• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 173 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 15:00:27

Năm năm trước, trên một chuyến tàu màu xanh da trời, một Tử thần đầu xoăn đã nói với tôi rằng

'Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được ‘người con gái định mệnh’ của mình. Cô ấy sẽ trở nên đặc biệt với cậu, là tình yêu của đời cậu, và đem lại hạnh phúc cho cậu.'

Đúng như mong đợi từ Tử thần. Lời ông ấy nói đã linh nghiệm.

Sau khi gặp được Natsuhara-san và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác như màu sắc đã được đổ vào thế giới đơn sắc này.

Những màu sắc tươi sáng như hoa.

Như thể mặt trời đột nhiên xuất hiện soi sáng con đường tăm tối mà tôi đang bước đi.

Tôi chưa bao giờ biết rằng, đi trên con đường phủ đầy ánh nắng lại tuyệt đến thế.

Cảm giác rằng tôi có thể tiếp tục mãi mãi bước đi với nụ cười trên môi.

Hoặc ít nhất, là khi đến cuối con đường ấy.

Đến cái ngày mà, mạng sống này sẽ dâng hiến cho cô.

Bình luận (0)Facebook