• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Ngày mà tôi thề sẽ trả thù(01)

Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-03 02:00:21

Tôi có một người bạn thuở nhỏ, đồng thời cũng là bạn gái của tôi. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi, là tiền bối của tôi.

Tên cô ấy là Uesaka Uhara.

Cô ấy vô cùng nổi tiếng trong trường vì cơ thể hoàn hảo và tính cách hòa đồng.

Thực sự, tôi vô cùng hạnh phúc vì có thể được hẹn hò cùng một người như cô ấy.

“Urara….”

“Kohei-kun”

Mỗi khi làm chuyện “ấy” , tôi lại suy nghĩ vẩn vơ mất một lúc.

Hình như cô ấy không thỏa mãn khi “làm” với tôi thì phải.

Mặc dù cô ấy nói với tôi là thỏa mãn, nhưng cơ thể cô ấy dường như lại nói ngược lại.

Hah.. Kể cả bây giờ cũng thế, cô ấy chả có vẻ gì là vui vẻ sau khi làm chuyện ấy với tôi cả…… cô ấy vẫn có vẻ là không hài lòng với nó.

“Urara..”

“Sao vậy Kohei-kun..?”

“Làm chuyện ấy với anh … em có thấy sướng không?”

Tôi quyết định là hỏi thẳng cô ấy.

Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ cố gắng hơn để làm cô ấy hài lòng…..

Im lặng một lúc , rồi cô ấy khẽ cười.

“Hả..?” Tôi băn khoăn.

Rồi cô ấy đến ôm tôi, cơ thể cô ấy mặc dù toàn mồ hôi nhưng lạ thay, tôi lại càng muốn ôm cô ấy thêm một chút! Cơ thể cô ấy, mềm và ấm quá….!

“Kohei-kun à, anh không cần phải lo lắng quá như vậy đâu. Em ổn mà, miễn là em có thể làm cho Kohei-kun được vui..”

“Nhưng mà….”

“Được rồi mà, nó thật sự sướng đó. Mặc dù người ấy làm em sướng hơn……

“Ớ..”

“K..không có gì đâu, anh đừng để ý! Em chắc chắn không phản bội anh đâu mà!” Cô ấy nói vậy đấy.

Chắc là tôi nghe nhầm rồi ư? Người ấy ??…..

Nhưng Urara đã nói với tôi là cô ấy không lừa dối tôi rồi mà… Chắc chỉ là tôi nghe nhầm thôi nhỉ? Lẽ ra tôi không nên quá lo lắng về nó mới phải…

Hơn thế nữa, Urara còn vô cùng tốt bụng nữa, cô ấy nói với tôi là không cần phải lo lắng về cô ấy và nếu làm cho tôi được vui vẻ , thì cô ấy cũng sẽ vui vẻ.

“Cảm ơn em, Urara, anh cũng muốn em được vui vẻ nữa..”

“Đừng lo lắng về điều đó nữa nhé. Nào, làm hiệp nữa thôi anh.”

Và rồi, chúng tôi ôm nhau trên giường, hôn nhau cuồng nhiệt nhất có thể .

Thực sự là tôi yêu Urara rất nhiều, chắc chắn trong tương lai thì tôi sẽ cưới cô ấy.

***************************************

“Này này, có gì mà trông mày vui vẻ hớn hở thế chàng trai? “ Shota Ishikawa, thằng bạn thân của tôi, vừa nói vừa toe toét cười.

Thằng này đẹp trai, cực kì nổi tiếng với bọn con gái, và nó là thằng bạn tốt nhất của tôi.

“Không, không có gì”

“Thật ư? Tao thì lại thấy khác đấy.”

“Hmm, khác gì vậy?”

“Ừm, thì mày đang làm quen với Urara-san còn gì?Tao cũng từng thích cô ấy nữa! Mà có tin đồn bọn mày là bạn thuở nhỏ nữa à.”

“Đúng thế đó”

Tôi thực sự là một chàng trai may mắn.

Mà cũng phải nói rõ ra, Shota nó không có bạn gái. Không phải vì nó không muốn, mà đơn giản nó chỉ muốn làm tình với bất cứ đứa con gái nào thích nó, thay vì hẹn hò tử tế với những cô gái ấy.

Đếm sơ sơ, chắc nó cũng phải có đến 100 bạn tình rồi ấy chứ.

Thật sự thì những gì nó làm chả tốt đẹp gì , nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, miễn là Urara được an toàn.

“À mà này, tao có tin tốt đây! Hôm qua tao đã có cho mình một cô bạn gái rồi đấy”

Nghe những chữ ấy từ miệng nó thốt ra, tôi bật dậy rồi hét lớn lên :

“Hảaaaaaa!!”

Nó có quá nhiều bạn tình rồi, vậy mà giờ nó vẫn kiếm được bạn gái ư…?

“Bất ngờ không thằng lz!(cười)”

“Vậy còn.. bạn tình của mày?”

“Hmm, nó khác nhau hoàn toàn mà, phải không?  Tình yêu không giống với cái mối quan hệ ấy.”

“Thật là, đấy là lí do tại sao tao luôn ghen tị với mấy thằng đẹp trai đấy!! Vậy cô gái đó là ai.”

Vậy là, Shota đã có bạn gái rồi.

Hi vọng là cô ấy không bị những cô bạn tình của nó quấy rầy.

“Ừm, cô ấy nổi tiếng là người xinh đẹp nhất khối của mình đó.”

.không thể nào.

“Harukawa Sakura”.

“Ếeee!!” Tôi lại hét lên lần nữa trong sự bất ngờ.

“Haha, mày bất ngờ quá rồi đó”.

Nhìn cái vẻ mặt của nó, chắc là nó không nói dối rồi.

“Tao đã bày tỏ với cô ấy hôm qua rồi. Lần đầu thì cô ấy tát tao rồi nói thẳng mặt là tao chỉ muốn cô ấy làm bạn tình của tao mà thôi. Rồi tao lại bị tát một cái nữa, cô ấy nói tao là thằng tệ bạc nhất, nhưng tao vẫn đến với cô ấy vì đây sẽ là cơ hội mà tao được đ* đứa con gái xinh đẹp nhất cái khối này.”

“Mày thực sự là một thằng khốn hết thuốc chữa đấy…”

Mà, miễn là nó vui vẻ , và Urara vẫn ổn, thì không vấn đề gì.

“Hmm, tao có tin nhắn LINE.. xin lỗi Kohei, tao bận chút….”

“À, ừ..”

Chắc hẳn là tin nhắn từ Harukawa-san… thằng khốn may mắn này.

Hôm nay Urara cũng bảo là bận chút việc… chắc là tôi phải về nhà một mình hôm nay rồi.

Tôi thấy hơi buồn ngủ, tôi định là sẽ chợp mắt một chút.

Rồi tôi ngủ quên luôn trên bàn của mình…..

***************************

“Đã đến giờ tan học…..”

Tiếng thông báo làm tôi thức giấc.

“Ôi không” Tôi nhìn ra bầu trời hoàn hôn tuyệt đẹp ngoài kia “Mình ngủ quên mất rồi, phải về nhanh thôi.”

Tôi cầm lấy cái túi của mình lên và rời khỏi lớp.

Rồi đột nhiên, tôi nghe được tiếng rên của một đứa con gái.

Này, thằng nào nuwngs đến nỗi xem pỏn ở trường luôn đấy hả ?? Tôi đến phía của tiếng rên đấy, lòng thầm nhủ sẽ trêu thằng kia chetme luôn vào ngày mai.

“Này.. này , nó tràn hết ra rồi này.”

Hả, tiếng thằng Shota?

Chẳng lẽ nó và Harukawa-san đang “ấy” nhau ở trường sao? Thật sự luôn ấy, mày làm luôn ở trường ấy hả?

“Nữa đi..”

Khoan.. sao tôi cảm giác như mặt mình tự nhiên lại tái nhợt đi chứ?

“Urara-senpai…”

“Kohai-kun…”

Cô gái đó…. cô gái đang làm chuyện ấy với thằng Shota… giống như là Urara…

AAAAAAAAAAÂ……

Tại sao?? Tại sao ?? Urara , em nói là sẽ không phản bội anh mà.. sao em lại…

Cô ấy vẫn không ngừng rên rỉ.

Sao em lại có vẻ sung sướng khi làm chuyện ấy với một thằng đàn ông khác chứ….

Bất chợt, tay tôi thò xuống thằng nhỏ của mình…..

Bình luận (0)Facebook