• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết.

Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:31

Chương kết.

“Kể từ bây giờ, Nii-san phải học tập Sensei đi đấy! Sensei chính là Onii-chan tuyệt vời nhất trên thế giới này, nên tốt nhất là anh hãy kính trọng anh ấy đi!”

“K-Không cần đâu, em chỉ mong là anh hãy chiếu cố cho em thôi…..”

Bài thuyết giảng của Minazuki-san còn tiếp tục kéo dài thêm 30 phút nữa. Nhưng, càng ngày chủ đề của nó càng trở nên lệch lạc, vậy nên, tôi muốn can thiệp một chút vào chuyện này. Tuy nhiên……

“Những lời của Sakura-tan là hoàn toàn chính xác, Sensei! Kể từ bây giờ, tôi muốn học hỏi thêm từ cậu! Tôi muốn học cách trân trọng những người em gái đúng cách!”

“À-À thì, em nghĩ chuyện đó thì được….”

“Và cũng giống như cậu, tôi sẽ nhắm đến một cái kết với em gái ruột!”

“Em xin rút lại những lại vừa này?!”

Không đời nào có chuyện tôi nhắm đến người em gái ruột của mình đâu nhé!

“Sensei—không, kể từ bây giờ tôi có thể gọi cậu là ‘sư phụ’ được không?! Hay là tôi nên gọi cậu là ‘đồng chí’ nhỉ?! Cả hai chúng ta đều đang bước trên con đường em gái mà!”

“Cái tính cách vừa nãy của anh biến đâu mất rồi thế hả?!”

Trong lúc tôi đang mải đổi phó với sự thay đối tính cách chóng mặt của Sakurada-san, Minazuki-san xen vào và nói “Bài thuyết giảng dành cho anh vẫn còn chứ hết đâu nhé!” rồi túm lấy cổ áo anh ấy lôi đi. Và khi chị ấy làm điều đó, dường như tôi đã nghe thấy Sakurada-san lẩm bẩm điều gì đó kiểu như “Bị Sakura-tan quở trách như thế này cũng khá tuyệt đấy chứ!”. Hãy giả vờ là chúng ta chưa bao giờ nghe được chuyện đó nhé.

“Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này rồi đấy, bọn em về đây.”

“Ahhh, chị thật sự rất xin lỗi vì chuyện này. Bọn chị sẽ lo liệu phần còn lại với Sakurada, Sensei không cần phải suy nghĩ về chuyện này nữa đâu…..Nhưng mà, lần này Sensei qua thực rất xuất sắc đấy.”

Sau khi được Shinozaki-san với vẻ mặt nghiêm túc đến mức kì lạ tiễn một đoạn, chúng tôi rời khỏi tòa nhà.

“Ahh, cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.”

“Đ-Đúng vậy nhỉ….”

Rời khỏi tòa nhà, tôi khẽ vươn vai. Nhưng có vẻ như Suzuka vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Mặc dù gánh nặng đang đè lên vai tôi lúc này đã được trút bỏ, nhưng dường như có một thứ gì khác đã ngay lập tức thế chỗ của nó.

…..Kì lạ thật. Ở một mình với Suzuka như thế quả thật rất kì lạ! Sáng này, có thể cảm giác đó là do buổi gặp mặt sắp tới với Sakurada-san, nhưng bây giờ chuyện đó đã giải quyết xong rồi mà……..Giờ Suzuka đã biết thực ra tôi là một kẻ yêu em gái, tôi phải cư xử như thế nào trước mặt em ấy đây?

“….O-Onii-chan?”

“C-C-C-Có chuyện gì thế?’

“Onii-chan thích em gái đúng không?”

…..Guh! Em ấy lại lôi chuyện này ra nói ngay được! M-Mà chẳng hiểu tại sao, Suzuka lại toe toét cười…….em ấy đang định trêu tôi vì chuyện này đấy hả? T-Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất thôi!

“A-A-Anh không nhìn em theo cái kiểu đó đâu đấy nhé, được  không?!”

Phải kết thúc chuyện này ngay mới được!

“E-Em biết chứ…..Nhưng đúng là anh yêu họ, đúng không?”

“Ugh…..”

Em ấy vẫn đang toe toét cười. Chắc chắn em ấy đang lấy tôi ra làm trò cười mà…..! Nhưng tôi phải làm gì mới được chứ…?!

“Onii-chan~~~~yêu em gái~~~~~”-Em ấy ngân nga một giai điệu thân quen đến lạ.

u60645-c9c031c1-cf50-4f3d-8c1b-71ba9a6e8215.jpg

Tôi không thể chịu được nữa rồi! Ai đó làm ơn hãy cứu tôi với!

Ngay lúc đó, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên.

…..Được cứu rồi. Bất kể là ai cũng được! Kể cả là Mai, Double Peace-sensei hay cả chị em nhà Kanzaka cũng được! Làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi cái bầu không khí ngượng nghịu này đi!

Còn không thèm kiểm tra xem người gọi đến là ai, tôi bắt máy. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, cuộc gọi này lại có thể thay đổi hoàn toàn tương lại của chính mình.

「Xin chào, xin hỏi đây có phải là Nagami Yuu-san không ạ? Tôi đến từ cuộc thi của nhà xuất bản NJ, và tôi gọi đến để thông báo cho cậu rằng tác phẩm của cậu đã lọt được đến vòng chung khảo—」

                                             -Hết tập 4-

Chào tất cả mọi người, mình là Shy đây. Cuối cùng thì mình cũng đã đuổi kịp anime (thứ đã biến bộ LN siêu phẩm này thành rác phẩm) rồi. Kể từ bây giờ chúng ra sẽ bước sang một thời kì mới, không còn dính líu gì đến cái thứ rác rưởi được 4.88 điểm trên MAL nữa. Chuyện này thực sự làm mình vui lắm luôn ấy. Đây cũng như là một cú hích tiếp thêm động lực để mình có thể hoàn thành nốt những tập còn lại. Và mình xin khẳng định với tất cả mọi người, chắc chắn mình sẽ theo bộ này đến cùng, nên không phải lo mình sẽ drop hay gì đâu nhé.

Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ project này của bọn mình. Mong mọi người sẽ vẫn luôn theo dõi và ủng hộ bọn mình  trong những phần sắp tới nhé.

Cuối cùng thì qua tập này, mình mong rằng mọi người sẽ học được cách trở thành siscon một cách thật đúng đắn.

                                                                            -Trans: Shy-

Bình luận (0)Facebook