• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

~Dark Side~

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-23 13:00:17

Tôi đang tự do bay lượn trên bầu trời. Trên người mặc một chiếc áo trắng, và trên lưng là đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp đang tung bay. Làn gió mát lạnh ôm trọn lấy cơ thể, khiến tôi muốn tận hưởng cái cảm giác bay xa này mãi mãi. Những ngôi nhà dưới đất hiện lên trong mắt tôi thật nhỏ nhắn.

Khoảng cách bay càng xa, độ cao lại càng tăng lên. Và theo lẽ thường, độ cao tăng lên thì nhiệt độ sẽ giảm xuống. Nhưng khi tiến gần mặt trời, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa.

「......Thì ra là vậy, đây chắc chắn là một giấc mơ」

Khi bay lượn trên bầu trời, tôi đã nhận ra điều đó. Nếu vậy, trước khi giấc mơ này kết thúc, tôi phải tận hưởng trọn vẹn cảm giác được tự do bay lượn trên không, tôi điên cuồng vỗ cánh. Làn gió dễ chịu và hơi ấm như ru tôi vào giấc ngủ, cảm giác hạnh phúc trào dâng. Mặt trời đã ở gần ngay trước mắt.

Lúc đó, đột nhiên, những chiếc lông vũ trên lưng tôi bắt đầu bốc cháy.

「Phải nhanh chóng bay xuống thôi......!」

Nhưng đã không còn kịp nữa. Đôi cánh đã bị ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm. Đôi cánh trắng muốt giờ chỉ còn là một đống tro tàn, không còn đôi cánh chống đỡ, tôi rơi tự do xuống mặt đất.

Thứ chờ đợi tôi ở bên dưới là một vũng đầm lầy không đáy, phát ra mùi hôi thối tởm lợm. Từ nơi đầm lầy rêu phong rợn người đó, khí ga không ngừng bốc lên và tràn ra xung quanh. Tôi tuyệt vọng vũng vẫy. Nhưng đám rễ bèo chằng chịt cứ quấn lấy chân, dường như chúng muốn kéo tôi chìm xuống.

Bộ đồ trắng tinh khôi ban đầu đã bị màu đen vấy bẩn. Dòng nước đục ngầu tràn vào tận cuống họng, tới từng kẽ móng tay, cho tới khi cơ thể đã hoàn toàn chìm xuống. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đang biến thành một thứ gì đó thoát khỏi phạm trù con người.

「Rốt cuộc tôi là ai......」

Tỉnh khỏi cơn mộng mị, tôi thì thầm điều đó trong căn phòng tối. Người tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi. Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của chính mình. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy.

「Vẫn là mình chứ còn ai vào đây。......Mình sẽ mãi là chính mình」

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Gần đây, tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ trở thành một kẻ khác. Có lẽ giấc mơ vừa rồi xuất phát từ nỗi lo đó. Bất chấp ý chí của tôi, cơn giận dữ và hận thù cứ dấy lên trong tim, cuộn tròn thành một vòng xoáy đen tối, che lấp hết thảy mọi thứ trong lòng.

Muốn cưỡng lại cũng không phải đơn giản. Tôi không thể kiểm soát được nó, không thể kiềm chế được ham muốn hủy diệt. Hôm qua, tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy đó một lần nữa. Tôi đã biến thành hình dạng giống như một con quỷ. Trên đầu mọc ra bốn chiếc sừng, đôi vai to lớn nhô ra nhọn hoắt và những lưỡi gai sắc nhọn vươn dài ra từ tứ chi như muốn thách thức trời cao. Đó là những vũ khí sinh học dùng trong chiến đấu. Khi trở thành hình dạng đó, toàn bộ cơ thể tôi được lấp đầy bởi sức mạnh, cùng với đó là ham muốn thôi thúc tôi phá hủy mọi thứ trên thế giới này.

Đó chính là sức mạnh mang lại bóng tối tột cùng ——。

Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi nhặt được một〝chiếc thắt lưng bí ẩn〟. Chiếc thắt lưng đó mang lại khả năng thay đổi hình dạng và tăng cường sức mạnh của người đeo. Một cú đấm có thể làm nát đá, một cú đá có thể xẻ đôi cả đại địa. Sức mạnh đó đã giúp tôi đánh bại rất nhiều kẻ thù.

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã kết bạn với rất nhiều người.

「Bạn bè ư...?」

Nói đến đó, ta khẽ lắc đầu.

Chúng không phải là bạn bè của ta. Chúng chỉ những kẻ hèn nhát run sợ trước sức mạnh vượt trội. Những kẻ như vậy tuyệt đối không phải bạn của ta. Ngay cả khi cái xác khô của bọn chúng có nằm lê lết dưới chân ta, ta chẳng cảm thấy đau buồn. Ngày hôm qua, khi đã có được sức mạnh mang lại bóng tối tột cùng, theo bản năng, ta đã giết sạch cả đám bọn chúng. Nhưng ta đã không còn bị cái cảm giác ám ảnh đó bủa vây nữa. Cái đám yếu đuối đó chết là đúng lắm.

Ta đứng dậy, rồi đưa ra một quyết định.

「...Nếu đã chẳng thể chống lại dòng xoáy giận dữ và hận thù thì hãy phó mặc bản thân cho dòng chảy đó cuốn đi. Khi đó, sức mạnh bất khả chiến bại mà ta hằng mong ước sẽ thuộc về ta...」

Ta đặt tay lên〝chiếc thắt lưng bí ẩn〟trên hông. Mặt khóa trên thắt lưng, với khuôn mặt của ác quỷ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng đó đã biến ta thành hình dạng của một con quỷ. Bốn chiếc sừng mọc ra trên đầu, đôi vai to lớn nhô ra nhọn hoắt và những lưỡi gai sắc nhọn vươn dài ra từ tứ chi như thách thức cả thiên đàng.

Giọng nói của ta vang lên từ trong cơ thể trắng muốt đang không ngừng run lên trong cơn tức giận và căm thù.

「Trận chiến với Kuuga chiến binh của tộc Linto sắp bắt đầu. —— Và ta là N-Daguva-Zeba......vua của Gurongi!」

Bình luận (0)Facebook