• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 lựa chọn

Độ dài 2,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-08 00:30:15

Sự nhẫn nhục.Đó dường như là từ thích hợp nhất để mô tả cuộc đời của người đàn ông tên Seiichi Takeda.Cậu sinh ra ở một ngôi làng nông thôn trên núi, và sống thoải mái với cha mẹ và bà ngoại.

    Sự bất hạnh của cậu bắt đầu khi đang trở về từ lúc trở về nhà sau chuyến du lịch gia đình,họ bị tông trực diện bởi một chiếc xe tải do tên tài xế say xỉn khi lái xe khi đó cậu mới 5 tuổi . Cậu chỉ dính vết thương ngoài da nhưng  bố mẹ cậu mất ngay lập tức và bà cậu khuyết tật vĩnh viễn

Seichi là một học sinh tốt và có vẻ có tài năng đối với thể thao, nhưng không thể bộc lộ ra. Cậu dậy sớm vào mỗi buổi sáng , cậu làm công việc đưa báo bởi vì không ai có thể giúp cậu do ciệc suy giảm dân số . Sau buổi học cậu phải trở về nhà để chăm sóc cho bà mình do đó không có thời gian giành do mình.

Điều duy nhất giúp cậu là thăm nom ngồi đền mà cậu luôn tạt qua mỗi khi đưa báo . Mỗi khi cậu đưa tay cúng vái thần , cậu cảm thấy tâm trí cậu như được thanh tẩy nó giúp cậu cảm thấy tốt hơn.

                                                                                          ◇ ◇ ◇

“Sei-chan,mỗi khi con cầu nguyện với thần, con không được xin bất cứ điều gì ,nghe không? Xét cho cùng họ rất ghét sự nông cạn của con người.Khi con cầu nguyện hãy chắp tay vào và thể hiện sự vui mừng khi còn được sống trên đời”

Hết lần này đến lần khác, bà tôi dạy tôi thế nào để cầu nguyện tại ngôi đền.Tôi vẫn chả hiểu tôi cần biết ơn cái gì trong cuộc đời của tôi Tuy là thế nhưng tôi vẫn nghe theo lời chỉ dạy của cả hơn 30 năm,cho tới khi bà đã lên thăng thiên.

Mặc dù không còn người thân , thói quen cũng là thứ gì đó khó bỏ.Cả kể hiện tại tôi vẫn chắp tay trước ngôi đền

Tôi nghĩ rằng đây chắc cũng chỉ là một phần của thói quen khó bỏ của tôi,Nhưng đột nhiên có một giọng nói vang trong đầu tôi. Đó là một giọng nói ấm áp như thể là giọng của mẹ trong trí nhớ vậy.

“Cảm ơn những lời cầu nguyện vị tha của ngươi .Từ sự liên tục và toàn tâm toàn ý của ngươi đã cho ta thêm sức mạnh thần thánh. Ta muốn cảm ơn ngươi , nhưng ở dạng gì , ta tự thắc mắc ? Cậu có vẻ là người không màng danh lợi , ta ước có thể giúp gì đó cho ngươi ,nhưng…..”

Có phải tôi đã sống cuộc sống bất hạnh này quá lâu đến nỗi tôi phát đen hay không . Tôi thật sự có thể nghe thấy ảo giác

“Ngươi thật thô lỗ . Đây không phải ảo giác hay bất cứ thứ gì như thế . Đây là thật. Vì thế , có điều ước gì ngươi muốn không ? mặc dù hơi rắc rối nếu nó quá viển vông , trên thực tế, ta không thể làm gì nhiều”

Yup.Có vẻ tôi điên thật rồi . Chà,mình chả có gì luyến tiếc với cuộc sống này nữa rồi cho nên cũng chả quan trọng , tuy nhiên …..

“Vậy thì tôi muốn làm lại cuộc sống khác . Nếu có quyền chọn tôi muốn được sống lại ở một thế giới với kiếm và ma thuật giống như trong novel vậy”

Và sau đó , cùng với sự chóng mặt thế giới trước mặt tôi bừng sáng .

Tôi mở mắt ra. Tôi không bitteets chuyện gì đã xảy ra . khi tôi chắp tay trước ngôi đền như thường ngày , tôi nghe thấy tiếng của ai đó.

Đây là đâu ? Trước mặt tôi là một không gian trắng . Mình đã chết rồi sao ? Bằng cách nào đó , tôi cố để bình tĩnh lại . Cả kể đã chết mình vẫn không buồn sao ?

  “Chào đằng đó , cậu có nhận ra tôi không”

Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói tôi quay người lại

ở đó là một người đàn ông ngồi trên ghế cười về phía tôi. Tôi nói ông ta cười bởi  vì tôi cảm thấy thế dù sao mặt ông ta mờ mịt làm tôi khó có thể thấy.

Kẻ này không phải con người . Bản năng tôi nói với tôi thế cho nên tôi không biết làm thế nào để trả lời lại.

“U,um….”

“Để ta tự giới thiệu . Ta là thần của thế giới khác , một trong những thần của thế giới người nhà ta giúp ngươi chuyển sinh sang thế giới của ta . Ngươi có chút ký ức gì về nó không ?”

“Tôi… có. Vậy đấy là thật ? tất cả những thứ này b, ý tôi là thế”

Vậy là tiếng nói ở ngôi đền là thật không phải ảo ảnh.

“Là vậy đó.Ngươi muốn thế nào ? Ngươi vẫn có thể quay lại nếu người muốn”

“Phiền người cho tôi chuyển sinh , tôi không có bất cứ luyến tiếc gì với thế giới đó.”

Tôi trả lời ngay lập tức . Tôi không biết có được chúc phúc ở thế giới khác hay không , nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Vì tôi có một số tiền bảo hiểm lớn từ cái chết do tai nạn của cha mẹ, tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi sống cuộc sống của mình trong suốt quãng đời còn lại. Người vợ xinh đẹp đã ly dị của tôi, người mà tôi kết hôn không thể chịu đựng được cuộc sống nông thôn và cuối cùng trở về vòng tay của người chồng cũ sống ở thành phố. Cả kể số tiền mà tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng hết trong suốt cuộc đời mình, cũng như người vợ xinh đẹp cũng không thể khiến tôi trải nghiệm hạnh phúc. Trong trường hợp đó, tôi muốn đầu thai ở một thế giới khác và sống một cuộc sống đầy tự do,thứ mà tôi không thể có ở kiếp này.

“Thật vui vì nghe điều đó. Chà , hãy để ta bắt đầu giải thích.”

Người đàn ông với khuôn mặt mờ ảo tự giới thiệu mình là một vị thần trông có vẻ hơi vui vẻ. Tôi hy vọng anh ta không có ý đồ xấu.

“Ngươi thấy đấy, thế giới mà ngươi sẽ được đầu thai tràn ngập quái vật, và đó là một nơi rất khó sống đối với con người.Vì vậy, ta sẽ cung cấp cho ngươi nghề nghiệp và skill để chống lại những con quái vật, nhưng ngươi muốn cái nào?”

Một chuỗi chữ cái xuất hiện trước mắt tôi.

Một cột nghề nghiệp và một cột kỹ năng. Trong cột nghề nghiệp, có các tùy chọn chủ yếu là hero, sage, holy, knight, magic knight, ninja, v.v. Dường như không có samurai. Và sau đó, có một con số đính kèm bên cạnh tên của từng nghề nghiệp và skill. Hero 100, sage 80 , và những thứ còn lại.

“Ta có thể cấp cho ngươi bất kỳ nghề nghiệp hay kỹ năng nào ngươi muốn, nhưng có một giới hạn . Nó phụ thuộc vào năng lực của mạch linh hồn của ngươi, và mạch linh hồn của ngươi thật tuyệt. Nó là 250.

“250 là nhiều sao ?”

Mình thật sự rất tuyệt sao ? mình tự hỏi rằng mình phải chăng vô song với khả năng gian lân

“Bình thường nó sẽ giao động từ 80-200. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người có 250 điểm . Nhưng ngay cả như vậy, thế giới ngươi sẽ đầu thai vào là một thế giới rất khó sống. Ta rất mong chờ xem ngươi có thể đi bao xa.”

Tôi tự hỏi liệu đó có phải là nhờ vào những chuyến viếng thăm đền thờ thường xuyên của tôi không? Chà ,chỉ nghĩ về nó sẽ không đưa mình đến đâu cả.Để xem danh sách các nghề nghiệp và kỹ năng.

Trước hết, anh hùng là không thể. Nếu mình chọn làm anh hùng, mình sẽ không thể sống tự do. Mình sẽ bị áp đặt với những hạn chế khiến mình không thể sống tự do như trong thế giới trước đây của mình.Ở thế gới mới này mình sẽ sống tự do như mình muốn , không như thế giới trước chỉ sống ở trong vùng quê ít khi ra khỏi đó. Mình muốn đi lại tự do , tới một thị trấn, thành phố, đất nước một cách tự do . job tôi cần cho điều này là... Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nhìn qua các cột job và kỹ năng, vì vậy tôi thử hỏi ngài ấy về nó.

“Ummm, Tôi không thể tìm thấy skill vô hạn kho đồ, thứ mà thường có trong fantasy world.”

Nhân tiện, có Thẩm định. nó là 50 điểm.

“Dù sao thì kỹ năng lưu trữ cũng là một kỹ năng độc nhất của Porter. Có những vật phẩm như túi ma thuật và túi xách, nhưng chúng có sức chứa thấp và khá hiếm.”

Hmmm. Bằng mọi cách tôi phải có được skill lư trữ. Trong một chuyến phiêu lưu ở một thế giới khác và thảo phạt quái vật không thể mang theo một lượng lớn hành lý . Không chỉ trang bị, ta cũng sẽ phải mang vác rất nhiều đồ ăn và quần áo . Và cả nguyên vật liệu của con quái rớt ra là không thể. Tôi cũng có thể thuê 1 porter để cầm đồ cho mình, nhưng điều đó đi lại nguyên tắc của tôi . Tôi không thích việc phải dựa dẫm vào người khác và cũng không thể tin tưởng được cái người cầm đồ của mình , ai viết được sẽ xảy ra chuyện gì . Với cả chắc chắn thế giới mới này sẽ không phải thế giới có một xã hội tuân thủ pháp luật

Tôi đã định hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng vì một số lý do, tôi cảm thấy mình không nên hỏi về chúng. Suy nghĩ của tôi liệu có đang bị thao túng không?

Err, số điểm cần thiết cho porter là 0 . Khi tôi chạm tay vào tùy chọn porter một bảng gồm chỉ số và kỹ năng độc nhất hiện ra.

Porter               0 points

Vitality              B

Magical Energy E

Strength           C

Agility               E

Defense           C

Spirit                 E

Intelligence     E

Kỹ năng đọc nhất: Storage, Automatic Recovery

Tất nhiên, nếu chọn jobless thì tất cả chỉ số là D . Có nghĩa là chỉ số của porter còn thấp hơn cả jobless sao ? . Chà . để xem Hero như nào…

Hero                  100 points

Vitality              A

Magical Energy B

Strength           B

Agility               A

Defense           A

Spirit                 A

Intelligence     B

Unique skills: None

Đay chắc chắn là nghề  gian lận . Thánh kiếm, hiệp sĩ thánh và hiền nhân có chỉ số cao ngất ngưởng . Có cả nghề có chỉ số S. Có vẻ như họ sẽ có thể trở nên vô song ngay cả khi họ không có bất kỳ kỹ năng độc nhất nào.

Có một dòng mà tôi không hiểu lắm bên dưới danh sách các nghề nghiệp. Tăng mỗi chỉ số thêm 1 bậc, 20 điểm. Cái quái gì đậy? Tôi sẽ thử hỏi về nó. Câu hỏi này có vẻ ổn.

“Bằng cách dùng 20 điểm, tôi có thể, ví dụ như biến strength C thành strenght B chả hạn”

Thì ra là thế. Trong trường hợp đó, ngay cả một công việc có giá trị cấp thấp cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, nếu tôi làm điều đó, tôi sẽ hết điểm để có được kỹ năng. Phải làm sao bây giờ?

Để xem skill list đã. Chúng có thể hiểu bằng cách dễ dàng  bởi vì chúng chủ yếu là những skill ổn định. Sau 20p suy nghĩ tôi cuối cùng cũng hoàn thành bảng stat tôi muốn .Thứ tôi chọn là….

Porter

Vitality              B

Magical Energy E → C (40 points)

Strength           C

Agility               E → D (20 points)

Defense           C

Spirit                 E → D (20 points

Intelligence     E → D (20 points)

Unique Skills: Storage, Automatic Recovery

Skills: Fast Learning (100 points), Appraisal (50 points)

Tôi  dành 100 điểm để tăng chỉ số của porter, công việc chính của nghề này là vận chuyển. Với thứ này, tôi đoán tôi tự tin tôi khỏe hơn vô chức . Đối với skill tội chọn Fast Learning Appraisal. Đây là một kỹ năng giúp điều chỉnh tốc độ học các kỹ năng. Năng khiếu cũng quan trọng, nhưng miễn là nó không phải là một kỹ năng độc nhất, ta có thể có được bất kỳ kỹ năng nào tùy thuộc vào nỗ lực của mình, đó là lý do tại sao tôi chọn kỹ năng này.

Nó không giống như tôi đang nhắm đến việc trở thành vô song hoặc trở thành kẻ mạnh nhất ở một thế giới khác. Tôi chỉ muốn đi du lịch tự do trên khắp đất nước và thế giới, khám phá mê cung và những thứ tương tự mọi lúc.

“Hahaha. Ngươi khá thú vị đó. Ta đã đưa một số người qua trước đâu nhưng có vẻ chỉ có cậu chọn nghề này”

Tôi cảm thấy ông ấy đang rất vui.

“Chuyển dịch? Không phải tái sinh sao ?”

“Đúng vậy. Ta nghĩ đây là lần đầu ta chuyển sinh người khác.oops , có vẻ chúng ta nói chuyện quá nhiều rồi .Chúc ngươi chuyển sinh vui vẻ”

Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi, nhưng bầu không khí không dành cho một điều như vậy, và khu vực xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng.

                                                                                                  ◇ ◇ ◇

Bình luận (0)Facebook