứ tự, và màu sắc trên cơ thể của Botacyl đã trở lại bình thường.

“Những lính đánh thuê và các trị liệu sư ở đây, tôi hy vọng rằng các bạn đều đã chứng kiến điều này.”

Khi tôi nhìn qua họ, không biết sao mà họ lại gật đầu lia lịa.

.

Đó là lúc mà Krull-san và những người khác tới.

“Luciel-kun? Điều này nghĩa là gì vậy?”

“Ah, khá tuyệt. Sáng tay khi tôi tới, Botacyl-dono được mang tới đây và tôi chỉ sử dụng Thánh thuật để chữa bệnh cho ông ấy nên không có gì nguy hiểm nữa rồi. Vì thế, nên tôi muốn giải phóng các nô lệ ở đây, nhưng có lẽ sẽ rắc rối nếu giải phóng những nô lệ tội phạm, vậy nên hãy làm họ tuân theo Guild Trị liệu. Tôi sẽ lấy tài sản của ông ấy như tiền đền bù, vậy nên hãy đến phòng riêng của Botacyl dono và dọn sạch tài sản của ông ấy. Vậy, giờ hãy tạm dừng ở đây và đi điều tra thôi.”

“…Luciel-kun, cậu đang làm vài thứ khá là quỷ quái đấy?”

“.. Đáng tiếc thay. Hôm nay đã có nhiều điều xảy ra ở đây, để đảm bảo sự thay đổi cần thiết thì Hướng dẫn và Điều luật đang được thực hiện. Vậy nên, tôi sẽ coi như đây là một bài học điển hình.”

“Giảm bớt vấn đề là tốt nhưng đừng trở thành một kẻ chuyên quyền.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tôi đã lên kế hoạch để làm việc ở đây một cách bình thường trong vài tháng, nhưng ngay khi tôi bước vào, điều này đã xảy ra, tôi mới là người thắc mắc hơn đây.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là ổn thôi, tôi chỉ cần điều tra chính xác. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi điều tra một phòng khám trị liệu.”

“Lúc đầu tới Guild Trị liệu, tôi đã nghe nói rằng từng có một ủy ban điều tra, nhưng họ đã không còn hoạt động. Để biến nơi đây trở thành một nơi tốt đẹp hơn, tôi tin rằng sẽ cần thêm nhiều cuộc điều tra như vậy, vậy nên xin giúp đỡ.”

“Đừng để ý nhiều. Vì nó là yêu cầu của Luciel-sama mà.”

“… -kun là đủ rồi.”

Những lính đánh thuê và cả những trị liệu sư chứng kiến lời thề chỉ đứng đó. Việc tìm kiếm và thu gom ở phòng riêng đã kết thúc, và hóa ra trừ 2 người, thì tất cả nô lệ còn lại đều bị ép buộc để trở thành nô lệ.

“Tất cả nô lệ hãy tập trung lại.”

Không biết vì sao [Thanh tẩy] không thể xóa bỏ lời nguyền nhưng khi tôi dùng [Giải thoát] thì dấu ấn nô lệ đã biến mất.”

Dĩ nhiên là tôi sẽ tôn trọng lời thề của mình. Sau khi gọi tất cả nô lệ lại, số lượng gần đến 20 người. Trừ 2 người kia ra, tôi giải thoát cho họ khỏi lời nguyền của mình.

“Theo như đã thề, các bạn sẽ không được tìm cách gây hại cho Botacyl-dono và sẽ được tự do rời đi ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa mỗi người 10 đồng bạc để trang trải chi phí cần thiết. Hãy bắt đầu lại cuộc sống của mình. Có những người mà các bạn có thể nhờ cậy tại Guild Thám hiểm.”

“Luciel-kun, có thứ gì đó đã bị xé nhỏ.”

Ngay sau khi đưa tiền, Krull-san đưa một tập giấy da cho tôi.

“Đây là danh sách những thương nhân nô lệ ở Đế quốc Elimasia và nơi bán của họ…. ở đây.”

“Yeah. Có nhiều người đã bị gửi đi như nô lệ do những trị liệu sư ở thị trấn này.”

“…”

Tôi tiếp tục lật qua hàng trăm tờ giấy khi đi về phía Botacyl.

Ở phòng trị liệu, Botacyl đã tỉnh lại.

“Nghĩ tới việc cậu đã cứu mạng tôi sau khi trở thành một Trị liệu sư hạng S.”

“Lý do tôi chữa bởi vì đó là một mạng sống, chứ không phải là vì ông. Thay vào đó, tôi có điều muốn hỏi.”

“Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc nghe những lời của hạng S trị liệu sư-sama phải không?”

“Tại sao ông lại bán những người bị ép trở thành nô lệ cho Đế quốc. Và họ còn được bán với giá rẻ. Tại sao ông lại đi vào con đường như vậy khi đã là một Trị liệu sư tuyệt vời?”

“… Tôi đã quyên mất lý do rồi.”

“… Ông vừa mới thề xong đấy. Tôi yêu cầu ông dưới danh nghĩa Trị liệu sư của trụ sở Nhà thờ, tại sao?”

“… Vì con gái tôi. Tôi đã nghĩ rằng những trị liệu sư có thể chữa lành mọi thứ. Nhưng chỉ có bệnh tật[note8489] là ngoại lệ. Sau cái chết của vợ mình, tôi chỉ còn lại con gái. Thế nên tôi đã thỏa thuận với Đế quốc để cứu con gái mình.”

“Vậy ra đó là lý do ông kiếm thêm nô lệ. Nếu vậy giờ con gái ông đâu.”

“Tôi đã không gặp nó được 10 năm rồi. Tôi nghe nói rằng con bé đã trở thành nô lệ và đang sống ở Đế quốc. Đó là vì sao tôi cần nô lệ để trao đổi con gái mình.”

“… Trong hơn 10 năm, ông đã gửi đi từng này người.”

“…”

“Tôi đồng cảm với con gái ông, và tôi hiểu cảm xúc của ông với tư cách là cha mẹ, nhưng tại sao ông lại giao con bé cho Đế quốc? Không phải tốt hơn nếu ông nói chuyện với Trụ sở Nhà thờ và yêu cầu giúp đỡ từ Guild Dược thảo sao?”

“… Tôi đã làm thế nếu họ có thể làm được Elixir. Nhưng tôi đã từ bỏ Guild Dược thảo. Không đời nào họ có thể làm được thứ đó. Tuy nhiên tôi nghe được rằng Đế quốc đã thành công, nên tôi đã nhờ họ. Có vấn đề gì với nó sao.”

“Botacyl… Cũng giống như ông, những nô lệ cũng có gia đình của mình. Hãy nghĩ về điều đó đi.”

“…”

“Tôi sẽ gửi ông tới Trụ sở Nhà thờ Guild Trị liệu. Tôi cấm ông tự sát. Thêm vào đó, tất cả tài sản của ông sẽ bị tịch thu… không, tất cả chúng sẽ được bán theo giá trị của chúng. Và nó sẽ được xử lý, và để bàn giao cho phòng khám trị liệu này trở thành với trại trẻ mồ côi.”

“Trại mồ côi…”

“Đúng thế. Dành phần đời còn lại của ông. Thay cho những người đã trở thành nô lệ, hãy thề sẽ hướng dẫn, chăm sóc thật nhiều trẻ em, và điều trị cho tất cả mọi người với giá 1 đồng bạc cũng như điều trị cho trẻ mồ côi tại trại mồ côi miễn phí. Hãy vì lợi ích của con gái ông.”

Botacyl đã không thề trước mặt tôi.

Một ngày sau, những phòng khám trị liệu dưới quyền Botacyl đã được đặt dưới quyền kiểm soát. Cùng với tất cả các phòng khám Trị liệu tại Meratoni đã được cải tổ lại trong một làn sóng cải cách sớm. Chi phí cho việc chữa bệnh đã gần như được thiết lập cùng với giá cả được viết một cách dễ hiểu, được dán công khai tại Guild Thám hiểm cùng với Guild Trị liệu.

Những nô lệ được giải thoát hoặc làm việc tại trẻ mồ côi mới thành lập hoặc là đã trở thành những mạo hiểm giả. Thông qua việc kiểm tra, tôi đã học được những khía cạnh khác nhau của nghề chữa bệnh, trừ dịch vụ khách hàng. Và cứ thế mà không hay, ngày mà tôi đến gần cuộc hành trình đã tới gần.

--------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook