• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 156: Dấu hiệu phục sinh

Độ dài 960 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-10 07:53:37

Trans: Weeb iz the best

Edit: Katsuki

--------------------------------------------------------------

“Ra vậy … À mà có vòng dịch chuyển hay phương tiện gì ở đây không?”

“Có ạ, Quỷ vương Famiris‧Raritei đã sử dụng ma pháp dịch chuyển để đến hòn đảo này còn Daijiro-sama dùng một ma cụ gọi là khinh khí cầu.”

Tôi hỏi 417 xem liệu có cách nào để thoát khỏi hòn đảo này không nhưng có vẻ cả dịch chuyển lẫn khinh khí cầu đều không khả thi lúc này rồi.

Daijiro-san thực sự đã tạo ra khinh khí cầu ở thế giới này … đúng là ấn tượng thật. Đó không phải là phương tiện chỉ xuất hiện ở đoạn kết của game nhập vai thôi sao? [Weeb: Pokemon hint :3]

“Oh, phải rồi, gọi 417 hơi bất tiện nên …”

“Chỉ Chủ nhân mới được phép đặt tên cho em. Liệu ngài có muốn thiết lập không?”

“Ehh … ah, mình chả giỏi vụ này lắm. 417 … Yoina … không, Shiina đi.” (TL: Main chỉ ghép phát âm tiếng nhật của 417 với nhau, 4 = Yon hay ‘Shi’, 1 = ‘I’chi, 7 = ‘Na’na)

Tôi chỉ đơn thuần ghép số thôi,

“Đơn giản nhưng dễ gọi nên Shiina, mà không, theo ngôn ngữ ở đây thì phải là Sheena mới đúng. Như vậy được chứ?”

“Được ạ, rất ổn đó, Ichino-sama. Em nghĩ đó là một cái tên rất hay.”

“Đã rõ. Vậy tên em sẽ được thiết lập là Sheena số 3.”

“Tại sao lại là 3!?”

“Cả Famiris‧Raritei-sama và Daijiro-sama đều đặt tên Sheena số 3 là Sheena nên em gán số 3 để phân biệt.”

“Bó chiếu … họ đều đặt tên em là Sheena sao? Nhưng vừa nãy chính em nói là mình không có tên mà.”

“Họ gọi em là Sheena nhưng không thiết lập tên em như vậy.”

Ra vậy. Cả hai đều có vẻ lười trong vụ này.

Uwa, có đôi chút xấu hổ đó.

Nhưng để tên cô ấy là Sheena sô 3 thì kỳ quá, cứ như là một người khác với số 1 và 2 vậy.

“Erm, Ichino-sama. Em thắc mắc là tại sao mọi người đều gọi cô ấy là Sheena vậy?”

“Eh? Vì 417 được phát âm như Sheena … gượm cái đã?”

Sai quá, chỉ có người Nhật mới phát âm như vậy thôi.

Người Mỹ chắc chắn sẽ không đọc 417 là Sheena. Chỉ có trong Nhật ngữ thì 4 mới được phát âm là ‘Shi’ … Chắc vậy.

Thế này là sao?

Tôi có thể hiểu việc Daijiro, vốn là một người Nhật, gọi cô ấy là Sheena nhưng tại sao đến cả Quỷ vương, vốn là một cư dân của thế giới này, cũng gọi theo cách tương tự chứ?

“Chẳng lẽ … chắc không phải đâu nhỉ. Này Sheena. Nói cho anh tất cả những gì em biết về Quỷ vương?”

“Xin thứ lỗi. Kể cả ngài có là chủ nhân thì em cũng không thể tiết lộ thông tin về những chủ nhân trước được.”

” … Vậy à, xin lỗi nhé. Chắc đối với em, Quỷ vương hẳn phải là một người quan trọng lắm. Vì vậy em không thể phản bội được.”

“Không ạ, chỉ là do em được ra lệnh vậy thôi. Thật lòng, em, theo mọi nghĩa, muốn bung bét toàn bộ chi tiết của cái kẻ kiêu ngạo ích kỷ đó, bao gồm mấy cái chưa được xác thực nữa cơ. Người đó đã vứt xó Sheena số 3 cả trăm năm sau khi tạo ra.”

” … Eh?”

Hình như tôi vừa nghe những ngôn từ khá cay cú từ miệng Sheena số 3?

Tôi cứ nghĩ cô ấy thuộc kiểu người máy chứ.

“Sẽ rất khó đánh giá nếu cô cho cả những thông tin chưa xác nhận vào đó.”

Carol nói.

Anh không nghĩ đó là vấn đề cần bận tâm ở đây đâu.

Những gì cô ấy nói hoàn toàn ngược lại với hình ảnh Quỷ vương mà Haru vẫn luôn ngưỡng mộ.

Mà, tôi đoán nhân cách của ai đó sẽ thay đổi sao khoảng 880 năm chăng?

Mà giờ mới để ý, rốt cuộc Quỷ vương già đến mức nào vậy?

Sau đó, tôi hỏi cô ấy về vị trí hòn đảo này.

Hòn đảo này nằm ở phía nam so với Tây Đại lục mà tôi vừa đứng cách đây vài giờ, hay là về phía Tây của Nam Đại lục và lục địa gần nhất 300 km.

300 kilomet … chắc đi bằng thuyền được.

Sau khi có đầy đủ thông tin thì Carol đang đăm chiêu tính kế thoát.

Haa, vậy là cuối cùng vẫn chả biết tại sao tôi lại ở đây.

Trên màn hình, có vài con quái xuất hiện — và đám khỉ lúc nãy lại đánh chúng tơi bời.

Có vẻ nói này không chỉ dựa vào bẫy mà còn nhờ cả lũ khỉ nữa.

“Lạ thật. Đáng lẽ đám quái không thể xuất hiện trên hòn đảo này được chứ.”

“Con quái tàn phá bờ biển của hòn đảo này đã bị phong ấn. Vì vậy, hắc khí đã tập trung với mật độ dày đặc hơn, đủ cho đám quái xuất hiện. Nếu Sheena số 3 mà không ở đây, thì khả năng cao là hòn đảo này đã thành ổ quái từ lâu rồi.”

Mặc dù vẫn là khuôn mặt vô cảm đó nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy cô ấy có chút tự hào.

“Mặc dù phong ấn đó sẽ được phá bỏ trong vòng 48 giờ nữa.”

” …… Eh?”

“Ngay cả khi Quỷ vương Famiris‧Raritei-sama bị đánh bại, phong ấn mà người đó đặt ở bốn góc thế giới để duy trì rào chắn đã khuyết mất một mảnh nên đám quái ở đây mới xuất hiện. Vậy nên nếu mọi người muốn rời khỏi đây thì hãy nhanh lên. Nếu không thì — ”

Cô ấy nói vầy.

Nếu không, tất cả sẽ bị con quái đó tùng xẻo hết …

Bình luận (0)Facebook