• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh hoạ

Độ dài 357 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 11:30:44

u150478-f739228c-6447-4a85-b164-c5e1c952b567.jpg

u150478-fe29e345-e38d-474d-a4aa-974f86c7a6bf.jpg

Kirihara Touka.

Học sinh năm hai trường Morigawara.

Cô được giáo viên và bạn bè tín nhiệm với chức vụ hội trưởng hội học sinh đầy danh dự. Thế nhưng vì lý do nào đó mà nữ sinh chăm chỉ và ưu tú người người mến mộ ấy lại đang cùng giáo viên chủ nhiệm của mình, Gin ở trong một mối quan hệ bất luận thế nào cũng không thể bật mí.

u150478-b7d0d6f2-58b0-40aa-8e27-2565f210c5cf.jpg

Kirihara Touka

“Nè~~, Sensei. Cho phép em hôn thầy đi~.”[note52313]

u150478-3d3425a9-1ac8-4a76-9151-5ce1d9d63c58.jpg

u150478-ac9f946a-c371-4366-853a-32b292531bf7.jpg

Mặt sáng: chế độ trường học

Với sự chăm chỉ đó của mình, cô đã khiến cho bạn bè và thầy cô xung quanh hết mực tin tưởng. Chiếc ghế hội trưởng hội học sinh chính là vị trí mà “cô nàng hoàn hảo” này đang đảm nhiệm.

“Sensei, em có thể cùng thầy đến phòng giáo viên để lấy chìa khoá phòng nghe-nhìn được không ạ?”[note52314]

u150478-034fa4d6-096c-4f34-949b-9640eb064abb.jpg

Mặt tối: chế độ riêng tư

Một “cô nàng hư hỏng” phải lòng nhân vật chính là giáo viên chủ nhiệm của mình, ngay cả khi ở trong trường học, nếu như không bị ai để ý cô sẽ chủ động làm nũng với người thầy ấy.

“Nè~, mình cùng đi hẹn hò đi~”

“Để thầy suy nghĩ cái đã.”

“Không chịu đâuu. Ngày mai tốt hơn cơ. Ngày mai cơ~”

u150478-2c80b416-1e57-4996-b582-16cbf4e2a3da.jpg

Hashima Gin

Giáo viên của trường Morigawara.

Dù rằng nhận thức được mối quan hệ giữa mình với Touka là không hề đứng đắn, nhưng dường như anh chẳng thể nào cự tuyệt lại được nó, bởi vì thiếu nữ đáng yêu đó đang nắm giữ trong tay điểm yếu của anh.

“A—h”

“......”

u150478-b1994e23-bd0f-40f2-84b2-9f47d098e903.jpg

u150478-256edf35-c420-4d45-91b4-8916b72d23f0.jpg

”Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn nghĩ rằng sẽ rất có lỗi với Sensei nếu làm thế, và cũng chính vì lý do đó mà em luôn phải kìm hãm bản thân mình lại, nhưng… Có lẽ em không thể chịu đựng thêm được nữa rồi Sensei.”

“Huh….?”

“Em sẽ làm việc đó ngay bây giờ.”

“Này này này này này, chờ đã.”

“Không đợi nữa đâu. Hay nói đúng hơn, chính sensei đã gây ra chuyện này mà đúng không? Sensei chịu trách nhiệm đi.”

Kirihara rướn người tới rồi vùi mặt vào gáy và cắn nhẹ.

“Hôm nay em sẽ làm nó.”

u150478-bdaeb658-9e0a-438a-a462-7549a0dcc7e5.jpg

u150478-02cc8be2-a21a-40a3-9874-bb079da010bd.jpg

u150478-d723f059-3ac7-4534-a5db-7d4195ee409e.jpg

u150478-de1e8d4c-fb20-47a3-8b20-aba198766c8c.jpg

u150478-65c54afa-896e-42a6-b974-9de0512b2b62.jpg

u150478-0110c71e-3bf1-4eac-82a0-f62e4b69b151.jpg

u150478-0d9239a0-a530-48f4-829f-e103895532fe.jpg

u150478-8389b112-b739-49f7-ba6a-37735a844730.jpg

u150478-956ade67-713b-4b91-b5f7-74d07b6e0f10.jpg

u150478-d59fb180-053b-4d2c-88fc-460eb21c2eb5.jpg

Bình luận (0)Facebook