Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Mắc bẫy

Độ dài 3,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:32:36

[Gu…hah] (Luser)

Luser đang quằn quại trong đau đớn trên sân của lâu đài

Hắn cảm giác lưng mình như đang gãy ra thành từng mảnh sau cú tiếp đất kinh hoàng vừa rồi. Vì hầu như không thể làm được gì khi đang rơi nên hắn quả nhiên rất may mắn khi không mất mạng sau cú rơi đó

Ngoài ra, mũi thì bị gãy, cánh tay và vai thì bị chảy máu sau cú chém trước đó, một cảm giác đau tận xương tủy đang tràn ngập khắp cơ thể

Và cũng chính do cơn đau đó, hơi thở của hắn đang ngày một dồn dập

[Hah, hah, chết tiệt…chết tiệt, tên khốn Ama..tsu] (Luser)

Một vài phút sau, khi cơn đau vẫn chưa hề giảm đi chút nào, Luser cố gắng đứng dậy. Hắn nổi cơn thịnh nộ trong khi cố gắng hít thở

[Tên khốn đó…!Hắn dám làm ta ra nông nỗi này!] (Luser)

Thằng nhóc ngỗ nghịch, ngây thơ với cái lý tưởng vô nghĩa không hề biết rằng mình đang bị lợi dụng. Theo quan điểm của Luser thì Iori tồn tại như thế đấy. Dám biến mình thành trò cười là một chuyện không thể tha thứ được

[Có thể khiến bản thân mình run rẩy trước một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch thế này…] (Luser)

Tôi không hề cảm nhận được chút sức mạnh pháp thuật nào từ Amatsu cả, liệu đây có phải là sự đền bù cho cái chết của cậu ta không ? Tôi thực sự không hiểu điều gì đã khiến cậu ta được triệu hồi làm anh hùng vào lần thứ 2 này.

Nếu Amatsu không hề có sức mạnh của một anh hùng thì tôi thậm chí có thể giết cậu ta chỉ bằng một cú dậm chân mà thôi

Lần này thì tôi đã thực sự bị cậu ta làm cho ngạc nhiên

Luser nhìn về phía xưởng pháp thuật, phun một bãi nước bọt khi nhớ lại việc mình vừa bị rơi tự do sau khi lãnh một đòn đánh lén từ cậu ta

[Ku..kuku! Ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc. Lần tới ta sẽ giết ngươi một cách thật hoàn hảo để ngươi vĩnh viễn không thể tái sinh được nữa!] (Luser)

Nhận được những lợi thế trong khi vẫn còn đang bối rối, lần tới tôi sẽ không phạm những sai lầm thế này nữa

Luser chữa lành những vết thương trên người bằng pháp thuật chữa trị trong khi vẫn nở một nụ cười kỳ dị. Không có bất kỳ rắc rối nào để xử lý những vết thương thế này cả

[Nếu mình là cậu ta thì tiếp theo sẽ đi đâu nhỉ--] (Luser)

Nếu cậu ta không thể sử dụng pháp thuật thì thật khó để có thể trốn thoát khỏi vương quốc này. Cậu ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng một số cách đặc biệt

[Phòng Nghi Thức] (Luser)

Phòng nghi thức là nơi mà “Lệnh Triệu Hồi” được sử dụng cũng như chỉ có người thuộc Hoàng Tộc mới có thể cấp quyền ra vào

Cấu trúc này cũng tương tự như “Lệnh dịch chuyển” khi lệnh này cho phép thực hiện việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác

Với sự hiểu biết mà Iori sở hữu thì đây có thể là nơi mà cậu ta thực hiện phép dịch chuyển bằng cách dùng lệnh triệu hồi

[Amatsu, ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu] (Luser)

Chỉ mới khoảng 10 phút trôi qua. Trong khoảng thời gian ngắn như thế này thì Amatsu không thể nào trốn khỏi lâu đài được. Cậu ta hẳn vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi

Liền sau đó Luser chạy về phía cổng lâu đài

[Hei! Có ai không ?!] (Luser)

Đáp lại câu hỏi của Luser, người kỵ sĩ gần đó chạy tới trình diện. Luser ra lệnh cho hắn nhanh chóng di chuyển đến phòng nghi thức. Với nét mặt của Luser hiện tại thì người kỵ sĩ không thể nào không tuân lệnh và ngay lập tức thi hành

Khi Luser đến được phòng nghi thức thì con dấu niêm phong trên cánh cửa đã bị phá hủy. Còn đối với người kỵ sĩ vừa chạy đến tức thì, khi nhìn thấy con dấu thì bỗng dưng hoảng sợ trong khi hét lên “chuyện gì thế này!”

[Chết tiệt!] (Luser)

[Luser-dono] (Kỵ sĩ)

Luser bước vào. Phía bên trong đã được thắp sáng và Iori đanng đứng ngay chính giữa căn phòng

[Sao người anh hùng lại ở đây…] (Kỵ sĩ)

[Làm sao mà dấu niêm phong bị phá hủy được ?] (Kỵ sĩ)

Nhìn vào dáng vẻ của vị anh hùng lúc này, người kỵ sĩ bỗng hoảng sợ. Khi chứng kiến cảnh Luser bước vào bên trong, biểu hiện bình tĩnh của Iori vẫn không hề bị rung chuyển

[Ngươi nhanh chân thật đấy, Luser] (Iori)

Dáng vẻ hiện tại của Iori khi nói ra những lời vừa rồi trông hoàn toàn khác biệt so với lúc gặp Luser tại xưởng pháp thuật

Luser nhận thấy rằng Iori đang mặc một bộ đồ pháp sư chất lượng cao cũng như đang đeo một thanh kiếm báu trên eo

Những món đồ quý hiếm này có vẻ như được cất giấu trong Phòng Kho Báu

[Tên khốn nhà ngươi…] (Luser)

Trong lúc quan sát dáng vẻ của Iori, Luser nhận thấy có một hòn đá nằm ngay bên cạnh cậu ta. Đó không chỉ đơn thuần là một hòn đá bình thường mà là một loại đá đặc biệt có chứa sức mạnh pháp thuật bên trong, nó được gọi là [Đá pháp thuật]

Ngay cả khi không có chút sức mạnh pháp thuật nào đi nữa thì nếu bất cứ ai sử dụng [Đá pháp thuật] này thì đều được nó cung cấp cho một nguồn sức mạnh dồi dào.

Bằng việc sử dụng [Đá pháp thuật], Iori đã sử dụng đến lệnh triệu hồi

[Amatsu, TÊN KHỐN NÀY! Lập tức ra khỏi vị trí triệu hồi mau!!] (Luser)

[A—Amatsu ? Ngài Luser-dono đang nói gì thế…] (Iori)

Như dự đoán, Luser nhận ra rằng Iori dự định sử dụng dịch chuyển bằng lệnh triệu hồi. Dòng lệnh đã được Iori viết ra xong xuôi từ lúc nào

Nhận ra rằng Iori đã chuẩn bị hết tất cả mọi chuyện, sự thiếu kiên nhẫn của Luser đang ngày một gia tăng và liên tục gào tên Amatsu trong vô thức. Luser đã không hề để ý đến người kỵ sĩ đang ngày một ngạc nhiên vì những việc xảy ra từ nãy đến giờ

Iori với một vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt với một Luser đang nổi cơn thịnh nộ

Ngay lúc đó

[Chuyện gì đây Luser! Thế này là thế nào!!]

Xuất hiện trong phòng nghi thức lúc này chính là đức vua cùng với một vài kỵ sĩ đang đi theo hộ tống. Và ngay khi nhận thấy sự có mặt của Iori, [Cái gì?] vị vua hét lớn với một biểu cảm đầy ngạc nhiên

[Thưa đức vua, chuyện này…] (Luser)

Ngay lập tức nhận ra tình hình hiện tại, Luser hoảng hốt và nhanh chóng tìm cách bào chữa

[Nó hiệu quả thật đấy Luser à. Nhờ có sự trợ giúp của ông mà tôi đã có thể gỡ bỏ dấu niêm phong của căn phòng cũng như học được cách sử dụng lệnh triệu hồi rồi này] (Iori)

Đó là một giọng nói hoàn toàn khác hẳn với cái cách mà cậu ta thể hiện khi còn ở xưởng pháp thuật. Iori đang nói chuyện với Luser một cách đầy thân thiện. Cái nhìn của mọi người đang có mặt tại đây nhanh chóng dồn hết về phía Luser

Ngay lập tức. Lệnh triệu hồi được kích hoạt tạo ra một luồng ánh sáng rực rõ bao trùm lấy toàn bộ phòng nghi thức

[Hẹn ngày tái ngộ] (Iori)

Vừa dứt lời. Iori biến mất trong luồng sáng đó

[Ch-Chờ đã Amatsu] (Luser)

Dù cho cố gằng kích hoạt pháp thuật ngay lập tức nhưng mọi thứ đã quá trễ. Iori đã hoàn toàn biến mất khỏi phòng nghi thức, để lại Luser đang tuyệt vọng khi không thể làm gì được. Mọi người có mặt trong căn phòng đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí Iori đứng ban nãy với một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên

Đức vua là người bình tĩnh lại đầu tiên trong số những người đang có mặt ở đó

[Luser! Chuyện này là thế nào, điều gì đã khiến ngươi dạy cho hắn cách gỡ bỏ dấu niêm phong của căn phòng thế ?] (Đức vua)

Đức vua tiến gần đến Luser với một vẻ mặt đầy giận dữ

[Đ…Đây là một sự hiểu lầm thưa đức vua] (Luser)

Trong khi lùi lại, Luser cố gắng tìm cho mình một lý do để giải thích. Đột nhiên, một kỵ sĩ chạy nhanh vào phòng nghi thức

[Thưa đức vua! Dấu niêm phong của phòng kho báu đã bị ai đó gỡ ra, cũng như rất nhiều vật phẩm được cất giữ trong đó cũng đã không cánh mà bay rồi ạ] (Kỵ sĩ)

[Nhà ngươi nói gì ?] (Đức vua)

[Đá pháp thuật, thanh kiếm báu, các trang phục pháp thuật cùng với những vật phẩm tăng cường sức mạnh, ngoài ra còn có những thánh vật của nước ta như [Vòng tay bảo hộ], [Nhẫn sức mạnh] cũng đã biến mất theo..!] (Kỵ sĩ)

Gương mặt nhà vua bỗng chốc trở nên trắng bệch sau khi nghe người kỵ sĩ kia thông báo

[Đá pháp thuật] là thứ cung cấp năng lượng để thắp sáng lâu đài cũng như thực hiện các pháp thuật quy mô lớn, nó là một nguồn năng lượng tối quan trọng cho nhiều việc khác nhau. Ngoài những vật phẩm pháp thuật ra, thậm chí những thánh vật của đất nước như [Vòng tay bảo hộ], là những thánh vật được truyền lại từ đời này qua đời khác của vương quốc

Vụ trộm này thực sự là một chuyện không ai có thể ngờ được

[Luser] (Đức vua)

Vị trí của Luser ở vương quốc này là Pháp sư hoàng gia, và giờ đây lại tham gia vào vụ việc xóa bỏ dấu niêm phong của phòng kho báu lẫn phòng nghi thức. Chỉ có Luser mới có thể khiến cho việc này diễn ra nhanh chóng đến thế. Và tất nhiên, vì những lý do trên, Luser đã bị bắt

[L-Làm ơn đợi đã! Thần sẽ kiếm ra nơi lẩn trốn của tên anh hùng đó ngay lập tức!] (Luser)

Với tình hình hiện tại, Luser nhận ra rằng mình cần phải sử dụng lệnh triệu hồi để xác định được vị trí của Iori càng nhanh càng tốt. Liền sau đó, ông ta tiến hành kích hoạt lệnh và dò địa điểm nơi Iori đang lẩn trốn

Với kiến thức mà Iori đã thu thập được thì chưa chắc có thể giúp cậu ta dấu được hành tung của mình. Luser gần như hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm vị trí của Iori

[Kuku…1] (Luser)

Cậu ta vẫn ngây thơ như ngày nào

Trong khi cười thỏa mãn trong tâm, Luser cố gắng thuyết phục đức vua rằng mình đã có thể nắm bắt được vị trí di chuyển bằng cách sử dụng lệnh triệu hồi

[Cái--?] (Luser)

Cùng với một tiếng động vang lên, lệnh triệu hồi lập tức bị phá hủy thành từng mảnh và vương vãi khắp nơi

[C-Cái !?]

Ngay lúc đó, Luser nhận ra rằng lệnh triệu hồi đã được yểm pháp thuật [tự hủy] vào.

Nếu một ai khác ngoài Iori sử dụng nó thì ngay lập tức nó sẽ bị phá hủy

[Lệnh triệu hồi đã ….! Tên khốn Luser ngươi] (Đức vua)

Tuy nhiên chỉ có mình Luser là hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó mà thôi. Còn với những người khác thì họ sẽ hiểu rằng dường như chính Luser là người đã phá hủy nó

[Phá bỏ dấu niêm phong của phòng kho báu cũng như phòng nghi thức, rồi lại để cho Iori chạy thoát. Ngoài ra, ngươi còn phá hủy cả lệnh triệu hồi nữa, ngươi đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả ?] (Đức vua)

[Thưa đức vua, người nhầm rồi! Thần không bao giờ dám làm những việc như thế! Mọi thứ đều do tên Amatsu kia làm….một mình!] (Luser)

Khi Luser nhắc đến cái tên [Amatsu] một cách vô thức, như thể đã được nhìn thấu. Cái thái độ thân thiện mà Iori dành cho Luser, cùng với những lời tạm biệt như “nhờ có ngài nên tôi mới có thể phá bỏ dấu niêm phong cũng như học được cách sử dụng lệnh triệu hồi”.

Việc Luser phá hủy hoàn toàn lệnh triệu hồi giống như là đang cố gắng dấu nó đi vậy

Đối với Luser, việc tiếp tục đề cập đến cái tên của người đồng đội cũ [Amatsu] đó. Thêm việc ám chỉ Iori chính là Amatsu nữa thì đương nhiên là nó sẽ khiến ông ta trông hệt như một kẻ đồng lõa

[Bắt Luser lại ngay cho ta!!] (Đức vua)

Mệnh lệnh của nhà vua vang lên trong căn phòng. Luser ngay lập tức cố gắng đưa ra những lý do để bao biện cho mình, nhưng những người kỵ sĩ đã lao tới. Luser đành bất lực khi bị những người kỵ sĩ đó ghì chặt xuống mặt đất

[A…..Arghhhhh] (Luser0

Ngay tại khoảnh khắc đó, cuối cùng thì Luser cũng nhận ra. Mình đã bị Iori gài bẫy

[CHẾT TIỆT….Arghhhhh!!] (Luser)

Tiếng la hét của Luser vang vọng khắp căn phòng

Khi tôi nhớ lại cảnh tượng đó trong quá trình dịch chuyển, tôi đã bật cười đôi chút

[Mình quả là may mắn khi đến đây đúng thời điểm] (Iori)

Đó chẳng qua chỉ là một ý tưởng thoáng qua, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả đến như vậy. Mặc dù chỉ đơn giản là diễn, bằng cách sử dụng một chút giọng điệu thân thiện để nói chuyện với Luser, điều này khiến tôi cảm thấy hơi buồn nôn

Từ sự tiến triển đó, có lẽ là tại thời điểm này, Luser hẳn là sẽ bị điều tra kỹ lưỡng bởi chính đức vua. Nếu chuyện này trở thành một vấn đề nghiêm trọng thì rất có khả năng ông ta sẽ bị ném vào tù

Khi đang xem xét về vấn đề này thì đột nhiên luồng ánh sáng dịch chuyển biến mất

Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang đứng trong một hang động tăm tối

Mặt đất và bờ tường xung quanh được làm từ đá tạo ra những âm thanh thú vị, khi không gian xung quanh đã được thắp sáng lên, vô số những hạt bụi li ti bay lên trong không khí

[Thành công rồi] (Iori)

Bằng việc ghi lại quá trình dịch chuyển thì tôi hoàn toàn có thể tận dụng nó trong việc di chuyển đến những nơi xa xôi. Đây là một kỹ thuật trong việc triệu hồi địa điểm. Mặc dù được kích hoạt khá vội vàng nhưng cuối cùng tôi vẫn đến đích an toàn. Mục đích của tôi trong lâu đài đó có thể nói rằng đã hoàn thành, ngoại trừ việc trả thù Luser

Sau khi rời khỏi vòng tròn pháp thuật thì nơi đầu tiên tôi tới chính là phòng kho báu. Xóa bỏ dấu niêm phong và lấy một vài vật phẩm trong đó

Có một số lượng lớn [Đá pháp thuật] được cất giấu trong vương quốc. Những vật phẩm như áo choàng kháng phép cũng như gươm báu chứa đựng một lượng lớn pháp thuật bên trong. Một bao đựng [Lưu trữ pháp thuật], cho phép người sở hữu dùng để lưu trữ rất nhiều đồ dùng bên trong

Kế đến là [Vòng tay bảo hộ] và [Nhẫn sức mạnh], hai thứ này đều được cất giấu một cách cực kỳ kín đáo

[Vòng tay bảo hộ] giúp giảm bớt lượng sát thương mà người đeo nhận phải

Còn [Nhẫn sức mạnh] thì lại giúp cho người sở hữu gia tăng sức mạnh lên một mức đáng kể

Cả hai đều là những vật phẩm giá trị, chúng là những vật phẩm pháp thuật giúp cường hóa sức mạnh của người sở hữu. Chúng đều được mô tả trong những tài liệu mà tôi tìm thấy ở thư viện, cả hai đều được coi như là thánh vật của vương quốc này. Nếu chúng bị đánh cắp trong thời điểm này thì đây đúng là một chuyện động trời

Ngoài ra, tôi cũng đã lấy thêm một số thứ để phục vụ cho công cuộc báo thù của mình

Sẽ thật tuyệt vời nếu sử dụng những thứ này lên người Luser, nhưng tạm thời hãy gác chuyện này qua một bên

Tôi có thể giành lại một chút vị thế trên chiến trường bằng cách sử dụng những vật phẩm này, dù cho chúng vẫn thấp hơn so với sức mạnh trước đây của tôi một chút

Đó là lý do tại sao tôi tự tạo ra cách của riêng mình trong suốt nghi thức cũng như thay đổi các hình thức sử dụng lệnh triệu hồi để dịch chuyển. Trong suốt quá trình này, tôi sắp xếp lại sao cho nó tự động phân hủy khi có ai khác sử dụng ngoại trừ tôi

Tôi thiết lập lại bằng cách yểm vào nó một loại pháp thuật được cung cấp bởi [Đá pháp thuật]

Vậy là tôi đã lấy xong những thứ cần thiết tại phòng kho báu, cũng như lệnh triệu hồi được sử dụng để đến vương quốc này đã bị phá hủy

Thật đáng tiếc khi không được chứng kiến những chuyện đang xảy ra với Luser ngay lúc này

[Giờ thì…] (Iori)

Ngay lúc này, tôi cần kiểm tra lại vị trí hiện tại của mình đã…Không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không xảy ra bất cứ sai sót nào về địa điểm cả

[Cấu trúc cũng không hề thay đổi mấy so với lần cuối cùng tôi đến đây] (Iori)

Mê cung nằm ở phía rìa của vương quốc này được gọi là [Mê cung của Hades]

T/N : có thể hiểu là [Mê cung địa ngục] cũng được nhé

Địa bàn của quân đội quỷ vương, nơi tụ tập rất nhiều những loài quỷ chính là chỗ này đây

Trong quá khứ, tôi đã từng vượt qua chỗ này cùng với những người bạn đồng hành. Trong suốt ba thập kỷ đã qua thì dường như quỷ vương đã sửa đổi chỗ này đôi chút

Tại sao tôi lại phải đến một nơi nguy hiểm như thế ?

Bởi vì – để lấy lại sức mạnh của Anh hùng

Hiện tại thì [Dấu tích anh hùng] trên cánh tay phải tôi hầu như không hề hoạt động tí nào. Vì một vài lý do nào đó mà phương pháp để sử dụng nguồn sức mạnh pháp thuật này dường như đã bị khóa lại

Nếu tôi muốn làm cho “nó” hoạt động bình thường trở lại thì không còn cách nào khác ngoài việc buộc lòng phải sử dụng một lượng lớn sức mạnh pháp thuật cũng như ép cho “dấu tích” phải khởi động

Tôi dự định làm một vài điều bằng cách sử dụng [Đá pháp thuật] nhưng nó vẫn chưa đủ. Có vẻ như cần phải có một lượng sức mạnh pháp thuật khổng lồ, nhiều hơn mức tôi nghĩ ban đầu thì mới đủ được

Do đó tôi đã để ý đến mê cung này

Ở đây có chứa một lượng sức mạnh pháp thuật khổng lồ gọi là [Lõi mê cung] được cất giấu tại nơi sâu nhất mê cung. Ngoài ra mê cung này còn chứa một lượng lớn khí gọi là [Quỷ chướng] dùng để sản sinh ra những con quỷ

[Một khi giành được [Lõi mê cung] thì tôi hoàn toàn có thể lấy lại được sức mạnh của mình] (Iori)

Vì mục tiêu đó nên tôi đã tìm đến [Mê cung của Hades] này

[------] (Iori)

Tôi nhớ lại giấc mơ mà tôi đã mơ thấy một khoảng thời gian trước đây. Tôi muốn xây dựng nên một thế giới hòa bình nơi mọi chủng tộc có thể chung sống hòa thuận với nhau sau chiến tranh

Tôi nhớ lại khuôn mặt tươi cười của những người bạn đồng hành trong giấc mơ đó

Bạn vừa mới đến đây từ một thế giới xa lạ, và đang cố gắng để giải cứu thế giới này sao ? Không phải là quá vô lý ư ?

Chỉ có mình bạn là chiến đấu vì cái mục tiêu đó mà thôi

Đó là một điều gì đó mà bạn chỉ có thể thấy trong giấc mơ thôi, phải chứ ?

[Mình sẽ khiến bọn họ phải hối tiếc] (Iori)

Đối với Luser, Dionis, Lucifina và những á nhân đã phản bội tôi

[Do đó, mình cần sức mạnh để thực hiện điều này] (Iori)

Một sức mạnh đủ để tàn sát những tên á nhân đó

Một sức mạnh để tiêu diệt Luser

Một sức mạnh có thể giết chết được cả Lucifina lẫn Dionis, hiện tại đang trực thuộc quân đội quỷ vương

Còn về phương pháp để quay trở lại thế giới của mình thì tốt hơn là chỉ nghĩ đến chuyện đó sau khi đã hoàn thành việc trả thù

[Vì những mục tiêu này, mình buộc lòng phải dành được [Lõi mê cung]] (Iori)

Điều cần thiết bây giờ chính là đi đến được nơi sâu nhất để lấy được [Lõi mê cung]. Tôi sẽ phải giáp mặt với rất nhiều loài quỷ trong suốt chuyến đi này, cũng như con quỷ đang canh giữ [Lõi mê cung]

Việc tôi cần làm chính là đột phá nơi này một cách nhanh chóng cũng như hoàn thành mục tiêu đã đặt ra ban đầu

[Bắt đầu nào] (Iori)

Sau khi vạch ra mục tiêu cần phải đạt được, tôi tiến vào mê cung

Bình luận (0)Facebook