Rabu Kome in the Dark
SUZUKI DaisukeTatsuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 379 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 10:15:27

Amagami Yumiri nguyện ý trở thành anh hùng.

Viết vầy chẳng phải sẽ khiến cô ấy nghe giống hệt một nhân vật ngớ ngẩn sao? Chà, lẽ đương nhiên rằng cô ấy không phải vậy rồi; dẫu có phải thổ huyết, hay đứt lìa hai cánh tay, cô vẫn sẽ cứu lấy thế giới này — và quả thực, cô đã làm như thế. Cũng bởi lẽ ấy, cô chính là kẻ lạc lõng nhất trần gian.

Song, cô vẫn là một hình mẫu lý tưởng.

Rõ rành rành cô là một anh hùng, một anh hùng tự nguyện mà đứng lên. Cô là một tồn tại tách biệt, độc nhất, kẻ phá bỏ những điều bất công, kẻ khơi mào những điều phi lý, kẻ giễu cợt những điều không thể. Và như thế, cô vừa là một anh hùng, vừa là một người tự nguyện giúp đỡ kẻ khác bởi chẳng một ai hay, không một ai biết về thân phận của cô.

Đây là câu chuyện về Amagami Yumiri.

Cũng là câu chuyện về cái cách tôi đã trở thành kẻ thù của thế giới.

… Trời ạ.

Tôi thậm chí còn chưa truyền đạt nổi một phần mười ngàn những điều mình muốn nói ra.

Chà, để giải thích lại lần nữa vậy. Tôi, Sato Jiro, là người yêu của Amagami Yumiri. Bổ sung thêm là giữa hai bọn tôi cũng tồn tại một mối quan hệ xác thịt. Chúng tôi từng cùng nhau cháo lưỡi, rồi còn làm việc này việc kia nữa, ờm, rất nhiều nữa là đằng khác… Không phải, không phải như thế đâu, đáng lý tôi không nên đi xa tới vậy. Tôi không có định khoe khoang hay làm lớn chuyện gì đâu. Chỉ là bất luận có gắng sức tới đâu, tôi cũng chẳng tài nào giữ mồm giữ miệng mỗi khi nhắc về cô ấy.

Được rồi.

Nào, điều tiết lại cảm xúc nào…

Dù gì đi nữa, tôi cũng nên mở lời thôi nhỉ. Một khi bắt đầu, ắt rằng tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mấy dòng lan man giống-như-phần-mở-đầu này bằng cách tóm tắt cốt truyện qua đôi ba từ ngữ.

Đây là câu chuyện về cái cách mà tôi, Sato Jiro, đã lấy mạng Amagami Yumiri.

Bình luận (0)Facebook