• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue 2

Độ dài 1,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 15:00:13

“C-Chị rất xin lỗi.”

“.…”

“Nhưng sao em lại bò vào trong khi chị vẫn còn trong đó chứ,vậy nên đó cũng là lỗi của em nữa.”

“Đó là bởi vì chị lark đã không trả lời em và cũng quay lại cũng chậm nữa!”

“Aah, lỗi chị lỗi chị. Chị đã bị quả cầu kĩ năng này thu hút một chút.”

Chúng tôi ra khỏi hố gấu và đi thẳng xuống theo lối ra.

Lark đang đi bên cạnh tôi. Chị ấy cao hơn tôi vài cm, mái tóc dài vàng óng được buộc theo kiểu đôi ngựa và có đôi mắt màu tím toát lên vẻ tinh nghịch. Dưới chiếc mũi cao là một bờ môi mỏng đang không ngừng nói..

 Chà, tôi nghĩ trong tương chị ấy sẽ trở thành một người phụ nữ rất xinh đẹp đó. Đôi khi chúng tôi gặp những mạo hiểm giả, họ đều nhìn vào Lark với vẻ mặt kinh ngạc-- Mà tôi cũng không chắc lắm về điều đó.

Những nô lệ như chúng tôi đã bị (Thiến)…T-Tất nhiên là theo nghĩa ma thuật rồi, ma thuật khế ước đã kìm hãm mọi sự ham muốn của bọn tôi.

…Này em trai, chị không biết em đang nói về cái gì nhưng có phải vài từ em nói khá là phức tạp so với độ tuổi đó đúng không vậy? Em học chúng ở đâu thế? Chị Lark đã từng hỏi tôi như vậy, nhưng tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không biết. Tôi không thực sự nói dối về tuổi của mình hay bất cứ điều gì. Đúng vậy, tôi là một đứa trẻ 10 tuổi chính hiệu.

Khu mỏ cũng giống như một cái cây lớn vậy, chúng chia ra nhiều nhánh khác nhau. Những bức tường thì ghồ ghề,  bề mặt thì ẩm ướt và nhầy nhụa. Các quả cầu kĩ năng ở đây nó phát triển như những vết sưng hoặc mụn đột ngột xuất hiện trên cơ thể bạn vậy.

Vì mỏ phân nhánh như một cái cây, nên nếu bạn tiếp tục đi theo những con đường rộng hơn thì bạn sẽ đến được lối vào.

Tuy vậy, điều đó cũng chỉ áp dụng cho chúng tôi những người đang ở (Lớp trên). Còn trong trường hợp đối với (Lớp giữa) và (Lớp dưới) thì mỗi loại sẽ có bố cục hoàn toàn khác nhau. Vì hai nơi đó sẽ có nhiều quái vật hơn nên chỉ có những mạo hiểm giả và thợ mỏ từng là mạo hiểm giả mới có thể xuống đấy,dường như càng sâu thì chất lượng cũng như cấp độ sẽ cao hơn.

“Bị thú hút? Đúng là chúng khá đẹp nhưng chị đã quen với việc nhìn thấy chúng rồi mà.”

Hiện tại có đến 9 quả cầu kĩ năng trong ba lô, chúng mang nhiều màu sắc khác nhau từ đỏ, xanh, tím, vân vân,..Mỗi quả cầu đều to gấp đôi bàn tay của tôi.

Tôi nhớ không nhầm thì quả cầu hôm nay tôi nhặt được có ánh sáng màu đỏ nhạt phát ra từ bên trong cùng các chữ cái nổi trên đó nữa-- [ Cường Hóa Sức Mạnh Chân★]

Vài ngày trước chúng tôi cũng đã tìm thấy một quả cầu kĩ năng màu xanh, nó hiếm hơn 1 chút so với cái trên nhưng không phải hôm nào bọn tôi cũng bắt gặp được-- [Hỏa Thuật★★]

Tôi tự hỏi hôm này Lark đã tìm thấy quả cầu bao nhiêu sao.

“Quen thuộc với chúng á? Đó là tại sao em mới là em trai bé bỏng của chị đấy~.”[note45576]

“Đừng có nói chuyện kiểu vậy nữa và nói cho em biết đi. Đừng bảo là chị đã tìm thấy một quả cầu 3 sao đấy nhá?”

Theo tôi được biết, Những quả cầu kĩ năng nó càng hiếm thì sẽ càng nhiều sao và cơ hội tìm thấy 2 sao là 1 trong 100 quả cầu kỹ năng. Trong khi đó, việc tìm thấy 3 sao là 1 trên 1000. Nhưng cơ hội tìm thấy chúng ở lớp giữa và lớp dưới là khá khác biệt.

Từ trước đến giờ, tôi mới chỉ nhìn thấy quả cầu 3 sao đúng một lần. Quả cầu kỹ năng 3 sao tỏa sáng hơn nhiều so với quả cầu kỹ năng 1 sao mờ nhạt. Nghe nói rằng giá của quả cầu kỹ năng 3 sao khá cao, nhưng chi tiết bao nhiêu thì không phải một nô lệ như tôi có thể biết được.

“Nó không phải là một quả cầu 3 sao. Chà, không còn cách nào khác,chị sẽ nói cho đứa em trai dễ thương của chị~”

“...nah, dù sao đi nữa chị cũng sẽ bị kiểm tra ở lối ra thôi.”

“Booohh, em nhàn chám thật đó.”

“Rồi rồi. Em muốn xem nó nên làm ơn, chị đừng có bĩu môi nữa”

“Em rất muốn xem nó, đúng chứ!? Đúng chứ!?”

“E-Em đã nói là em muốn xem rồi mà.V-Vậy nên chị có thể bỏ tay ra khỏi thái dương của em được không. Nó khá là O-O-Ouchhh!”

“fufufu~, trung thực là một sự lựa chọn tốt đấy em trai bé bỏng của chị à~”

Sau đó, Lark lấy nó ra khỏi chiếc túi treo trên thắt lưng của mình. Cho đến giây phút này, tôi đã nghĩ rằng, quả cầu kỹ năng mà Lark có thể tìm thấy là 4 sao thuộc vào cũng thuộc loại siêu hiếm.

Vậy nên, tôi hoàn toàn không đề phòng.

“WHOAA”

Ánh sáng của quả cầu phát ra quá khác biệt, khiến tôi vô tình quay đi, ánh sáng đó, nó có nhiều màu sắc khác nhau giống như là cầu vồng vậy. Nó thậm trí còn khiến ánh sáng của quả cầu 3 sao trở thành một trò đùa nếu so sánh cả 2 với nhau.

“ Đây là một quả cầu kĩ năng 4 sao ư?…C-Chói mắt quá.”

Hơn nữa, màu sắc của ánh sáng của nó là cầu vồng. Có nghĩa là, nó là một quả cầu kỹ năng có (Đặc tính độc nhất).

“Em nghĩ đây là ánh sáng của một quả cầu 4 sao á? Đồ em trai ngốc! Đây là…”

Chị Lark liền thì thầm vào tai tôi,

--Quả cầu 6 sao đó.

Và…Ở giữa ánh hào quang chói lọi đó..

[Vua Bóng Đêm★★★★★★] [note45577]

…..Dòng chữ đó hiện lên.

Bình luận (0)Facebook