• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue phần1

Độ dài 491 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-13 22:00:25

Khi tôi nhận ra, tôi – Kyouya Kujo – đã ở đó

Một vùng hoang vu hoang vắng.

Những tàn tích đứng sừng sững như bóng ma.

Một thế giới hoang tàn và chết chóc đang tồn tại.

Tôi không biết nơi này ở đâu. Nhưng có một điều hoàn toàn chắc chắn, đây là một nơi khác với Trái đất.

Sau đó, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến…. đây có phải là khái niệm phổ biến về "chuyển sinh sang thế giới khác".

Nhưng tôi không bao giờ mong đợi một kết thúc trong một thế giới mà không có gì tồn tại.

Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Thứ duy nhất lan ra xung quanh tôi là mặt đất cháy xém, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Không một con mèo hay con chuột nào, chứ đừng nói đến những người đang chờ đợi để chào đón tôi. Sẽ tuyệt vời hơn nếu tôi bất ngờ bị tấn công bởi một con quỷ.

Tôi có một suy nghĩ mơ hồ về những gì tôi đang nói. -Tôi biết rằng đây là một thế giới đã chết.

Tôi chán nản và ngồi xuống.Nơi hoang dã này vẫn tiếp tục trải dài bất kể tôi đi đâu. Nếu vậy, không có vấn đề nào trong việc đi bộ. Có lẽ vai trò của tôi là “tạo ra một thế giới mới từ con số không” bằng các kỹ năng của mình. Nhưng thật không may, tôi không có tài năng sáng tạo như vậy. Tôi không có mục tiêu, không có ước mơ và chỉ đơn giản là lãng phí thời gian của mình để làm theo những gì người lớn bảo. Không đời nào tự dưng tôi có thể bắt chước Chúa được.

Khi tôi tiếp tục nghĩ về nó, có lẽ cái thế giới trống rỗng này nó sẽ phù hợp với tôi theo một cách nào đó.

—Trong khi tôi đang nghĩ điều này,cái thế giới lẽ ra đã chết bất ngờ có tiếng động ầm ĩ.

“――Chào mừng, hỡi người Anh hùng. em vẫn luôn đợi người."

Khi quay lại,một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.

Cô gái với mái tóc đen tuyền lung linh như bầu trời đêm, đôi mắt rõ nét đến mức chúng có thể bị nhầm lẫn với chạm khắc, một cơ thể hoàn mĩ không có một khuyết điểm nào, đôi mắt đỏ đậm như hút hồn người nhìn. Cứ như thể cô ấy đã hấp thụ mọi tia sáng của sự sống đã từng tồn tại trên thế giới này...... Một vẻ đẹp không thể miêu tả.

Giọng nói của người cô ấy cũng đẹp như vẻ ngoài của cô, và cô ấy thì thầm hạnh phúc với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

il

“―― Đến đây và hãy , giết tôi――” (sorry mọi người dòng này mình thật sự không biết nên dịch như thế nào)

---lịch ra truyện tùy hứng nha mn =))-

Bình luận (0)Facebook