• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 21:45:12

P/s tôi mới xin được bác mèo làm edit cho bộ harem yandere nên đăng bộ này lên chỉ để thông báo với mn thôi. Mãi keo

---------------------------------------------

“Hội trưởng! Hôm nay trông chị vẫn đẹp như...”

"Cảm ơn"

Shizuku Kujo, hội trưởng hội học sinh,  người đang không có cảm giác ngại ngùng nào trước những lời như vậy từ một nam sinh khi đang đứng ở cổng chính của trường. Thậm chí, cô ấy còn cảm ơn cậu ta trong khi cúi đầu xuống một cách tuyệt đẹp.

“Shi-shi-Shizuku-senpai! Làm ơn có thể cho em bắt tay với chị được không?”

“Dĩ nhiên rồi .”

Ở hành lang trường học, trên đường đi đến lớp, một kohai nhỏ tuổi muốn xin bắt tay với cô ấy và đã được đồng ý. Cô kohai nở một nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

“Hội trưởng... xin cậu hãy giúp tớ phần bài tập về nhà hôm nay đi.”

“Đầu tiên, cậu hãy bịnh tĩnh lại đã, được chứ? Bây giờ hãy nói tớ cậu chưa hiểu chỗ nào nào?”

Bên trong phòng học, có một nữ sinh đã chạy đến và khóc lóc với Shizuku về bài tập về nhà hôm nay.

Lấy một cái bút chì từ cái túi áo phía trước phần ngực, Shizuku hướng dẫn cho cô bạn cùng lớp từng bước đễ làm bài toán một cách dễ hiểu.

“O-oh! Tớ làm được rồi.”

“Cậu đã nắm được những ý để làm bài rồi đấy, hãy cứ bình tình và đọc hiểu các câu hỏi. Cậu làm được chứ?”

“Cảm ơn hội trưởng nhiều lắm! Giờ tớ đi nộp đống bài tập này đây.”

“Đừng có chạy trong hành lang đó.”

“Đã rõ~”

Cứ như thế, Ngay khi mọi chuyện được giải quyết... Có ba nữ sinh bất đầu tập trung xung quanh bàn của Shizuku.

“Shizuku-san, cậu có đang hẹn hò với ai không?”

“Um... Sao cậu lại hỏi như thế.”

Shizuku cau mày với đôi lông mi mỏng và nhìn họ bằng cặp mắt khó hiểu.

“B-bởi vì! Vào hôm qua cậu đã từ chối Yano-kun, đội trưởng clb bóng chày! Một người vừa thông minh, vừa học giỏi và còn được chọn để chơi cho đội tuyển quốc gia nữa.”

“Còn nữa, cậu ấy đứng top 1 trong bảng xếp hạng về độ nổi tiếng bên đám con trai, bố của cậu ta còn là một bác sĩ nữa.”

“Không có lý do nào có thể khiến cậu từ chối cậu ta cả.”

Đối mặt với một câu chuyện về tình yêu lãng mạn không rõ từ đâu ra. Nhưng nó cũng không làm cho Shizuku lo lắng.

“Cậu lấy thông tin về chuyện đó từ đâu thế?... Tớ đâu có nói ai về việc đó.”

Shizuku nghiêng đầu sang một bên trước ba cô gái đang nhỉn đầu về phía trước và nói.

“...Tớ đã có người mình thích rồi. Và điều đó cũng đủ để tôi từ chối tên đội trưởng kia rồi.”

Đó là những gì mà tôi nói với bất kì ai tr tình với tôi, và tôi không hề giấu chúng.

“Đó không phải là nói xạo chứ?”

“Đúng đó, bọn tôi cũng đã nghe cái đó rồi.”

“Đó chỉ là một cái cớ để giảm số lần tỏ tình lại thôi.”

“Tớ cũng phải yêu một một người trong đời chứ."

“Vậy tên đó là ai kia chứ?”

“Bọn tôi có biết tên đó không?”

“Tớ tò mò quá đi ~.”

Shizuku không thế ngó lơ trước ánh mắt lấp lánh của ba cô bạn về hướng mình, và cô ấy có chút muốn khoe ra.

“Nếu có thể cho cậu một gợi ý... thì đó là một cậu bé đã giúp tớ hồi nhỏ đó.”

Shizuku khẽ nhắm mắt lại và nghĩ về cậu trai mà mình nhắc đến.

Trong trí nhớ của mình, cô ấy nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen đã mất đi sắc tố. Đôi mắt của của cậu nhóc sắc xảo cùng với cặp chân mày dựng đứng lên. Khi cậu nhóc nở một nụ cười, từ một khuôn mặt cau có sẽ chuyển sang một khuông mặt rất thân thiện. Nhóc đó là kiểu người như vậy đấy.

 “Nếu đó là người hội trưởng thích thì chắc hẳn cậu ta cũng bảnh trai lắm.”

“Chắn chắn rồi, tên đó phải đẹp lắm mới đủ để hội trưởng từ chối cả Yano-kun mà.”

“Có thể làm cho Shizuku-san rơi vào lưới tình luôn, thật là một anh chàng táo bạo mà."

Cuộc nói chuyến bắt đầu rẽ hướng khác so với chữ “táo bạo” đó.

“Nếu để mà nói có ai đó thích hợp với chữ “táo bạo” thì chắc là tên du côn đứng đầu trường mình ha?”

“D-dừng lại đi, cậu sẽ bị xử đấy!”

“Tên đó sẽ trốn lột tiền của cậu đấy!”

Khi chủ đề này được nhắc đến, bầu không khí xung quanh bọn họ chuyển từ vui vẻ sang trầm lặng đi. Và trong số đó, có một người đang thầm bất mãn vì chuyện này.

(Bọn họ nói vậy chỉ vì họ không biết con người thật của anh ấy thôi, Riku-kun không phải là loại người như thế. Anh ấy thực sự là một người tốt bụng...)

Sự không hài lòng của cô ấy được thể hiện rõ ra ở trên mặt.

“Hôm trước, tớ có nghe đâu rằng cậu ta đã cướp lấy một cuốn sách của một nữ sinh ở thư viện đó...”

“Tớ cũng nghe nói rằng cậu ta cũng tống tiền một cậu học sinh lên đến 40.000 yên lận đó.”

“Dù sao đi nữa, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi! Nè Shizuku-san, cẩn thận đó, nếu tên đó mà nhắm vào cậu thì đời cậu coi như bỏ đấy.”

“Được, tớ hiểu rồi.”

Trong khi họ nói chuyện, thời gian cứ trôi đi và rồi cũng đến lúc cho tiết học ngoại khóa cuối buổi diễn ra. Ba cô gái lúc nãy cũng vội vã đi về phòng học của mình để chuẩn bị cho tiết ngoại khóa buổi sáng.

Shizuku, người đã chuẩn bị xong hết cho tiết học ngoại khóa hôm nay, đang có một ý nghĩ và cô bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

(Mình tự hỏi liệu tin đồn này tồn tại có thật sự bất lợi không? Nếu tin đồn này vẫn tồn tại, sẽ không có ai muốn tiếp cận với Riku-kun nữa.)

Shizuku lại nghĩ ngay đến cậu trai đó, cô lập tức lấy tay che đi cặp má đang ửng hồng lên của mình.

---------------------

Giờ ra chơi của tiết thứ nhất. Riku Takenaka người đang bị dính vào nhưng tin đồn thất thiệt đang trò chuyện cùng với cậu bạn Kenta của mình.

“Riku, mày có suy nghĩ như thế nào về Shizuku-senpai.”

“Tao nghĩ chị ấy là một senpai khá nổi tiếng... Mà, bộ có chuyện gì à?”

Kenta là người mà cậu ta đã kết bạn được khi bước chân vào cao trung. Tuy cả hai chỉ mới làm quen với nhau được nữa năm, nhưng tình bạn của họ cũng đã phát triển đủ để cả hai có thể trò chuyện thân thiết với nhau.

“Tao sẽ trở thành bạn trai của Shizuku-senpai!”

“Khó lắm, éo được đâu.”

“Tao nghĩ mình nên đi đến và tỏ tình với chị ấy .”

“Gì cơ? Mày không biết tin đồn về việc chị ấy sẽ từ chối bất kì ai à, ước mơ của mày tan vỡ rồi đấy.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thú nhận với cô ấy? Hàng chục tên con trai khi tỏ tình với hội trưởng và bị từ chối một cách lạnh lùng đều cho ra cùng một câu trả lời như nhau.

Thậm chí gần đây còn có vài trường hợp cố ý tỏ tình với hội trưởng chỉ để nghe được câu “Mình có người thương rồi, xin lỗi cậu.”.

“Shizuku-senpai tuyệt vãi~”

“Tao đồng tình về khoản này.”

“Aah, nếu tao lớn tuổi hơn chị ấy thì đã có thể chủ động tấn công rồi, điều này rất khó làm khi tao trẻ hơn chị ấy.”

(P/s khúc này không biết nói gì luôn, nghe nó xàm vãi.)

Kenta để hai tay của mình ra sau gáy rồi bắt đầu hồi tưởng lại những lời phát biểu của hội trưởng vào buổi lễ của trường. 

Cùng với mái tóc bạc dài đến lưng. Đôi mắt màu xanh nhạt có chút bóng đỏ như màu anh đào đi kèm với một đôi môi mỏng mịn màng. Cơ thể mỏng manh cùng với những đường cong gợi cảm được thể hiện thông qua lớp quần áo mà cô ấy khoác vào.

Bầu không khí đặc biệt cùng với vẻ ngoài quý phái của cô ấy thu hút bất kì ai nhìn thấy chúng, không ai ở trong trường không biết tới cô ấy.

Shizuku-senpai, người được Kenta nói đến nãy giờ hiện đang học năm hai của cao trung, Còn với Riku và Kenta thì cả hai mới chỉ là những học sinh năm nhất của trường mà thôi. Việc chênh lệch tuổi tác như thế cũng là một trở ngại lớn với họ.

“Mà... Tiếc thật, giá như chị ấy có thể cười nhiều thêm chút. Bản thân tao thì nghĩ cái khuôn mặt ngại ngùng đấy vẫn đẹp nhất nhưng...”

“Tao không hiểu lắm về cái gu của, nhưng mày cũng thấy chị ấy cười rồi mà phải không? Cái lúc làm lễ ấy.”

“Không phải kiểu đấy. Lúc đó trong cô ấy giả trân vãi. Ý tao là trông như cô ấy chẳng thể thể hiện được chút cảm xúc nào ấy.”

Những lời vừa rồi của Kenta hoàn toàn chính xác, Kujou Shizuku, hội trưởng của hội học sinh chỉ đang thể hiện những cảm xúc giả tạo cho mọi người.

Những cảm xúc thật đó chỉ dành cho một người thôi.

“Oh, chị ấy vẫn luôn như vậy từ hồi tiểu học ha.”

“Huh!? Ý của mày là gì khi nói “từ thời tiểu học”? Tao không hề biết có chuyện này đấy.”

Riku và hội trưởng hội học sinh đã học chung trường với nhau từ thời tiểu học. Tuy nhiên chẳng biết về chuyện này cả.

“Mặc dù là bạn của nhau nhưng mày biết đó, bọn mình chỉ mới gặp nhau khi lên cao trung thôi mà.”

"Hả? Bọn mình làm bạn với nhau lâu lắm rồi đấy và mày đã học chung với chị ấy lâu như thế, mày cũng có cơ hội để biến chị ấy thành bạn gái của mình mà không làm. Lãng phí vãi.”

“Việc bị dính vô cái tin đồn là đầu gấu thôi là tao không thể có bạn gái rồi. Uy tín của tao cũng bị thứ đó hủy hoại đấy.”

“Tao chỉ có thể nói đó chỉ là một sự hiểu làm thôi. Lúc mày chỉ đường cho một ông anh và được ổng cho ít tiền thì tự nhiên trong trường rộ lên tin đồn rằng mày tống tiền ông ấy luôn... Tao nghĩ trong trường này thì không ai là không biết mày đâu, có điều cách họ biết về mày hơi tiêu cực thôi.”

“Tao thực sự mong họ ngưng lan truyền mấy cái đấy đi đó...”

Đúng vậy, không ai trong trường này không biết việc Riku là một tên đầu gấu.

Mọi chuyện xảy ra giống như những gì Kenta đã kể. có một học sinh cùng trường nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang cúi đầu rooif sau đó đưa tiền... chỉ vì chỉ đường cho một người lạ và nhận một chút tiền cảm ơn mà họ đã tưởng rằng Riku đang tông tiền người khác.

Từ lúc đấy, các tin đồn xấu của cậu càng lan rộng.. Không lâu sau, chúng đã biến tướng đến nỗi họ đồn rằng nếu nói chuyện với cậu ta thì bạn sẽ bị trấn lột ngay.

“...Đồn ác thật.”

“... Quả thật vậy.”

“Chà, cố gắng lên, tao cầu khẩn rằng một ngày nào đó mấy tin đồn này sẽ không còn nữa.

"Cảm ơn……"

Riku bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng một giọng điệu chán nản. Trong thâm tâm, cậu ta cảm thấy rất biết ơn Kenta vì đã chịu làm bạn với mình, bất chấp đống tin đồn ấy.

Bình luận (0)Facebook