Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00: Mở đầu

Độ dài 3,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:10

Mọi ý kiến đóng góp của độc giả đều được hoan nghênh, những ý kiến của các bạn là động lực giúp mình cải thiện bản dịch ngày càng tốt hơn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Solo: Kaito-sama

--------------------------------------------------------

Chapter 000: Mở đầu

[Status open]. Khi tôi nói từ đó trong đầu, một cửa sổ trắng xanh mờ mờ 3 chiều hiện ra trước mắt.

Một loạt những trạng thái giống trong game hiện lên? Màn hình với những trạng thái hiển thị giống như dưới đây.

Tên: Không xác định

Nghề nghiệp: Không xác định

Tuổi: 15

LV: 1 (Level cơ thể)

HP: 200 (Sinh lực)

MP: 50 (Ma lực)

STR: 20 (Sức mạnh vật lý)

INT: 20 (Chỉ số thông mình, khả năng lĩnh hội)

VIT: 20 (Sức chống chịu)

MGI: 20 (Sức mạnh ma thuật)

DEX: 20 (Khéo léo)

RMG: 20 (Kháng ma pháp)

AGI: 20 (Nhanh nhẹn)

SP: 100 (Điểm kỹ năng, điểm trạng thái)

[Skill]

Không

[Danh hiệu]

[Định mệnh thay đổi] (Tất cả trạng thái +10)

--------------------------------------------------------

(Giống như là game vậy. Haha… ) Chàng trai cười một cách vô vọng.

Tại sao tôi lại ở trong cái tình huống giống một đoạn mở đầu tiểu thuyết thế này?

Chàng trai nhìn vào trạng thái của mình trong khi nhớ lại.

Tất cả những điều này bắt đầu khi một chàng trai đã mất đi sự sống.

Cũng chẳng phải cái chết của cậu ấy có ý nghĩa gì đặc biệt.

--------------------------------------------------------

“Ngày giao hàng sẽ là thứ tư tuần tới. Tôi sẽ phải nhờ cậy ngài giúp đỡ nhiều ngài giám đốc.”

Chàng trai đang thực hiện công việc văn phòng .

“Tôi cũng vậy. Ồ phải rồi, liệu có có cần tôi gặp cậu trong lúc giao hàng vào tuần sau không?.”

Vị giám đốc tâm lý hỏi với thái độ thân thiện.

“Đương nhiên rồi”

Chàng trai gật đầu trong lúc mỉm cười.

“Tôi biết rồi. Tuần sau nhớ gọi cho tôi trước khi cậu tới.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cuộc nói chuyện đã chấm dứt khi chàng trai rời khỏi văn phòng của giám đốc.

“Được rồi. Có vẻ mình đã đạt hạn ngạch tháng. Với nó mình sẽ được thăng chức!.”

Miệng chàng lẩm bẩm với một nụ cười.

Sau gần nửa năm, cuối cùng chàng trai cũng đã thành công thăng lên trợ lý giám đốc từ trưởng phòng.

Nhưng khi đang lạc trong niềm vui sướng, trên thang máy, chàng trai ấy đã không hề biết mình đang đột ngột tăng tốc xuống với niềm bất hạnh của mình.

Trong khi đi bộ hướng tới lối ra tòa nhà, dây giày của chàng trai bị tuột và cậu ấy cúi xuống để buộc lại nó.

Vào đúng khoảnh khắc đó, ngay khi bước ra.

*Pan~an*

Chàng trai nghe thấy một tiếng ồn giống với tiếng súng nổ thật khô khan.

“Uwoo”

Thật nhanh chóng đến bất ngờ, chàng trai cảm thấy một cơn đau nhói ở trên ngực trái của mình, khiến cho anh ta khụy gối xuống.

(Chấn động từ tiếng ồn vừa rồi? Mình vừa mới chỉ bước sang tuổi 30 … Tim mình …)

Cơn đau nhanh chóng ập tới sau vài giây.

(Tiếng gì vừa rồi vậy? Thứ gì vừa đổ sụp? Ah… làm bẩn đầu gối mất rồi.)

Miệng lẩm bẩm, chàng trai chú ý xung quanh mình và cố gắng đứng dậy nhưng chân anh ấy đã không còn chút sức lực nào.

(Eh? Điều này tệ thật. Đừng bảo mình cơn chấn động ảnh hưởng tới lưng mình? Mình đã được nghe những điều giống vậy trước đây. Eh? Nhưng dù vậy sao mình không thấy đau?)

Trong khi chàng trai nghĩ ngợi điên cuồng, những người tụ tập xung quanh nhìn chằm chằm vào anh ta trong khi la lên “Gọi cấp cứu đi!”

(Eh? Lẽ nào âm thanh vừa rồi … Ahh mình hiểu rồi. Đó đúng thật là tiếng súng)

Chàng trai đoán vậy. Trong lúc ấy anh ta cảm nhận cơ thể mình đang lạnh dần đi nhanh chóng.

(Hiểu rồi. Nhưng mình chuẩn bị được thăng chức? Tất cả những công việc nặng nhọc cho đến bây giờ, mình sẽ không chết ở một nơi như thế này!)

Nhưng chàng trai không thể di chuyển. Trong khi khụy xuống, ý thức của anh ta dần dần rời đi khỏi cơ thể.

Trong lúc tên cướp của hàng tiện lợi chạy trốn, hắn đã bắn một viên đạn để đe dọa nhân viên cửa hàng đang đuổi theo nhưng nó lại kết thúc bằng việc bắn trúng chàng trai đó.

Đó là phát bắn cảnh báo từ tên cướp. Chàng trai đã vô tình bị bắn trúng ngực trái trong lúc háo hức rời tòa nhà.

Tên cướp không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi vô tình bắn trúng chàng trai ấy và đã thú tội tại sở cảnh sát một giờ sau đó.

Thăng chức.

Có lẽ nó là điều duy nhất hỗ trợ chàng trai này.

Như thể anh ta cho phép mình chết ấy!

Anh ta có một ý chý vô cùng mạnh mẽ.

Anh ấy sẽ mời người con gái đó hẹn hò trong ngày anh ta được thăng chức.

Điều đó chính là niềm động lực của anh ấy.

Có lẽ chính nhờ những điều đó? Sử dụng tất cả ý chí mạnh mẽ của mình, chàng trai ấy đã tỉnh lại.

Bản thân anh ta nghĩ như vậy.

Bởi vì anh ta đã có thể tỉnh dậy một cách bình thường.

Nhưng cái nơi tỉnh dậy này lại không bình thường một chút nào.

Chàng trai tỉnh dậy trong một không gian trắng toát trống rỗng.

Anh ấy đang nằm ở đó một mình.

Còn có nhiều điểm kỳ lạ hơn nữa.

Chàng trai đáng lẽ ra đang mặc một bộ vét, nhưng giờ anh ấy mặc một bộ quần áo không quen thuộc.

Bộ đồ này từ thời đại nào vậy? Anh ta đang cảm thấy bối rối.

Nếu như mình bị bắn mình nên phải đang mặc bộ quần áo bệnh viện hoặc là trong một bộ đồ ngủ chứ.

Nhưng bộ đồ hiện tại trông có vẻ giống như được làm một cách tùy tiện.

Ngoài đó ra thì những chỗ còn lại không có điểm nào kỳ lạ.

Không có bất kỳ thay đổi nào trên cơ thể.

Không có bất kỳ vết thương nào trên ngực trái vừa bị bắn.

Chàng trai tiếp tục suy nghĩ trong khi thắc mắc.

Đây là nơi quái nào? Cái thể loại địa điểm gì đây? Và ai đã thay quần áo cho mình vậy?

Những suy nghĩ lung tung trôi nổi trong đầu khi anh ta điên cuồng phủ nhận chúng trong lúc xem xét tới những khả năng khác.

Chàng trai là một người làm công ăn lương đã 30 tuổi.

Một anh chàng độc thân nhưng anh ta đã từng hẹn hò và cũng có nhiều bạn bè.

Nhưng thời gian gần đây anh ta dần ít gặp bạn bè mình do đâm đầu vào công việc. Anh ta cũng đang nghĩ tới việc tìm một tình yêu lâu dài và kết hôn.

Sau khi đã quyết định, anh ta thay đổi cách hành xử của mình từng chút một.

Đặc biệt trong năm ngoái những người xung quanh đã ngạc nhiên vì những nỗ lực và cố gắng của anh ta.

Và cuối cùng những thành quả xứng đáng cùng với những cố gắng đã đến.

Đổi chủ đề một chút. Sở thích của chàng trai là đọc sách.

Anh ta bắt đầu đọc từ khi còn ở trường trung học. Những quyển sách anh ta đã đọc ở trung học và cao trung đã lên tới con số hàng ngàn.

Từ khi vào đại học, anh ta bắt đầu đọc tiểu thuyết trên điện thoại. Anh ta cứ tiếp tục đọc light novel mà không thèm để ý mình đã trở thành một otaku light novel từ lúc nào.

Mà cũng không phải là otaku thì phải bỏ sốt bất kỳ light novel hay anime nào.

Nó không đến mức độ mà gây cản trở cuộc sống thường ngày.

Gần đây để cố gắng hết sức cho việc thăng chức, sở thích này đã được ‘phong ấn’ lại.

(Đừng nói với mình đây là kiểu tiến triển ấy?)

Chàng trai không muốn tin vào điều vừa xuất hiện trong đầu.

Nhưng, sự thực lại thường rất đau lòng.

(Hỡi linh hồn kém may mắn kia. Ta đã hồi sinh cho cậu)

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

(Ngài có thể đưa tôi trở lại thế giới ban đầu không?)

Chàng trai đột ngột yêu cầu.

(Cậu không thể trở lại thế giới nơi mà cậu đã chết)

Như điều nghi ngờ mình đã chết?

(…Vậy thế giới nào mà tôi sẽ tới?)

(Một hành tinh có tên gọi Galdardia. Đó là một hành tinh được tạo thành từ nước và đất cũng tương tự như Trái Đất)

(Vậy là nó cũng giống hành tinh tôi đang sống?)

Chàng trai hỏi một cách thận trọng.

(Đó là một thế giới có tồn tại pháp thuật và ma quỷ)

(Đó là không thể đối với thường thức của tôi. Dĩ nhiên tôi biết rằng có những light novel và anime như thế. Trong quá khứ tôi đã từng rất muốn đến một thế giới như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, và không nghĩ rằng mình sẽ thích một chuyến phiêu lưu vậy đâu)

(Hỡi linh hồn kém may mắn. Người và 9 linh hồn khác tương tự sẽ được chuyển sinh sớm với tình trạng hiện tại. Nếu người không muốn thì hãy lắng nghe sự giải thích của ta)

Chàng trai nhăn mặt lại và cảm thấy thực sự sợ hãi.

(Tôi xin lỗi. Xin hãy tiếp tục.)

Chàng trai ngay lập tức cúi đầu hối lỗi đối với giọng nói vô hình.

Người này là Thần? Ông ấy có lẽ không mong đợi mình bị đe dọa sớm như vậy.

(Như ngươi tưởng tượng, ngươi sẽ được chuyển sinh vào một thế giới của kiếm, ma thuật và có cả loài quỷ. Ta sẽ chỉ hồi sinh ngươi tại đây. Và sẽ không can thiệp vào bất kỳ thứ gì. Bây giờ hãy mở bảng trạng thái của ngươi bằng cách nói [Status open] ở trong đầu.)

[Status open]

Chàng trai đã làm như yêu cầu. Trạng thái của anh ta xuất hiện khi anh ta đọc những từ đó lên trong tâm trí.

--------------------------------------------------------

Tên: Không xác định

Nghề nghiệp: Không xác định

Tuổi: 15

LV: 1 (Level cơ thể)

HP: 200 (Sinh lực)

MP: 50 (Ma lực)

STR: 20 (Sức mạnh vật lý)

INT: 20 (Chỉ số thông mình, khả năng lĩnh hội)

VIT: 20 (Sức chống chịu)

MGI: 20 (Sức mạnh ma thuật)

DEX: 20 (Khéo léo)

RMG: 20 (Kháng ma pháp)

AGI: 20 (Nhanh nhẹn)

SP: 100 (Điểm kỹ năng, điểm trạng thái)

[Skill]

Không

[Danh hiệu]

[Định mệnh thay đổi] (Tất cả trạng thái +10)

------------------------------------------------------------------------------

(Giống như đây là một trò chơi vậy. Haha …)

Chàng trai cười một cách bất lực.

Cửa sổ ba chiều đột ngột xuất hiện từ hư không tới trước tầm nhìn. Thứ trông giống trạng thái của anh ta hiển thị trên đó.

(Cứ như là giả tưởng vậy… Eh? Tôi đã trẻ lại. Đó là dịch vụ đi kèm cho tôi?)

Thích ứng nhanh chóng là sức mạnh của một người đàn ông làm việc.

Vì vậy chàng trai đã hoàn toàn chấp nhận tình huống hiện tại.

(Thời gian để thiết lập là một giờ. Ta đã quyết định chủng tộc và tuổi của ngươi. Ngươi có quyền quyết định những điểm còn lại. Tên ngươi sẽ không có họ. Ta đã chuyển những kiến thức chỉ dẫn cơ bản của Galdardia vào não ngươi. Một tiếng sau ngươi sẽ tự động được gửi tới Galgardia. Hỡi linh hồn kém may mắn, ta hy vọng ngươi sẽ đạt được hạnh phúc ở cuộc đời tiếp theo này.)

*Piron ~* Một ân thanh như thế. Rồi một tiếng máy móc của cái gì đó vang lên.

|Chúc phúc của Thần Định mệnh đã nhận (Gia tăng SP thu nhận được) |

“Cả…Cảm ơn ngài rất nhiềuuuuuuu”

Nhanh như lời cảm ơn ấy, âm thanh máy móc vang lên trong đầu anh ta. Rồi đầu chàng trai như vỡ ra bởi cơn đau do lượng kiến thức khổng lồ được tuôn trào vào trong não.

Đó không phải là cơn đau bình thường, nó là kiểu cơn đau âm ĩ mà kinh khủng như kiểu vật gì đó đánh liên tục vào đầu vậy.

Tiếng khóc kêu rên của chàng trai đã lặng dần.

Mặc dù cảm giác như đã trải nghiệm những điều đó rất dài, đồng hồ trên bảng trạng thái vẫn hiển thị thời gian còn lại 59 phút 07 giây.

(Haa…Haa…Haa… Cơn đau vừa nãy thật không bình thường chút nào.)

Sau khi cảm nhận cái đầu mình như vừa bị đánh mạnh bởi một vật cùn âm ỉ mà vẫn không ngất đi, anh ta lại cảm thấy giống như vật gì đó sắc nhọn cứ đâm mạnh liên tục vào đầu mình như vậy.

(Mình vừa nhận được những thông tin và kiến thức cơ bản bằng cách đó hả. Đầu mình vẫn còn đau nhưng thời gian còn lại có giới hạn nên mình sẽ cố phát triển một cách từ từ)

Kiến thức cơ bản của Galdardia mà chàng trai học được cho anh ta biết những thông tin liên quan đến những quốc gia hiện tại, khí hậu đặc trưng và chủng loài, đơn vị tiền tệ và những kỹ năng đọc viết chung.

Chàng trai hít thở sâu và miễn cưỡng vào việc thiết lập nhân vật.

Trong thiết lập nhân vật, anh ta đùa nghịch với khuôn mặt của mình, rồi chọn một khuôn mặt châu Âu với đôi mắt đỏ tưởi và tóc nâu.

Tên… Eh mình không thể nhớ tên mình? Không vấn đề gì? … Rồi, mình sẽ kết hợp những cái tên trong MMO lại, Michael và Lucifer và rồi, sử dụng cái tên Luciel.

Tôi kéo dài chiều cao thêm 10cm thành 185cm, thay đổi màu tóc từ nâu sang bạc, đồng tử từ đỏ tưởi sang tím nhạt.

Từ kiến thức chung thì tóc bạc và mắt tím là phổ biến và chúng cũng hợp nên sẽ ổn thôi.

Còn lại 53 phút hả.

Kiến thức- thông minh. Ngôn ngữ- dễ dàng có khả năng đọc và viết.

Với thứ này thì sẽ ổn thôi.

Với điều kiện 15 tuổi đã được coi là người lớn thì tôi sẽ có thể bắt đầu tìm một công việc ngay thôi.

Dù vậy, tôi vẫn ước đây thực sự chỉ là một giấc mơ.

Tôi thực hiện việc tạo hình nhân vật với cảm giác cứ như đang ở trong một trò chơi vậy.

Tôi làm mà chỉ có một cảm giác duy nhất.

(Địa điểm được chuyển sinh thường là một nơi tương đối gần với một thị trấn so với đồng bằng, cánh rừng và một mê cung. Tuy nhiên nó có thể tùy thuộc vào may mắn. Những kỹ năng có cấp độ và cấp độ tối đã là X? Để học kỹ năng tôi cũng có thể dùng SP hoặc làm những công việc chăm chỉ để thu được.)

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Với chỉ một đống kiến thức thông thường tôi vẫn không biết được nhiều điều. Yếu tố may mắn cũng khá là quan trọng.

Những kỹ năng được chia ra thành tấn công, phòng thủ, pháp thuật, hỗ trợ, chế tác, đời sống, nghiên cứu và thuần hóa thú?

Khi chạm vào bảng trạng thái để tìm kiếm hệ thống ẩn, tôi nhận ra rằng không có hệ thống tìm kiếm hay màn hình ẩn. Có vẻ giống như không còn lựa chòn nào khác ngoài tìm hiểu một cách từ từ.

Đầu tiên, may mắn. Mặc dù giống như một canh bạc, nhưng việc nắm giữ được khách hàng cũng là nhờ may mắn cả. Ở thế giới cũ, cũng đã có nhiều người bị bắn và kết thúc cuộc đời một cách đột ngột do kém may mắn.

Trong lúc đang nghĩ về điều đó, tôi tính toán lượng SP cần thiết cho những kỹ năng thiết yếu.

Hỗ trợ → Kỹ năng cần thiết → May mắn → Hơi may mắn , Vận may mạnh mẽ, Cực may mắn, Cực đại may mắn, Vận may của quỷ, Siêu cấp vận may, Vận may cấp Thần hiện lên nhưng Siêu cấp may mắn tốn 100P và Vận may cấp thần giá tận 500P vậy nên khỏi bàn.

Bây giờ có sự lựa chọn là Cực đại may mắn với 10P.

Tiếp tới chúng ta cần Ma thuật.

Ma thuật → Thuộc tính ma thuật → Quang, Thánh, Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Sấm sét, Bóng tối, Không-thời gian. Bón thuộc tính cơ bản tốn 10P, Thánh tốn 20P, Sấm sét tốn 30P, Quáng và Bóng tối tốn 50P và Không-thời gian tốn 100P.

Hơn nữa yếu tố cần thiết cho việc sử dụng ma thuật đi kèm bao gồm, Ma thuật → Niệm phép → Rút ngắn niệm thuật, Hủy niệm thuật, Bỏ qua niệm thuật, Vòng trận pháp.

Nhưng tôi không có đủ. Tệ thật đấy.

Cái gì không đủ? Dĩ nhiên là tôi đang nói về SP rồi.

Thực sự là thiếu SP quá mức.

Dù là bằng cách nào, tôi cũng chẳng mong đợi đời mình có thể giống như một game gian lận ngay từ đầu rồi.

Hẳn sẽ tuyệt lắm nếu có cái thứ như vậy nhưng đây lại là thực tế ~.

Tốn 20P để có được Thánh ma pháp gồm có Ma thuật phục hồi và Ma thuật hỗ trợ, Hủy niệm thuật tốn 20P, Bỏ qua niệm thuật tốn 30P, Vòng trận pháp tốn 30P. Tôi theo bản năng tự nhiên cảm thấy lựa chọn những cái này vào lúc này không ổn lắm.

Nấu ăn và vô số kỹ năng thường có thể tìm thấy ở Kỹ năng đời sống trong khi Rèn và những kỹ năng thông thường khác sẽ được tìm thấy ở Kỹ năng chế tác.

Không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào trong Kỹ năng tấn công cả.

Và có cả những cái bẫy. Nếu tôi chọn Kỹ năng tấn công, có thể tôi sẽ không có những vũ khí chuyên dùng để sử dụng kỹ năng đó.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, dùng điểm học kiếm thuật là không cần thiết nếu tôi không thể bắt đầu mà có một thanh kiếm .

Theo lẽ đó, tôi quyết định lựa chọn an toàn Taijutsu (Kỹ thuật cơ thể) tốn 5P.

… Trong không gian trắng này tôi tập trung vào việc có được những kỹ năng chiến đấu cần thiết để tăng khả năng của bản thân.

Nhưng tôi sẽ không thể sống sót chỉ với kỹ năng chiến đấu.

Tôi đọc những chữ đó trong khi cân nhắc. Cố gắng tìm kiếm nhưng không có bất kỳ lỗ hổng hay kỹ năng sao chép nào. Tôi ghi đè, lặp lại nhiều lần khi chọn lựa kỹ năng trong khi dần cảm thấy mất phương hướng.

Cuối chung tôi chọn Thẩm định 20P, Taijutsu 5P, Cực đại may mắn 50P, Năng khiếu Thánh thuật 20P, Kiểm soát Ma lực 5P.

Thời gian còn lại là 18 phút. Tôi trở lại để tìm kiếm xem có sai sót nào không. Trong lúc làm điều đó tôi lại vấp thêm cái lựa chọn nghề nghiệp nữa.

Trên màn hình lựa chọn xuất hiện.

<Xin hãy chọn chuyên môn của bạn>

Bên dưới là một đống chuyên môn được liệt kê.

(Có vẻ mình phải suy xét cẩn thận? Nếu mình không kiểm tra kỹ lưỡng thì sẽ sa vào một cái bẫy nào đó?)

Tôi nghĩ về bản thân trong khi tìm hiểu hết đống chuyên môn.

Kiếm sĩ, Ma thuật sư, Trị liệu sư, Đạo tặc, Thương nhân… Trong vô số những cái đó, tôi đã chọn Trị liệu sư.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chọn Kiếm sĩ hoặc Ma thuật sư.

Nhưng mà Kiếm sĩ hay Ma thuật sư sẽ không thể sử dụng hay học được Ma thuật phục hồi. Không bao giờ là thừa nếu cẩn thận cả.

Thời gian còn 9 phút 42 giây… Trước khi nhấn vào nút đó, tôi xem lại những kỹ năng đã lựa chọn và có gắng ghi nhớ những kỹ năng mà tôi sẽ dành SP để học hay nỗ lực để có được.

Khi xác nhận những lựa chọn của mình với 3 phút còn lại, tôi nhận ra mình đang đứng trên một đồng cỏ rộng lớn và giữ 3 đồng bạc trong tay.

Một đồng có chẳng có cái gì theo hết đường chân trời xa tít tắp.

“Đừng nói là sẽ có một cơn mưa tiền đấy nhá?”

Luciel bối rối nhìn lên bầu trời.

Cậu ta hít thở một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu ấy quyết định quan sát xung quanh một vòng.

Lặng lẽ ở đằng xa, có thứ gì đó trông như bức tường thành của một thị trấn.

Xét theo kích thước khi nhìn được từ khoảng cách xa thế này, có khả năng là một thị trấn lớn.

Nhẹ nhõm khi trông thấy một thị trấn, Luciel cảnh giác xunh quanh trong khi từ từ tiến về thị trấn.

(Ta đã hoàn thành đủ lời hứa với 10 linh hồn này)

(Tất nhiên. Sẽ thú vị một chút nếu thế giới này có thể biến đổi nhờ vào việc này)

(Ta chỉ chọn lựa những linh hồn tầm thường. Nếu không có sự thích nghi tốt, họ sẽ dễ gặp khó khăn và khó có thể sống sót được)

(Phải rồi cả hai ta đều chỉ có thể quan sát mà không được can thiệp, nếu họ chết cả thì chúng ta sẽ trao đổi vụ cá cược tiếp)

(… Nếu ông thích. Ta hiểu rồi)

Một ánh sáng biến mất.

(Ahh~ Mình không biết liệu sẽ có khoảng thời gian thú vị nào không đây)

Ánh sáng còn lại lẩm bẩm rồi sau đó biến mất.

Vị Thần Vận mệnh đưa 10 linh hồn gồm cả Luciel tới thế giới khác của Vị Thần Cai quản.

Thần Vận mệnh đã thua cược với vị Thần Cai quản của thế giới khác và phải chuyển 10 linh hồn bình thường đến.

Thần Vận mệnh đã chỉ ban Phúc lành cho linh hồn của Luciel.

Số phận định đoạt Luciel phải chết nhưng cậu đã đấu tranh với chính định mệnh của mình bằng ý chí đanh thép để ở lại thế giới này lâu nhất có thể.

Bởi vì điều đó, dù cho là may mắn hay kém may mắn, cậu ấy đã được lựa chọn vào 1 trong 10 linh hồn.

Đó là lý do tại sao Thần Vận mệnh gửi cho Luciel Phúc lành của mình. Để quan sát tương lai của cậu ấy khi gửi linh hồn của cậu ấy cho vị thần cai quản thế giới khác.

Cả Thần Vận mệnh và Thần Cai quản Galdardia đêu không biết phước lành này sẽ mang tới điều gì.

Và như vậy 10 linh hồn từ Trái Đất đã chuyển sinh tới Galdardia.

--------------------------------------------------------

Tên: Luciel

Nghề nghiệp: Trị liệu sư

Tuổi: 15

LV: 1

HP: 200

MP: 50

STR: 20

INT: 20

VIT: 20

DEX: 20

RMG: 20

AGI: 20

SP: 0

[Skill]

|Thẩm định|

|Cực đại may mắn|

|Taijutsu I|

|Kiểm soát ma lực I|

[Danh hiệu]

[Định mệnh thay đổi] (Tất cả trạng thái +10)

|Phúc lành Thần Vận mệnh| (Tăng SP thu được)

--------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook