• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 12:00:02

Cậu muốn chọn cái nào trong mấy cái năng lực này?

1. Có thể bay

2. Vô hình

3. Dịch chuyển tức thời

Hãy suy nghĩ rồi chọn cái cậu muốn.Rồi bất đầu cuộc hành trình nào.

Tan học trên đường về, tôi ngồi đợi chiến xe bus một mình tại trạm, nhìn vào chỗ nhận tin của điện thoại.

. Tôi phát hiện ra tin nhắn SNS rác từ một người lạ nào đó.

Có lẽ không. Tôi không chắc đây có phải tin nhắn rác không nữa.

Đó là tin nhắn đáng ngờ từ một kẻ tự xưng mình là Chúa, Nó bảo rằng tôi hãy chọn một trong 3 năng lực. Tôi không tìm được chỗ click và cái tin nhắn tuyên truyền nào.

Chắc họ quên rồi nhỉ? Nếu thể, đây chính là chủ đề ngu ngốc thật. tôi khá chắc là bên kia màn hình chính là một ông chú không biết sài SNS. Có lẽ ông ta cố gửi cái này để làm quen với tôi. Chắc là ông già đầu hối nhà tôi gửi cho tôi phải không?

Tôi biết mục đích của cái tin nhắn này, mà đang rảnh nên. Tôi định trêu cái ông bên kia mành hình.

Dự chỉ là vô tình nhưng tôi đã thử tưởng tượng mình có thể làm mấy cái đó.

Tôi tưởng tượng mình có thể bay lên trời hay là vô hình hoặc có thể dịch chuyển tức thời

Mà mấy cái năng lực dùng ở Nhật Bản thì hơi rắc rối, dùng cái này ở thế giới khác thì hợp lý hơn.

Mà, một thế giới ảo tưởng sau? Có kiếm hay phép thuật nè, giống như Anime hay Game ấy.

Rồi như vậy. Mấy cái năng lực này ổn không nhỉ?

Tôi chẳng biết ai ấy nguy hiểm thế nào nữa. Tôi có thể bị tấn công bởi mấy con quái vật hay là mấy kẻ mạnh một cách vô lý. Thất nhiên, tôi chỉ là một thằng học sinh bình thường, không thể nào tôi có thể chống lại mấy cái kia đâu. Có nên chọn cái Dịch chuyển không nhỉ.

Nhưng. Tôi không muốn chỉ chạy trốn thôi.

Ngay từ đầu. Cả ba cái năng lực đâu có cái nào đem đi đánh nhau được, giờ mà có cả ba cái năng lực luôn, thì tôi vẫn lo. Tôi muốn một cheat mạnh hơn nữa.

Tôi muốn bay lên trời hay tàng hình và dịch chuyển tức thời. Nếu mà làm được mấy cái đóー tôi có thể dùng trong mục đích biến thái cũng hay.

Nhìn trộm một cô gái đáng yêu tắm, sau đó lẻn lên giường của cô ấy và hiếp dâm cô ấy,Thoả mãn rồi thì dùng Dịch chuyển để chạy tránh bị bắt. Tuyệt vời. Nó thật hoàn hảo . Rồi. Làm thôi. Tôi ném cuộc cuộc sống tiện nghi, thỏa mái ở Nhật Bản đi, rồi đi đến nơi có những em gái xinh đẹp chờ tôi hiếp dâm nào.

“Hả? Gì đây?”

Trong lúc đang ảo tưởng về “Thiên đường” của mình. Tôi, Kirishima Ren, Được chùm Ánh sáng bao quanh để được đưa đến Thế giới khác.

Bình luận (0)Facebook