Quản Lý Hàng Đầu
Long Umbrella,장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Lời Mở Đầu

Độ dài 186 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 14:45:04

Khi tôi còn là một đứa con nít, tôi sẽ là đứa trẻ mà phải xé bỏ mọi phần giải thích bài tập phía sau mọi cuốn sách rèn luyện bài tập mà tôi mua.

Vì nếu tôi không làm vậy, thì mỗi khi tôi hơi gặp khó khăn với câu hỏi nào, tôi sẽ lật phía sau của quyển luyện tập để nhìn trộm câu trả lời. Các giải pháp và phương pháp giải, đó là những lời cám dỗ ngọt ngào mà tôi không thể cưỡng lại được.

Thật sự, tôi đã từng lấy làm nhạc nhiên khi những đứa trẻ đó có thể chống lại sự cám dỗ đó.  

Rốt cuộc tụi nó có thể cưỡng lại được vậy?

Dù sao thì đó cũng là câu chuyện khi tôi còn nhỏ. Giờ tôi đã ở độ tuổi mà tôi đã không cần đụng tới những cuốn sách bài tập đó và tôi cũng chả thể nhìn trộm nơi ghi những giải pháp cho những vấn đề tôi phải đối mặt.

Tuy nhiên...

Bỗng một ngày, tôi lại nhìn thấy những chìa khóa trả lời cho cuộc đời mình. 

Bình luận (0)Facebook