• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-11 18:00:03

Trên sân tập võ Hoàng cung của Đế chế Empire. Các hiệp sĩ tại nơi đây dường như nín thở trước sự hiện diện của người thanh niên trẻ tuổi trước mắt.

 Chỉ cần liếc qua người kia đã khẳng định rằng anh ta là một người đàn ông tuyệt mĩ sở hữu đôi mắt diều hâu. Xung quanh im thin thít, ngoài trời không có lấy nổi một làn gió nhưng mái tóc bạch kim của anh ta vẫn như được tiếp thêm sức mạnh mà tung bay khiến cho những người nhìn thấy đều không thể không toán lên vẻ kinh ngạc.

Trong cơn thịnh nộ, đôi mắt màu lục biếc rực lên, sáng như ngọc.

 Toàn bộ hiệp sĩ phải e dè lùi lại một bước, trên tay vẫn cầm chặt kiếm, chĩa cái mũi kiếm sắc nhọn vào đối phương. Trong tròng mắt của họ ngập tràn nỗi lo sợ xen lẫn kinh hoàng.

 “Chúng ta gặp rắc rối rồi”

Đó là một sự cố lớn ngoài ý muốn.

 Trên cái thế giới này,có một loại người được gọi là Siêu Việt .Mỗi gia đình trong bốn gia tộc Công tước đều sinh ra mội người từ từng thế hệ, là người luôn vượt trội về mọi mặt và có sức mạnh đặc biệt từ năng lượng mana khổng lồ chứa trong cơ thể.

Tuy nhiên nếu càng nhiều sức mạnh thu được thông qua”Sự khai thác ma lực” linh hồn của họ sẽ trở nên suy kiệt và dần mất kiểm soát, và cuối cùng vẫn là…bùng nổ.

Việc khiến cơ thể trở về bình thường chỉ còn một cách-chờ đợi một Siêu việt từ một gia đình thuộc gia tộc Công tước khác đến và giải cứu.

 Chắc sẽ sớm thôi, Siêu việt mạnh nhất đế quốc-Hoàng đế Alexandro Duncan Michelio II,sẽ đến và ngăn chặn cậu thanh niên trẻ này.

Các hiệp sĩ chỉ có thể cố gắng cầm cự cho đến thời khắc đó

 ’Liệu có cầm cự nổi khồng chứ?’

 Anh ta sắp nuốt chửng toàn bộ nơi này.

 Mồ hôi lạnh chảy ròng sau lung của những người đang cố gắng chống cự.

Ngay sau đó

‘Ôi chúa ơi!Anh à!

 Giọng nói ngọt ngào của cô gái hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chút nào khiến toàn bộ hiệp sĩ trong sân tập đều phải hướng mắt.

Một cô gái có mái tóc màu xám và đôi đồng tử tròn màu lam đang hướng về phía chàng thanh niên mà bước thật nhanh.

 Các hiệp sĩ bất ngờ đến độ không kịp nghĩ đến việc ngăn cô lại.

 Trước khi họ kịp nhận ra, thì cô đã nhanh chân đứng trước mặt cậu thanh niên dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bóp lấy má anh ta

 ‘Ý em là!Không được đâu!Em đã nói với anh rồi mà!Đừng làm mọi chuyện như thế!Nhé!’

 Có chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn ngay sau đó. Sát khí dường như đã được thu lại,đôi mắt giận dữ lóe sang dần biến mất chỉ để lại chút dư âm.

Anh ủ rũ nói, nắm lấy bàn tay còn đặt trên má mình

 ‘Thật xin lỗi…,Dahlia’

Đây có lẽ là lần đầu người ta thấy một siêu việt đang điên cuồng chuẩn bị chém giết lại bị khuất phục bởi một người trước mắt.

Ngạc nhiên trước cảnh tượng sau khi người con gái tên Dahlia xuất hiện khiến các hiệp sĩ không khỏi tròn mắt ,cô gái vừa trấn an anh trai mình bỗng lên tiếng:

 ‘Tất cả đống này là ý gì?”

 Hoàng đế người đến đã muộn màng, giờ đây xuất hiện với bó hoa rực rỡ trên tay thay vì vũ khí để ngăn chặn anh trai cô ấy

 ‘Đây là món quà từ tận trái tim tôi’

‘Tôi không cần nó!’

Sau đó,hoàng đế trở nên ủ rũ và quay về

‘Mọi người không theo lẽ thường gì hết……’

 Cùng lúc đó,một người đàn ông đứng lại cản đường Dahlia.

 Anh ta cao như một bức tường thịt,nhìn kỹ lại thì hẳn là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc xoăn tối màu cùng làn da nâu. Đó là Meldon Artus, đến từ gia tộc Artus, một trong bốn Công tước của Frederick, cũng là một siêu việt khác của đế chế này.

 Meldon ép cô vào tường và nói với vẻ trìu mến.

 ‘Thưa quý cô, tôi nghĩ đã đến lúc cô phải đưa ra quyết định rồi’

‘Quyết,quyết định gì cơ?’

 ‘Chính là..’

 Ngay lúc này, có ai đó thô bao nắm lấy bả vai của Meldon và đẩy khỏi Dahlia.

 ‘Nếu không đi cùng tôi,tiểu thư dự định sẽ đi dự vũ hội cùng ai đây,tiểu thư Dahlia’

 Đó là một thiếu niên tóc vàng, mắt xanh với vóc dáng đồ sộ như núi, mặc áo choàng,bên ngoài là lớp giáp cứng. Anh ấy đến từ gia tộc Công tước Blueport, Lewayne Blueport-cũng là một siêu việt.

 Dahlia bống thở hắt ra một hơi, mấy ngày này cô đã khá lo lắng về chuyện này

‘Tôi sẽ không đi với cả hai người’

Họ nhìn Dahlia với vẻ mặt mếu máo đến khó tả

 ‘Tiểu thư định đi cùng tên Cedric đó thêm lần nữa sao?’

 Meldon nói với vẻ khó chịu, rõ ràng anh ta không thích

 Cedric là hoàng tử thứ hai của Đế quốc và là người trong tương lai sẽ kế vị hoàng đế.

Và đoán xem,Dahlia bỗng lắc đầu

 "Không đâu"

"Vậy có thể là ai được chứ?"

 Lewayne hỏi vớikèm theo bộ mặt thật đáng thương làm sao.

 Dahlia bỗng hất cằm và nói một cách đầy trào phúng.

“Lần này tôi sẽ đi với Adrisha.”

 “Gì cơ?"

 Cả hai đều đáp lại bằng một giọng đầy bất ngờ.

 "Dahlia!"

Phía cuối hành lang có một cô gái chạy lại ôm chầm lấy Dahlia và không quên trừng mắt liếc hai người đàn ông trước mắt.

 ‘Lần này tiểu thư Dahlia đã quyết định sẽ đi cùng tôi, cậu ấy không muốn đi với mấy người’

Adrisha Beniter chính là tên nữ chính của trò chơi mà Dahlia tái sinh đến <Mê cung Ouroboros>

Chính trong nguyên tác là một câu chuyện tàn khốc,cô phải chịu đựng tình yêu và nỗi ám ảnh của những kẻ siêu việt điên rồ này gây ra.

Thật may mắn là Adrisha không phải chịu đựng những thứ đấy, Dahlia suy nghĩ việc làm thế nào mọi thứ lại trở nên tốt đẹp như vậy.

Bình luận (0)Facebook