My Happy Mariage
Akumi AgitogiTsukiho Tsukioka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 16:15:13

“Rất hân hạnh được gặp ngài. Tên tôi là Miyo Saimori.”

Quỳ gối trên sàn nhà trải chiếu tatami, cô cúi đầu thật sâu với vẻ duyên dáng hết mức mà bản thân có thể thể hiện,hòa cùng với một hương thơm quen thuộc của sự vội vã trộn lẫn với những mùi của sự là thường nơi căn nhà của anh. Cô thừa hiểu mình không được chào đón ở đây, nhưng dù sao thì cô cũng muốn thể hiện rằng bản thân mình có cách xử sự tốt.

“…”

Như thể không để ý đến sự hiện diện của cô, người đàn ông thực ra là chồng của cô chỉ liếc nhìn cô trong khi vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. Còn cô, cô vẫn phủ phục trên sàn, không di chuyển dù chỉ một chút trong khi chờ đợi phản hồi từ anh. Bị bỏ qua hoặc bị phớt lờ là điều gì đó quá quen thuộc với cô gái này, và cô càng không muốn mạo hiểm khiến người đàn ông này khó chịu, đặc biệt là ở lần gặp mặt đầu tiên ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm như thế này.

“Cô tính làm hành động đó đến bao giờ nữa?”

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của anh cất lên, phá vỡ sự im lặng. Miyo dựng đầu dậy và bắt gặp ánh nhìn của anh lần đầu tiên trước khi ngay lập tức cúi đầu lần nữa.

“Xin thứ lỗi cho tôi,”

“… Ta không nói cần lời xin lỗi.” Vị hôn phu điển trai của cô thở dài trước khi yêu cầu cô ngồi thẳng dậy.

Nhìn anh kĩ hơn, Miyo nhận thấy chồng sắp cưới của mình, Kiyoka Kudou, còn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Làn da trắng như sứ không một tì vết, và đôi mắt xanh lam nhạt được bao bọc bởi mái tóc màu vàng tro tưởng như trong suốt. Cùng với dáng vẻ mảnh mai, vẻ ngoài bảnh bao tạo nên một vẻ đẹp thanh tao đến mức thật khó để tưởng tượng đây là một người đàn ông. Những câu chuyện mà cô đã nghe kể về sự lạnh lùng của anh ta, sự tàn nhẫn có thể thẳng tay đưa kiếm hạ gục kẻ địch mà không chút do dự, dường như đều là chuyện không thể trước vẻ đẹp này. Nhưng, cô biết, vẻ bề ngoài có thể chỉ là sự giả tạo. Miyo biết ngay cả những kẻ có ngoại hình ưa nhìn cũng có thể mang trong mình trái tim của một con rắn độc. Anh ta chắc hẳn là một người như thế. Tại sao tất cả các hôn thê trước của anh ta đều bị hủy hôn chỉ sau ba ngày?

Nhưng với Miyo, không còn đường lùi nữa. Cô đã không còn nhà để về, cũng như không còn ai cô có thể nhờ cậy mà trợ giúp nữa cả. 

Bất kể những bất hạnh, thử thách nào đang chờ đợi phía trước, cô cũng không còn lựa chọn khác nào ngoài ở lại đây cả.

Bình luận (0)Facebook