• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bạt

Độ dài 728 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:00:22

Mọi người, đã lâu không gặp, tôi, Tarou Tatsunoko đây. Nửa năm rồi nhỉ. Đoạn chào hỏi này cũng giống lần trước, nhưng thật ra đó chỉ là khổ nhục kế để câu trang thôi. Mọi người biết được là tốt rồi.

Nội dung nhồi nhét lần này nhiều hơn tất cả khi trước.

Dù rằng đã rút ngắn hết cỡ, nhưng các độc giả làm bạn với tôi từ trước đến nay chắc chắn vẫn đuổi kịp được. Vậy nên tôi mới nghĩ không cần băn khoăn gì cả, cứ thoải mái mà viết, thành ra đã xuất xưởng được tập 3 trong kiểu bất cần đời thế đấy. Nói thầm nhớ, thật ra Tarou Tatsunoko vẫn có thể biến thân 3 lần nữa.

Đến tháng sáu năm nay rồi, vậy là Last Embryo đã bình an được 1 năm.

Tính cả Mondaiji series thì đã là 5 năm rồi.

Không biết có nên hé lộ toàn bộ bí ẩn từ trước tới nay trong truyện không nhỉ. Nếu tên ba đầu khốn nạn kia mà chết sớm hơn một chút thì tôi đã có thể nói ra sớm hơn rồi. Thật tình, thế mà đúng là có nhân vật tác giả không thể giết một cách đơn giản được…! Khi trước còn cứ nghĩ chỉ là truyền thuyết đô thị chớ.

Tiếp theo thì rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, [Arc đại lục Atlantis]!

Đây là một trong những sân khấu tôi đã muốn viết từ rất lâu trước rồi, vậy nên bản thân tôi cũng vô cùng mong đợi. Về độ khó của Game, vậy thì trước tiên sẽ lấy chiến thuật làm chủ, nếu có thể sử dụng cách thức vui vẻ khác với phần 1 thì tôi sẽ vui lắm. Còn về chuyện đứa bé đỏ nào đó lên trang bìa, vậy thì xin mọi người chờ thêm chút nữa.

Về thế giới Khu vườn nhỏ thì nó là vậy đấy, nhưng chính bản thân các câu đố về sân khấu này là Gift Game dành cho các độc giả. Tập truyện lần này đã tiết lộ rất nhiều manh mối rồi. Nếu đọc từ tập 1 phần này hẳn sẽ phát hiện ra được rất nhiều điều.

…Thế thì định dùng cách gì để tiết lộ đáp án hả tên ngốc kia.

Bên trên là tiếng tôi tự lẩm bẩm thôi nhé. Không cần lo chuyện một tác giả bị cắt tác phẩm nào đó, chưa sáng tác xong đã ngu ngơ đứng trước cửa tử đâu. Đừng làm mấy chuyện sẽ khiến bản thân xấu hổ.

Cơ bản thì phần 1 và phần 2 của series Mondaiji, để chuẩn bị trước toàn bộ đáp án cho thế giới, để người đọc có thể đọc với 120% hứng thú, thế nên câu chuyện vẫn còn có vẻ chưa đủ. Chuyện doanh thu thê thảm thôi không nói, tôi chú tâm tới cách giải quyết chuyện này hơn.

Tương lai mà thế giới Khu vườn nhỏ muốn đạt tới ra sao, tôi vẫn đang tìm ra cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này. Đến lúc đó mà mọi người vẫn còn ủng hộ thì tôi vui lắm.

Cảm ơn Momoco-sensei vì những bức tranh minh họa vẫn rất đẹp lần này.

Cảm ơn biên tập viên O-sensei vì đã kiên nhẫn mòn mỏi chờ đợi cho đến tận ngày phát hành.

Cảm ơn những người đã giúp đỡ rất nhiều cho tập truyện.

Và những độc giả đã mua Last Embryo 3, tôi xin được cảm ơn mọi người.

Tatsunoko Tarou

Ck6x5L8.jpg

Siêu hậu trường giới thiệu tập sau

Chiến tranh chủ quyền mặt trời lần 2 rốt cuộc cũng bắt đầu! Các người tham dự mặt trời cứ liên tục bị quăng tới [Đại lục mất tích] và cả mấy con quái thú khổng lồ bí ẩn tấn công họ nữa! Còn cả [Avatara] đang lén lút hoạt động và một công chúa ma cà rồng tự xưng là thủ lĩnh mới của [Ouroboros]! Mà đối đầu thì chính là Kasukabe You của [No Name]!

Đang chờ đón nhóm Homura, là người sống sót của nền văn minh Milos!? Kẻ địch mạnh mẽ cứ liên tục xuất hiện, sức mạnh bí ẩn của Izayoi phải thể hiện rồi sao!?

…Ể? Nói nhiều quá rồi, nhỉ? Có, có ý kiến gì thì thắc mắc lên Shiroyasha-sama ấy, chính ngài ấy viết kịch bản!!

Xin mọi người hãy đón đọc tập tiếp theo!!

Bình luận (0)Facebook