Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Bộ vuốt xé toạc mặt đất

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:34:21

Con gấu bùn từ từ tiến đến gần hơn trong khi giương đôi mắt đỏ ngầu của nó về phía chúng tôi

Chúng tôi cố gắng ngăn cản không cho chúng tiến lại gần

Bọn gấu bùn này tuy là một loài quỷ hung hãn nhưng cũng rất nhút nhát

Nếu chúng bị con mồi tấn công ngược trở lại thì cơn đau khi bị dính đòn đánh từ con mồi sẽ khiến cho chúng cảm thấy sợ hãi đôi chút

Hơn thế, nếu bạn gây ra càng nhiều thương tích lên người chúng thì đảm bảo chúng sẽ ngay lập tức bỏ trốn cho mà xem

[Hah!] (Iori)

Tôi lao đến và giáng thẳng một đòn bằng tất cả sức lực xuống, nhưng rất nhanh, con gấu bùn bật nhảy ra xa

Mặc dù cơ thể đã bị chảy máu một chút, nhưng dường như đòn vừa rồi của tôi vẫn chưa đủ lực để cắt được cơ thể nó ra

Trong khi rên rỉ đầy đau đớn, con gấu bùn tiếp tục vung cánh tay xuống thêm một lần nữa

Tôi ngay lập tức nhảy ra chỗ khác để né đòn

Đồng thời, tôi cũng đánh trả lại vào ngay vị trí vừa mới chém khi nãy

Cánh tay của nó cứ nhắm vào tôi mà vung xuống đến đâu thì lập tức máu me cũng văng tung tóe đến đấy

Cho nên, tôi cứ thế liên tục khiêu khích hòng dụ nó tiếp tục tấn công

Nhắm thẳng vào cánh tay đang chuẩn bị vung xuống mặt đất, tôi vung thanh kiếm thẳng từ trên cao xuống

Ngay lập tức, cánh tay của nó rơi xuống mặt đất

Lúc này, thông thường thì con gấu bùn sẽ cố gắng quay người lại chạy trốn sau khi bị mất một cánh tay--

[-----------]

Nhưng không, nó cố gắng vung nốt cánh tay còn lại xuống

Tôi nhanh chóng dùng thanh Trường kiếm Ngọc bích đẩy bản thân mình bật ra phía sau

[Thể trạng của bọn gấu bùn này kỳ lạ thật] (Iori)

[Đúng vậy, tôi đã dùng quỷ nhãn để đánh giá sơ bộ về bọn chúng. Chúng không những không cảm thấy sợ hãi mà lại còn rất hăng máu nữa kìa] (Elfi)

Giờ đây thì cả 6 con đều đang đứng dàn hàng ngay trước mắt chúng tôi. Dường như tụi nó đã coi chúng tôi là mối đe dọa nguy hiểm hơn những người trong cỗ xe ngựa kia rồi

Một vài con đã phải lãnh đòn tấn công từ quỷ nhãn của Elfi và thậm chí đã còn mất đi một phần cơ thể luôn rồi, nhưng trông chúng chả có tí biểu hiện gì của sự sợ hãi cả

[Có vẻ như đã có những biến thể mới được sản sinh ra trong suốt 30 năm qua rồi] (Elfi)

[Cũng có thể, nhưng mà…..] (Iori)

Cả sáu con gấu bùn bắt đầu di chuyển cùng một lúc. Dùng cả bốn chân để chạy trên mặt đất và tạo thành một vòng tròn sẵn sàng chiến đấu. Rõ ràng là, bọn chúng đang hợp tác cùng với nhau

[Giờ thì, tôi sẽ dùng đôi tay để giải quyết tụi này, còn cậu Iori, nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này] (Elfi)

Và rồi, Elfi bước lên

[Và bây giờ, hãy nhìn thật kỹ nhé. Rồi cậu sẽ phải thốt lên khi được chứng kiến sức mạnh thật sự của cựu quỷ vương đấy….!] (Elfi)

Elfi cất giọng đầy hào hứng trong khi lại chỉ nhấn mạnh chữ “cựu” bằng một giọng khá nhỏ

Không phải ở đôi mắt, mà giờ đây lượng pháp thuật đều đang đổ dồn về cánh tay phải của cô ấy. Lượng sức mạnh lan dần về phía những ngón tay và rồi dần dần lan đến phần móng tay

[Tay quỷ “Phán xét tối thượng”] (Elfi)

Lượng sức mạnh pháp thuật đang bao phủ bàn tay bỗng chốc hóa thành 5 móng vuốt khổng lồ. Và rồi, Elfi vung cánh tay chém thẳng vào những con gấu bùn đang lao về phía cô ấy

Những móng vuốt sắc nhọn như hiện thân của loài rồng đang găm thẳng vào người chúng

Ngay lập tức, cơ thể của cả 5 con gấu bùn bị xé toạc ra thành từng mảnh và văng rải rác khắp nơi

Cùng với đó, trên mặt đất cũng hằn rõ lên những vết móng tay, đợt sóng xung kích phát ra từ những chiếc móng vuốt kia lan ra khắp nơi và có thể nghe rõ được tiếng xào xạc của lá cây vang lên khắp khu rừng

Sức tàn phá thật khủng khiếp

Con gấu bùn duy nhất sống sót chính là con đã chần chừ không lao vào Elfi ban nãy. Nhưng lại bị đợt sóng xung kích vừa nãy thổi văng ra rất xa chúng tôi

[-----------]

Và nó ngay lập tức chuyển mục tiêu từ chúng tôi về lại cỗ xe ngựa khi nãy

Chính là con mà khi nãy tôi đã chặt mất cánh tay phải

Những người ngồi trên xe ngựa dường như đã hoàn toàn bị phân tâm khi chứng kiến đòn tấn công vừa rồi của Elfi, và rồi hoảng hồn khi bị con gấu bùn duy nhất còn sống sót nhắm đến……Thật khó mà nghĩ rằng họ có thể sống sót được trong lúc này

[Fu---!] (Iori)

Nhắm vào phần chân sau của con gấu khi nó lao về phía cỗ xe, tôi ngay lập tức phóng hai con dao tới. Và rồi điều gì đến cũng đến, hai lưỡi dao đâm xuyên qua đôi chân sau của nó

Hai con dao này do chính tay Zoorutsu rèn nên về độ sắc thì khỏi phải bàn cãi

Con gấu bùn đột ngột ngừng chuyển động sau khi bị hai lưỡi dao đâm xuyên qua như thế

Bước lên trước Elfi, tôi tiến gần đến chỗ con gấu bùn. Nó xoay người lại, nhìn về phía tôi rồi há miệng ra hòng tung đòn đánh trả lại

Tôi tập trung lượng sức mạnh trên người rồi bắn những hòn đá vào-----

[Fuh!]

Ngay lập tức, con gấu bùn không tài nào triệu hồi ma pháp để tấn công tôi được nữa

Lý do là vì nó lăn ra chết luôn cmnr

Con gấu bùn cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt trong tình trạng phần thân ở đây mà phần đầu nằm ở chỗ kia

Và như thế, cả 6 con đã bị xóa sổ và trận đấu cuối cùng cũng kết thúc

=============================================================================

[Cảm ơn hai người rất nhiều]

Sau trận đấu với 6 con gấu bùn

Một cô gái nhanh chóng nhảy khỏi xe và chạy về phía chúng tôi trong khi nói những lời cảm ơn

Cô gái này chắc khoảng tầm 20 tuổi đổ lên một chút, vận một chiếc váy trên người. Bên cạnh đó, cô ấy còn đeo thêm vài món trang trí như vòng cổ và nhẫn nữa. Từ vẻ ngoài này, có lẽ cô ấy là một quý tộc cũng nên

[…..Có lẽ cô ta là một quý tộc đấy, đừng cư xử bất lịch sự nếu không muốn chuốc rắc rối vào người] (Iori)

[Tất nhiên rồi] (Elfi)

Ngay khi tôi vừa thì thầm những lời cảnh báo đến Elfi xong thì cô gái ấy cũng đã chạy đến chỗ chúng tôi

[Haa….Haaa….Cảm ơn hai người đã giúp tôi thoát khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi!!]

Với mái tóc đỏ dường như được chải chuốt rất kỹ càng kia, cô gái này còn sở hữu đôi mắt to, đỏ rất đặc trưng nữa. Tô điểm thêm lên đó bằng một vài lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng với đôi môi đỏ đầy mê hoặc. Cả người cô gái này dường như tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến nỗi làm say đắm lòng người 

……..Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô gái này, nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác ngờ ngợ thế nào ấy

Bên cạnh đó, tôi còn cảm nhận được một luồng sức mạnh pháp thuật khá dị thường phát ra từ cô gái này. Thay vì giống với con người, nguồn sức mạnh này lại trông khá giống với quỷ tộc hơn

[Cô không cần cảm ơn tôi đâu, còn bên chỗ cô thì sao, vẫn ổn cả chứ ?] (Iori)

[Yeah, mặc dù đó là một tình huống hết sức nguy hiểm, nhưng rất may là không có ai bị thương nặng cả]

Theo như câu chuyện của cô gái này kể lại thì trong khi họ đang đi xe ngựa ngang qua đoạn đường này thì bị những con gấu bùn kia phục kích

Khu vực này là một khu vực được bảo tồn, nên là lâu lâu mới xuất hiện rải rác một vài loài quỷ ở đây

Cho nên đó là lý do vì sao bọn họ không có đủ sức mạnh để chiến đấu và dường như chắc chắn họ sẽ không sống sót nổi nếu chúng tôi không có mặt ở đây để giúp họ

Cô gái này sở hữu một giọng nói khá là vang, nghe hơi khó chịu nhưng bù lại nhờ được giáo dục khá tốt nên cô ta biết cách điều chỉnh giọng điệu cũng như hành vi của mình sao cho đúng mực

Tuy nhiên, không giống như những nhà quý tộc ở Vương quốc, cô gái này không hề tỏ ra kiêu ngạo tí nào cả

Điều này khiến tôi cảm thấy khá hài lòng

Nếu là những kẻ quý tộc khác, thì có lẽ bọn chúng ngay từ đầu đã hét lớn với tôi rằng “Sao nhà ngươi không đến giúp ta sớm hơn” rồi

[Karen-sama!]

Từ trong xe ngựa, một người đàn ông có vẻ như là hộ vệ của cô gái này bước đến. Một người đàn ông tóc vàng, ước chừng khoảng tầm 30 tuổi

[Chúng tôi không biết được liệu việc này có an toàn hay không, nhưng xin người đừng tự ý đi lung tung nữa]

[Được rồi! Bởi vì hai người này đã đánh bại lũ quỷ ban nãy nên ta cam đoan rằng bọn họ là người tốt!] (Karen)

[………..]

Người đàn ông bỗng nhiên liếc mắt về phía chúng tôi. Từ ánh nhìn, tôi cảm giác như hắn đang khá là ngứa mắt khi nhìn vào hai đứa tôi lúc này

[……Xét theo bộ quần áo mà hai người đang mặc, có vẻ như hai người không phải là người ở đây. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng hai người từ đâu đến đây?]

Với một vẻ mặt đầy xỉa xói, người đàn ông kiểm tra danh tính hai người bọn tôi. Hình như ý của hắn muốn nói là lũ người thuộc tầng lớp thấp hèn như bọn tôi không nên đến gần cô gái này thì phải ?

Ra đây chính là cái thái độ của kẻ vừa mới được bọn tôi cứu đây, huh

[…..Chúng tôi chính là loại người như thế đấy] (Iori)

Trong khi không biểu lộ tí cảm xúc nào trên gương mặt, tôi chỉ lặng lẽ rút tấm thẻ guild từ trong túi ra. Tiện thể giới thiệu bản thân là một mạo hiểm giả luôn

[Mạo hiểm giả đến từ Liên bang…..Ngoài ra thì, cả hai người đều là mạo hiểm giả hạng A sao…..!] (Karen)

Hoàn toàn ngạc nhiên, cô gái đưa tay bụm miệng lại, không thốt nên lời. Còn người đàn ông thì khẽ nheo mắt lại trong khi giữ im lặng

Ít nhất thì với thứ này, chúng tôi sẽ không bị xem thường

[Xin thứ lỗi vì giờ mới giới thiệu với hai người, tên tôi là Karen Rayford!] (Karen)

[Tôi là cận vệ của Karen-sama, tên Jean] (Jean)

Karen nhấn mạnh vào bản thân cô là một quý tộc thuộc hoàng gia cũng như chính là con gái của người đứng đầu gia tộc Rayford nằm ở phía trước

Tôi đã từng nghe qua về gia tộc Rayford này rồi

Đây chính là cái cảm giác ngờ ngợ khi nhìn thấy Karen ít phút trước, phải chăng…..

[Tôi có câu hỏi này mong cô giải đáp…Cô có biết người nào tên là Gouache Reynard không ?] (Iori)

[Đó chính là cha tôi….cậu biết ông ấy sao ?] (Karen)

[-------------]

Gouache Reynard

Một quý tộc mà tôi quen biết khi đến Đế Quốc 30 năm trước. Chúng tôi đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau và người đàn ông đó đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với tôi. Ông ấy chính là người mà tôi muốn được gặp lại nhất lúc này

[Ông ấy là người…..quen cũ của tôi] (Iori)

[Thật sao ?......] (Karen)

Vì một lý do nào đó mà Karen hơi thất vọng khi nghe thấy những lời nói đó của tôi

Một cảm giác không ổn đang hiện rõ lên ngực tôi

[Vậy ra, cậu đến đây là do có công việc muốn bàn với cha tôi sao ?] (Karen)

[Không hề, đây chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp thôi. Chúng tôi đến đây là có chuyện cần giải quyết với cái Mê cung Đầm lầy Chết chóc ấy mà] (Iori)

Karen không nói gì nữa trong khi khẽ lắc đầu

[……Rất tiếc nhưng mà cậu không thể vào mê cung đó lúc này đâu, ngay cả khi cậu là một mạo hiểm giả đến đây với mục đích chinh phục nó đi nữa] (Karen)

[……Tại sao ?] (Iori)

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Tôi nghe thấy Elfi khẽ thở dài một cái trong khi nhắm mắt lại

Tôi cũng có thể cảm nhận được điều này

[….Chính là bởi một lớp rào chắn đã được thiết lập ở mê cung rồi] (Karen)

[Rào chắn sao?] (Iori)

Karen nói

Lớp rào chắn này được thiết lập nên để ngăn chặn lũ quỷ thoát ra được bên ngoài

Mọi thứ vẫn còn ổn cho đến khi

Lớp rào chắn này có vẻ như giống với cái trước đây được đặt trong mê cung ở Vương Quốc

Dựa vào cách nói của Karen thì dường như đã có việc gì đó phức tạp đang xảy ra. Mặc dù có thể đây cũng là một chuyện tốt nữa

Nhưng rắc rối lại nằm ở câu nói tiếp theo của Karen

[Người thiết lập lên hàng rào chắn ở Mê cung chính là----] (Karen)

Tên của nhà quý tộc đã thiết lập lên hàng rào chắn này

[Chính là nhà quý tộc mang tên---Olivia Elieresire] (Karen)

Thật bất ngờ, cả cơ thể tôi khẽ run lên đôi chút. Tuy nhiên, Karen dường như không nhận ra điều này vì tôi đã mím môi lại

[…..Iori ?] (Karen)

Tôi đã rất ngạc nhiên khi mà người phụ nữ mà tôi đã từng giúp đỡ lại chính là con gái của người quen cũ trước đây của tôi

Một sự trùng hợp trên cả tuyệt vời

Tuy nhiên, đây chính là điều mà tôi không ngờ tới khi nghe cái tên đó từ chính người phụ nữ (con gái của người quen cũ trước đây)

Olivia Elieresire

Chính là người phụ nữ đã phản bội tôi trước đây

Bình luận (0)Facebook