Người đàn ông ngục tối
Kouji NayuruJ. Taneda; Johndee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3_Chú và sự đam mê kết hợp quái vật

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 23:15:25

Mức độ khó của các boss và phần thưởng tiêu diệt chúng luôn được công khai cho tất cả người chơi.

Mức độ khó: Tên

Phần thưởng: Mô tả

Ma vương đầu tiên: Rodella

Pháp khí: Ngọc Quay Ngược Thời Gian - Cho phép một người tùy ý quay ngược thời gian.

Ma vương thứ hai: Rafandar

Pháp khí: Giọt Sự Sống - Hồi sinh một người đã chết.

Ma vương thứ ba: Nova Ark

Pháp khí: Dược Yêu - Khiến một người tùy ý yêu người sử dụng.

Ma vương thứ tư: Andima

Khu Phi Quân Sự - Biến một số khu vực thành nơi an toàn cho con người.

Công tước Ma quỷ: Waukari

Ma trang: Áo Giáp Cơ Bắp - Trang bị tăng mạnh lực tấn công.

Công tước Ma quỷ: Despotro

Pháp khí: Đá Phản Xạ - Phản xạ mọi loại phép thuật một lần duy nhất.

Công tước Ma quỷ: Mishurao

Phép thuật: Blast - Phép thuật tấn công mạnh thuộc tính ánh sáng.

Công tước Ma quỷ: Dimit

Xe buýt: Tuyến 22 - Mở một tuyến xe buýt trong khu vực thủ đô.

Bốn ma vương là cấp cao nhất.

Tuy nhiên, Jisan không mấy hứng thú với việc này.

Ban đầu, anh ta cũng không hoàn toàn không quan tâm.

Jisan mất hứng thú với việc đánh boss thông thường vì hai lý do chính.

Một là, boss không thể bị bắt.

Niềm vui lớn nhất của anh ta là điền vào sổ tay quái vật.

Hai là, việc rời khỏi ngục tối hơi phiền phức.

May mắn là, ngục tối Kasukabe có các cơ sở sinh hoạt đơn giản giữa các tầng.

Dù có vật phẩm chuyên dụng để dễ dàng rời khỏi ngục tối, nhưng việc quay lại thì khá khó khăn.

Trong khi những người chơi tốt bụng khác đang chiến đấu để giải phóng nhân loại, Jisan lại say mê việc kết hợp quái vật.

Kết hợp quái vật là một hệ thống tuyệt vời đối với anh ta.

Hộp quái vật có một ô cố định cho mỗi loại, nhưng chỉ có 500 ô để chứa thêm quái vật dư.

Chỉ sau khoảng 5 ngày bắt đầu thuần phục, Jisan đã dùng hết ô dư, và từ đó, anh phải thả bớt quái vật.

Nhờ khả năng kết hợp, anh ta không phải lãng phí quái vật và còn có thể thu được những quái vật hiếm, tăng năng suất thu thập của mình lên rất nhiều.

Quái vật tạo ra từ việc kết hợp có yếu tố may rủi và loại quái vật kết hợp.

Dù có nhiều lần thất bại, nhưng việc thử nghiệm nhiều lần cũng mang lại kỳ vọng thành công, và trở thành thói quen trước khi đi ngủ của anh.

Qua nhiều lần thử nghiệm, anh đã phát hiện ra một số quy luật nhất định.

Kết hợp các quái vật cùng hạng có thể tạo ra quái vật hạng cao hơn, dù rất hiếm.

Ví dụ, kết hợp hai quái vật hạng C thường tạo ra quái vật hạng C, nhưng khoảng 1/10 lần sẽ tạo ra quái vật hạng D, và khoảng 1/100 lần sẽ tạo ra quái vật hạng E.

Ngược lại, kết hợp quái vật khác hạng không tạo ra quái vật cao hơn.

Vì vậy, kết hợp quái vật cùng hạng là cách hiệu quả nhất.

Khi có thể kết hợp, Jisan đã thuần phục được quái vật hạng I, J, K từ lâu.

Nhờ kết hợp, Jisan đã có ba quái vật hạng L trở lên mà trước đây chưa từng có.

Tên Hạng

Meteor Griffin M

Blue Dragon L

Feather Slime L

Hạng M tương đương với các boss ngoài thế giới, cấp công tước ma quỷ.

(Jisan nghĩ thầm: "Trò chơi do AI tạo ra, thật là khó nhằn... vẫn chưa thể hoàn thành một ngục tối nào... Càng lặn sâu, quái vật càng mạnh...")

Tuy nhiên, anh ta lại cảm thấy như thế này.

Trong khi đó, một cơ hội mới đã đến.

Chuyển đổi sang "Lớp: Tamer" đã khả dụng.

Với đặc tính đặc biệt "Sử dụng ma quái" của lớp Tamer, anh ta có thể mang theo một quái vật để chiến đấu.

Bình luận (0)Facebook