• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:42:04

Năm 5012, người ngoài hành tinh bắt đầu cuộc xâm lược Trái đất. Toàn bộ loài người đã bị quét sạch bởi một phát minh quân sự của bọn chúng, được gọi là “Cỗ máy” Một vài người còn sống sót đã đi tìm nơi trú ẩn trên Mặt trăng.

Năm 5204, sử dụng các android, một cuộc phản công được tổ chức từ 12 căn cứ được xây dựng trên quỹ đạo của vệ tinh. Cũng trong năm đó, họ đã tiến hành nhiều cuộc tập kích lên Trái đất và thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, với lực lượng áp đảo tuyệt đối từ các Cỗ máy, con người chưa thể thực hiện một cú đột phá mang tính quyết định.

Vài nghìn năm sau, cuộc chiến rơi vào bế tắc. Để chiếm thế thượng phong, con người đã tiến hành nghiên cứu và phát triển một loại android tối tân hơn, được gọi là YoRHa. Sau khi tiến hành thử nghiệm với các nguyên mẫu, YoRHa android đầu tiên được chế tạo vào năm 11937. Khoảng 100 năm đã trôi qua kể từ khi dự án này được thực hiện.

Tháng 12 năm 11940, căn cứ thứ 13 trong quỹ đạo vệ tinh, gọi là “Bunker”, được đưa vào biên chế. Vào tháng 12 của những năm tiếp theo, 16 mẫu android YoRHa thử nghiệm đã tiến hành “cuộc tấn công Trân Châu Cảng tiếp theo” Tuy nhiên, 15 android đã mất tích. Android duy nhất còn lại, Attacker No.2, đã bỏ trốn. Mặc dù phòng máy chủ của kẻ địch đặt tại tầng hầm của núi Ka’ala đã bị phá hủy, toàn bộ số android đã bị mất tích.

Tháng 3 năm 11945, cuộc tấn công thứ 243 được tiến hành bởi phi đội YoRHa, 6 android bao gồm Phi Đội trưởng 1D, 2B, 4B, 7E, 11B, 12B, được triển khai trên 1 chiếc máy bay bay xuống Trái đất để phục kích một Cỗ máy lớp Goliath được báo cáo là tồn tại ở một vài nhà máy bỏ hoang, Tuy nhiên, sự phản kích nhanh đến không ngờ của Cỗ máy đã khiến 4 android bị tiêu diệt ngay khi đặt chân vào tầng khí quyển, và 1 android mất tích. Android sống sót duy nhất, 2B đã phối hợp với 9S, một android được phái đến để làm nhiệm vụ trinh sát quanh khu vực, để tiếp tục nhiệm vụ.

Bộ đôi 2B và 9S đã khám phá ra rằng khu nhà máy bị bỏ hoang đã được trưng dụng thành nơi sản xuất các Cỗ máy, và họ đã tìm ra vị trí của Cỗ máy lớp Goliath. 9S đã bị thương bởi nó. 2B, được cho phép sử dụng máy bay, đã tiêu diệt kẻ địch. Họ đã ngay lập tức bị bao vây bởi một vài Cỗ máy lớp Goliath khác. Sau khi từ bỏ kế hoạch gọi cứu viện từ Tổng hành dinh, họ đã kích hoạt một chiếc hộp đen phản ứng với cơ chế tự hủy, và xóa sổ toàn bộ kẻ địch.

Cũng bởi sự tự hủy đó, bộ khung của 2B và 9S, cũng như các pod hỗ trợ, gồm 3 pod 042 và 3 pod 153, đã không bao giờ được tìm thấy.

Hệ quả từ việc các đơn vị bị phá hủy đồng thời, là sự tái lập trình lên các pod hỗ trợ kế nhiệm đã không được thực hiện kịp thời. Chỉ duy nhất một đơn vị hỗ trợ được giao nhiệm vụ chuyển giao dữ liệu, nhưng điều này đã được công nhận là bất lợi. Ghi chú: với các tình huống tương tự trong tương lai, tốt nhất là nên hoàn thành việc upload dữ liệu từ các pod sớm nhất có thể.

Bởi khu vực liên lạc bị nhiễu nặng nề, việc sao lưu dữ liệu cá nhân từ cả hai android đã thất bại, và chỉ một mình dữ liệu của 2B được sao lưu thành công. Đây là kết quả của sự hi sinh đến từ 9S, nhưng một phần nguyên nhân là do hoàn cảnh. Các thương tích thể chất của 2B đã ở mức nguy cấp. Ghi chú: đây cũng là một vấn đề cần được giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh sự mất tích của các android YoRHa từ các cuộc tấn công về sau, cũng có một vài trường họp gần đây mất liên lạc với các phi đội YoRHa được triển khai tới Trái đất trước đó. Vì vậy, mặc dù vừa mới trở về từ nhiệm vụ tiêu diệt Cỗ máy lớp Goliath, 2B và 9S đã được giao nhiệm vụ mới trên Trái đất.

Sử dụng thông tin tình báo và cơ sở của Quân Kháng chiến, tìm diệt quân địch… Đó là nhiệm vụ chính thức. Nhưng đã có kế hoạch sử dụng 2B cho một nhiệm vụ phụ. Nó đã được xếp loại tuyệt mật bởi Tổng hành dinh.

Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về thời gian và địa điểm tiến hành nhiệm vụ. Thêm vào đó, 9S, cộng sự của 2B, vẫn chưa được giải mật.

Hơn nữa, có một nhiệm vụ được giao cho các pod chúng tôi, nhưng nó chưa được công bố chính thức, và cả 2B lẫn 9S, cũng như các android khác, sẽ không bao giờ nhận được thông tin về việc này.

BÁO CÁO: Từ Pod 042 đến Pod 153. Tôi sẽ kết thúc báo cáo trong mạng nội bộ.

ĐỀ NGHỊ: Trở lại nhiệm vụ ngay lập tức.

Bình luận (0)Facebook