• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 253 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-10 10:30:17

Em còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Rằng em yêu, yêu Onii-chan rất nhiều! Chính vì thế anh sẽ trở thành chú rễ của em trong tương lai.

“Mình… mình làm được rồi”

Ấn phim enter trên bàn phim, tôi hoàn tất công việc. Tôi nhận ra mặt mình đang trở nên nóng bừng lên. Trong khi lăn lộn trên giường, tôi vùi mặt mình vào trong chiếc gối. Lăn lăn.

“Haaa….”. Tôi làm dịu bản thân lại một chút. Trong khi tôi viết ‘Ghi chú Onii_chan’ cũng giống như vậy, việc đặt tất cả vào một tác phẩm có đôi chút xấu hổ. Nếu như tác phẩm này được công khai, cả thế giới sẽ nhìn thấy mối quan hệ giữa tôi và Onii-chan!

“Đó sẽ làm điều tuyệt với nhất”

Nghĩ về điều đó tôi bất giác cười. Ehehehehe. Lăn lăn

“Haaa…”

Cơ mà việc tác phẩm mình được chọn là khá mong manh, nhưng dù sao thì tôi phải bình tĩnh thêm chút nữa. Mọi thứ khá là xấu hổ nhưng tóm lại mọi chuyện là thế đó.

… Đó là những gì tôi nghĩ vào lúc ấy.

Bẵng đi một khoảng thời gian kể từ lúc đó. Tôi lướt xem email trên máy tính. “Chúc mừng bạn là người chiến thắng”. Tôi gần như chết lặng đi với dòng tiêu đề như vậy, tôi lẩm bẩm vài con chữ mà đó chính là nguồn cơn bắt đầu của mọi chuyện.

“Chẳng lẽ…  đây là cơ hội ngàn năm có một để đến gần với anh hai sao…? Ehehe…”

Bình luận (0)Facebook