• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 577 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-22 16:30:38

Tôi có kí ức của kiếp trước. Ở kiếp trước, tôi là một học sinh đại học của đất nước có tên là Nhật Bản ở một thế giới khác xa với nơi đây.

“Ngon, thế hôm nay cũng chơi con game này nhỉ!”

Lúc đó, tôi với đám bạn đang chơi boardgame được gọi là TRPG đang rất thịnh hành.

Đấy là trò chơi mà ta sẽ dùng các nhân vật được tạo sẵn để thám hiểm trong nhiều bối cảnh khác nhau theo các quy tắc được định trước.

TRPG thì có nhiều loại… Nhưng ngày đó tôi với đám bạn chơi con game có tên là CoC lấy đề tài kinh dị, huyền bí.

“U là trời! Tao điên lên rồi!”

“Chó chết! Đám thú thần thoại xuất hiện ở đây hả!?”

“A, tao có phân tích tinh thần này, dùng được không?”

Lúc đang chơi game, thì chúng tôi có trao nhau qua lại lời yêu thương… Và đột nhiên chuyện lạ xảy ra.

Đột nhiên có một cái lỗ đen ngay giữa chân không mở ra, và những sinh vật trông như xúc tu trào ra như lũ.

“Uaaaaaaaaaa!?”

“C-Cái gì thế nàyyyyyyyy?!”

“Á á á á á á á á!?”

Bị đám xúc tu tóm lấy, đám bạn của tôi dần bị kéo về cái lỗ đó.

Đám xúc tu kì dị xuất hiện dần nuốt lấy chúng tôi như thể chúng tôi đã trở thành vật tế thần của con game chúng tôi vừa chơi.

“Aaaaaaaaaaaa…”

Đám bạn của tôi đã bị nuốt lấy… Cuối cùng cũng tới lượt tôi.

Tôi là người cuối bị nuốt là do ngẫu nhiên hay là vì lí do nào đó chăng?

“YSYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

“A…!?”

Lúc đó, đám xúc tu đã làm một chuyện ngoài tưởng tượng của tôi.

Tôi không bị kéo vào cái lỗ như đám bạn, đám xúc tu chui thẳng vào miệng tôi.

“A… Ặc ặc ặc ặc ặc ặc!?”

“RIURdGOEgWGPRrGEWIFaEOGHRPW’FE*WF7##いsGHIEッ!!”

Thông qua hành động chui vào người tôi, đám quái dị này như thể đang cố làm gì đó.

Đây không phải là tiếng Nhật. Không, chắc chắn nó khác hoàn toàn với các ngôn ngữ nào trên thế giới này… Liệu miệng lưỡi của con người có thể thốt ra một ngôn ngữ bí ẩn dường như vang vọng từ tận cùng vũ trụ?

Thế nhưng… Tuy tôi không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng tôi có thể hiểu được con quái vật đang cố nói gì đó với tôi cùng với sự điên cuồng dữ dội.

Con quái vật này, có vẻ như đang cố thay đổi tôi để trở thành gia quyến… thành đồng đội của nó.

Tôi hoàn toàn không hiểu mục đích của nó là gì. Tại sao ba thằng bạn thân của tôi lại bị giết, tại sao chỉ có một mình tôi là được chọn cơ chứ.

Duy chỉ có một điều là tôi biết. Nếu tôi cố chống cự, cự tuyệt nó, thì cả bản thân tôi cũng sẽ bị giết mất.

Tôi hiện đang phải đối mặt trước hai lựa chọn… Một là cứ để yên cho con quái vật thôn phệ và trở thành đồng đội của nó, hoặc sẽ bị giết và chết như một con người…

(Không… Mình không muốn chết…!)

Kết quả quá dĩ nhiên.

Điều hiện lên trong tâm trí tôi là hình ảnh người bạn của tôi bị giết như thể bị hải quỳ ăn thịt.

Tôi không thể chấp nhận rằng mình sẽ bị như thế.

Và thế là tôi để mặc cho con xúc tu quái vật chui vào người và biến bản thân thành đồng đội của nó.

Bình luận (0)Facebook