• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Thanh Thiên Điện (Kết thúc).

Độ dài 2,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:49:49

Bụp. Bụp.

Muyoung tiếp tục tấn công những con bù nhìn ngoài Thanh Thiên Điện.

Mỗi ngày, quái vật sẽ cố công kích ngôi đền, nhưng trong 3 ngày qua kể từ ngày đầu tiên, hắn chưa bao giờ quên đánh bù nhìn.

“Thằng đó không mệt à...”

“Kệ đi, trên thế giới này có đủ những kẻ lập dị.”

Dẫu mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì sự chăm chỉ của Muyoung, nhưng không có bất kỳ ai bước ra tập luyện cùng hắn. Vì sau những cuộc chiến với quái vật mỗi ngày đã khiến họ mệt lử nên họ không còn tâm trí nào mà để luyện tập thêm.

Đối với họ, Muyoung chỉ là một kẻ ngu ngốc khi tự đẩy mình đến giới hạn.

Dẫu Muyoung có liên tục nhận được danh hiệu thợ săn giỏi nhất thì cũng không có ai tán dương hắn, vì hắn không hòa đồng với bất cứ ai.

Nếu có thì chỉ có những kẻ đã nổi loạn bởi hắn sẽ không chia sẻ thức ăn hoặc nước cho bất kỳ ai.

<Vì đã siêng năng đánh con bù nhìn, sức mạnh tăng lên 1.>

Nhưng Muyoung không quan tâm. Điều quan trọng trước hết là hắn phải trở nên mạnh hơn rồi mới nghĩ đến việc kết bạn.

Và dựa trên những gì Muyoung đã đạt được, hắn cảm thấy tự tin vào quyết định của bản thân.

‘Bằng cách đánh bù nhìn mình có thể tăng đến tối đa 20 điểm sức mạnh và thể lực.’

Mọi người trong Địa Ngục đều biết điều này, nhưng những người mới được triệu tập này không thể biết điều đó.

Kiến thức là sức mạnh.Và hiện tại, Muyoung là kẻ có nhiều kiến thức nhất trong số những người ở đây.

Đối với những ai chỉ há miệng chờ sung đợi thông tin tự đến, thì không có cách nào để họ sống sót được trong Địa Ngục.

Để sinh tồn được tại nơi đây, bạn phải có suy nghĩ linh hoạt, quyết đoán và quan trọng nhất là phải có sự kiên trì.

“Thế đóe nào hắn ta cứ liên tục đánh con bù nhìn vậy?”

“Kệ hắn ta đi. Dù sao chúng ta cũng không có gì nhiều để ăn.”

Những người bên cạnh Muyoung bắt đầu bắt chước hắn, nhưng họ nhanh chóng bỏ cuộc.

Bụp! Bụp!

Hắn bắt đầu đánh nhanh hơn.

Để thấy được thành quả họ phải đánh con bù nhìn ít nhất mười ngàn lần, đó là một trận chiến với chính mình, nhưng đối với hắn nó chỉ là muỗi.

Cứ 100 tân binh tại Tử Lâm, chỉ có 1 đến 2 người sống sót sau đợt huấn luyện khắc nghiệt của họ và hắn đã sống sót.

‘Mình cần ít nhất 20 sức mạnh và thể lục thì mới có cơ may nhận được nó.’

Lớp nghề ẩn chỉ được trao cho những kẻ vượt qua những điều vô thường.

Ngay cả trong quá khứ, cũng có không quá 100 người có lớp nghề ẩn nhưng tất cả họ đều có sức mạnh hư cấu. Tất nhiên, phải liều thì mới ăn được nhiều.

Và để nhận được lớp nghề ẩn, ‘Chiêu hồn sư’, trước tiên bạn cần phải rèn luyện cơ thể mình đến một mức nhất định.

Muyoung đảo mắt, hắn nhìn lên những vách đá cao bao quanh Thanh Thiên Điện.

Đâu đó trên vách đá cao ngút đó, có một cái hang.

Để trở thành Chiêu hồn sư, hắn sẽ phải leo lên những vách đá trong khi chiến đấu lại lũ quái vật, và cuối cùng là tiêu diệt 5 thủ hộ giả. Hiện tại, mục tiêu đó vẫn còn xa vời.

Bên ngoài ngôi đền những con quái như Orc hay Knoll rất phổ biến, nhưng có một con quái mà bạn phải tránh bằng mọi giá, ‘Giant Leo’ , một loài săn mồi giống với sư tử.

h0NOs8MZqjZOkKlIuoqfKF-GTuYPEKdBM8bBHHP0XdRp_62dXUWrqaCWGfTMQXNeyJJJV5xL7k3ZEzzItjWF9-pPbRV0m-jF1-Deq8Iyb_AOp29tQl3ykGrT9Hszw5BnjjFMHILG

Knoll.

moXCx_P6HbY7zJ87fxJwDSr04pZp8JWkSNx1KJKzCoXoRni-y7H4CX9m_70JVpuIToVj8itk5gw9lmUwu7qdZt93iw_6aN-JBcQeCiy1Zz_qVq3D7v47ZqA5frTD5sFBayc2g2eu

Orc. :))

Do đó để tiêu diệt 5 thủ hộ giả là quá sức đối với những tân binh.

‘Ngoài sức mạnh và thể lực mình cũng cần vũ khí nữa.’

Sau mỗi chiến thắng trước cuộc đột kích của quái vật hàng ngày, họ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng đóng góp của mình.

Phần thưởng cho việc giết con Trùm xuất hiện mỗi 10 ngày ngang với phần thưởng của những ngày trước. Thế nên những con Trùm mạnh hơn quái thường rất nhiều nhưng hắn sẽ leo lên vách núi chỉ sau khi giết con Trùm đầu tiên.

“Này, anh ơi.”

Ngay sau đó, có 2 nữ sinh đại học với lớp trang điểm đậm tiếp cận Muyoung.

Dù họ có hơi lôi thôi, thì họ vẫn có ngoại hình cuốn hút hơn nhiều so với những người còn lại.

Ả có mái tóc dài, nắm chặt tay và nói.

“Oppa, anh cứ đánh bù nhìn vậy có tác dụng gì không?”

Bụp! Bụp!

Nhưng Muyoung chỉ tiếp tục đánh bù nhìn. Hắn đánh chuẩn xác mà không có động tác thừa.

Con bù nhìn lắc mạnh.

“Anh định lơ em sao?”

Ả bước đến phía bên con bù nhìn rồi chưng ra vẻ mặt đáng thương. Trên hết, chiếc áo cánh trắng của ả để lộ đôi vai trần nõn nà. Cảnh đó sẽ mê hoặc hầu hết cánh đàn ông.

Ả thực sự rất cuốn hút nên xung quanh Muyoung có vài kẻ đang nhìn hắn với những ánh mắt đầy ghen tị.

“Cút đi con phò.”

Mức quyến rũ đó chỉ như muỗi đốt inox với Muyoung. Kẻ đã vượt qua sự huấn luyện khắc nghiệt của Tử Lâm như hắn thì mức độ quyến rũ đó chỉ giống như một đứa trẻ đang cố hành động dễ thương để thu hút sự chú ý của người lớn mà thôi.

Đó không phải là tất cả… Một trong những điều mọi người phải thận trọng nhất trong Địa Ngục đó chính là gái đẹp. (Đẹp như vậy chắc chắn là yêu quái :)))

Nghe lời đáp trả của Muyoung, ả loạng choạng như thể niềm tự hào của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau những lời đó ả cúi đầu rồi nhíu mày.

‘Thằng khốn điên rồ! Hắn ta ‘chim cánh cụt’ hay sao vậy?’

Kim Soyoung không thể tin được là hắn đáp trả ả như vậy, vì trong cánh đàn ông đâu có mấy kẻ đuổi ả thẳng thừng như vậy.

Ả là một trong những ‘thần tượng’ nổi tiếng trong trường. Cánh đàn ông sẽ xếp hàng dài chỉ để được nắm tay ả.

Ả nghĩ ả đẹp nên ả có quyền, và ả có tiêu chí chọn trai của ả rất cao. Kể có là những kẻ lắm tiền như bác sĩ, luật sư hay chủ tòa ả cũng không dành nhiều sự quan tâm như vậy.

Nếu ả không bị triệu tập đến đây, thì giờ hẳn giờ ả đang tận hưởng cuộc sống trong một chiếc xe thể thao sau khi có một bữa tối xa hoa.

Đãng nhẽ hắn nên cảm ơn ả trong khi rơi nước mắt vì đã nói chuyện với hắn, nhưng hắn đã nói với ả là cút đi?

‘Chỉ vì mi biết chiến đấu một chút mà...’

Muyoung trông như một con sói cô độc vây, nên ả đã tiếp cận hắn.

Dẫu cho ả có nói Muyoung biết ‘chiến đấu một chút’, nhưng trong thâm tâm ả biết là hoàn toàn ngược lại.

Suốt 3 ngày qua, họ luôn ở trong tình huống nguy hiểm đến mạng sống. Bên ngoài ngôi đền là rất nhiều quái vật đang trực chờ mần thịt con người nên họ biết rằng sức mạnh là tất cả trong tình cảnh này. Và con sói cô độc phía trước ả sẽ xé tan bất cứ con quái nào mà hắn đối mặt.

Hắn không muốn tiếp cận ai và cũng không ai muốn đến bắt chuyện vì hào quang đặc biệt mà hắn tỏa ra.

Ả nghĩ nếu là kẻ này, ả sẽ cho hắn ở cạnh một lúc. Nhưng thậm chí kế hoạch còn chưa đâm chồi đã bị Muyoung đạp đổ.

Soyoung không muốn thua cuộc như này, ả ngẩng đầu rồi chỉnh lại quần áo.

Nở một nụ cười mê hoặc trên môi rồi ả nói, “Không phải những lời của anh là hơi quá khắc nghiệt sao? Em thấy tổn thương lắm đó.”

Muyoung dừng một nhịp.

Hắn nhìn ả với đôi mắt vô cảm. Ả lấy đó làm ‘tín hiệu’ rồi nói với hắn, “Em đã nhìn màn trình diễn của anh trong vài ngày qua. Mọi người đều nói về oppa, oh, em có thể gọi anh là oppa đúng không? Dù thế nào mọi người đều nói về oppa rất nhiều.”

Ả dần tiến đến sát Muyoung rồi khẽ chạm vào tay hắn. Không kẻ nào có thể cưỡng lại kiểu tiếp xúc cơ thể này.

‘Khi nào mi mới định nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp như ta đây hả?’

Ngoại hình của Muyoung rất bình thường, một anh chàng có ngoại hình rất trung bình.

Nếu là thường nhật, ả sẽ không bao giờ gặp bất kỳ ai có ngoại hình như hắn dù hắn có bất kỳ năng lực gì.

Ả tin Muyoung chỉ nói những lời cay nghiệt đó vì hắn không biết làm cách nào để cư xử trước một người đẹp như ả.

“ ‘Anh ấy rất giỏi chiến đấu và đã ở ngôi đền một thời gian rồi, nhưng anh ấy hơi tham lam’, nhưng anh không cần quan tâm đâu, oppa. Họ chỉ là những kẻ hèn nhát không dám nói những lời đó trước mặt anh. Không phải vì anh giết rất nhiều quái vật nên hiển nhiên anh sẽ là người nhận được nhiều phần thưởng nhất sao?”

Soyoung chớp chớp mắt nhìn Muyoung. Ả cố gắng cười một cách tự nhiên nhất trong khi nhìn vào mắt hắn. Có thể nói rằng đó là động tác cuối cùng để hoàn thiện, nhưng ngay khi ả nhìn vào mắt Muyoung cơ thể ả run nhẹ.

‘Sao một người có thể có đôi mắt như thế…’

Không có một chút cảm xúc nào trong mắt hắn. Đôi mắt hắn không hề rung động như những kẻ khác khi họ nhìn gái đẹp.

Đôi mắt hắn như vực thẳm sâu vô đáy. Một cảnh tượng kinh hoàng đến khó đỡ.

“Cô nói xong chưa?”

“Vâng? Ah, vâng, em xong rồi.”

“Xong rồi thì cút con mẹ mày đi.”

“Anh… nói gì cơ?”

Bụp!

Muyoung đấm vỡ mặt con bù nhìn.

Ý định của ả rất rõ ràng và hắn không có thời gian để lắng nghe ả lải nhải.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Sau một tháng, cánh cổng tới Địa Ngục sẽ mở và sau đó… những hội lớn như Tử Lâm và 5 đại gia tộc sẽ trực chờ họ ngoài ngôi đền.

Nếu Muyoung không muốn bị những kẻ đó lợi dụng, hắn cần phải trở nên mạnh hơn nữa.

“Nếu cô cố gắng lặp lại một lần nữa, tôi sẽ đấm vỡ mặt cô giống con bù nhìn này”, Muyoung lặng lẽ thì thầm vào tai ả.

Muyoung tự nhủ mình sẽ trở thành một người lính, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cố gắng cứu mọi người.

Hắn sẽ không ngần ngại loại bỏ bất cứ kẻ nào ngáng đường mình.

‘Ta không phải người tốt.’

Có lẽ là một con quỷ thì đúng hơn.

Vì Muyoung đã đi quá xa nên hắn sẽ không bao giờ có thể trở thành người tốt được nữa. Nhưng đó không phải là điều hắn mong muốn.

“Hức!.” (Tiếng nấc)

Soyoung nấc lên.

Đúng vậy, Muyoung là hiện thân của một con sói, hoang dã và không thể thuần hóa.

Chân ả dần mất sức rồi quỵ xuống.

Cái nhìn chằm chằm của Muyoung quá đáng sợ đến nỗi ả không thể di chuyển.

“So-Soyoung, cậu ổn chứ?”

Cuối cùng, cô gái đi cùng Soyoung kéo tay ả đi.

Muyoung quay đầu đi sau khi thấy ả bị kéo lê trên mặt đất.

Trans: Solomon.

Edit: Roan.

***

Bụp! Bụp!

Rồi Muyoung tiếp tục đánh bù nhìn.

‘Nếu mình xếp hạng cao trong cuộc công kích Trùm, có khi mình sẽ nhận được một phần thưởng tốt.’

Những con Trùm đến mỗi 10 ngày rất khó nhằn. Dù họ có chiến đấu tốt đến đâu cũng sẽ có một vài người thiệt mạng.

Nhưng nếu Muyoung có thể chiến thắng áp đảo trước con Trùm, hắn có thể nhận được một vũ khi hạng C hoặc cao hơn.

‘Một trang bị hạng ‘C’ là quá đủ.’

Muyoung có kinh nghiệm đầy mình nên một vũ khí hạng C là quá đủ để đánh bại lũ quái vật trong khi leo lên vách đá.

Bình luận (0)Facebook