Nếu ngày mai tận thế
Yukito UrushibaraYusano,Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 240 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-07 22:45:46

Như thể một giọng nói quen thuộc đang đánh thức tôi, giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng dường như vô tận này.

"...Ah. Thật tốt là cậu đã tỉnh."

Cô gái đang tỏa ra ánh sáng trắng nhạt mỉm cười rồi nói với tôi, người vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

Cô ấy có mái tóc dài màu trắng bạc, nó dài chạm đến đất và làn da trắng nõn không tì vết của cô giống như một vùng tuyết trắng trong bình minh khi mà chưa có vết chân ai bước lên.

Không hiểu vì sao, trong căn phòng tối bao quanh bởi những giá sách cao ngất ngưởng, dường như cô gái đang tỏa ra ánh sáng là nguồn sáng duy nhất.

Giống như là tôi biết cô gái này.

Tại sao tôi cảm thấy lạ thế này...

Bây giờ tôi mới thấy mình đang gối đầu vào lòng cô gái lạ hoắc này.

“……Đây là đâu?” 

Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt đang khóc của cô gái, yếu ớt hỏi.

"Đây...là thế giới mà cậu đã từng cứu."

Câu trả lời bất ngờ của cô khiến khuôn mặt  tôi nhăn lại

Và sau đó cô gái không ngừng, không ngừng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang năn dài...xong rồi cô hít một hơi thật sâu, nói.

"...Làm ơn, tôi xin cậu hãy cứu thế giới này không?"

Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

"Chờ một chút. Cứu thế giới...? Tôi?"

Bình luận (0)Facebook