Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Hạng S Trị liệu kiêm Trừ tà sư, bài phát biểu của Luciel

Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:37:13

Solo: Kaito-sama

--------------------------------------------------------

Chapter 38: Hạng S Trị liệu-Trừ tà sư, bài phát biểu của Luciel

Bạn hiểu được cảm giác khi mà nhận được những lời chúc tụng?

Bạn có biết cái cảm giác khi được đặt giữa một đống người thù địch với mình mà còn vốn chẳng hề quen biết?

Bạn có biết cái cảm giác? Cái áp lực xuất phát từ những người lớn tuổi hơn mình giống như những cơn khát máu khi bản thân trở nên thành công khi còn ít tuổi?

Ở cuộc sống trước đây, tôi cũng đã được phát biểu khi mình được thăng chức.

Bắt đầu bằng việc nói những câu cảm ơn tới cấp trên của mình, tiếp đến là những lời cảm ơn đến những người xung quanh mình, những người đã ủng hộ mình. Và rồi sau đó có thể kể lại con đường dẫn đến thành công của bản thân bằng một cách thú vị nào đó, hoặc cũng có thể kể về những khó khăn mà mình đã từng trải qua. Rồi sau đó tuyên bố mục tiêu tiếp theo của bản thân trước khi kết thúc bài phát biểu bằng việc cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa.

Vâng trong trường hợp hiện tại thì cấp trên của tôi là Granhart-dono, người đã phỏng vấn tôi, đưa tôi thẻ sử dụng thang máy ma thuật và áo choàng ma thuật được phân phát cho tất cả nhân viên trụ sở chính của Guild.

Cũng như Jordo-dono chỉ cho tôi cách đánh bại quái vật bằng sử dụng ma thuật thanh tẩy trong thực chiến, và tôi cũng biết rằng anh ấy chưa từng đến được tầng 10 trước đó nên anh ấy không có nghĩa vụ phải đưa ra lời khuyên dành cho mình.

Valkyrie kỵ sỹ đoàn dẫn đầu bởi Lumina-san đã để cho tôi được tham gia bài huấn luyện của họ nhưng hầu như đó là tất cả những gì tôi có thể nói về họ rồi. Cô ấy thực sự là một người đồng minh nghiêm khắc nhưng tôi cũng phải cảm ơn Katria-san về lời khuyên cũng như Oba-chan về những hộp bento dành cho mình nữa.

Tiếp đó là những món đạo cụ gian lận, túi ma thuật và ‘gối thiên thần’ từ Giáo hoàng. Không có bọn họ tôi đã không ở vị trí này hôm nay.

Tôi cũng phải dành vài lời tri ân tới sự ‘hướng dẫn tận tình’ của ‘Vật thể X’-sama và ‘Đại may mắn’-sensei.

Tôi tới thế giới thế giới này bởi vì tôi muốn thành đạt. Điều đó thì một phần tốt.

Nhưng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực để sẽ không chết, tôi cũng chẳng thể có một ý tưởng nào về việc phần dữ dội của các trận chiến của mình cứ ngày một tăng lên cả.

Tôi đã tính toán rằng nếu mình dựa vào sức mạnh cá nhân, thì mình sẽ không chết.

Tôi đã tính nếu mình có nhiều bạn bè thân thiết hơn, mình sẽ có thể xích ra xa khỏi cái chết.

Mặc dù, tôi đã tính rằng nếu giữ liên lạc với HLV Broad, người mà mình tôn trọng và Grulga-san và thêm cả những người khác nữa thì một cuộc sống như vậy sẽ tự nhiên xảy đến thôi và điều đó như vậy cũng không đến nỗi tệ…

Có thể Thần Vận mệnh hiểu rằng tôi đã nắm trong tay cuộc sống an toàn của mình, và thế là chọn một nơi không hề có đến một đồng minh nào dành cho tôi.

Lần nãy sẽ không cố tính toán gì nữa hết… Đó là kế hoạch của tôi.

Những người quý mến đã xuất hiện khi tôi tiến vào chinh phục mê cung cũng như khi tôi làm công việc điều trị ở Guild thám hiểm.

Tôi làm những việc tốt vốn không phải chỉ vì lợi ích của người khác.

Đó là lý do vì sao tôi đã làm những công việc từ thiện như một mặt để giúp đỡ những người không có tiền. Tôi luôn tin rằng lòng tốt của mình sẽ được báo đáp vào một ngày nào đó.

Tôi đã đặt cả trái tim và linh hồn vào công việc của mình. Lúc đầu tôi không định như vây … nhưng điều đó vốn là một điều bình thường mà.

Thế  nhưng, ngài Thần ơi, tại sao nơi đây,nời làm việc này lại có quá nhiều kẻ thù trước mặt tôi tới như vậy??

~~~

“Hoạt động của mê cung tồn tại đã lâu đã dừng lại. Đó là bởi vì Trị liệu-Trừ tà sư Luciel đây đã xuyên qua nơi sâu nhất của mê cung. Trong thời gian này, quỷ tố trong mê cung vẫn sản sinh ra quái vật, nhưng một ngày nào đó quái vật sẽ ngừng sinh sản. Từ nay tới khi đó, Kỵ sỹ đoàn sẽ giám sát việc chinh phục định kỳ mê cung. Ta mong rằng mỗi người trong các bạn sẽ làm việc chăm chỉ hằng ngày để luôn suy nghĩ và cố gắng thực hiện điều đó. Và, với công trạng cho thành tựu này, ta chỉ định Luciel trở một Trị liệu sư hạng S, với vị trí có thể đưa ra chỉ thị cả trong và bên ngoài Trụ sở nhà thờ, và có ngang cấp bậc với một giám mục. Ngoài ra, thêm vào việc có quyền từ chối bất kỳ mệnh nào khác từ ta, ta cũng cho phép cậu ấy sử dụng tên của ta, Fluna Aryudeli de Schull, như một lời tuyên bố. Vậy nên Trị liệu sư hạng S Luciel, xin hãy nói vài lời.”

Với sự kính trọng, tại sao ngài lại dành cho tôi cái nhìn như thể đang mong đợi điều gì như vậy hả? Haa … bụng tôi đang khó chịu đây này. Tôi muốn ở mãi trên một phi thuyền bay trên trời để tránh việc bị ám sát cơ. Mặc dù phi thuyền chẳng tồn tại trên thế giới này …

Bạn có hiểu cái cảm giác như kiểu không có lựa chọn nào ngoài việc phải nói những điều ấy vào lúc này? Không có ý tưởng gì hả? Có lẽ như vậy đấy.

… Đại-may-mắn-sensei ơi, tôi ước có một cuộc đời an toàn.

“Như đã giới thiệu, tôi đã được giao phó một trách nhiệm lớn như một Trị liệu sư hạng S. Tôi là hạng S Trừ tà kiêm Trị liệu sư Luciel. Mình vẫn còn non trẻ nên tôi không phải là một sự tồn tại thú vị nào đó đối với mọi người. Đó là điều bình thường bởi thành tựu duy nhất mà tôi đạt được là chinh phục mê cung. Nhưng, người non trẻ kém thú vị này muốn nói vài điều không thú vị ở đây. Tôi chỉ trở thành Trị liệu sư mới được 3 năm rưỡi thôi, nhưng bây giờ quyền lực của nhà thờ đang trên bờ vực của sự sụp đổ.”

Những vị khán giả trở nên ồn ào và sự thù địch bộc lộ thì thật không thể tin được. Giáo hoàng, Katria-san và Valkyrie kỵ sỹ đoàn thì đáp lại với một nụ cười. Đây có phải là những điều họ đã tính tới? Nên theo đó tôi tiếp tục.

“Nguyên nhân vì sao chúng ta đang trên bờ vực sụp đổ, đầu tiên bởi vì chính sách điều trị được đặt ra bởi những Trị liệu sư tự kiêu. Tôi được nghe rằng khi Guild Trị liệu sư đầu tiên được thành lập, việc chữa trị có thể trả được bằng thức ăn và những dụng cụ khác thay cho chỉ dùng tiền. Đúng vậy. Đó là một tổ chức tuyệt vời được thành lập bởi một vị Thánh nhân. Tuy nhiên, những người có nghề Trị liệu sư không bao giờ thể sống dư giả nếu như vậy. Đối với bệnh nhân cứ phàn nàn về việc chữa trị sau khi hoàn thành, thì sẽ không có ai muốn trở thành một Trị liệu sư hết. Như tôi nói, tôi không có bất kì vấn đề gì lên quan đến những Trị liệu sư tính tiền điều trị. Có nhiều người có nguyện vọng và tha thiết thực hiện việc chữa trị trong số những người ở đây và trong cả những người đang hoạt động trên cả thế giới. Nhưng tại sao những Trị liệu sự lại bị cho là những kẻ tham lam? Bởi vì không có bất kì sự tiến bộ nào trong việc đặt ra những điều luật cả. Vì thế, theo đó tôi tuyên bố việc tạo ra một hướng dẫn về chi phí điều trị, với mong muốn nó sẽ giáng một đòn tê liệt vào cái định kiến rằng các cơ sở trị liệu chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Tôi đã có được sự đồng ý của Giáo hoàng và cả 10 vị tổng giám mục. Tiếp đó, liên quan đến các thánh hiệp sĩ và giáo sĩ, sẽ có một cuộc điều tra được thực hiện nếu có bất kỳ sự tham những nào được phát hiện xảy ra. Ngoài việc bị cách chức, vì hành động này là một việc báng bổ niềm tin đối với chức nghiệp được Thần Cai quản Kureiya-sama ban cho, nên những người liên quan sẽ bị giáng chức thành một hiệp sĩ. Kể từ bây giờ, tôi mong tất cả mọi người hãy suy nghĩ những biện pháp để hồi phục lại sự uy tín của nhà thờ, nhờ vậy nhà thờ sẽ có một ngày trở lại uy tín vốn có của nó. Tôi cũng sẽ làm điều đó vì lợi ích của nhà thờ. Tôi hứa với lời cam kết mục tiêu của đời mình. Cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm của quý vị.”

“Cảm ơn rất nhiều về bài phát biểu. buổi chúc mừng dành cho hạng S Trị liệu sư Luciel sẽ kết thúc ở đây, nhưng hôm nay tôi cũng muốn thông báo về việc bổ nhiệm mới. Bây giờ ta sẽ hủy bỏ mệnh lệnh hiện tại đối với Katria và tuyên bố cô ấy sẽ được phục chức với tư cách Đội trưởng Hiệp sỹ đoàn Catherine Freya. Lý do vì sao ta phục hồi vị trí cho Catherine không liên quan đến những những người ở đây, nhưng trong trường hợp những người không biết lý do vì sao, chúng ta đã xem xét tất cả sự tham nhũng và bất công trong nhà thờ, và đã trừng phạt tất cả những người liên quan. Từ nay trở đi chúng ta sẽ mở rộng việc điều tra vậy nên ta mong tất cả mọi người sẽ cùng với nhau và cùng với ta làm cho nhà thờ thịnh vượng trở lại một lần nữa. Ta cầu mong tất cả các bạn.”

Giáo hoàng đã cúi đầu dù do bình thường người không cần phải hạ thấp đầu của mình đối với kẻ khác. Tất cả mọi người trong buổi lễ đã cùng đáp lại.

Để khuyến mãi dành cho tôi, việc tăng hạng đến hạng S đã được quyết định??? Tôi tha thiết cầu nguyện với Thần Cai quản Kureiya, Thần Vận mệnh, Thần Trị liệu và tổ tiên của mình rằng cái nơi đầy rẫy kẻ thù này sẽ được cải thiện để trở nên tốt đẹp hơn dù chỉ là một chút.

--------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook