Papa No Iukoto Wo Kikinasai!
Matsu TomohiroNakajima Yuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt(chưa edit)

Độ dài 863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:49:55

Lời bạt

File:Papakiki v02 290.jpg

Gần đây, hầu như mỗi tuần tôi đều khóc bởi những diễn biến trong bộ One piece. Và, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì cả.

Dù rằng những lời này được viết cuối cùng, thì ngay giờ, Râu Trắng đang đưa ra quyết định cuối cùng của mình như một đội trưởng. Đây thực sự là một tình tiết đầy nước mắt, rằng một người đàn ông nên như thế nào.

Nhân tiện thì, sự thực là tôi đã đọc bản sao của phần lời bạt này trước, rồi mới đi viết mấy dòng này, thành thử bộ phận biên tập không biết được.

Nói cho dễ hiểu thì, đã vài tuần rồi khi qua deadline.

Nếu cuốn sách này được đọc bởi một độc giả muốn trở thành một tiểu thuyết gia sáng giá của Super Dash Bunko, tôi sẽ phải nói điều này. Đây thực sự là một tình huống rất xấu, bởi vì thời hạn chính xác mà bộ phận biên tập đề ra là hai tháng trước khi cuốn sách được bày bán ngoài thị trường.

Nó cũng có nghĩa là, tôi đã phải gửi bản nháp của mình từ tháng mười hai năm ngoái.

Đương nhiên, đó là lỗi của tôi khi để mọi chuyện thành ra thế này, nhưng… nó thật rất là khó!

Sau khi giao cuốn thứ 7 của bộ ‘Mayoi Neko’ vào tháng 11, thì tôi lại phải tức tốc viết tiếp ‘Papakiki’ vào tháng 12!

Sau khi cuốn đầu tiện kết thúc, tôi đã phải dành cả tháng cho tập truyện này, rồi lại phải viết tập 8 của ‘Mayoi neko’ vào tháng 3!?

Cái sự phát triển nhanh như thể vị vua hải tặc xông vào tổng bộ Hải quân vậy… Lời giải thích đó có hợp lí không? Dường như tôi có kịch bản cho một bộ manga mới mất rồi…

Trong trường hợp đó, trễ deadline thì thực là chẳng tốt gì cả. Thế nên, anh biên tập, tôi chân thành xin lỗi.

Và cũng rất xin lỗi khi để mọi người thấy tôi gây ra quá nhiều rắc rối như vậy. Vâng, tôi là Matsu Tomohiro.

Vậy, bạn có thích thú với volume thứ hai này không? Tôi đã làm việc khá chăm chỉ lần này. Dù rằng chỉ là ngồi viết tiểu thuyết trong toàn bộ thời gian của mình, đây có lẽ là cuốn tiểu thuyết tôi dành nhiều công sức nhất cho đến giờ.

Trong sự phát triển câu chuyện ỏ tập hai này, tình cảm giữa các nhân vật đã có những bước phát triển đầy thú vị, đặc biệt là Sora, và cả những nhân vật mới nữa; tất cả mọi người cũng đang có những bước chuyển trong mạch truyện. Theo dòng phát triển này, thậm chí cả tôi, dưới cương vị là tác giả, cũng rất mong chờ những diễn biến tiếp theo.

Và còn nữa, những hình minh họa của Nakajima Yuka-sensei thật sự tuyệt vời, cả ba chị em đều thật đáng yêu hết sức.

Và, thời gian tôi ngồi viết bản thảo hình như hơi quá nhiều rồi thì phải, thành ra cân nặng của tôi đã đạt ngưỡng kỉ lục rồi. Có lẽ, đã đến lúc tôi nghĩ đến việc ăn kiêng.

Mà nói về việc đó, dù có muốn ăn kiêng, thì hạn chế tập thể dục cũng là vì đẩy nhanh tiến độ viết của mình. Giữa deadline và cân nặng của mình… Ugh, không hiểu sao nhưng tôi thấy thật hối hận…

Tuy nhiên, điều tốt lành cũng tới khi tôi đang viết bản thảo. Bản manga ‘Mayoi Neko Overrun’ của Yabuki Kentarou-sensei cũng đã lên kệ ở Jump SQ. Bản làm lại thậm chí làm hài lòng cả Peco-sensei, và còn cả những nét vẽ tuyệt vời cảu Yabuki-sensei, nó thực trở thành một tác phẩm đáng xem. Nên, mong mọi người cũng sẽ chú ý đến nó.

Cuối cùng, cuốn sách này được xuất bản bởi sự giúp đỡ của rất nhiều người, và tôi xin được lấy cơ hội này để cảm ơn mọi người rất nhiều, và cả những người đang đọc cuốn sách này, tôi cũng xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất.

Tôi nghĩ tôi sẽ luân phiên viết giữa hai bộ ‘Papa no Iu koto wo Kikinasai!’ và ‘Mayoi Neko Overrun’; nên, nếu mọi người đều thích cả hai bộ truyện này, nó thực sự là niềm hân hoan vô cùng to lớn đối với tôi.

Matsu Tomohiro

__________

Xin chào các bạn, tôi là Nakajima Yuka, phụ trách phần minh họa.

Thiết kế phục trang cho những cô gái,

Tôi thực sự thấy vô cùng thú vị,

Tôi thực sự không biết phải làm gì.

Những cuốn tạp chí thời trang cho thiếu niên~ sinh viên đại học thì lại ngày càng nhiều…

Và cho nam……

Nimura mặc một bộ có phần chỉnh tề hơn,…

Yuuta thì mặc những bộ mang tính giản dị…

Eh? Sako-senpai? Err~ Ahh~ Ưm… Mnn~

Tôi sẽ thử cho cậu ta mặc một bộ sao cho nhìn vào giống hệt một ông vua otaku (cười!)

Đó là tất cả. Và cảm ơn, những độc giả đã đọc tới tận đây.

2012.2 Nakajima Yuka

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)Facebook