My Sister the Heroine, and I the Villainess
佐藤真登 (Satou Mato)閏月戈 (Uruu Gekka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 869 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56

Buổi học của Mari lại bắt đầu.

Tôi đã đọc hết toàn bộ những cuốn sách của bố tôi. Toàn bộ kiến thức của tôi có được từ chúng là nhờ bản tính tò mò khi tôi lên năm. Tất nhiên toàn bộ những kiến thức trong chúng đều liên quan đến “nghệ thuật tự do”.

Tôi đã hoàn thành lớp học buổi sáng chỉ với một nửa buổi học.

Điều khá là buồn cưới ở đây chính là khả năng tiếp thu của của tôi. Tôi có thể tiếp thu kiến thức rất nhanh, nhưng do sợ tôi quá tải kiến thức nên buổi học kết thúc. Một phần nữa do có rất nhiều buổi học nữa nên việc học gấp gáp là không cần thiết.

Một ngày sau buổi tra tấn tôi đến thăm bạn của tôi.

“Đó là lý do tại sao Mari là một con quỷ”

(Tran: mình ko rõ câu này cho lắm, chắc bị ăn hành ngập mặt nên mất 1 ngày hồi phục )

Mất khoảng hai mươi phút đi xe ngựa. Tôi ước mình có thể đến chỗ bạn tôi nhanh nhất có thể.

Mặc dù đó là một chuyến thăm bất ngờ và không báo trước, nhưng tôi vẫn được chào đón. Trong hai năm qua tôi đã gặp mặt, quen biết thêm rất nhiều người bạn mới và tôi hay đi thăm họ. Tất nhiên mỗi khi đi thăm bạn tôi đều nói với Mishuly trước để em ấy không lo lắng Khi tôi đi Mishuly ra cửa mỉm cười vẫy tay và đôi mắt em ý cứ quan sát dõi theo tôi.

Chúng tôi vào phòng và cùng nhau trò truyện. Tuy nhiên tôi gần như chỉ mình tôi nói.

“Cô ấy cứ như một sinh vật chưa được biết đến bò lên từ luyện ngục. Mình có thể chắc chắn là như vậy. Tuy mình chẳng có vấn đề gì với tốc độ học, nhưng phải năm năm nữa mình mới phải đến Học viện Hoang gia cơ mà. Không phải năm tuần hay năm tháng, mà là năm năm, năm năm”

“........................”

Tất nhiên tôi đang than phiền về Mari.

Các buổi dạy của Mari luôn mệt mỏi và căng thẳng. Vẻ mặt cố ấy lúc nào cũng nghiêm trọng. Cô ấy chẳng bao giờ khen tôi trực tiếp cho dù tôi có năng lực học vượt bậc. Lời khen duy nhất trong hai năm qua đó là ”Người đã nắm bắt mọi thứ tốt hơn”

Tôi đã kiên trì, nhẫn nại và chịu đựng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Vì vậy tôi đã xả toàn bộ mọi thứ với bạn tôi, khiến cô ấy không thể nói lên lời.

“Năm năm, tức là phải hơn năm năm nữa mới đến kì thi tốt nghiệp Học viện Hoàng gia. Sẽ thật là nực cười khi nói là không đủ thời gian để chuẩn bị cho chuyện đó. Mình là một thiên tài, với tốc độ học này mình thậm chí chẳng cần phải nghi danh vào học mà là thi tốt nghiệp luôn cũng được. Nếu việc đó là sự thật thì thật tuyệt vời !”

Trong lúc đang than phiền tôi đã vô tình tự nhận mình là thiên tài, thật là đáng xấu hổ. Nói đến cái học viện hoàng gia của đất nước này, thì đàng nào bạn cũng đỗ mà thôi, toàn bộ các cô cậu chủ sẽ về cuộc sống bình thường của mình, chỉ có nhưng người thực sự có tài năng thì họ sẽ có những tước hiệu riêng mà không cần dựa vào cha mẹ.

“.......................”

Có vẻ như đôi mắt của bạn tôi đang dần lạnh đi, nó tỉ lệ nghịch hoàn toàn với cái đầu nóng của tôi lúc này. Nhìn một cách thẳng thắn thì ở độ tuổi tôi thì mọi người luôn cho rằng đứa trẻ nào cũng như đứa trẻ nào mà thôi.

“Nếu cậu 14 tuổi, thì cậu sẽ được vào học viện hoàng gia. Nhưng khi cậu chưa đạt 14 tuổi mà đã vào đước đó thì đấy là một thành tựu chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Mình nghĩ đó là một động cơ thúc đẩy mạnh mẽ. Cậu nghĩ sao về nó ?”

Tôi nghĩ cuộc nói chuyện này đang trở nên khì lạ, nhưng đó có lẽ không phải vấn đề. Tôi muốn tạo sự chú ý, nên đã cố tình dùng những từ mạnh mẽ trong câu nói của mình.

Từ lúc tôi bắt đầu than phiền thì cô bạn của tôi chỉ ngồi một chỗ đọc sách và hoàn toàn không để ý đến tôi nữa.

“........cậu nghĩ sao ?”

Cô ấy bất ngờ gập mạnh quyển sách. Cô ấy lắc mái tóc nâu của mình ròi quay ra nhìn tôi bằng một con mắt kiêm quyết và nói một cách rõ ràng.

“Mình nhận thấy rằng đang có một quý cô ngốc nghếch trong căn phòng này”

Người bạn thân nhất của tôi, Saffinia  Cariblachore.. đã đưa ra câu trả lời khác xa với suy nghĩ của tôi.

------------------------------------------------------------------

Danh sách bạn bè ưu tiên Charles đã tụt xuống hạng 2 và hạng nhất thuộc về Saffinia

Còn Mishuly không nằm trong phạm trù bạn bè

----------------------------

サファニア・カリブラコア = Saffinia  Cariblachore

Ai có thể dịch tốt hơn xin hãy đóng góp

Bình luận (0)Facebook