Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Sự đe dọa đằng sau ánh mắt theo dõi

Độ dài 3,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:33:15

Mạo hiểm giả

Nhờ vào công hội, các mạo hiểm giả có thể thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như tiêu diệt quỷ này, chinh phục mê cung này hoặc bắt giữ trộm cướp này, ngoài ra có thể hiểu công việc này như một việc làm thuê cũng được

Theo như cuốn sách mà tôi đọc được trong vương quốc thì có một kế hoạch để lập nên những công hội ở nhiều quốc gia đã được đề xuất, tuy nhiên hiện tại thì những công việc của các mạo hiểm giả chỉ nước đồng minh này có mà thôi

Do tính chất nguy hiểm của công việc nên ai cũng cần phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt để có thể trở thành một mạo hiểm giả

Và để có được cái chức danh mạo hiểm giả này, rất nhiều người đến từ các nước lân cận đều đổ xô đến đây để tiến hành sát hạch

Bên cạnh đó, để được tham gia vào nhóm chinh phục mê cung đồng thời tận dụng cơ hội tiến vào Mê Cung Chuộc Tội, tôi cũng tiến hành đến đăng ký tại công hội

Sau một hồi cuốc bộ từ khi rời khỏi tiệm rèn, cuối cùng tôi đã đến được công hội

Đó là một tòa nhà trông cực kỳ đồ sộ, đúng hơn là lớn nhất ở khu vực này

[Vậy ra đây là công hội à. Trông cũng hoành tràng đấy chứ, huh] (Elfi)

Vì đây là nơi mà các mạo hiểm giả thường tập trung lại cho nên tòa nhà lớn như thế này là một điều hoàn toàn hiển nhiên rồi

Ở đây cũng có một quán bar, là nơi mà các mạo hiểm giả hay sử dụng để trao đổi thông tin với nhau, đồng thời cũng là nơi đặt bảng thông báo nhiệm vụ lẫn quầy tiếp tân

Nói cho cùng thì nơi này cũng đầy đủ tiện nghi quá đi ấy chứ

Do có khá nhiều mạo hiểm giả đang tụ tập lại nên bầu không khí tại đây khá là ồn ào

[Nhưng điều này khá là khó chịu khi mà chỉ có những mạo hiểm giả mới được tiến vào mê cung] (Elfi)

[Lý do là bọn họ lo sợ rằng một ai đó không đủ sức mạnh tiến vào mê cung đấy mà. Mặc dù trước đây đã từng có rất nhiều người đã đến thử thách mê cung đó] (Iori)

Khi chúng tôi bước vào bên trong, những mạo hiểm giả khác ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi

Có lẽ chúng tôi trông như một cặp đôi kỳ lạ, hoàn toàn khác xa bọn họ bởi hầu hết các mạo hiểm giả mà tôi gặp ở đây đều là những người lớn với thể hình tráng kiện

Đa phần đều là những người đàn ông sở hữu sức vóc cao lớn và khỏe mạnh

Và tất nhiên, hình ảnh một cậu bé cùng một cô bé nhẹ nhàng bước vào một nơi như vậy sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người

Với một giọng nói dịu dàng xen lẫn mỉa mai chúng tôi, một gã đàn ông sở hữu bộ giáp che kín khắp người đang lẩm bẩm điều gì đó với nhóm bạn của gã

Và rồi một người đàn ông đang đội một chiếc mũ sắt khác cũng lặng lẽ quan sát chúng tôi

Khi tôi hướng ánh nhìn của mình về phía ông ta, tôi ngay lập tức nhận ra ngay ông ta là một á nhân

Với một nụ cười tự mãn, rất nhiều những mạo hiểm giả ném ngay một ánh nhìn đầy dâm đãng lên cơ thể Elfi, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng điều này trong mắt bọn họ

[Liệu tôi có nên sử dụng quỷ nhãn để đáp lại chúng không nhỉ ?] (Elfi)

[Ráng chịu đựng chút đi vì tôi tin chắc rằng một vụ nổ sẽ xảy ra nếu cô làm thế đấy] (Iori)

Chúng tôi nhanh chóng thực hiện hết nhiều loại thủ tục khác nhau trước khi đứng xếp hàng tại quầy lễ tân

Cuối cùng, chúng tôi đứng xếp hàng phía cuối cùng bên tay phải ở một nơi dường như là bàn tiếp tân để các mạo hiểm giả đăng ký

Trong suốt quãng thời gian đầu tiên tôi hầu như không bị ai chú ý, tuy nhiên công hội vẫn là một nơi như vậy

Nơi mà các mạo hiểm giả dùng để trao đổi thông tin với nhau, cũng là nơi họ dùng để đánh giá những tân binh

Có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán phát ra và tôi thử nghe lén một chút thông tin từ bọn họ

[Tại vì, ---- đúng không ?]

[--Những tên lính đánh thuê dường như có tham gia vào cuộc chinh phục này]

[--,có phải là hôm qua không ? Một tài liệu về việc chinh phục mê cung đã được đưa ra]

Thông tin mà tôi nghe được

[Gezz, tôi thực sự không thể đánh lại lũ Lang Nhân đó]

[Be bé cái mồm thôi. Coi chừng ai đó nghe thấy bây giờ]

Trong số những điều mà tôi nghe được thì có một từ mà tôi cảm thấy hứng thú

Lang Nhân

Mục đích chính đã thu hút tôi đến thành phố này

Tộc của tên phản bội mà tôi đang tìm kiếm chính là đây

Trong khi cố gắng để xem liệu tôi có thể lấy được thêm thông tin nào từ cuộc nói chuyện của họ nữa không thì ngay khoảnh khắc mà tôi tập trung nhất, bỗng nhiên

[--------------]

Có cảm giác như có ai đó đang quan sát tôi

Một cái nhìn như thể đang cố gắng nhìn thấu tâm can vậy

Có phải là người của vương quốc không ?

Ngay tại thời điểm tôi chuẩn bị nhìn lại thì

[Oops]

Đột nhiên, một thứ gì đó va ngay vào người tôi

Khi tôi quay người lại, một người đàn ông trong bộ áo giáp kín mít khắp cơ thể đang đứng sừng sững bên cạnh tôi

[….Cái gì ?] (Iori)

[Đừng có mà “Cái gì?” với ta. Nếu cậu đang có ý định trở thành một mạo hiểm giả chỉ để cho vui thì tốt hơn hết cậu nên về nhà ngay và luôn đi. Đây không phải là nơi dành cho đứa nhóc gầy guộc cũng như không nhiệt tình như cậu đâu, nghe rõ chưa]

Ông ta nói với một vẻ bực bội trong khi cố gắng hăm dọa tôi bằng cái cơ thể trang bị đầy giáp kia

Với chúng tôi mà nói thì trong mắt họ chúng tôi chả khác nào những đứa nhóc đột nhiên xâm nhập vào nơi này, đây là một điều gì đó khiến họ không thể không mất bình tĩnh được

[Vậy thì sao ông không thử làm quen với nó và rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết theo bài kiểm tra của công hội, được chứ ? Dù sao thì ông cũng chả có quyền can thiệp vào chuyện của tôi] (Iori)

[Hah, vậy sao. Vậy thì ta mong đợi được chứng kiến bài kiểm tra của cậu lắm đấy]

Với một nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt, gã đàn ông bỏ ra phía đằng sau công hội

[Đúng là tôi nên sử dụng đến quỷ nhãn] (Elfi)

[Thím có thể thôi lải nhải về quỷ nhãn hộ con cái được không] (Iori)

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi

[Người tiếp theo]

Nhân viên lễ tân giải thích cho chúng tôi hiểu về các yêu cầu để kiểm tra cũng như nội dung công việc của một mạo hiểm giả là gì

Mạo hiểm giả, một nghề khá giống với lính đánh thuê, là những người sẽ thực hiện những nhiệm vụ được gửi đến công hội

Tìm kiếm các loại thảo mộc, tiêu diệt trộm cướp, chinh phục mê cung và mỗi một công việc thuộc các nhóm đó có thể được chia thành những nhiệm vụ cụ thể, chi tiết hơn

Dựa vào những yêu cầu, về nội dung nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ đều có những mức độ nguy hiểm khác nhau dành cho các mạo hiểm giả do đó họ phải chấp nhận rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng của mình nữa

Bởi vì những điều đó

Nên đối với một nghề tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như thế này thì việc kiểm tra là yêu cầu tất yếu trong quá trình đăng ký trước khi một người có thể trở thành một mạo hiểm giả thực thụ

Thông qua việc kiểm trả, người ta có thể đánh giá được khả năng chiến đấu của một người

Các thí sinh sẽ phải chiến đấu chống lại những mạo hiểm giả thực thụ và kết quả sẽ được đánh giá trong suốt quá trình đó

Sau khi kết thúc phần giải thích, chúng tôi được hướng dẫn đi vào phía bên trong công hội

Cả hai người chúng tôi cùng nhau tiến về khu vực dự thi

Vũ khí dành cho trận đấu này có thể được mượn từ công hội hoặc tự sử dụng pháp thuật của mình đều được chấp nhận

Tuy nhiên, không được phép sử dụng những vật phẩm pháp thuật cũng như đá pháp thuật  

Đầu tiên sẽ là phần hướng dẫn chọn vũ khí cho riêng mình

Về phần tôi thì tôi chỉ chọn một thanh kiếm loại một tay thông thường mà thôi

Còn Elfi thì chả thèm chọn vũ khí nào

Trận đấu sẽ được chia đôi thành hai khu vực trong hội trường vì có tới 4 người cùng đấu một lượt

Elfi và tôi sẽ tách nhau ra và đấu riêng

[Người tiếp theo hãy chuẩn bị]

Cuối cùng cũng đến lượt tôi

Đối thủ của tôi là một mạo hiểm giả trực thuộc công hội

Người giám sát trận đấu sẽ ghi lại một vài đánh giá cũng như kết quả dựa vào trận đấu

[Yo~]

Đối thủ xuất hiện trước mặt tôi chính là cái gã đàn ông mặc bộ giáp kín mít ban nãy

Hình như gã này đã can thiệp gì đó vào bản đăng ký rồi

[Hah, cậu đang cố gắng nằm mơ rằng mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả với cái thân thể còi cọc đó sao ? Tuy nhiên cậu vẫn rất can đảm chấp nhận bài kiểm tra, phải chứ ? Vậy thì hãy để ta kiểm tra sự can đảm đó của cậu]

[Thật là vinh hạnh cho tôi] (Iori)

Tôi di chuyển đến vị trí được giám khảo chỉ định một cách nhàn nhã

Người đàn ông với bộ giáp kín mít này dường như là một pháp sư

Ông ta chấp nhận bỏ qua sự nhanh nhẹn của mình và mặc bộ giáp kín mít thế này chỉ để tránh bị thương, dựa vào đó tôi mới đưa ra cái kết luận này

[Cả hai hãy chuẩn bị]

Khoảng cách giữa hai chúng tôi không quá lớn

Tôi có thể lắp đầy khoảng cách này nếu lao tới ngay lập tức

Nhưng đối thủ của tôi lại là một pháp sư

Ở khoảng cách như thế này, việc ai di chuyển trước sẽ định đoạt kết quả trận đấu

[Cậu nên bỏ cuộc đi]

[Nếu cậu muốn rút lui thì giờ vẫn còn kịp đấy]

Trong khi đưa ra những lời chế giễu, ông ta cũng đồng thời quan sát nhất cử nhất động của tôi, tôi bỏ qua chuyện này và chỉ tập trung ánh mắt vào ông ta

Đối thủ của tôi là một pháp sư và có lẽ ông ta đã chuẩn bị trước một cái bẫy nào đó trên tay áo của mình rồi

Để có thể sử dụng pháp thuật, tôi đã điều chỉnh lại một chút lượng sức mạnh của mình và đây chính là cơ hội để tôi kiểm nghiệm nó, huh

[Vậy thì trận đấu bắt đầu]

Vị giám khảo giơ tay lên và ra lệnh

[Cướp Đoạt Ma Pháp] (Iori)

Tôi ngay lập tức sử dụng kỹ năng này ngay khi ông ta tiến hành triệu hồi pháp thuật

Tôi đã canh đúng thời điểm để bắt được pháp thuật của ông ta

Đây là kỹ năng dùng để đoạt lấy sức mạnh pháp thuật của đối thủ cũng như ép buộc phá hủy nó ngay lập tức

Lúc này đây, kỹ năng này đã được sử dụng một cách hoàn hảo đến nỗi nó gần như ngay lập tức phá hủy sức mạnh pháp thuật của ông ta

[Ca,Cái gì ? Sức mạnh của ta……]

Ông ta la lên bằng một giọng ngạc nhiên khi lượng sức mạnh pháp thuật bỗn nhiên bị phân tán ra xung quanh

Ông ta nhanh chóng dồn ánh nhìn về phía tôi

Ngay lúc đó, chớp lấy thời cơ

[Gu, Oooh~]

Bằng cách lợi dụng trọng lượng của cơ thể lẫn bộ giáp của ổng, tôi nhanh chóng quật ông ta ngã xuống mặt đất

Tiếp nối đòn tấn công, tôi rút thanh kiếm gỗ một tay ra rồi chèn nó vào ngay giữa cổ, nơi không được lớp áo giáp bảo vệ

Nếu đây là một trận đấu thực sự thì ông ta chết chắc rồi

[Eh….]

Chỉ mới năm giây trôi qua

Với những mạo hiểm giả ủng hộ ông ta thì giờ đây trên gương mặt tất cả bọn họ đều không giấu nổi sự ngạc nhiên

[Được rồi]

Với những điều vừa diễn ra thì ngay cả giám khảo cũng phản ứng không kịp

Có vẻ như bài kiểm tra kết thúc rồi

[Chuyện gì xảy ra với lượng sức mạnh pháp thuật của ông ta vậy ? Cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra không ?]

[K,Không biết nữa….thực sự, nó diễn ra quá nhanh, giống như một con mãnh thú hay thứ gì đó tương tự vậy]

Xét về sự ngạc nhiên đến từ các mạo hiểm giả đang đứng xem kia thì có vẻ kết quả sẽ không đến nỗi tệ đâu

Tuy tôi không biết kết quả sẽ ra sao vì tôi đâu phải là giám khảo đâu nhưng hi vọng tôi sẽ vượt qua được bài kiểm tra này

Đúng lúc đó, một âm thanh giống như tiếng nổ phát ra ngay phía sau tôi

Khi quay lưng lại, tôi nhìn thấy đối thủ của Elfi cũng đang nằm sõng soài trên mặt đất

Và cũng chính Elfi, người đang khoanh tay lại với một biểu cảm “Chuyện này là điều hiển nhiên với tôi rồi” trên khuôn mặt

Dường như cô ấy cũng thực hiện xong bài kiểm tra của mình rồi

[…..Tsk]

Người đàn ông mặc bộ giáp kín mít cả cơ thể kia chặc lưỡi trong khi cố gắng nâng người đứng dậy

[Đừng có tự kiêu như thế chứ, Brats]

[……………….]

Khoảnh khắc khi tôi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông vừa phát ra tiếng nói thông qua chiếc mũ sắt

Tôi liền nằm chặt lấy thanh kiếm của mình khi cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn phát ra từ ông ta

Với tình hình nghiêm trọng như vậy, tôi cố gắng thử nhìn xem ông ta là ai nhưng người đàn ông đó nhanh chóng xoay người bước đi

……Có chuyện gì với người đó vậy nhỉ

Tôi nheo mắt lại nhìn theo tấm lưng của người đàn ông vừa rồi từ từ xa dần, rồi nhanh chóng nhường lại sân đấu cho người kế tiếp

[Kết quả sẽ được công bố vào ngày kia. Cho nên, hãy quay lại công hội vào hôm đó]

Vậy là bài kiểm tra của chúng tôi cũng kết thúc

Từ ánh nhìn của các mạo hiểm giả khác, tôi có thể nói rằng chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra này

Sở dĩ tôi có thể nói như vậy là bởi chúng tôi đã hoàn thành bài kiểm tra mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào được đưa ra từ các mạo hiểm giả khác khi tôi đánh bại được đối thủ của mình

Sau đó tôi cùng với Elfi rời khỏi công hội trong ánh nhìn của những mạo hiểm giả xung quanh

[Vậy là hôm nay chúng ta xong việc ở đây rồi, đúng không ? Iori này, tôi đói rồi] (Elfi)

[Geez, được rồi. Vậy thì kiếm một chỗ nào đó ăn uống rồi quay lại đây cũng được] (Iori)

Vậy là vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện với nhau

[Này cậu bé, đánh bại được một mạo hiểm giả tầm cỡ như vậy, nhưng đừng có vì vậy mà tự cao tự đại nghe chưa]

Có ai đó đang đứng chặn trước mặt chúng tôi

Từ những gì tôi nhìn thấy, gã này có đôi tai sói trên đầu – thì ra là một tên lang nhân

[Tôi chưa bao giờ tự đề cao mình cả] (Iori)

[Haa? Đừng có trưng ra cái bộ mặt “không có việc gì” kia ra đây. Ta không có thời gian để đôi co với những đứa nhóc ngang bướng như ngươi đâu]

Lại một gã phiền toái nữa

Hôm này là cái ngày quái quỷ gì vậy trời, huh

[Người con gái kia quả là một pháp sư giỏi đấy, huh. Chúng tôi sẽ cảm thấy vinh dự nếu cô đồng ý đến căn cứ của chúng tôi, được không ? Chúng tôi hứa sẽ không làm điều gì tồi tệ với người đẹp như cô đây ? Đồng ý chứ ?]

[…..Hể?] (Elfi)

[Đi thôi nào Elfi] (Iori)

Tôi kéo Elfi đi nhưng cô ấy chỉ hơi nghiêng đầu trong khi vẫn lầm bầm từ gì đó

Tôi sẽ lãng phí thời gian của mình với đám tép riu này mất thôi

[LŨ NGỐC….!]

Gã lang nhân mở rộng bàn tay của mình rồi túm lấy cổ áo tôi

Rắc rối rồi đây

Vậy đây chính là thời điểm thích hợp để tôi giải quyết chuyện này, huh

[Đủ rồi đấy! Thật là một gã phiền phức, huh. Tự nhiên đi gây sự với người khác, ngươi có bị gì không đấy?]

Bỗng nhiên có một bàn tay từ bên hông vươn tới và nắm lấy cánh tay của gã lang nhân

Đó là một nữ miêu nhân đeo một miếng bịt mắt bên mắt phải

Nhìn sơ qua thì bộ giáp cô ta đang mặc tập trung vào sự nhanh nhẹn cho người dùng, tôi hiểu ra điều này nhờ vào kinh nghiệm khi để ý đến bầu không khí mà cô ta đang mang tới

[O, này Misha. Dừng lại đi]

Một người phụ nữ khác xuất hiện, dường như là bạn đồng hành của cô gái này, nói cô ấy dừng lại nhưng có vẻ cô ta đã lờ nó đi trong khi lườm mắt nhìn về phía gã lang nhân kia

[……Lại là cô nữa à, huh]

[Tôi cũng đang định nói câu đó đấy]

[………Tsk]

Có lẽ là do áp lực đến từ cô ấy, gã lang nhân chặc lưỡi rồi quay người bỏ đi

Haa~, cô ta thở phào nhẹ nhõm khi dừng ánh nhìn của mình về phía gã lang nhân

[…..Cảm ơn vì chuyện vừa rồi] (Iori)

[Không có chi. Chỉ là tôi thực sự không thích thái độ của tên đó thôi]

Khi tôi biểu lộ lòng biết ơn của mình, cô ta đáp lại trong tiếng thở hổn hển

Gã đó đã nói […..Lại là cô nữa à, huh], tôi tự hỏi bọn họ đã chạm mặt nhau bao nhiêu lần rồi

[A~ah….không phải là Misha lại tham chiến với lũ lang nhân đó nữa sao]

[Yên lặng đi. Làm như tôi có thể im lặng đứng nhìn chuyện đó xảy ra vậy]

Không biết vì sao khi người bạn đồng hành của Misha nói với cổ bằng khuôn mặt tái nhợt kia nhưng cô ta đã phản bác lại ngay, sau đó cô ta cho chúng tôi vài lời khuyên

[Cả hai người mới đến thành phố này, phải không ? Đối với những chuyện vừa xảy ra cho đến giờ, hãy cố đừng để bản thân dính líu đến bọn lang nhân. Trong thành phố này bọn chúng có thể thoải mái làm bất cứ chuyện gì nếu chúng thích đấy]

[Có thể làm bất cứ thứ gì chúng thích ư…..?] (Iori)

Nghĩa là bọn chúng luôn đi gây sự với  những người chúng thích như khi nãy, phải không ?

[Nếu mọi chuyện trở nên trầm trọng thì không phải binh lính sẽ can thiệp vào sao ?] (Elfi)

Tôi cũng vừa định hỏi câu đấy

Nếu những chuyện phiền toái diễn ra thì chả phải tốt hơn nên để những nơi có thẩm quyền giải quyết sao ?

[Cậu thấy đấy, chuyện này…..]

[Đừng nên nói về những chuyện này ở đây. Misha, đến giờ chúng ta phải đi rồi]

Misha bị cô bạn đi cùng kéo đi trong khi cổ đang định trả lời câu hỏi của tôi

Misha đã nói [chuyện này…] khi cô ta nheo mắt mình lại

[Dù sao thì, cố gắng đừng dính líu đến lũ lang nhân nhiều nhất có thể nhé]

Cô ta để lại lời nhắn như thế cho chúng tôi và rồi cùng người bạn của mình đi mất

[Lũ lang nhân này, bọn chúng nên cảm ơn nữ miêu nhân kia đi] (Elfi)

Elfi lầm bầm trong khi quay lưng lại về phía tôi

[Chúng ta gần như đã…., không phải là “chúng ta” đấy chứ ?] (Iori)

[Gã lang nhân khi nãy đã đặt tay lên người cậu, và chẳng phải cậu tính bẽ gãy cái tay đó sao ?] (Elfi)

[….Cô vẫn tinh mắt như ngày nào] (Iori)

Đúng thế, nếu hắn ta không chịu lui lại thì có lẽ tôi đã bẻ tay hắn rồi

Tôi không có ý định đặt tay mình lên những người không hề quen biết, nhưng nếu bọn chúng đang cố can thiệp vào chuyện báo thù của tôi thì tôi sẽ không nương tay đâu

Thậm chí dù cho chúng có là mạo hiểm giả hay “Tử Thần” đi nữa thì một khi tôi phát hiện thì tôi chắc chắn sẽ giết chúng

[Mọi chuyện giờ ổn rồi. Việc đăng ký ở công hội cũng xong nốt, vậy giờ chúng ta đi ăn món “Thịt nướng dung nham” đi Iori!] (Elfi)

[Haa~……] (Iori)

Well, dường như dạ dày của chúng tôi đã bị bỏ đói khá lâu rồi và chúng tôi cần phải nạp lại năng lượng ngay thôi

Thở dài một tiếng, tôi cố gắng chạy theo phía sau Elfi

[--------------] (Iori)

Lại nữa, tôi lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi

Tuy nhiên ánh nhìn lần này lại khác với trước đây

Một ánh nhìn chứa đựng đầy rẫy sự thù hằn

Tôi nhanh chóng phóng tầm mắt mình đến vị trí xuất hiện ánh nhìn đó, tuy nhiên chỉ có những nhóm mạo hiểm giả đang đứng ở đó và tôi không thể đoán được là ai trong số những mạo hiểm giả đó cả

Có thể là một kẻ bám đuôi từ vương quốc hoặc cũng có thể là bọn quỷ tộc, đây chính xác là kẻ địch mà tôi hoàn toàn không nắm được bất cứ thông tin nào

[…..Thật là phiền phức,huh] (Iori)

Tôi tiếp tục chạy theo phía sau Elfi cùng với sự cảnh giác mọi thứ xung quanh

Bình luận (0)Facebook