Overgeared
Park Saenal (박새날 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-15 21:45:16

'Tên khốn này!'

Tôi muốn đâm tên Ashur kia một phát, nhưng tất nhiên đó là điều không thể. Hắn cấp 300, là pháp sư vĩ đại đã hoàn thành lần thăng tiến bậc ba. Các hiệp sĩ hộ tống cũng có cấp 180.

Tôi mới chỉ cấp 73 và còn không có khả năng đánh lại tên yếu nhất trong đám đó nữa.

Nhưng, hãy nhìn vào điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xem. Tôi phải giết hết bọn chúng.

Thêm nữa! Kể cả tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, phần thưởng rác rưởi kia là gì?

'Trí thông minh giảm 50? Chết tiệt! Tôi đang có 30 điểm trí thông minh, trừ thêm 50 thì chẳng phải tôi là một tên ngốc à? Tất cả quý tộc đều ghét tôi? Thế tôi còn cách nào nữa đâu??? Tại sao lại có cái nhiệm vụ khốn nạn này! Ahhhh!'

Chỉ còn một cách, đó là chết thôi. Tôi sẽ mất hai cấp, dù sao cũng chả hoàn thành nhiệm vụ được. 

"Hu..."

Áp lực từ các hiệp sĩ khiến tôi cảm thấy bất lực.

'Nghĩa là mình sẽ mất tám cấp chỉ vì nhiệm vụ này... Ashur, một ngày nào đó ta chắc chắn sẽ trả thù."

Tôi tự thề với bản thân và nhắm mắt lại trước những mũi kiếm của các hiệp sĩ, rồi tôi nhớ đến cuốn sách trong tay mình.

'Khoan đã, thế còn cuốn sách thì sao?'

Liệu nó có rơi ra nếu tôi chết không? Đây là nhiệm vụ cá nhân nên tôi không thể yên tâm được.

Mục đích của Bá Tước Ashur là gì? Là Cuốn Sách Hiếm Của Pagma. Lý do hắn muốn giết tôi? Là để lấy nó đi. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, cuốn sách sẽ rơi ra khi tôi chết.

"Chết tiệt!"

Dù sao tôi cũng chết, cũng không thể bán nó đi. Tôi đã có thêm lựa chọn mới là sử dụng nó.

Nhưng tôi đã do dự. Tôi ghét nghề sản xuất. Lí do người ta chơi trò chơi không phải là để tận hưởng cảm giác chiến đấu sao? Nhưng nếu tôi thành thợ rèn, tôi sẽ phải đổ mồ hôi trước đe và lò lửa. Thậm chí cầm theo cuốc chim để đi tìm khoáng sản cần thiết.

Thật vậy...

'Công-nhân.'

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đang phải làm phụ hồ ở ngoài đời, chỉ tưởng tượng việc phải lao động trong trò chơi thôi cũng đã khiến tôi choáng váng.

"Kuck..."

Tôi muốn làm một chiến binh, ước mơ của tôi là vung kiếm về kẻ thù và trở thành tướng lĩnh. Nhưng tôi phải từ bỏ nó. Vật phẩm trị giá hàng trăm triệu won sẽ bị NPC lấy đi! Tên khốn Ashur!

"Ta thà sử dụng còn hơn để rơi vào tay ngươi!"

Tôi mở cuốn sách của Pagma và rơi nước mắt trong khi Ashur bị sốc và vội vàng niệm chú.

"Quá muộn rồi, tên ngốc."

Tôi chế giễu tên khốn đó rồi câm nín trước những cửa sổ thông báo xuất hiện.

[ Bạn đã trở thành Hậu duệ của Pagma. ]

[ Bạn đang ở cấp 1. ]

[ Tất cả kĩ năng và chỉ số được đặt lại. ]

"...?"

Trong lúc tôi đang bối rối, những cửa sổ thông báo mới lại xuất hiện.

[ Mở khóa chỉ số khéo léo. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Thủ Công Của Thợ Rèn. ]

[ Đã thành thạo kĩ năng Khéo Léo Của Thợ Rèn. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Thẩm Định Của Thợ Rèn. ]

[ Đã thành thạo kĩ năng Thẩm Định Của Thợ Rèn. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Kiên Nhẫn Của Thợ Rèn. ]

[ Đã thành thạo kĩ năng Kiên Nhẫn Của Thợ Rèn. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Sữa Chữa Của Thợ Rèn. ]

[ Đã thành thạo kĩ năng Sữa Chữa Của Thợ Rèn. ]

[ Tất cả kĩ năng của thợ rèn đều đạt đến cấp độ đỉnh cao, các kĩ năng của thợ rèn huyền thoại sẽ mở khóa. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Thủ Công Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Sáng Suốt Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Thẩm Định Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Kiên Nhẫn Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Sữa Chữa Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Tháo Gỡ Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Hơi Thở Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Phước Lành Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Đã tạo ra kĩ năng Sáng Tạo Của Thợ Rèn Huyền Thoại. ]

[ Nhận được danh hiệu 'Người Đã Trở Thành Huyền Thoại. ]

[ Mở khóa chỉ số Điềm Tĩnh. ]

[ Mở khóa chỉ số Bất Khuất. ]

[ Mở khóa chỉ số Nhân Phẩm. ]

[ Mở khóa chỉ số Sáng Suốt. ]

Khéo léo là chỉ số mà các nghề sản xuất đều có, còn Điềm Tĩnh, Bất Khuất, Nhân Phẩm, Sáng Suốt đều rất lạ.

"Không tốt!"

Tôi tuyệt vọng. Hồi còn là chiến binh, tôi có 15 kĩ năng bị động và 22 kĩ năng chủ động, giờ thì toàn bộ chúng đều biến mất. Việc chuyển nghề đã khiến tôi thành công nhân.

Còn nữa, tôi đang ở cấp 1. Suốt cả năm qua tôi gần như không tăng được cấp nào, vậy mà giờ nó biến mất hết, tôi phải trải qua quá trình chết tiệt này lại từ đầu!?

"Tại sao lại có cái nhiệm vụ như này!? Đ*t...~#@[ ĐÃ CHE ]...^%$!!!"

Thanh kiếm của tên hiệp sĩ hướng về phía tôi.

[ Bạn đã trúng đòn. ]

[ Bạn đã chết. ]

Thanh máu của cấp 1 lập tức tụt về 0 trước đòn tấn công của cấp 180.

[ Nhiệm vụ thất bại! ]

[ Bạn không thể tiến vào Patrian được nữa. ]

[ Lính của Patrian sẽ giết bạn khi họ nhìn thấy. ]

[ Cấp độ giảm 2. ]

[ Bạn đang ở cấp -1. ]

[ Không có điểm hồi sinh được đặt. Bạn có muốn hồi sinh ở ngôi đền gần nhất không? ]

"...?"

Tôi nhìn thấy cấp độ của mình biến mất.

"Cấp âm???"

Tôi chắn chắn mình đã bị nguyền rủa do phạm phải lỗi lầm ở kiếp trước. Tôi đã trải qua ba tháng gian khổ chỉ để được kết quả này? Tôi không muốn chơi nữa và đã chọn đăng xuất.

Tôi lên mạng và tìm kiếm khắp các diễn đàn Satisfy ở Hàn Quốc về cấp âm. Không có kết quả nên tôi đã viết câu hỏi trên diễn đàn.

Tiêu đề: Tôi đang ở cấp -1.

Nội dung: Tôi đã làm một nhiệm vụ suốt ba tháng và có được cuốn sách huyền thoại. Nhưng tôi đã thất bại và cấp độ đã tụt xuống -1. Tại sao? Có ai bị giống tôi không???

Tôi nhấn nút OK để hoàn tất và ra khỏi viên con nhộng. Nhìn thẳng vào gương, tôi có thể thấy ai đó trông giống như bệnh nhân mắc bệnh nan y. Đó là hậu quả không ngủ suốt ba tháng để làm nhiệm vụ, thứ tôi nhận được chỉ là khoản lỗ hàng trăm triệu won và cấp âm.

"Ba tháng lao động đã biến mất... Ba tháng làm việc chăm chỉ... Hahaha..."

Bình luận (0)Facebook