• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chapter 11: Quãng thời gian chúng ta trải qua không phải là lãng phí

Độ dài 5,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:05:33

T/N: rất cần mọi ý kiến từ các cảnh sát chỉnh tả lẫn giáo sư văn học để mình rút kinh nghiệm cho các lần dịch sau UwU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 cánh tay của Flamm đang bị nuốt chửng bởi xoáy thịt trên mặt người phụ nữ và cô không thể thoát ra.

Trong khi cô còn đang mắc kẹt còn nắm đấm của con Orge thì đang tới rất gần.

Nếu không thể kéo tay ra, vậy thì chỉ còn một cách thôi:

"Sarah-chan, dùng phép trị liệu lên tay chị đi!"

"Hả? Nhưng nếu em làm thế-"

 "Ổn thôi, mau lên!"

Sarah không được dạy phép thuật để làm hại người và Flamm cũng biết điều đó. Nhưng lúc này, đôi mắt của Flamm như đang tuyệt vọng thét lên: "Em đang cứu chị đó!". Vậy nên, Sarah hạ quyết tâm và vươn tay cô bé ra

"Hồi phục!"

Dùng "Trị liệu" thôi là không đủ để trị liệu phần cánh tay đã bị nghiền nát. 

Vậy nên, cô bé cần dùng một phép cao cấp hơn.

Ánh sáng tỏa ra từ tay Sarah bao lấy cánh tay Flamm, thấm vào và phân hủy nó từ bên trong. 

[A..Ga...AAAAAHHHH!]

Cuối cùng bằng sức mình, Flamm đã có thể tự tách lìa mình với phần cánh tay đã bị băm nhỏ thành thịt vụn.

Cô nghiến răng, cố không để mất ý thức vì cơn đau. Cô xoay xở lăn qua một bên để né nắm đấm của con Orge.

BLAM!

Nắm đấm sượt qua Flamm, va vào tường và để lại một hình xoắn ốc.

"Onee-san!"

"Haa, haa, haa,...kuk, Sarah-chan, chạy thôi!"

Và cả hai chạy cùng nhau.

Con Orge đang đứng bằng 4 chi, trừng mắt từ phía sau cả hai và lập tức đuổi theo họ.

Như mong đợi, nó chậm hơn so với khi di chuyển bằng 2 chân.

Flamm và Sarah tận dụng các khúc cua để nới rộng khoảng cách của họ với con Orge. Cánh tay của Flamm cũng mọc lại dần khi họ chạy và cơn đau cũng đã biến mất.

"Chị ổn chứ?"

 "Chị ổn mà... hoặc đó là những gì chị muốn nói... nhưng mà chị nghĩ là chị vẫn có thể tiếp tục"

Mỗi khi cảm thấy đau, tinh thần Flamm lại suy sụp.

Nhưng nghĩ đến hình ảnh Milkit đang chờ họ ở Enichidae, cô lại thấy phấn chấn lên. 

Miễn là Milkit vẫn đang chờ thì cô không thể nào chết ở xó này được.

Mặc cho khó thở vì cơn đau, nhưng cơ thể cô đang dần hồi phục lại như trước, cả hai tiếp tục chạy xuyên cơ sở hết tốc lực. Sau một hồi nỗ lực trốn thoát, hình ảnh con Orge phía sau cuối cùng cũng biến mất.

 "Chúng ta cắt đuôi được nó rồi sao?"

 "Có lẽ vậy nhưng mà chúng ta vẫn phải cảnh giác"

 "Đúng vậy, lần này em có thể được các giọng nói từ mọi nơi."

[Cứu tôi; Làm ơi cứu tôi với!] Nhưng âm thanh đó vang vọng xung quanh họ.

Có lẽ đó là một cái bẫy sử dụng xác chết như người phụ nữ lúc nãy mà chúng thiết đặt xung quanh cơ sở.

Dường như sức mạnh không phải là thứ duy nhất của con Orge mà chúng cải tạo, có vẻ chúng cũng làm điều tương tự với trí tuệ của nó.

Có lẽ, mục đích ban đầu của cơ sở này là để nâng cao sức mạnh.

 "Nhưng chúng ta giờ nên làm gì đây? Cứ chạy mãi thế này thì  không ổn."

"Chúng ta chẳng thể làm gì nữa ngoài đánh bại nó nhỉ?"

 "Em không giỏi ma pháp tấn công hệ ánh sáng lắm. Vũ khí tốt nhất của em hiện tại chỉ có cây chùy này thôi…"

"Chị cũng vậy, nếu thanh gươm này không thể cắt được nó, vậy thì…"

"Giờ chỉ có thể nghĩ cách gia tăng sức mạnh thôi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng một vài thiết bị trong cơ sở này"

Đúng là họ có chạy ngang qua vài thiết bị dùng cho thí nghiệm nhưng tội là họ không biết dùng chúng.

Có lẽ chúng đã bị hư hại và không xài được nữa.

Nếu vậy, họ nên tìm cách gia tăng năng lực của mình - cơ mà liệu thứ họ có thể dùng có nằm quanh đây?

"Em có xài được phép cường hóa hệ ánh sáng nào không?"

"Tiếc là em cũng không biết."

Sarah cúi đầu ủ rũ.

"Vậy thì-"

Flamm đặt tay lên cằm và suy nghĩ. 

Nhưng kẻ địch của họ không cho họ thời gian rảnh mà nghĩ cách phản công.

Tiếng bước chân nặng nề lúc trước cuối cùng đã lọt vào tai Flamm, người đang suy nghĩ về bước tiếp theo.

Và hướng phát ra âm thanh là -- ngay phía trước họ.

 "Onee-san, thứ đó đang tới!"

Phía trước, một khuôn mặt với cái xoáy thịt mang điềm gở ló ra đột ngột và nhìn về phía họ.

Ngay khi con Orge phát hiện ra họ, nó lập tức lao tới.

"Chậc, nghĩa là cái thứ đó hiểu rõ về cơ sở này!?" - Famm tặc lưỡi

Cả 2 người đổi hướng và cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.

Nếu họ cứ chạy mãi như này thì sẽ không tới đâu cả.

Họ phải tìm cách phá vỡ lớp da phòng hộ của nó.

Và cách để lập tức gia tăng sức mạnh cây kiếm của cô là-

Gadio: "Mạo hiểm giả chúng ta đôi lúc sẽ phải đối mặt với những kẻ địch với chỉ số cao hơn chúng ta nhiều lần. Vào thời khắc ấy, chỉ có một cách để phá vỡ lớp phòng thủ của chúng" 

Kí ức xưa về hành trình của cô ùa về.

Chiến binh thiện chiến Gadio từng nói với cô như vậy, trước khi dạy cô một kiếm kỹ dù biết rằng nó vô ích.

"Cavalier arts..." - Flamm nói ra trong vô thức

"Là gì cơ?"

Khi Gadio dạy cô kỹ năng đó, chỉ số của Flamm chỉ là số 0 tròn trĩnh nên cô đã không sử dụng được nó.

Nhưng nếu là bây giờ,

Chỉ số của cô đã được nâng lên bằng cách sử dụng trang bị bị nguyền; cô có thể chuyển đổi sức mạnh thành Prana, và sức mạnh của cô đã được nâng cao, Flamm có lẽ sẽ sử dụng được kĩ năng đó.

Không còn thời gian để thử nghiệm nữa. Nếu thất bại, cô sẽ chết.

Tuy nhiên, không thử thì không biết được.

"Nếu chị dùng cái đấy, có lẽ đón tất công của chị sẽ có tác dụng"

"Chị có cách sao?"

"Umm.. Nó kiểu như được ăn cả ngã chết hết"

Bản thân Flamm cũng không biết liệu cô sẽ thành công hay không. Đánh cược vào điều đó, cô cũng không thể thành thật điều này với cô gái nhỏ như Sarah được. Nhưng Sarah dũng cảm thì lại nói với một biểu cảm tin tưởng;

"Chị có cần chuẩn bị gì không?"

Liệu cô sẽ giao phó mọi thứ cho Sarah? Dù chỉ một chút, nhưng có nghĩa là em ấy sẽ phải đối mặt với con quái thú kia.

"Chị nghĩ là sẽ cần một chút thời gian"

Cô không có lựa chọn bây giờ. Bất kể cảm thấy hổ thẹn như nào, cô cần làm điều này để nắm lấy một tương lai tốt hơn.

"Nếu vậy, em sẽ cố câu giờ tới khi chị sẵn sàng."

Sarah đứng chắn trên lối, nắm chắc cây chùy và đối mặt con Orge.

"Mình không thể phí hoài quyết tâm của em ấy được" - Flamm tự nhủ

Cô rút thanh Soul Eater ra khỏi túi không gian và đứng sau Sarah. Tiếp đến cô nhắm mắt lại, giữ thanh kiếm bằng hai tay và bắt đầu tập trung.

"Được rồi! Nhào vào kiếm ăn nào! Nếu mày muốn ăn đập bởi tao thì được thôi" - Sarah đối mắt con Orge và hét lên.

Con Orge nhận ra Sarah là một vật cản chắn đường, bèn tập trung sức mạnh của nó lại và tung nắm đấm. Sarah né khi chỉ cách nắm đấm khoảng cách bằng một tờ giấy mỏng, cô bé chạy dọc theo bức tường và di chuyển xung quanh.

Gadio: "Điều cơ bản khi nghĩ về nó là nó giống như phép thuật vậy, tập trung ma lực trong cơ thể vào tay em và chuyển hóa thành năng lượng. Điểm khác so với phép thuật là nó khó để mà làm điều tương tự với sức mạnh."

Nhớ lại những lời thầy của Flamm đã nói, cô cố nắm bắt sức mạnh đang chảy bên trong bằng một cánh tay thứ ba bên trong tâm trí cô. 

Nhưng - giống như nước, nó chảy lướt qua ngón tay cô.

Gadio: "Nó uyển chuyển, dịu dàng và thuần khiết hơn ma lực. Nên em cần phải tâm tĩnh như nước thì mới có thể bắt được."

--Flamm tập trung sâu hơn. Âm thanh xung quanh cô dần biết mất. Các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Những đợt sóng trong tim cô đã biến mất, chỉ còn lại mặt nước tĩnh lặng và trong suốt.

[Guh…!]

Sarah bị thổi bay đi khi cố chặn nắm đấm của con Orge bằng cái chùy.

Cô bé bị đánh văng vào tường, cảm giác có điềm xấu từ sau lưng, cô lập tức niệm phép trị liệu lên chính mình.

Tận dụng khoảng trống đợt tấn công của Sarah, con Orge tiếp tục lao lên tấn công dồn dập.

Cô bé né tránh bằng cách nhảy đi chỗ khác, và lại né tránh và né tránh - cứ như thế lập lại, cô dần bị dồn vào một góc

"Onee-san, chị vẫn… chưa xong hử? Được rồi, em vẫn có thể chống đỡ được"

Bắt lấy dòng chảy, đặt vào lòng bàn tay. Flamm đã thành công. Tuy nhiên, vẫn chưa phải lúc ăn mừng, Chỉ cần tâm trí cô giao dộng một chút thôi là năng lượng bên trong sẽ chảy tràn ra. 

Cô tiếp tục đến bước tiếp theo.

Gadio: "Một khi em nắm được nó, phần còn lại đơn giản thôi. Đưa thứ sức mạnh đó vào cánh tay và truyền nó vào thanh kiếm của mình. Không giống như phép thuật đòi hỏi em phải giữ chắc hình ảnh đó trong đầu mình hoặc nó sẽ không hoạt đồng. Một khi em nắm được Prana, sử dụng chúng rất dễ."

Với Prana nắm chắc trong cánh tay thứ 3 trong tâm trí mình, cô truyền nó vào cơ thể.

Từ trong cơ thể cho đến vai. Từ vai tới tay. Từ tay tới lòng bàn tay - và rồi thứ năng lượng thuần khiết, sắc bén, mạnh mẽ đó, truyền thẳng vào thanh gươm Soul Eater.

Gadio: "Khi dòng Prana thuần khiết được truyền vào, tiếp theo-"

Cô không biết liệu nó sẽ thành công không.

"Onee-san…!"

Con Orge tung đòn chí mạng vào Sarah đang khuỵa ngã từ phía trên cô bé. Cô mong được cứu, nhưng giọng nói cô đang nao núng. Người thường sẽ sợ chết khiếp nếu họ sắp sửa bị giết bởi con quái thú như thế. Với một cô bé ở độ tuổi như Sarah, như này là quá nhiều. Flamm cảm ơn Sarah từ tận đấy lòng. Cô lướt đến bên sườn con Orge, nhắm vào cổ nó và vung kiếm.

Gadio: "Vung kiếm với tất cả sức mạnh của em."

Đây chính là Cavalier Art

[SEYAAAAAAAAAAA!!!]

--Mitou Kikenza! - Imitation Prana Slash!

[BUOOOO-THUD]

Nhát chém đó chưa phải là hoàn hảo. Vậy nên nó mới mang tên là Mitou (chưa đạt được), hay nói cách khác, nó là hàng fake.

Tuy nhiên, lưỡi gươm Soul Eater được truyền Prana đã cắt qua lớp da bất hoại của con Orge và ngập tới xương.

[Spurt - splash!]

Xoắn ốc trên mặt con Orge xoay nhanh trong khi phun ra một lượng lớn máu. Đòn tấn công đã hiệu nghiệm, con Orge đang đau đớn. 

"Nó xuyên vào rồi - Nếu vậy, tiếp theo tới lượt em!"

"Nhờ em Sarah-chan"

Flamm bỏ tay khỏi cây kiếm và tạo khoảng cách với con Orge.

Kế đó, Sarah nắm chắc cây chùy trong tay, nhảy lên không trung và đập vào cây kiếm của Flamm đang kẹt ở giữa cổ con Orge.

[CLANG!]

Với tác động đó, lưỡi gươm tiếp tục đi sâu vào tới khi hoàn toàn cắt xuyên qua con Orge. 

Cái đầu lìa ra và rơi xuống nền nhà với một tiếng [thud].

Sau đó, xoắn ốc trên mặt con Orge ngừng quay, và máu phun từ mặt nó đã dừng lại.

"Ha..hehe, đúng như em mong đợi, thứ đó kinh khủng thật, nhưng.. chị em mình đã thành công, đúng không?"

"Haa, haa.. chúng ta chặt được đầu nó rồi, chị nghĩ nó đã chết."

Sarah đứng thẳng dậy và tiến tới cái xác không đầu của con Orge để xác nhận chiến thắng.

Flamm thì ngược lại vẫn đang quan sát vết thương của con Orge, nơi máu tuôn ra không ngừng

Nếu nó chết thì sẽ ổn thôi.

Nhưng…

Tại sao cơ thể nó vẫn đứng bằng 4 chi và không đổ xuống.

Nếu vậy, đây là một sinh vật vượt trên cả tưởng tượng.

Flamm vẫn thủ thế, trong trường hợp thứ đó không thể bị hạ bằng một đòn.

Và, chắc chắn là vậy

"Sarah chan, chạy thôi"

"C-cái gì? Thứ đó lẽ ra phải chết rồi chứ"

Ở phần cổ đã bị chặt, một xoắn ốc mới bắt đầu thành hình.

"Không thể nào… Cái cổ đang xoay."

Và rồi, con Orge tiếp tục di chuyển

Bình thường thì nó lẽ ra đã chết.

Điều đó có nghĩa là, thứ này chẳng bình thường chút nào. Đây là một kẻ địch vượt lên các quy tắc thông thường.

"Mau lên!" - Flam hét lên thúc giục Sarah

Và cuộc rượt đuổi lại lặp lại.

Khi họ rẽ cua, họ có thể nghe rõ chuyển động của con Orge ngay sau lưng. 

Bây giờ, họ đã có cách để đấu với nó.

Nếu chọn phương án đó, họ có thể tìm nơi nghỉ ngơi, tập trung và sử dụng Kikenzan một lần nữa - họ đã nghĩ đến cách đó nhưng liệu nó sẽ chết nếu họ cắt nó thêm một lần nữa?

Cả 2 lại tiếp tục rẽ vào một ngõ khác, rồi lại một ngõ nữa và cứ thế. Cho tới khi họ xác nhận nó không đuổi theo. Cả hai dừng lại, dựa vào tường và điều chính lại nhịp thở. Sarah vừa thở hổn hển vừa nói.

"Ha..haah..t-thứ đó thật quái dị…! Kể cả khi chúng ta đã chặt đầu nó.. kể cả khi nó mất máu nhiều tới vậy..!

"ha, hahha,.. giống như chị, đúng không..?"

"Nhưng đó là Onee-san... sử dụng lời nguyền."

Điều này có nghĩa là con Orge còn một nguồn năng lượng khác tách riêng khỏi tim nó để giữ cho nó sống.

"Nếu chúng ta có thể tìm được cái lõi trong cơ thể nó,.. có lẽ chúng ta sẽ thắng.."

"Kể cả vậy...việc này thực sự...khó chịu"

Trong tình huống này, như họ hiện tại…

Câu trả lời cho việc này chỉ có thể là Cavalier Art.

Có lẽ, nếu không phải vì Flamm thiếu kinh nghiệm, họ có lẽ đã thắng từ trược.

Nhưng nó rõ ràng là họ thiếu sức mạnh.

Họ cần nó, một sức mạnh vượt xa những gì họ có.

Không phải là một lưỡi gươm được tinh luyện, mà là thứ gì đó chắc chắc gia tăng sức mạnh của họ.

"Này,,, Sarah-chan, chị có thể chơi một ván cược khác nữa khác nữa không?"

"Em còn chẳng thể nghĩ ra gì. Riêng việc chị vẫn còn muốn cược lần nữa đã khiến em khâm phục rồi."

"Em chẳng được gì từ việc tâng bốc chị đâu. Được rồi… trước hết, hãy quay lại căn phòng đầu tiên khi ta tới đây nào."

"Căn phòng mà em không được thấy á?"

"Yeah… chị cũng không muốn em thấy nó đâu, nhưng vì đây là trường hợp khẩn cấp nên đành thế"

Cả hai dựa vào trí nhớ của mình và quay lại căn phòng đầu tiên trong khi tránh né các cạm bẫy được thiết đặt.

Có lẽ vì nó đã mất đầu, nên tiếng chân của Orge từ xa vẫn chưa tới gần. Càng nhiều thời gian càng tốt.

Sau khi đến được đích mà không bị phát hiện, Flamm cảnh bảo Sarah rằng "đừng nhìn xung quanh quá nhiều nhé" và bước vào căn phòng.

Mùi hăng trong căn phòng vẫn y thế, và khi họ bật đèn lên, cảnh tượng kinh tởm này dần rõ nét.

"Chỗ này… là xác chết sao?"

"Chị xin lỗi vì đem em tới chỗ như này."

"Không… em ổn. Em quen với mấy thứ như… máu hay xác chết rồi.."

Nghĩa vụ của những người trong nhà thờ là trị thương cho người bị thương hay người ốm.

Có lẽ em ấy đã thấy người chết một hay lần gì rồi,

Kể cả vậy, đây hẳn là lần đầu em ấy thấy một lượng lớn tới như vầy.

Sắc mặt Sarah tái đi, họ cũng chẳng biết khi nào thì con Orge sẽ tới được chỗ họ. Nên Flamm chạy tới núi xác và bắt đầu kéo ra một.

"Chị làm gì vậy?"

"loot xác."

"Loot ... xác, là vậy sao?"

"Chị cũng chẳng muốn làm thế đâu, nhưng với chừng này xác chết thì chẳng lạ gì nếu chúng ta tìm thấy một món trang bị nguyền rủa mạnh mẽ, đúng không?

"Đừng bảo em… là chị định dùng chúng chứ!?"

Flamm chẳng thể nghĩ ra một cách nào khác để gia tăng sức mạnh của cô cả.

Tập hợp các trang trị bị nguyền, nâng cao chỉ số, thực hiện một nhát Cavalier Art mạnh hơn.

Có thể nó không đủ để hạ gục thứ đó, nhưng chỉ ít cô có thể cắt đứt tứ chi của nó.

Nếu cô làm vậy, thứ đó sẽ không thể đuổi theo và họ có thể chạy thoát.

Máu, thịt rữa, nội tạng dính vào tay Flamm.

Khi cô cố lôi một cái xác ra, những thứ đó cũng theo thế mà văng vào mặt cô.

Cau có, cô lau chúng bằng cổ tay trong khi tuyệt vọng nhìn qua quần áo, giày dép, trang sức của mấy cái xác và scan chúng. Sarah ngồi xuống bên cạnh cô.

"Sarah-chan, làm ơn xuống dưới kia đợi chị."

"Em..cũng sẽ giúp chị tìm nữa."

"Nhưng điều này…!"

"Làm sao em có thể để chị là người duy nhất nỗ lực để chúng ta sống sót cơ chứ."

Cô bé nói vậy, sau đó khép hờ mắt, nghiến răng và bắt đầu đào bới đống xác chết.

"Chị đã được em giúp nhiều lần rồi."

"Em cũng được Onee-san cứu 1 lần rồi."

"Nếu chúng ta sống sót ra khỏi đây, em có muốn ăn một bữa cùng nhau không?"

"Em mong đợi nó lắm. Nếu được, em muốn ăn đồ Milkit nấu cơ"

"Được thôi."

"Nó sẽ tuyệt lắm."

Đó là một lời hứa mà họ không biết nó sẽ thành hiện thực hay không, nhưng ít ra nó cũng khiến họ vui lên.

Bất kể họ dùng Scan bao nhiêu lần đi nữa, cả 2 đều không tìm được bất kì trang bị nguyền rủa nào.

[Hoặc có lẽ, đó là dấu hiệu rằng lời nguyền hội tụ cả vào một trang bị?] - Flamm tự nhủ với bản thân

"Nó đang tới, phải không?" 

Tiếng bước chân ở xa vọng lại mỗi lúc một gần hơn.

Đây là căn phòng xa nhất ở cuối cơ sở. Nếu bước chân đang vọng lại ở lối đi gần đây, nó chắc chắn sẽ tới chỗ họ.

Thời gian đang cạn kiệt.

Với quyết tâm cuối cùng, cả hai chung tay kéo ra xác một người phụ nữ kẹt sâu trong núi xác.

Xác cô ta đã bị phân hủy nhưng những thứ trên người thì vẫn còn tốt chán.

Cả 2 quét trang bị từ đầu xuông chân.

Vòng cổ, nhẫn, đồ trong, váy - và đôi ủng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Item: God-loathing Leather Boots

Độ hiếm: Epic

【Sức mạnh -257】

【Minh mẫn -330】

【Chịu đựng -885】

【Linh hoạt -731】

【Gây hiệu ứng Đóng băng lên người sử dụng】

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay khi thấy những chỉ số ấy, Flamm lập tức tháo đôi ủng ra khỏi cái xác và mang vào chân mình.

[Squelch]. Một cảm giác chẳng dễ chịu tí nào, nhưng cô có thể cảm thấy sức mạnh đang chảy vào. Cô đang nghĩ nên làm gì nếu cơ thể cô đột nhiên bốc cháy, cơ mà việc đó dường như sẽ không xảy ra.

Chỉ số âm sẽ đảo ngược thành dương - Nếu các trạng thái xấu hoạt động theo cách đó, cô tưởng trang bị sẽ thành [Gây hiệu ứng cháy lên người sử dụng], nhưng nó lại không như thế, vậy thì trang bị này ảnh hưởng tới cô như nào?

"Onee-san, chị tìm được rồi"

"Nhờ công em cả. Chị không rõ thứ năng lực nào nó cho chị, nhưng hãy xem liệu chị có đấu lại được thứ đó không."

Hiện tại, chỉ số của Flamm là 3.396

Sức mạnh và độ nhanh nhẹn đã vượt mốc 500, và sức chịu đựng đã vượt mốc 1.000.

Nó khiến con tim đang rối loạn của cô trở nên bình tĩnh.

Cô bây giờ, có thể nâng cấp Prana lên xa hơn.

"Cám ơn em, Sarah-chan."

"Giờ vẫn còn quá sớm để nói cám ơn đó ạ. Chúng ta cần đánh bại thứ kia đã."

Khi con Orge đến trước căn phòng, nó xoay sở để chui vào trong.

Nhưng vì cái cơ thể quá khổ, chỉ có mỗi cái cổ nó là chui lọt

Như một sinh vật khác, cái cổ ngó xung quanh và tìm thấy 2 người.

Cả 2 nghĩ nó sẽ tạm thời rút lui, nhưng ngay lúc đó, nó đặt tay lên khung cửa và xé cái cửa ra. 

Khi đã mở đủ to, nó bò vào trước khi đứng dậy và giương nắm đấm.

Đối diện Flamm và Sarah, nó tung nắm đấm tới trước.

GOOOHH!

Nó xới tung chỗ núi xác lên.

Flamm và Sarah nhảy ra khỏi đó và tách nhau ra.

Hiển nhiên, mục tiêu chính của con Orge là Flamm, nhưng chuyển động của nó lần này hoàn toàn khác so với trước lúc bị chặt đầu.

Tiếp cận nhanh chóng trước khi con Orge kịp tung đòn tiếp theo, Flamm lướt qua và để lại trên người nó một nhát cắt.

Một đường đỏ thẫm hiện lên trên làn da xanh của con Orge.

Nhờ việc gia tăng sức mạnh, cô giờ đã có thể xuyên thủng lớp da của nó.

Tiếp tục đánh vào bên hông con Orge từ đằng sau; lần này, cô cảm thấy một nguồn sức mạnh mới đang chảy bên trong cơ thể, nên cô tiếp tục chém một nhát vào con Orge.

Như trước, chỉ là một vết cắt nông, và sau đó - [Chink!], vết thương bị đóng băng

[Splat! Splurt!]

Có lẽ do không quen với việc vết thương bị đóng băng, cái cổ phun máu ra. Con Orge không đầu quay lại và quật tay vào Flam như một cái dây thòng lọng, tiếc là cô đã không còn ở đấy.

Flamm len lỏi giữa hai chân con Orge, luồn ra sau lưng nó và thở phào một tiếng fuh.

Lần này cô nhảy lên và vung kiếm xuống.

Lười gươm lần này đã được truyền Prana.

Mitou Kikenzan - Imitation Prana Slash!

Kiếm kĩ này mang nhiều sức mạnh hơn so với cái cô dùng lúc trước, dễ dàng cắt xuyên qua tay con Orge chỉ bằng 1 nhát.

Kẻ địch có vẻ đang đau đớn, nhưng vết thương nó lập tức biến thành một xoắn ốc và máu ngừng chảy.

Như thể đang giận dữ, nó ngoái nhìn lại vai và vung nắm đấm từ tay kia xuống. Flamm nhảy lùi lại một khoảng, tránh đòn tấn công dễ dàng.

Lợi dụng khoảng trống của một đòn tấn công rộng như vậy, Sarah tiếp cận từ phía sau con Orge.

[TERYAAA!]

Cùng với tiếng hét, cây chùy bổ xuống nơi vết thương bị đóng băng.

Crash!

Băng vỡ ra, kèm theo đó là da của con Orge.

Đòn tấn công có vẻ đã gây ra khá nhiều thương tổn cho con Orge, dựa vào việc nó chúi về phía trước vì mất cân bằng.

Tiếp tục, Flamm đóng băng hai chân của nó, và với nhát chém được truyền Prana, cô cắt phăng chúng đi.

Sarah tiếp tục đánh vào những phần bị đóng băng, vết thương mở lớn hơn khi băng vỡ.

Con Orge mất dần thế chủ động và bị dồn vào góc, sau đó-

[HAAAAAAAAAAAAAA!]

Với tiếng hét xung trận, cánh tay trái còn lại còn con quái thú đã bị chặt đứt bởi kiếm kĩ của Flam.

2 chân bị chặt của nó bắt đầu hình thành lốc xoáy lần nữa, nhưng lần này, Flamm đã tước đi khả năng di chuyển của nó.

"Nó vẫn sống hở…"

"Chị muốn kết liễu nó, nhưng chị không biết chém vào chỗ nào. Có lẽ chúng ta cứ để mặc nó và chạy thì tốt hơn."

"Đúng vậy, nếu chúng ta cứ lặp lại điều này để kết liễu nó thì chúng ta sẽ kiệt sức mất"

Sarah cuối cùng cũng cười sau một thời gian dài, nhưng biểu hiện của em ấy thật thiếu sức sống.

Flamm cũng đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nên cả hai bỏ lại cái cơ thể vặn vẹo kia và rời khỏi căn phòng.

Đột nhiên, Flamm ngừng duy chuyển ngay sau đó.

"....Onee-san,"

"Em cũng cảm thấy nó, đúng không?"

"vâng, không khí xung quanh căn phòng… nó đang di chuyển, phải không? Nó vẫn định đi…?"

Họ đang chứng kiến thứ đó.

Lỗ xoáy - Có lẽ là cái to nhất họ từng thấy, nó sẽ nuột chửng cả căn phòng này, hoặc thậm chí cả cơ sở này.

Có lẽ, đây là cái cuối cùng của nó.

Không quan tâm tới thứ gì cả, kể cả nó, nuốt chửng tất cả. Con Orge,... không, dù là gì đi nữa, mục đích của nó là giết Flamm.

Vòng xoay của xoắn ốc đang tăng tốc dần.

Một khi nó kích hoạt, mọi thứ trong cơ sở này sẽ bị xóa sổ.

Lần nữa, Flamm tiếp tục vung Soul Eater trong khi Sarah đập cây chùy vào con Orge không đầu, không tay chân.

Khi họ làm vậy, thứ lẽ ra đã bị tước đi khả năng di chuyển, bắt đầu trôi nổi, và 5 lốc xoáy khác bắt đầu xoay điên cuồng, phun thứ chất lỏng bên trong cơ thể ra.

[TERYAA!]

[OYRRAA!]

Cả 2 điên cuồng tấn công phần thân với một đòn toàn lực. Với Sarah người không thể cắt xuyên qua được, cô bé nỗ lực đánh vào lốc xoáy, nhưng vì nó nó hấp thụ hết chấn động, cô chẳng thế gây được tí thiệt hại nào.

Bỏ cuộc, cô chọn tập trung vào phần bị đóng băng bởi nhát chém của Flamm. Mặt khác, Flamm tấn công bằng cách luân phiên sử dụng xen kẽ giữa đóng băng và Prana, biến đổi hình dạng con Orge thành thứ khác xa so với trước kia.

Nhưng, xoắn ốc vẫn không dừng lại.

Dần dần, những cái xác và vật dụng trong căn phòng bị nuốt chửng, không khí tối dần và lầy lội.

"Chúng ta còn phải cắt bao nhiêu nữa để dừng thứ này lại đây!?"

"Em không biết… KHỐN KIẾP!"

[WOOOOOSSHHHHHHHHHHHHH!]

Cơn gió xoay tròn bắt đầu cắt và phá huy những bước tường kim loại.

Bất kể là phòng hay hành lang, bên trong cơ sở này đang trở nên hỗn loạn, cả 2 bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng.

Mỗi khi vết thương mở ra, nó lại biến thành lốc xoáy, những đòn tấn công trở nên mất hiệu nghiệm.

Con Orge đã mất hầu hết nội tạng kể cả tim, những gì còn lại chỉ là bụng của nó.. nhưng xoắn ốc vẫn không dừng lại.

"Nó chỉ còn là đống thịt vặn vẹo thôi. Dừng lại đi"

"K, kuh, Dừng, dừng lại. DỪNG LẠI ĐIII"

Kể cả tiếp tục cắt chém, cô vẫn không chém qua được nhưng xoắn ốc.

Flamm khởi động Prana của cô, nhưng lần này, cô tập trung nó vào đầu mũi kiếm và đâm tới. 

Nó hơi mờ nhạt, nhưng cô cảm thấy cô đâm xuyên được gì đó.

-Nó có lẽ sẽ hiệu quả.

Tin như vậy, cô dồn hết sức vào hai tay và ấn vào thanh Soul Eater

[Kuuh..! Ah!?]

Slash trượt chân và ngã xuống.

"O-Onee-san, chúc may mắn! Em…"

"Sarah-chan!"

Cơ thể cô bé mất chỗ đứng, bị thổi bay và quét đi bởi cơn bão.

Nếu cơ thể nhỏ bé đó bị cuốn vào vòng xoáy của mảnh vỡ và xác chết, cô bé chắc chắn sẽ chết.

Cô bé vẫn còn xoay sở để bắm ngón tay vào cái lỗ trên nền nhà, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian tới khi cô bé không thể giữ lại.

Tay Sarah đổ mồ hôi, vì vậy, ngón tay cô dần trượt ra.

Cảm giác thôi thúc ép vào lưng Flamm, khiến cô hét trong vô vọng

["Guhhhhhh, u.. AAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!]

Cô tập hợp toàn bộ sức mạnh cô có.

Cô dồn hết Prana cô có thể, cô thậm chí dùng hết sức mạnh của lời nguyền tới khi kiệt lực.

Nhưng, nó vẫn không đủ.

Lười gưỡm chầm chậm đi tới, nhưng nó sẽ không cứu Sarah hay bản thân cô nếu cứ thế này.

"AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!"

Cô cố hết mình để sống sót.

Tiến tới trước với nhiều sức mạnh hơn.

Nếu không được, vậy hãy nghĩ ra một lí do để tiến tới đi.

[Nhìn xem, không phải ngươi có một người quan trọng đang đợi ngươi trở về hay sao.

Đúng vậy, Milkit đang đợi ngươi.

Đúng. Em ấy đang chờ đợi ngươi.

Em ấy không thể bị bỏ rơi một mình.

Kể cả nó chỉ là một mối quan hệ phụ thuộc, ngươi đã quyết định sẽ bình an cùng nhau.

Ngươi không thể chết bây giờ.

Nếu không, người sẽ không thể cứu cuộc đời em ấy.]

Cứ như vậy, hình ảnh cô bé ấy trôi nổi trong tâm trí Flamm - mọi thứ - dồn hết vào cây kiếm này.

"UWAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Cô hét lên cho tới khi âm thanh đó như thể bị bắn.

Dùng Prana vượt giới hạn của cơ thể, máu và mồ hôi tay bắt đầu đổ xuống. Vết thương này đóng lại, vết khác lại mở ra. Flamm chịu đựng cơn đau như thể bị đâm bởi ngàn lưỡi đao.

-Nhưng vẫn,

lòng kiên trì, trái tim ương ngạnh áp đảo cả ác tâm của thiên đường. 

Slid -CRASH!

Lưỡi gươm xuyên qua thịt, phá vỡ thứ gì đó cứng ở phía bên kia.

Khoảnh khắc đó, nguồn năng lượng bao trùm cả khu vực này biến mất, mảnh vụn và xác chết đang trôi nổi cũng rớt xuống đồng loạt.

"Ha..a.aah…"

Kiệt sức, Flamm khuỵa đầu gối cô xuống, 2 cánh tay bất lực buông thõng, choáng váng, cô nhìn ào khoảng không trống rỗng kia.

"Mình,..đánh bại,,,nó rồi sao…?"

Không có dấu hiệu nào của xoáy thịt.

Những lốc xoáy cũng biến mất.

Những gì còn lại trên những bức tường là những viên pha lê đen đang vỡ vụn.

Cô không hiểu nó là gì. Giờ cô chỉ muốn để nó sang một bên và nghỉ ngơi.

"C,Chị làm được rồi.. onee-san, chị đánh bại được nó rồi…!" 

"hahaa, ah… vậy à.. Mình hạ được nó rồi...ahaha..haha.. không tệ nhỉ, tôi ơi…"

Cô không thể ngừng tự tán dương chính mình.

Áp đảo bởi cơn mệt mỏi, Flamm ngả lưng lên sàn nhà nơi cô đừng.

Sarah khuỵa gối và sức lực rời bỏ cơ thể cô.

Cả 2 cứ thể cảm nhận sàn nhà, cứng lạnh lẽo.

(T/N: Prana aka Ki, Charka, nội công. Đại loại thế. Nó là năng lượng sống trong cơ thể chứ không phải ma lực. Như Gadio có thể sử dụng đồng thời cả ma pháp thuộc tính đất lẫn Prana) 

Bình luận (0)Facebook