• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 01

Độ dài 1,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 02:30:10

“ Cậu muốn mua vé số với tớ không? “

Tôi đoán cô ấy không đủ tiền để mua nổi 1 tờ vé số.

Người bạn thuở nhỏ của tôi , Mita Suzuka đột nhiên hỏi tôi.

“ Tớ không mua nó đâu .“

“Nào, hãy mơ về nó đi nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ có 300 triệu yên và chia đôi . Và cậu sẽ có thể sống vui vẻ trong suốt quãng đời còn lại của mình.

“ Haha, lâu lâu cậu cũng nói ra mấy thứ nhảm nhí đó nhỉ mà được thôi.”

Bằng 1 cách nào đó tôi đã rút 150 yên ra và đưa cho cô ấy, 1 nửa tờ vé số 300 yên.

Khi nhận được tiền, người bạn thời thơ ấu Suzuka của tôi liền chạy đến quầy vé số.

Vé số, trên thực tế là thứ mà ngay cả học sinh  cao trung cũng có thể mua được.

Tuy nhiên tôi nghe nói 1 số cửa hàng từ chối bán nó cho học sinh cao trung .

Hy vọng họ không từ chối bán cho chúng tôi. Chúng tôi đợi trong khoảng 1 phút và .

“ Tớ mua được rồi .“

“ Oh, Chúc mừng. “

Suzuka và tôi đang trên đường về nhà cùng nhau và mua 1 tờ vé số.

Chúng tôi không biết rằng việc này sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi mãi mãi.

*

Thời gian nhanh chóng trôi qua . Trước khi tôi kịp nhận ra thì năm mới đã đến .

Lúc này tôi đang nghĩ về tấm vé số mình đã mua mà không nghĩ về nó .

Muốn biết kết quả nên tôi đi đến nhà Suzuka để chúc tết cô ấy.

“ Chúc mừng năm mới. “

“ Chúc mừng năm mới!”

Tôi lịch sự nhưng cô ấy lại nói “ Chúc mừng năm mới” một cách bình thường .

Thì chúng tôi là bạn thuở nhỏ nên nó bình thường thôi.

Tôi không chắc phải gì đó với điều này .

“ Ít nhất thì cậu cũng nên cho tớ một lời chúc mừng đàng hoàng chứ.”

“ Cậu là học sinh đứng đầu lớp và đạt điểm A trong bài thi thử , điều đó nghe có vẻ mỉa mai đấy cậu biết không ?”

“ Đúng rồi đấy! Tớ chỉ đang mỉa mai Yuki người đang cố hết sức để vào được trường đại học danh tiếng nhất mà thôi.”

“ Cạn lời với cậu rồi mà tờ vé số đâu rồi? Tớ biết là tớ có nói là không có hy vọng thắng nhưng tớ vẫn tò mò. Cùng xem nó thôi.”

Sau khi nở nụ cười như đang nhìn một đứa trẻ con, Suzuka lấy tờ vé số ra và nói như thể mới nhớ ra.

“ Nhân tiện hôm nay là mùng 5 và tớ vẫn chưa đi hatsumonode”

Tôi là 1 học sinh cao trung đang chuẩn bị thi đại học nên ít nhất tôi cũng nên cầu xin các vị thần giúp đỡ.

Đó là lý do tại sao tôi quyết đinh đưa Suzuka đến đền mặc dù lúc đó đã muộn.

Tôi bảo Suzuka thay đồ rồi chúng tôi cùng đi bộ đến ngôi đền gần đó.

Khi chúng tôi bước đi thì Suzuka kiểm tra các con số trúng thưởng trên điện thoại của mình.

“...”

“hmm, sao vậy có chuyện thế?”

“Yuki... tớ nghĩ chúng mình đã thắng nó.”

“ Oh, cậu đang muốn lừa tớ bằng cách nói dối à. Nào đưa điện thoại cho tớ xem đi.”

Tôi lấy điện thoại của Suzuka và đem tờ vé số ra so sãnhem mình có trúng thưởng không

Xem nào, con số trúng thưởng là 123456734...

“....”

“Thấy không?”

“Này, thế này không tế sao?”

“Đúng rồi nó thực sự tồi tệ đấy.”

Vâng, chúng tôi đã cùng nhau mua vé số.

Ai có thể ngờ được chúng tôi giành giải cao nhất cơ chứ ?

“Đầu tiên chúng ta cần 1 cuộc họp chiến lược đã.”

Chúng tôi quyết định không tới Hatsumonode.

Vào ngày 5 tháng 1 chúng tôi bước vào 1 nhà hàng gia đình và bắt đầu nói về tương lai.

.

.

.

.

“Chúng ta sẽ làm gì với cái này.”

“ Ồ, vì chúng ta cùng mua nên tại sao không chia đôi mỗi người có 150 triệu.”

“ Ý tớ là ai sở hữu nó, cậu hay tớ ?”

“ Cái gì? Chúng ta cùng mua nó nên nó vì vậy nó sẽ là của chúng ta . Đừng hỏi tớ những điều ngớ ngẩn chứ?”

Tôi không thể bình tính suy nghĩ mọi việc .

Chúng tôi gọi đồ uống từ quầy đồ uống nhưng vì lí do nào đó chúng tôi đã không lấy nên phục vụ đã mang nước đến cho chúng tôi.

“Suzuka. Tớ cũng mua tờ vé số đó nên tớ cũng  có quyền sở hữu nó đấy nhé.”

Dù chúng tôi là bạn thời thơ ấu nhưng chúng tôi cũng là nhưng người xa lạ. Nếu có nhiều tiền thì luôn có khả năng bị phản bội.

Nếu rơi vào tình huống bây giờ thì bạn sẽ nghi ngờ.

“Tất nhiên là không rồi Yuki mới là người nghĩ như vậy.”

“ Cái gì?”

Tâm trạng bắt đầu trở nên tồi tệ

Sau đó tôi nhớ ra điều gì đó

“Thuế quà tặng...”

“ Đúng rồi đó một người trong số chúng ta sẽ phải tặng quà cho người kia và nếu bạn tặng quà thì có thể phải nộp thuế quà tặng.”

Thuế quà tặng. Đó là khoản thuế bạn phải trả khi đưa tiền cho ai đó, dụae trên số tiền họ nhận được.

Nếu số tiền tặng dưới 1 triệu yên 1 năm thì được miễn thuế nhưng nếu trên mức đó số tiền thuế phải trả sẽ rất cao.

“khi cậu xem xét thuế quà tặng và chúng ta chia nhau thì số tiền bị mất sẽ là rất lớn.”

“Chúng ta nên làm gì?”

Suzuka và tôi đang cố hết sức để đậu vào đại học danh giá nhất và cũng có độ khó cao nhất.

Thật không may chúng tôi vẫn là nhưng đứa trẻ. Chúng tôi chưa biết nhiều về thuế và tiền bạc.

Chúng tôi đã nghĩ về việc sẽ nói với bố mẹ chuyện này nhưng đã quyết định không làm..

Bởi vì bạn biết đấy bây giờ là năm 2023.

Độ tuổi trưởng thành đã được hạ xuống là 18 và với tư cách là học sinh cao trung cuối cấp , Suzuka và tôi đã tổ chức sinh tròn 18 tuổi.

Cha mẹ thực tế không có quyền kiểm soát tài sản của chúng tôi .

Việc nói chuyện với cha mẹ mình sẽ có thể dẫn đến việc tiền sẽ bị tịch thu hoặc bị quản lý bằng cách nào đó trong tương lai.

“Chúng ta nên làm gì với thuế quà tặng đây?”

“chúng ta cần phải làm gì đó với nó.”

Chúng tôi đã quên đi chiếc điện thoại thông minh và tự suy nghĩ. Sau cùng thì chúng tôi đã đi đến kết luận buồn cười

“ Kết hôn.”

“Kết hôn!? Cậu đột nhiên nói gì thế, Yuki.”

“Không. Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận số tiền này sau khi kết hôn và sẽ thoải mái sử dụng nó vì đó là tài sản chung. Từ đó chúng ta sẽ không phải nộp thuế quà tặng.”

“Đúng vậy nhưng mà kết hôn. Cậu biết đấy chúng ta có phải người yêu của nhau đâu chúng ta chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi. Tớ không chắc đấy có phải là điều tốt hay không.”

“ Nhưng nếu chúng ta kết hôn thì 1 trong 2 người cúng ta không thể khăng khăng số tiền này là của mình và chúng ta sẽ tránh được sự phản bội. Điều tệ nhất có thể xảy ra là 1 cuộc ly hôn nhanh chóng.”

Đó là một ý tưởng táo bạo.

Đó là một ý tưởng tuyệt vời nhưng đó không phải là một ý tưởng hay với cả 2 chúng tôi, cả 2 đều rất ngây thơ.

“ Có ổn không khi Yuki cưới tớ.”

“ Cậu có đồng ý kết hôn với tớ không?”

Thuế quà tặng

Tôi không thể không nghĩ đến từ vừa xuất hiện trong đầu tôi.

Suzuka có vẻ đồng tình với tôi và chúng tôi nhìn nhau chăm chú.

Nhìn thấy vẻ đồng tình trên khuôn mặt Suzuka tôi rõng rạc tuyên bố

“Được rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”

“Ừ, chúng ta sẽ kết hôn nhưng cần phải thuyết phục bố mẹ đã.”

“ Này, cậu không nhớ sao? bây giờ là năm 2023 tuổi trưởng thành là 18 nên không cần bố mẹ đồng ý.”

“Đúng rồi ha.”

Sau đó chúng tôi không nghiên cứu nhiều về điều sẽ xảy ra nếu trúng sso mà nghiên cứu nhiều về cách kết hôn và chuẩn bị.

Sau đó chúng tôi đến văn phòng chính quyền thành phố lấy bản sao sổ hộ khẩu và những thứ khác.

Tôi đã trưởng thành ở tuổi 18. Không cần hỏi bố mẹ xem họ có đông ý hay không.

Công tác chuẩn bị được tiến hành với tốc độ chóng mặt nhưng phần chứng nhận kết hôn thì lại có vẫn đề

Độ tuổi trưởng thành đã được hạ xuống 18 nhưng vẫn cần phải có chữ kí của người trên 20 tuổi

“Anh muốn lấy ai?”

“Đợi chút. Chúng ta vẫn đang học cao trung phải không? Có quy nào cấm kết hôn không vậy?”

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi , khi đọc các nội quy của trường trong sổ tây học sinh và nhưng thứ tương tự . Tôi không thấy nó nói về việc không được phép kết hôn.

“oh,oh”

Khi tôi đang viết giấy đăng kí kết hôn tôi gặp mục dánh cho người làm chứng.

Bây giờ tôi sẽ mang nó về nhà và nghĩ cách.

Đó là tôi nghĩ vậy .

“Tôi có thể nói 1 chut không? Cậu đang học cao trung và chúng tôi nghe thấy từ ‘kết hôn’ và cậu không tìm được nhân chưng nào trên 20 tuổi. Nếu cậu đồng ý tôi và vợ tôi sẽ ký, được chứ?”

2 người vừa đến đăng ký kết hôn đã đến gần chúng tôi.

Chắc hản họ thấy chúng tôi lo lắng về việc thiếu nhân chứng khi còn là học sinh cao trung

“ Tại sao anh lại giúp chúng tôi”

“ Tất nhiên rồi, cậu có thể vẫn ở độ tuổi mà mọi người coi cậu là 1 đứa trê nhưng cậu vẫn tin vào tình yêu và vẫn muốn kết hôn. Khi cậu nhìn thấy 1 người như vậy Chẳng phải cậu muốn giúp đỡ họ là điều tự nhiên hay sao?”

Làm nhân chứng không phải là 1 loại trách nhiệm lớn lao

Tôi tình cờ gặp cặp vợ chồng mới cưới vừa nộp giấy đăng kí kết hôn, họ đã điền vào ô làm chứng

Vậy là việc chuẩn bị đã xong.

Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là nộp giấy tờ và chúng tôi sẽ kết hôn.

“ Tớ bắt đầu cảm thấy lo lắng”

“Tớ cũng vậy”

Tôi hổi hộp nộp giấy đăng kí kết hôn ở quầy

Độ tuổi trưởng thành là 18. Bạn không cần sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ nữa

“Chúc mừng “

Shindo Yuki và Mita Suzuka đã kết hôn

Suzuka lấy họ của tôi và trở thành Shindo Suzuka

Bình luận (0)Facebook