• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 13

Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 15:00:20

Phía trên Vương đô.

Một con tàu nhỏ tiếp cận một chiếc phi hạm.

Những quân nhân chào nghiêm khi trông thấy Julius trong bộ quân phục.

Bước lên boong tàu, Julius tiến đến chỗ Jilk, người đã lên tàu từ trước.

「Chúng thần đang đợi người đây, thưa Điện hạ. Không, thưa Tổng tư lệnh.」

「Đã chuẩn bị xong hết chưa?」

Sau khi nhận lấy ánh nhìn nghiêm túc của Julius, Jilk quay mặt về phía hạm đội bao quanh.

Những gia ấn không thuộc về hoàng tộc được in rõ, có thể dễ dàng phân biệt được các chiến hạm của những gia tộc khác.

「Có nhiều quý tộc đã phản bội chúng ta, thế nhưng bốn gia tộc ủng hộ hoàng gia từ ngày lập quốc vẫn còn đó.」

Nhà Serberg, Nhà Field, Nhà Arclight――và cuối cùng là Nhà Marmoria.

Những quý tộc có lãnh thổ trên vùng đất chính cũng đã đứng về phe Vương quốc.

Thế nhưng, về tổng tương quan lực lượng, họ chỉ chiếm có ba phần mười.

Julius nheo mày.

「Chỉ được có thế thôi sao? Lũ phản bội đúng là đông thật.」

「Những kẻ ấy thì chúng ta không cần phải bận tâm. Nhưng mà, thật là đáng tiếc khi không thể triệu tập những quý tộc vùng biên giới.」

「Các nước khác rồi sẽ tranh thủ thời cơ này. Phải nhanh chóng kết tất cả chuyện này rồi lập nên một chế độ mới.」

「Vâng, thưa Điện hạ.」

Cả hai bước dọc boong rồi vào bên trong tàu.

Sau khi đã kiểm tra chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, Jilk bắt đầu nói đến chuyện mà mình không muốn để người khác nghe.

「Đáng ra Bệ hạ mới là tổng tư lệnh. Chẳng rõ vì sao mà ngài ấy lại từ chối nữa.」

「Cái tính ích kỷ của phụ vương thật khiến ta đau đầu.」

Là Quốc vương mà lại không tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Chính vì vậy nên Julius phải làm tổng tư lệnh cả trên danh nghĩa và trên chiến trường.

Đó đều là những vinh dự, thế nhưng cũng vì vậy mà cậu ta chẳng thể hành động tự do vì trách nhiệm là quá lớn.

「Thật đáng hổ thẹn, nếu mà có thể hành động thoải mái hơn, thì ta đã có thể đánh bại tên Bartfalt đó rồi.」

Nghe Julius tức tối lẩm bẩm, Jilk nhún vai.

「Cho dù ngài có không phải là Tổng tư lệnh, thì thần cũng không thể để ngài xông ra tiền tuyến được. Thật đáng tiếc, thế nhưng việc đó sẽ phải dành lại cho ba người kia.」

Greg, Chris và Brad sẽ cưỡi chiến giáp lâm trận để lấy đầu Leon.

Julius thầm thì bằng một giọng mà cả Jilk cũng không nghe được.

「――ta sẽ loại bỏ tất kẻ những kẻ nào dám cản đường ta và Olivia.」

Jilk không thể trông thấy mặt của Julius, người đang bước đi trước mặt anh ta.

Nụ cười quái gở trên gương mặt cậu ta, là thứ mà Jilk không hề chú ý đến.

Bình luận (0)Facebook