Riviere to inori no kuni
Shiraishi JougiAzure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:07:36

Nổi trên bề mặt đại dương, vương quốc này dốc nhẹ hướng thẳng lên bầu trời, tựa như một ngọn đồi.

Trên đỉnh tọa lạc một thánh đường được những con phố xung quanh ngước nhìn, hay đúng hơn là bám vào nó.

Như thường lệ, sự tĩnh lặng thiêng liêng bao trùm lên vương quốc này tuyệt đẹp, đến mức người ta có thể thần thánh hóa nó. Người lữ hành luôn truyền miệng cho nhau rằng họ không thể đợi được cho đến khi bước chân vào nơi đây.

Nhưng với một người chưa bao giờ được ngắm nhìn vương quốc này từ bên ngoài như tôi, thật khó để hiểu được vẻ đẹp nơi này. Tôi cũng chả cảm thấy có gì đặc biệt khi sống ở một vương quốc mà mọi người đều ghen tị này.

Dạo quanh phố ở đất nước này là nhân tộc, quỷ tộc và cả thú nhân. Nói một cách khác, nơi đây tụ họp mọi chủng tộc, khiến con phố không khác gì một mớ hỗn độn.

Lữ khách tới đây kì vọng vào những địa điểm tham quan xinh đẹp và độc đáo, nhưng chào đón họ lại là một đất nước kỳ lạ với toàn chủng tộc kỳ lạ. Nó thật vô nghĩa. Cũng không ít người trong số họ tức điên lên vì lý do này. Làm ơn tìm hiểu kĩ trước khi đi phượt đê, lũ ngốc!

Dù sao thì nơi đây được biết đến như một vương quốc với dân cư là đa dạng các chủng tộc.

Tôi không biết nó kì quặc ở chỗ nào, nhưng bên trong và bên ngoài vương quốc này khác nhau một trời một vực, hoặc đó là những tôi được kể vậy. Dù tôi cũng chả biết nó khác nhau ở chỗ nào.

Có lẽ, chỉ khi bước chân ra ngoài vương quốc này, tôi mới có thể nói cùng một câu với đám người đến thăm nơi đây.

…..Đắm chìm trong dòng suy nghĩ như vậy, tôi lại tiếp tục một ngày bình thường tại một vương quốc bất thường trong mắt đám người bên ngoài.

Vương quốc này là Lãnh thổ Thành phố Krauslein

Hay còn được biết đến với cái tên

 ---- Đất nước của những lời cầu nguyện.

Bình luận (0)Facebook