My Sister the Heroine, and I the Villainess
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm bảy tuổi: 0.2 (đã edit)

Độ dài 1,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55

Mishuly bước vào phòng và bắt đầu cảm thấy hơi nóng trên làn da của cô ấy.

Trong phòng không hề co lò sưởi. Hơi nóng mà Mishuly cảm thấy chẳng qua là do cô bé đang tưởng tượng mà thôi.

Cái hơi nóng mà Mishuly tưởng tưởng ra đang nằm ở giữa phòng. Hơi nóng từ cô bé đang ngồi ở đó.

“Chào cha, cha có khỏe không ? Nhân tiện, con đang khá giận đấy”

Đôi mắt giận dữ của cô bé đó đang nhìn thẳng vào công tước Noir, nó làm Mishuly thực sự chú ý. Cô liên chăm chú quan sát cô bé đang nói chuyện với công tước.

"G-gì vậy Christina"

“Ha...ha….có chuyện gì vậy cha ?”

Cô bé đó tên là Christina, cô đang mỉm cười và hỏi những câu hỏi không lễ phép cho lắm.

“Tuy cha đột ngột có một đứa con nuôi, nhưng cái đó thực sự là một điều tốt……..Ồ, đó là……………..Này em biết đấy, cha chị là một người rất tốt.............À, đúng rồi……”

“…...Christina?"

Do giọng nói có phần tức giận nên cô con gái nhà Noir có vẻ hơi chùng xuống.

“Con thực sự đang  tâm trạng xấu sao ? Hay là cha đang hiểu lầm điều gì đó”

“Hmmmm, không có hiểu lầm gì cả ! Con đang khá giận, nhưng cơn giận này không phải là với cha”

“Không phải vậy hử…….!?”

Việc con cái chào hỏi cha mẹ thường phải thật lễ phép, nhưng ở đây lại có sự đối đầu  quyết liệt. Đây là lần đâu Mishuly thấy cảnh đó.

-Mishuly's POV-

Tôi tự hỏi không hiểu tại sao  chuyện này  lại xảy ra.

Trong khi còn khá choáng váng với chuyện đang xảy ra thì cô bé kia bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.

“Vậy, đây là cô bé đó ?”

Một cô bé rất mạnh mẽ. Tôi đang nhìn thẳng vào cô ấy, cái hơi nóng mà tôi cảm thấy lúc đầu nó bắt nguồn từ cô bé này.

Tôi tự hỏi có gì sai ở đây. Câu hỏi của tôi ngay lập tức được trả lời vài giây sao đó.

“Tuyệt vời!”

Khi nghe hai từ đó thì tôi đã hơi run run, nhưng rồi lại cố để có thể hiểu những từ vừa nãy.

Bình tĩnh nào.

Tôi thực sự khá ngạc nhiên, nhưng chắc sẽ chẳng có thêmm cái ngạc nhiên nào nữa. Chắc chắn, sẽ lại có thêm một ánh mắt “đứa trẻ tội nghiệp” nhìn tôi.

“Thật dễ thương !”

Nhưng những từ trái ngược với sự mong đợi của tôi lại vang vọng khắp phòng.

“Cái gì ?”

Tôi nghĩ rằng tôi nghe sai, theo phản xạ tôi ngẩng mặt lên.

Đó là từ “dễ thương”, lần đầu tiên tôi nghe thấy nó.

Tôi không hiểu sao những từ đó vang lên, hay chỉ là tôi nhầm lẫn.

“Chị muốn nói cái gì cơ ?”

-Ngôi thứ ba-

“WoW, thật đáng yêu !”

Khi những từ đó được thốt ra , khuôn mặt của công tước Noir đã rất ngạc nhiên với biểu hiện của Mishuly, ban đầu cô bé luôn tỏ ra vô cảm. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi, Mishuly nhìn thẳng vào mắt của Christina để hiểu từ "dễ thương", để hiểu xem Chris đang nghĩ gì.

Một đôi mắt sáng lấp lánh nhất từ trước đến nay hiện lên trên mặt cô bé.

“Có phải tên em là MIshuly, phải không !”

Thay vì đáp lời thì Mishuly đang bị đôi mắt đen kia cuốn hút.

Ở đó, không có màu sắc mà cô bé căm ghét. Màu sắc từ "dễ thương" thay vì từ "tội nghiệp". Đôi mắt của Christina có màu đen đầy bí ẩn, màu đen nhưng lại tỏa sáng lấp lánh.

Đôi mắt màu đen mà Mishuly nhìn thấy lúc này hoàn toàn khác với những đôi mắt đen cô đã từng biết trước đây.

"Wow, ôi! Đôi mắt xanh tuyệt đẹp! Tóc vàng………………..Oh, chị có thể chạm vào chúng được không?"

"...............V-vâng."

"Thật sao ?! Vậy thì, chị sẽ chạm vào nhé!"

Sau khi được cho phép, Christina chạm vào tóc của Mishuly.

Cô nhẹ nhàng chạm vào chúng và dịu dàng vuốt ve như thể đó là báu vật.

"Mềm và mượt…………... thật đẹp "

"Christina...........Cha thực không hiểu, không phải là con giận dỗi điều gì đó à ?"

"Vâng, vâng."

Công tước đang cố hỏi xem tại sao con gái ông lại có tâm trạng xấu. Nhưng có vẻ với Christina thì việc được vuốt ve đứa em gái mới đã giải tỏa tâm trạng của cô.

“Cha đừng bận tâm”

“Dù sao đi nữa ta vẫn muốn biết lý do”

“Vâng, cha của con ơi…..xin cha hãy yên lặng một chút để con tận hưởng cảm giác với cô em gái mới, bây giờ con đang cực kì hạnh phúc”

“Này….."

-Mishuly's POV-

Tôi biết việc chen vào cuộc nói chuyện của công tước Noir và con gái là không được lịch sự. Nhưng nếu cuộc nói chuyện này tiếp tục thì có lẽ công tước sẽ bị cô con gái mình áp đảo mà thôi.

Không thể hiểu được mấy thứ tinh tế, tôi chỉ đơn thuần đưa ra một câu hỏi thuần túy.

“Cái này ? Màu sắc này ?”

Mishuly bất ngờ chỉ vào mắt của Christina.

Đó là màu sắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi muốn biết nó là gì, tôi muốn biết thêm cảm xúc của đôi mắt đen lấp lánh đấy.

Khi nghe câu hỏi của Mishuly, Christina bất giác mỉm cười nhẹ.

“Một đôi mắt đen, một mài tóc đen, chúng đều rất vô vị và nhàm chán….”

“............Không”

Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. Nhưng tôi hoàn toàn phản đối những điều mà Christina nói.

Tôi nhẹ nhành chạm vào mái tóc đó, tuy nó nhìn rất đơn giản nhưng nó đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng.

“Đẹp quá”

“……………?”

Tôi đoán điều này rất đáng ngạc nhiên. Christina cũng đã tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng gần như ngay lập tức nó được thay thế  bằng nụ cười.

“Đừng nói với chị là em thấy chúng đẹp nhá!”

Tôi luôn khó chịu khi bị xoa đầu, nhưng với Christina thì lại khác, tôi chẳng cảm thấy khó chịu, mà trái lại tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

“..................”

Cô con gái nhà Noir dã không còn vẻ mặt giận dỗi, mà thay vào đó là một khuôn mặt vui tươi ấm áp.

Cô con gái mới đã không còn vẻ mặt vô cảm, con búp bê đã trở lại thành người, một vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy trên mặt cô bé.

"Fufu '"

"...................Eh,"

Khi nhìn thấy hai cô con gái mình ôm nhau hạnh phục, công tước Noir cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

------------------------------------

Trans: Vậy là hết năm 7 tuổi :v nắm 9 tuổi sẽ ra mắt sớm nhất có thể :v

Edit Ai: trans nói đúng, bản raw eng như sh*t chó. Ngôi kể đổi liên tục, không biết đâu mà lần. Bạn đã vật vã rồi.

Bình luận (0)Facebook