• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hậu trường

Độ dài 1,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:03:10

Mục về Thần trời sinh

gSmSPik.jpg

Alma: Đã khiến mọi người chờ lâu. Đây là mục hỏi đáp hậu trường.

Shiroyasha: Giờ là lúc trả lời các câu hỏi về Loài mạnh nhất, thế nên những ai có liên hệ sâu sắc với vấn đề này đều có mặt ở đây.

Tokuteru: Mời tới cả MC riêng là Almathea luôn cơ mà.

Alma: Ha ha, ngài quá lời rồi. Sau đây tôi sẽ giải thích về Thần.

Alma: Thần trời sinh… Sinh mạng sống quan sát lẫn nhau với loài người, sở hữu vũ trụ quan khác loài người. Nhóm thân được coi như sở hữu vũ trụ quan không giống loài người--- Another Cosmology. Tại thế giới họ cư trú, đều là tồn tại bên ngoài vũ trụ. Nói với ngôn ngữ loài người thì chính là sống ở ngoài vũ trụ.

Shiroyasha: Ừm, một chiều không gian có mật độ thời gian khác nhau hoàn toàn, đến cả quy tắc vật lí, thời gian, các vì sao cũng khác. Khu vườn nhỏ này cũng có thể định nghĩa là ngoại vũ trụ được. Nhân tiện nói tới, Thần trời sinh không phải mang nghĩa Thần thuần huyết, đừng có hiểu nhầm.

mpkD9Ve.jpg

Tokuteru: Trong Loài mạnh nhất thì Thần có thể di truyền đời sau. Bằng chứng đã có là con của Tinh Linh và Thần đều trở thành Thần, thậm chí còn tạo ra vài trận chiến tranh thần thoại nữa.

Alma: Thần trời sinh # Thần thuần túy. Chuyện này chắc sẽ sớm nhắc tới trong tập sau.

Tokuteru: Có thể nói thế này trong chuyên mục này… Thần trời sinh mạnh nhất là Zeus, Thần thuần túy mạnh nhất là Shiva.

Alma: ...A? Ngài khiêm tốn quá nhỉ.

Tokuteru: Ể?

Alma: Không có gì. Chỉ là đứa bé đó từng nói, trong cuộc đời của mình chỉ có một người có thể sánh vai chiến đấu, tôi còn tưởng đó là Chiến thần cùng thời.

Tokuteru: ---...

Shiroyasha: Fufu. Chuyện này sẽ có ngày kể sau.

Mục về Tinh Linh

8C51bDg.jpg

Shiroyasha: Tiếp theo là chuyên mục giải thích về Tinh Linh trong số các Loài mạnh nhất!

Asuka: Tinh Linh… là chủng tộc rất mạnh ngay cả trong các Loài mạnh nhất. Giờ lại còn có kẻ gì mà Tinh Linh của ngôi sao xanh nữa chứ, nhưng rốt cuộc Tinh Linh làm sao mà xuất hiện vậy?

Shiroyasha: Có hai loại, thứ nhất là tự có được nhân cách, thứ hai là do Thần thức tỉnh thành. Tinh Linh của ngôi sao xanh hầu như đều sở hữu tư cách Địa Mẫu Thần. Như Prithvi Mata của nhóm thần Ấn Độ, Địa Mẫu Thần Gaia của nhóm thần Hy Lạp, cả hai đều là những tồn tại cổ xưa nhất.

Alma: Sứ mệnh mà Địa Mẫu Thần Gaia gánh chịu chính là thứ mấu chốt để thức tỉnh nhân cách và tư cách ngôi sao của cô ta, đó là sinh sản rất nhiều tộc loài và Thần khác nhau. Shiroyasha từng gặp được cô ấy chưa?

Shiroyasha: ...Ừm. Hồi ấy ta gặp được Gaia thì người này trái ngược hẳn với Prithvi Mata, là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Cô ta rất tin tưởng vào tương lai của các Thần và cả tương lai của loài người, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười.

uvKrhLZ.jpg

Alma: Cô ấy từng nói [Loài người cũng là một phần của hành tinh, sự phát triển của loài người sẽ gắn liền với phát triển của hành tinh. Nếu con cháu loài người có một ngày có thể băng qua biển lớn, băng qua vũ trụ, băng qua thế giới, như hoa bồ công anh vậy, lan truyền hạt giống ngôi sao, vậy thì thật đáng mừng.]

Asuka: Oa…! Nghe hai người nói thế thì cảm giác đó là một Địa Mẫu Thần rất tốt mà.

Alma: Ừm. Mấy vị nam thần đều mê mệt cô ấy, ai cũng tán tỉnh cô cả.

Asuka: A… Coi bộ có nhiều vệ tinh phiền phức quá nhỉ. Nếu thế thì cần có người bảo vệ cô ấy mới được.

Shiroyasha: ...Đúng thế. Nếu có người bảo vệ cô ấy, khích lệ cô ấy… Có lẽ đã không xảy ra thảm kịch như vậy.

Kuro Usagi: S, Shiroyasha-sama? Khuôn mặt ngài trông đáng sợ quá? Tóc dựng đứng lại còn hóa màu đen nữa…?

Shiroyasha: A!? Xin lỗi, tí thì ta hóa điên!

Mục về Rồng thuần huyết

quiWI59.jpg

Kuro Usagi: Hiện có mời tới hai vị khách quý có rất nhiều quan hệ với Rồng thuần huyết!

Leticia: Lâu lắm rồi tôi không được xuất hiện.

Kouryuu: Câu hỏi này hiếm thấy thật đấy. Tôi cũng không thật sự hiểu rõ lắm về Rồng.

Leticia: Tôi cũng không biết nhiều cho lắm. Chỉ dám góp ý thêm mà thôi, nếu như thế cũng được thì tốt quá.

Leticia: Trước tiên, Rồng thuần huyết có điểm đặc biệt là [xuất hiện mà không có gì báo trước]. Đây chính là điều kì lạ chỉ một mình loài Rồng có bên trong Khu vườn nhỏ.

Kouryuu: Không cần đến công trạng hay điểm hội tụ, đến cả người quan sát cũng không cần. Họ là tồn tại tách biệt khỏi nhân quả của thế giới nên được cho rằng Rồng thuần huyết sở hữu [Vũ trụ tự bản thân quan sát (Personal Cosmology)] hoặc chính họ là vũ trụ quan.

Kuro usagi: A!? Nhắc đến cả thuật ngữ mà cốt truyện chính còn chưa đưa ra liệu có sao không…!?

Kouryuu: Không sao không sao. Theo cốt truyện thì cũng chuẩn bị giải thích rồi đấy.

oPnseoB.jpg

Leticia: Vậy thì được… Với cả. Vẻ ngoài của loài Rồng tạo thành ảnh hưởng rất khác nhau. Long vương và nữ hoàng có bề ngoài mĩ lệ tương truyền đã dung nhập vào mạch máu của sinh mệnh nguyên thủy--- đất đai. Còn loài Rồng xấu nhất thì bị coi là Tà thần, sau đó thì bị Thiên quân phong ấn ở ngoại vũ trụ.

Kouryuu: Có lẽ sẽ được nói chi tiết hơn trong chuyên mục khác.

Kuro Usagi: Vậy sao! Hóa ra Leticia-sama và các ma cà rồng đẹp như vậy đều là có nguyên nhân cả.

Leticia: Ha ha, quá khen rồi.

Kouryuu: Cho dù ở một thế giới xa lạ không liên quan gì đến chúng ta, loài Rồng cũng có thể xuất hiện trong tư cách kẻ địch. Nếu ở thế giới bên ngoài mà xuất hiện Rồng thì cũng đành liều chết chiến đấu thôi.

Leticia: Loài Rồng có thể phát triển vô tận, nhưng ngược lại, khi mới sinh lại không hoàn thiện. Nếu là con non thì chắc chắn có thể thắng rồi. Chỉ cần dũng cảm chiến đấu là thắng được.

Kuro Usagi: Yes! Cảm ơn lời giải thích của hai vị khách quý!

Bình luận (0)Facebook