• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu: Người thứ năm bị lãng quên

Độ dài 2,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:58:21

Trans: SecondLast

Edit: Intetsu

Intetsu: Đây là PJ mới của mình. Mong anh em ủng hộ

SecondLast: Anh em thấy hay thì comment ủng hộ để mình có động lực trans tiếp nhaaaaa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người, ít nhất một lần, đều mơ về một giấc mơ trở thành Anh Hùng tiêu diệt Quỷ Vương.

Tuy nhiên, thực tại phũ phàng, sự thật là xác suất xảy ra việc đó gần như bằng với việc đánh đề vậy. [note17077]

Tôi muốn gặp tất cả họ trước khi bất kì ai sống sót trở về. Họ phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng kể cả ngủm trên đường về cũng có thể trở thành người hung.

Khi một người anh hùng trở về với một chiến tích tương tự, không cần nói rằng anh ấy mạnh hơn những gì đã anh bị đánh bại. Do đó, nó rất bình thường khi bọn quái vật trở nên quá sợ hãi để tấn công.

Kể cả khi được thừa nhận là một người có tầm ảnh hưởng cũng thật sự mệt mỏi. Bất chấp những vinh quang và tiếng tăm đã đạt được, bạn sẽ kết thúc bằng việc mất đi tự do của chính mình.

Vậy thì, làm gì bây giờ? Trước khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi cứ tự hỏi chính mình suốt.

Tôi có thể là một thằng nhát gan, nhưng tôi đã tham gia vào chiến dịch diệt trừ Ma Vương và quyết định sẽ làm một quả comeback cực mạnh.

Tôi không cần vinh quang. Tôi cũng không quan tâm đến việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi chỉ muốn được làm những gì mình thích.

Tôi cũng không muốn bị thương. [note17078]

Đó là lí do tôi chọn để hỗ trợ từ phía sau. Ý tôi là, tôi thích làm việc như một người hướng dẫn.

Tôi muốn tránh việc trở thành Anh Hùng bằng bất cứ giá nào. Hỗ trợ và quan sát từ xa là đã đủ.

Tôi đã tin tưởng vào điều đó trong cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu.

Nói tóm gọn thì, để đánh bại Quỷ Vường thì cần đến những mạo hiểm giả cấp SSS.

Trong thế giới của Grangalm, nơi lãnh thổ Vương quốc Albein thịnh vượng, guild đánh giá rất chính xác sức mạnh của từng thành viên. Sức mạnh vật lí, sức mạnh phép thuật, biết nhiều kĩ thuật và khả năng kết nối mọi người: nếu cái thứ gọi là ‘sức mạnh của mạo hiểm giả’ này đạt ngưỡng 100.000, họ sẽ đạt được cấp SSS.

Từ thưở khai sinh Vương quốc đến giờ, chỉ có một số ít có thể đạt được mức rank này.

Nhưng thế hệ của chúng tôi là một ngoại lệ. Một yêu cầu có ý nghĩa là “Làm ơn hãy ngăn chặn Quỷ Vương lại!” được gửi cho những đứa trẻ khoảng tầm 10 tuổi. Những đứa trẻ đó được gọi là “Thế hệ kì tài “.

Thượng đế đã ban cho họ một nguồn sức mạnh to lớn, sau khi được rèn luyện, điểm của họ đạt ngưỡng trên 100.000.

Năm cái tên được ban cho từng người:

“Cody – Thánh kiếm ánh sáng”

“Mylarka – Thảm họa ngọt ngào”

“Yuna – Khúc cầu hồn vô thanh”

“Aileen – Nữ thần thịnh nộ”

Và cuối cùng là tôi… mặc dù điểm của tôi đã đạt 100.000, tôi khá vô hình, do đó, tôi đã được gọi là “Guy - Người bị lãng quên.” Tôi hi vọng rằng họ ít nhất có thể tìm hiểu về tên tôi, nếu họ muốn đặt cho tôi một cái tên khác. Tên tôi là Dick Silver. [note17079]

Họ là những lính mới với những chỉ số ấn tượng, nhưng những điểm yếu của họ cũng dễ dàng nhận ra được.

Sự ngây thơ của họ. Mọi người phụ thuộc quá nhiều vào chỉ số của mình, nên họ đã không nghĩ về những chiến thuật hay những thứ tương tự như thế.

Cody là một cậu bé thật thà với những lỗi lầm của mình và không thể chiến đấu mà không tự giới thiệu bản thân. Ba cô gái còn lại có đủ sức mạnh để bẻ gãy xương của một người bình thường, nhưng với tính cách khá tồi tệ của họ thì khả năng sẽ gây trở ngại cho nhóm là rất lớn.

Tuy vậy, sau khi tham gia, tôi đã cố gắng để hòa hợp với mọi người.

Tôi hiểu về sức mạnh và khả năng của từng người. Tôi không có khả năng để làm tiên phong… nhưng không cần phải nói đến. Tôi không giỏi như Cody và Aileen trong cận chiến, và tất nhiên tôi không có cửa để so sánh với Yuma và Mylarka trong lĩnh vực pháp thuật. Vì những lý do đó, vai trò này là hoàn hảo cho tôi. Kĩ năng của tôi là kĩ năng cân bằng nhất trong nhóm ‘Thế hệ kì tài’.

Dưới sự hướng dẫn của tôi, chúng tôi đã dễ dàng tiếp cận được hang ổ của Quỷ Vương.[note17080]

Mylarka tấn công Quỷ Vương không ngừng nghỉ bằng Ma Thuật Hủy Diệt của mình, Aileen lao vào với tốc độ của một ngọn giáo và ngay lập tức áp chế kẻ địch, và Cody đã giáng đòn kết thúc với cây Thánh kiếm Ánh Sáng của mình trong khi Yuma thanh tẩy những gì còn sót lại và tiễn chúng lên thiên đường.

Tôi là người đưa ra các chiến thuật và thỉnh thoảng thi triển những phép thuật phòng ngự, nhưng sau tất cả, tôi chỉ là một người quan sát. Tôi không thể làm gì để tham gia với những người khác trong trận chiến, do đó tôi hỗ trợ họ tất cả những gì tôi có thể làm. Yuma, mặc dù cô ấy là một Giám Mục Cao Cấp, nhưng cô ấy chưa bao giờ học phép thuật hồi phục hay phòng thủ. Quỷ Vương mạnh đến nỗi sẽ lấy đi một chi của chúng tôi khi nhận một đòn đánh duy nhất từ Quỷ Vương. Do đó, có thể là nhờ phép thuật của tôi, một ai đó đã có thể thoát khỏi cái chết. Hay đúng hơn, tôi đã hi vọng điều này.

Tôi ở đây với vai trò một người hỗ trợ, cố gắng tránh mọi sự chú ý cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Tôi có thể sẽ nhận được huy chương cho sự vô dụng nhất trong đội, nhưng tôi không muốn mọi người biết rằng tôi đã tham gia. “Tôi chỉ là một người hỗ trợ”, tôi có thể nói thế, và đúng như vậy, sẽ không có nhiều người đánh giá cao tôi.

Cuối cùng, chúng tôi đã có thể đánh bại Quỷ Vương, một dark elf với một nhan sắc tuyệt trần.

“Có vẻ là ta đã thua. Ta công nhận sức mạnh của các ngươi, con người.”

“Thật à? Vậy nếu cô hứa rằng sẽ trở thành một cô gái ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Dừng ngay việc đe dọa mọi người lại và đừng bao giờ rời khỏi vùng đất của ngươi một lần nữa. Nếu không, người sẽ không thoát được một lần nữa đâu.” [note17081]

“Các người muốn rời khỏi đây bình an vô sự à…? Thật ngây thơ làm sao. Các người nghĩ rằng phá hủy vùng đất của Quỷ tộc là không cần thiết á?”

“Mọi người đều cần một nơi để sinh sống. Đó là những gì tôi nghĩ.”

Toàn thân Cody được bao phủ bởi máu sau trận chiến, nhưng cậu ấy phát biểu rất rõ ràng. Tôi nghĩ là ai khác nên làm gì với vết thương của cậu ta đi chứ, nhưng tôi là người duy nhất có thể làm việc đó. Tôi hi vọng sẽ có một người trị thương nào đó có thể tham gia cùng chúng tôi… nhưng việc đó đã không xảy ra, do đó mọi việc đều phải rơi vào tay tôi. Tôi niệm Ánh Sáng Phục Hồi và thi triển nó lên cậu ấy một cách bất đắc dĩ.

“Ừm… con người, ta sẽ bỏ cuộc lần này vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, bất kì chỗ nào có ánh sáng, bóng tối cũng sẽ được sinh ra. Quỷ tộc sẽ một lần nữa quay trở lại mà nhấn chìm thế giới của các ngươi trong bóng tối…”

“Ta không quan tâm. Chúng ta phải thu thập một vài chiến lợi phẩm để làm bằng chứng cho chiến thắng, nếu không thì chúng ta sẽ phải chào tạm biệt với đống phần thưởng đấy.”

“Iiihhh!” (????)

“Thảm họa ngọt ngào” thật sự là một biệt danh chính xác: Mylarka thật sự rất dễ thương ngay cả khi đang đe dọa Quỷ Vương. Cô bé sở hữu một mái tóc màu vàng và thẳng, cùng với một đôi mắt cương quyết và mạnh mẽ. Đã qua 12 nồi bánh chưng, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cô bé thật sự chẳng quan tâm đến việc ấy… cô bé còn thể hiện sự tự tin về cả ngoại hình và khả năng của mình. Sự khác biệt về tuổi tác của chúng tôi không phải là vấn đề.[note17082]

Cô ấy trông nghiêm khác và không kém phần kiên quyết. Bước đi một cách đầy kiên quyết và tiếp cận người phụ nữ xinh đẹp, cô ta thốt lên một tiếng khi mà

Mylarka bắt đầu xé quần áo của cô ta để tìm kiếm một bằng chứng về thắng lợi của mình.

“Tôi tự hỏi là linh hồn của cô thế nào, nhưng khi tôi được chứng kiến mặt khác của nó… thật là đáng thất vọng.”

“N-Này… đừng có nói thế. Một nữ linh mục không nên nói thế đâu.”

“Eh? Tại sao? Tôi chỉ muốn trấn an tất cả mọi linh hồn trên thế giới. Kể cả của Dick…” [note17083]

Yuma trông giống như một nữ linh mục hơi có chút tâm thần, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là sùng đạo. Thần đồng bé nhỏ này mới chỉ 9 tuổi, điều này khiến cô bé là người nhỏ nhất nhóm chúng tôi, nhưng tôi vẫn lo lắng về tình trạng cô ấy có thể xấu đi trong tương lai. “Các linh mục đều giống như thế này”, cô ấy luôn nói vậy, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.

“Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta cần một vài vật chứng, vậy thì… cái vòng kia thì sao nhỉ? Cái mà cô ta đang đeo trước ngực ấy?”

Aileen, cao thủ võ lâm tóc đỏ hỏi. Cô ấy là một con lai, được sinh ra từ một con người và một tinh linh. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi, cơ thể cô ấy lớn nhanh hơn một con người bình thường, và hiện tại đã phát triển đầy đủ. Ngực cô ấy có biệt danh là “Boing Boing”, to gần như bằng của Quỉ Vương. Ngoại hình cô ấy thật sự rất ấn tượng với một người ở độ tuổi đó, và tôi thường hay mơ mộng về cô ấy… nhưng hình như lạc đề mất rồi. [note17084]

Cody quan sát cổ của kẻ thù và nhìn thấy cái vòng. Sau đó, cậu ta ném cho tôi một cái nhìn không kém phần ngượng ngùng và thay đổi hành vi một cách lạ lùng:

“D-Dick… cậu giữ cái đó.”

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy…? Mhh?”

Bộ quần áo rách rưới của Quỷ Vương làm lộ ra phần thân trên của cơ thể cô. Và chiếc vòng được che giấu ở giữa hay quả núi to đùng ấy.

Cody không thể làm được việc ấy… uhmm, nó khá là bình thường đối với một đứa trẻ 13 tuổi, cậu ấy trông có vẻ hơi cường điệu. Mặt khác, che dấu ngọn lửa cháy bỏng trong lòng, tôi tước lấy chiếc vòng từ bộ ngực đó.

“Nh..! C-Cậu có thực sự muốn lấy cái vòng đó không…?! Cậu không nên làm vậy. Tôi sẽ mất hết sức mạnh, và tất nhiên là cả thế hệ sau cũng bị mất đi sức mạnh… nhưng nếu bất kì con người nào đeo nó, họ sẽ bị nguyền rủa và năng lượng sống của họ cũng sẽ bị ăn mòn…!” [note17085]

“Uhm… không tệ lắm…”

Khi cô ta giải thích xong, tôi bắt đầu kéo cái vòng ra một cách từ tốn cho đến khi sợi dây đứt.

u36315-da0dfed9-b103-44ed-988c-37d2c23b9975.jpg

Nó trông có vẻ giống một ma cụ thông thường, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó thật đáng ngạc nhiên.

“Nhìn vào Quỷ Vương với một gương mặt dâm đãng thật là kinh tớm… biến thái. Cậu là một thằng dê cụ, Dick.”

“Hahaha, Mylarka đang ghen tị kìa! Đừng lo lắng, ngực của cô sẽ lớn ngay khi cô lớn lên thôi ~~~”

“T-Tôi đâu có nghĩ về việc đó…” [note17087]

Mylarka lườm tôi một lúc trước khi quay đi. Cho dù cô ấy hơi kín tiếng và dễ thương, tính cách của cô ấy vẫn thật mạnh mẽ và cương quyết… nhưng tôi đã quá quen với nó rồi.

Lá bùa hẳn là rất quan trọng. Hơi nóng đang cố gắng dụ dỗ tôi khi tôi cầm nó lên … ý tôi là nó vẫn ấm, nhưng tôi phớt lờ nó. [note17086]

“Tch… Ổ-Ổn thôi. Nếu tôi cư xử đúng mực, liệu cậu sẽ trả lại nó chứ?”

“Tôi không thể đảm bảo, nhưng để xem… 5 năm nữa hãy đến và lấy lại nó. Nếu cô có thể làm thế, nó sẽ lại là của cô.”

“Tôi ghét nhất là đám con nít, nhưng mà cậu nắm thóp được tôi rồi đấy. Người hùng trẻ tuổi, cậu tên gì?”

“Cô chưa từng nghe trước đây à? Tên tôi là Dick. Dick Silver. Cô có thể thoái mái quên nó đi, nhưng tôi khuyên cô nên nhớ lấy. Không thì quên cái bùa đi nhá.”

Tôi đã lấy được kho báu… kể cả khi lời nguyền có nó sẽ tác dụng lên người thường, nhưng với năng lực của mình thì có lẽ tôi đã khắc chế được nó. Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có thể biến thành Quỷ Vương khi tôi đeo nó vào không, nhưng đó không phải mục tiêu của tôi.

.. À phải rồi, tôi quên mất vài thứ.

“ Sau tất cả, tôi không phải là anh hùng. Cody mới là anh hùng. Tôi chỉ đi theo họ thôi.” [note17088]

“T-Tại sao... cậu lại khiêm tốn đến mức này? Hiển nhiên là nếu thiếu cậu, họ sẽ không thể….”

Không để cô ấy nói xong, tôi rời khỏi nơi đó. Bọn quỷ còn sống sót cũng không thèm tấn công khi chúng tôi đi ngang qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intetsu: Ngoài cái tên cục súc của thằng main ra thì không có gì nhiều để nói cả. Mong anh em ủng hộ tụi mình làm tiếp

Bình luận (0)Facebook