• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Hãy tiến hành chuẩn bị

Độ dài 3,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 12:30:20

Ngày kế tiếp, Arquas bình an quay trở về sau khi thị sát và giải thích nội dung ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, vì tôi là Nữ Thần nên bản thân đã quan sát hành động của cậu ta bằng quả cầu thuỷ tinh. Thế nên lần giải thích này là dành cho người hợp tác mới như Marya. Điều này cũng vì để cô ấy biết Arquas đang hoạt động thực tế như thế nào.

   

“Sau đó thì tôi được cho xem mấy chỗ sinh sống và nơi làm việc của tộc Nanh Thú như bình thường rồi quay về. Trồng trọt hay nông nghiệp cũng chẳng khác mấy so với nhân loại nên chẳng có gì thú vị lắm.”

“Sinh mệnh có trí tuệ và ăn tạp sẽ biết suy nghĩ đến chuyện nuôi trồng thức ăn khi nhân khẩu gia tăng thôi. Con người cũng là một loại động vật mà.”

“Vậy là nếu không phải lãnh thổ của Ma Tộc có cá tính mạnh hơn thì sẽ không thể nhìn thấy nền văn hoá mới mẻ hơn à. Ờ mà mấy người tộc Nanh Thú khá là tôn trọng kiểu cách nhỉ.”

“Nếu giải phóng bản năng loài thú mỗi ngày thì sẽ gây cản trở cho phồn vinh của chủng tộc mất. Nhất định họ có lý do để kiềm chế mấy khoản này ấy.”

“Hô…”

   

Marya đang lộ khuôn mặt ngờ nghệch hơn cả giọng nói uể oải của Arquas. Từ khi nghe chuyện chiến đấu với tộc Nanh Thú thì cô ấy cứ ở trong trạng thái lơ lửng đâu đâu.

   

“Có một người đang thơ thẩn đây này, có sao không đấy?”

“… A! Kh… không, chỉ là… tôi không biết nên tsukkomi từ đâu cả…”

“Trước tiên thì nói từ đoạn cậu ta vừa vào đã gây sự với người ta cũng được đó.”

“Đu… đúng rồi!... E hèm, trong trạng thái mọi người đều là địch ngoại trừ Lãnh Chúa mà sao anh lại làm chuyện vô lý đó hả!?”

“Nghiêm chỉnh tsukkomi luôn. Cô có tố chất đấy.”

“Miễn cưỡng gì đâu, ngay khi gặp mặt là tôi đã nhận thức được địch ý toát ra từ Romilaya rồi. Cơ mà vì không nắm rõ thủ đoạn đối phương nên tôi chỉ hạn chế xuống còn một cái thôi.”

“Ơ…”

   

Sau trận chiến thì Romilaya đã tạ tội với Arquas. Dù Lãnh Chúa là Gaulgrart đã tuyên bố sẽ theo dưới trướng, nhưng họ không lại thể hiện ý chí phản đối rõ rệt và đáp ứng lời thách thức, hơn nữa còn tính toán những âm mưu đằng sau như ám sát.

Arquas cũng không phải đánh hơi được toàn bộ, nhưng chắc hẳn cậu ta đã nhận ra chuyện đối phương đã chuẩn bị sẵn vài cái bẫy.

Dựa vào đó, cậu ta đã phá tan âm mưu bằng cách đơn giản và rõ ràng nhất rồi khiến tộc Nanh Thú phải chấp thuận bản thân. Khi bị khắc ghi sức mạnh dị thường đến thế thì ít nhất sẽ không có ai dám nói lời phản đối ngay trước mặt.

   

“Nhưng cũng không thể thán phục chuyện khiêu chiến một kẻ sở hữu Đặc Tính mang cấp bậc Lãnh Chúa đâu. Tại sao đầu cậu bị sét đánh mà vẫn không sao vậy hả?”

“Tôi biết chiêu đó sẽ đến nên dùng Cường Hoá Ma Lực thật kỹ càng thôi.”

   

Lôi kích hay ma pháp đều là một loại năng lượng. Nếu che chắn bằng lớp ma lực dày thì ai cũng có thể ngăn chặn ít nhiều. Tuy nhiên, đối phương là Romilaya Ricultrope, chỉ xét sức tấn công thuần tuý thì đó là chiến binh mạnh nhất tộc Nanh Thú.

Vậy thì lôi kích phát ra từ Đặc Tính của người đó đáng lẽ sẽ mang uy lực mà ma pháp Lôi Kích do các pháp sư phát ra không thể nào so sánh.

   

“Tôi không ở đó nên không thể xem rõ cho lắm, cậu có thể cho tôi xem cách bản thân ngăn chặn công kích ấy không?”

“Được thôi, nhưng mà đánh vào đầu thì thỉnh thoảng sẽ đau cổ nên dùng tay được không?”

“…? Ừ, miễn là tôi có thể xem được.”

“Vậy Marya, cô có thể đánh vào tay tôi không? Không cần dùng sức, chỉ cần nhanh là được.”

“À ờ.”

   

Arquas đưa tay phải ra trước, Marya thì thủ thế rồi tung một cú đấm thẳng nhẹ. Ngay lập tức, tay cô ấy bỗng nhiên bật ra sau giống như đụng trúng một bức tường cứng.

   

“Kiểu vậy đấy.”

“Ơ…”

   

Marya không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà nhìn chằm chằm vào nắm tay của mình. Đúng là với người không nhìn kỹ càng thì họ cũng không thể hiểu được hiện tượng vừa rồi là một loại kỹ thuật đâu.

   

“Cậu dùng Cường Hoá Ma Lực ngay thời khắc đối phương đánh trúng à.”

“Cường Hoá Ma Lực giống như gồng mình lên vậy. Dồn tinh thần vào một khoảnh khắc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều phải không.”

“…”

“Marya, không cần nhìn bằng ánh mắt như vậy, hãy an tâm đi. Người có thần kinh bình thường không dùng kỹ thuật này đâu.”

   

Mặc dù rất hợp lý, nhưng nếu thời điểm sai lệch một chút thì việc cường hoá này sẽ vô nghĩa. Chỉ người có thể thoải mái bước vào Cảnh Giới và duy trì sức tập trung dị thường như Arquas mới làm được trò này. Với Cường Hoá Ma Lực có cường độ ngang bằng ma pháp Kết Giới thì đầu bị sét đánh trúng mà không mất ý thức cũng là điều có thể hiểu được.

   

“Cũng phải… Đúng rồi, tuyệt chiêu trong câu chuyện vừa rồi rốt cuộc là kỹ thuật gì vậy?”

“À, tôi cũng có hứng thú với nó đó.”

   

Arquas là người có thể gọi là hiện thân của các loại kỹ thuật, và kỹ thuật đó lại có thể được cậu ta gọi là tuyệt chiêu. Nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ là một khung cảnh quái dị giống như cậu ta vừa dùng Đặc Tính vậy.

   

“Tước Phách à. Kỹ thuật đó thì khó, nhưng cơ chế thì đơn giản lắm. Làm trực tiếp thì sẽ nhanh hơn.”

“Marya-san, xin mời.”

“Tôi… tôi phải chịu đòn ư…”

“Cô cứ dùng Cường Hoá Ma Lực đơn giản là được.”

   

Marya lộ chút khẩn trương nhưng vẫn vận dụng cường hoá lên toàn thân. Quả nhiên là đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn, Cường Hoá Ma Lực không hề tệ.

Arquas xác nhận điều đó rồi tiến đến gần Marya, kế tiếp thì cậu ta đặt tay lên phần giáp bao phủ bụng cô ấy và___

   

“Híu!?”

   

Marya bỗng thét lên một tiếng vô cùng lớn mà nhảy về sau. Arquas thì lảo đảo vì bị thét vào lỗ tai. Cả tôi cũng thấy hơi nhức tai nên tiếng vang của không hề nhỏ đâu.

   

“Cô rốt cuộc dùng bao nhiêu âm lượng vậy…”

“Tuyệt thật đó. Cậu ta cũng không chịu thương tổn đến mức đó từ Romilaya đâu.”

“Xin lỗi… Không, chỉ là cảm giác vừa rồi…”

   

Marya vừa xoa phần giáp ở bụng vừa run rẩy. Marya vẫn luôn cố giữ sự uy nghiêm của một đoàn trưởng dù đã bị bóc trần lớp vỏ ngoài, nhưng hiện cô ấy lại sợ hãi đến thế này thì đúng là dị thường.

   

“Vậy thôi khỏi nhỉ?”

“Kh… không… Xin anh hãy làm một lần nữa… Không lẽ không thể làm chỗ khác ngoài bụng ư?”

“Nếu được thì tôi muốn dùng tại vị trí gần trọng tâm hơn… Cơ mà đây chỉ là Cường Hoá Ma Lực nhẹ nên ở vai cũng được.”

“Vậ… vậy sao. Thế thì xin nhờ anh…”

   

Trong tình huống giống như vừa này, lần này thì Arquas đặt tay lên vai Marya. Ngay sau đó, Marya liền khẽ run rẩy, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức rên nhẹ.

   

“Tuyệt chiêu, Tước Phách.”

“___!?”

   

Sau khi Arquas thì thầm, vặn người rồi rút bàn tay khỏi Marya, một khối ma lực mang hình dáng cô ấy liền bị rút ra.

Marya kiểm tra thân thể đã mất đi Cường Hoá Ma Lực. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nắm rõ cơ thể mình xảy ra chuyện gì.

   

“Nguyên lý là nắm lấy ma lực đối phương rồi rút ra nhỉ.”

“Kỹ thuật đơn giản phải không?”

“Ừm. Mặc dù nếu không nắm bắt lượng ma lực toàn thân đối phương và mấy cái cường hoá thì sẽ thất bại ngay.”

“Chính là thế, cơ mà nếu làm được thì gần như là đòn tất sát đó.”

   

Arquas dừng ngón tay phủ Cường Hoá Ma Lực ở ngay trước trán Marya. Nếu như cứ tiếp tục đâm tới thì cậu ta có thể xuyên thủng hộp sọ đối phương rồi.

   

“Ồ… ồ…”

“Lập tức cường hoá bằng ma lực lưu chuyển toàn thân là điều mà đám người khá mạnh có thể làm được. Tuy nhiên, người rèn luyện để bản thân có thể lập tức vận chuyển ma lực ra toàn thân lại khá là hiếm hoi.”

“Bởi vì ma lực lưu chuyển toàn thân vốn là thường thức rồi nhỉ.”

   

Dựa trên ma lực cảm nhận được mà phán đoán lượng ma lực của đối phương là điều bình thường, nhưng đó chỉ là ma lực tràn ra ngoài cơ thể mà thôi.

Lượng ma lực thực tế là tổng hợp của số ma lực tích tụ trong cơ thể, cùng với ma lực hàm chứa bên trong cơ quan sản sinh ma lực.

Tuyệt chiêu của Arquas là kỹ thuật rút toàn bộ ma lực tích tụ trong cơ thể. Muốn tiếp tục sử dụng ma lực của mình thì người đó cần phải khiến ma lực từ cơ quan lưu chuyển ra toàn thân.

Con người là linh hồn, Ma Tộc là lõi. Tuy rằng có sự khác biệt trong việc tiếp xúc vật lý, nhưng chức năng lưu chuyển ma lực ra toàn thân đều giống nhau.

Nếu như cố đưa ma lực ra toàn thân trong một lần thì sẽ có khả năng bại lộ vị trí điểm yếu của mình tuỳ vào đối thủ.

   

“Kỹ thuật có thể bóc tách cả ma lực lẫn Cường Hoá Ma Lực trong khi cận chiến… Quả nhiên là tuyệt chiêu.”

“Đúng là nó rất mạnh, nhưng nhìn vào phản ứng của Marya thì dường như còn có nguy cơ nào khác à?”

   

Vì suy nghĩ của Marya khá hỗn loạn nên tôi không thể đọc được rõ ràng. Khi bị Arquas nắm lấy ma lực, cô ấy đã dao động rất kịch liệt. Tôi không nghĩ cô ấy có thể cảm nhận nguy cơ từ trước khi bị bóc tách ma lực…

   

“___ Khi ma lực bị nắm thì tôi có cảm giác giống như phần mỡ thừa vốn không tồn tại ở bụng bị nắm lấy vậy…”

“À, thế thì đáng sợ thật.”

“Vì cần phải nắm bằng tay nên kỹ thuật này khó dùng lắm. Kể cả dùng được thì mấy người như chị gái cũng có thể nhìn thấu ngay lần đầu tiên.”

“… Immuryerl mạnh hơn cậu ư?”

“Đúng rồi.”

   

Arquas lập tức đáp lại. Immuryerl Turstar, chị gái cậu ta là người được gọi là Thiếu Nữ Thánh Kiếm tại ngôi làng luôn bảo hộ thanh Thánh Kiếm mà các đời Dũng Sĩ nắm giữ. Chuyện cô ta là con quái vật thật sự cũng là điều tôi đã biết rõ ràng.

   

“… Sau khi rời khỏi ngôi làng từ thời niên thiếu thì anh vẫn chưa gặp lại chị gái phải không? Anh đã trở nên mạnh đến như thế này mà vẫn có thể khẳng định như thế sao?”

“Tôi lúc này đúng là mạnh, nhưng cũng chỉ cỡ chị gái ngày xưa thôi. Không, có lẽ tôi lúc này vẫn mạnh hơn một xíu…?”

   

Marya vừa câm nín vừa nhìn tôi. Đó không phải Dũng Sĩ tôi tạo ra đâu. Thỉnh thoảng thế giới vẫn sẽ tồn tại mấy thiên tài thuộc tầng thứ có thể gọi là phần tử đột biến đó.

   

“Tức là nếu cô ấy không trưởng thành gì thì hai người sẽ tương đương à.”

“Không đâu, người đó đang ở trong thời kỳ tăng trưởng mà.”

“Cậu lúc này cũng vừa đúng lúc tăng trưởng còn gì… Nhắc mới nhớ, cô ấy từng nói cậu rằng ‘Kiếm kỹ thì bình thường’ nhỉ…”

“Tại chị ấy là người chỉ sống vì kiếm kỹ thôi. Hay nên nói chị ấy là bản thân kiếm kỹ luôn mới đúng.”

“… Ừm, quên thôi nào!”

   

Vì càng cố suy nghĩ thì sự tự tôn của hiệp sĩ càng vụn vỡ nên Marya lập tức thay đổi luồng suy nghĩ để bảo vệ nó. Tránh né không chút do dự cũng là một loại tài năng đó. Thậm chí sự tồn tại của Immuryerl vẫn luôn vướng lại trong góc tiềm thức của tôi cơ.

   

“Được rồi, chuyện ủng hộ từ tộc Nanh Thú cũng xem như đã vững chắc… Tiếp theo thì cậu sẽ làm gì đây?”

“…? Arquas cứ tiếp tục gia tăng người ủng hộ theo tình trạng này thì không được à?”

“Lãnh Chúa ở Ma Giới có mười ba người, chúng ta còn tận mười một người đó. Tôi không nghĩ cách làm sóng gió này sẽ có tác dụng thêm mười một lần đâu.”

“Cũng phải nhỉ.”

“Với tôi thì chuyện chiến đấu với toàn bộ Lãnh Chúa cũng không tệ lắm.”

“Marya, cô đã hiểu cảm xúc của tôi chưa?”

“Tôi rất hiểu.”

   

Từ đầu đến giờ, gã đàn ông này chỉ là một tên cuồng chiến cố tìm lý do nào đó để gây sự với Ma Tộc thôi.

Mặc dù mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng cứ tiếp tục dùng một phương pháp ấy thì vai trò tham mưu của tôi cũng thật quá đáng thương đi.

   

“Ờ thì cả tôi cũng thật sự nghĩ là việc này vất vả lắm. Kiểu như nhớ tên của cả mười ba Lãnh Chúa chẳng hạn.”

“Tôi thì nghĩ khoản đó không vất vả lắm đâu? Marya có thể nói ra nhỉ.”

“À vâng. Viêm tộc Ressaenka Novor, Thuỷ tộc Qualisy Worlute, Phong tộc Rudafin Terosampe, Địa tộc Goagaim Suaonza, tộc Thiên Long Myttial Artonio, tộc Nanh Thú Gaulgrart Ricultrope, tộc Cương Trùng Justell Lobasect, tộc Thụ Hoa Lalafia Yurafyla, tộc Quỷ Mị Nalact Hesllyrt, tộc Ác Ma Rimliya Agapelio, tộc Bất Tử Hunvar Lupukr, tộc Hắc Chú Yodoin Gorwen, tộc Kị Nhãn Soros Dypai. Chính là mười ba người này nhỉ.”

“Ui vãi, gớm quá đi. Bộ cô là người nghiện Ma Giới à.”

“Tại sao chứ!?”

   

Trong vụ việc với Yodoin Gorwen lần trước, tôi đã giao bản danh sách ghi chép tên gọi, chủng tộc và chân dung của các Lãnh Chúa, nhưng tên này lại bảo “Mất hứng đọc” rồi không thèm đọc hết mà dùng làm đồ lót nồi.

   

“Tôi đã giao bản danh sách mà cậu dùng làm đồ lót nồi cho Marya đấy.”

“Vậy nên nó mới tơi tả như vậy sao…”

“À, hèn gì mà mất tiêu. Giấy da cừu đó không bị cháy xém nên tiện thế còn gì.”

“Anh đối xử giấy da cừu do Nữ Thần ban xuống lạ quá đó!?”

“Mà tôi không ngờ cô lại tiếp nhận thứ ghi chép thông tin mà chỉ cần sở hữu sẽ khiến mọi quốc gia nghi ngờ đấy. Cô không thấy đau dạ dày à?”

“… Gần đây thì có hơi đau.”

“Ngoan ngoan, để tôi làm món súp dễ chịu với dạ dày cho.”

   

Lúc nhận lấy thì Marya cũng nở nụ cười méo xệch nữa. Cơ mà để hỗ trợ Arquas thì cô ấy cần phải học hỏi tri thức và thông tin tương đối về Ma Giới mới được. Đành chịu thôi.

   

“Mọi người đều là cường giả mà cậu yêu thích thì sao cậu không tỏ thêm chút hứng thú đi?”

“Biết về những cường giả không thể chiến đấu với mình cũng chỉ khiến tôi khổ sở thôi.”

“Cái tên cuồng chiến này…”

   

Lý do cậu ta mất hứng đọc giữa chừng là vì không biết có cơ hội chiến đấu với họ hay không à. Cậu có phải mấy tên trẻ tuổi sợ thất bại nên không chiến đâu, mặc dù cậu cũng là người trẻ tuổi thật.

   

“Nhưng khi chia ra một nửa thì cũng không cần nhiều công sức để ghi nhớ phải không?”

“… Là chuyện phân tách Ma Giới thành hai phe tán thành và phản đối Ma Vương Karquas à.”

   

Lý do của mối uy hiếp đến từ Ma Giới hiện tại chính là sức mạnh áp đảo được sinh ra từ việc Lãnh Chúa mạnh nhất trong lịch sử của từng lãnh địa đã giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, cùng với các lãnh địa không xảy ra chiến tranh với nhau.

Khi nội bộ Ma Giới chia ra thành hai phe tán thành và phản đối Ma Vương Karquas thì khả năng diễn ra chiến tranh giữa các lãnh địa là rất lớn.

Và như thế, dù bên nào chiến thắng thì tổng chiến lực của Ma Giới chắc chắn sẽ giảm sút mạnh.

   

“Nói đúng hơn thì sẽ là thế chân vạc. Kiểu gì thì những lúc này cũng sẽ có mấy Lãnh Chúa chỉ muốn xem xét tình hình. Khi đó lại sinh ra xích mích thì xem như là hài lòng.”

   

Không phải tôi không suy nghĩ tới tình huống đó, nhưng tôi lại có chút bất ngờ vì điều đó lại được nói ra từ miệng Arquas.

Cách làm của Arquas trông đầy khiêu khích, số Lãnh Chúa cảm thấy bất mãn cũng không ít. Thế nhưng cậu ta cố tình làm vậy để phân tách thế lực Ma Giới vào giai đoạn cuối cùng ư?

Không, tôi đang đọc suy nghĩ của Arquas và hiểu rằng cậu ta không suy nghĩ chi tiết đến thế.

Song, câu chuyện vừa rồi lại giống như được tuôn ra từ miệng Arquas. Cậu ta tự thừa nhận mình chỉ đang đi theo trực giác, nhưng trực giác ấy lại đang dẫn đến phương pháp ngáng đường Ma Giới một cách chính xác…?

   

“… Kiểu gì thì chúng ta cũng cần phải gia tăng người ủng hộ đã.”

“Chuyện đó cũng phải, nhưng mà đã sắp sửa qua hai tháng rồi.”

   

Hai tháng là kỳ hạn thử thách dành cho ứng cử viên Ma Vương. Sau khi qua thời hạn này, Arquas sẽ đặt cược ngôi vị ứng cử viên Ma Giới kỳ kế mà chiến đấu một chọi một với các Lãnh Chúa.

Điều Arquas đã làm được chính là thu phục tộc Nanh Thú về dưới trướng, ngoài ra còn thành công đón tộc Hắc Chú làm người hợp tác. Dĩ nhiên là phe phản đối vẫn chiếm đa số, Lãnh Chúa tự đứng ra chiến đấu chắc chắn vẫn sẽ tồn tại.

   

“… Còn cá nhân cậu thì lại đang mong chờ chứ gì.”

“Hahaha, đây là thưởng thêm thôi.”

“Marya, cô hiểu cảm xúc hiện giờ của tôi không?”

“Rất hiểu rõ luôn.”

“Đừng có dùng người khác để đồng ý với mình. Đúng rồi, tôi có chuyện cần nhờ Marya nên cô có thể nhanh sống tự lập được không.”

“Hự… Tạm thời thì tôi đã tìm nhà trọ rẻ nhất và làm công việc thuê theo ngày rồi, chỉ là…”

“Đúng là hiệp sĩ nước khác sẽ không thể nhận nhiệm vụ tại bang hội mạo hiểm giả nhỉ.”

   

Nhắc mới nhớ, hôm trước thì cô ấy làm người bán hàng tại tiệm bánh gạo nhỉ. Trong tình trạng lộ phí sắp cạn kiệt mà cô ấy lại có thể tìm được chỗ cư trú tại đất nước này trong vài ngày thì năng lực thích ứng thật ưu tú.

   

“Muốn kiếm tiền thì vừa đúng lúc đấy. Nếu cô giúp tôi thì tôi sẽ chia trước tiền thuê nhà hiện tại cho?”

“Th… thật sao!? Tôi xin phép được làm… Cơ mà không phải mấy chuyện phi lý như chiến đấu với Lãnh Chúa Ma Giới đâu hả!?”

“Đó là cái tôi muốn làm nên không nhường cô đâu.”

“Anh có nhường thì tôi cũng không thèm nhận đâu.”

   

Hai người này dường như cũng mở lòng rồi nhỉ. Mặc dù phản ứng của cậu ta với Marya còn dịu dàng hơn bản thân nên tôi có hơi gai mắt.

   

“Thực ra là tôi nhận được một chút trang bị của Ma Tộc nên muốn tìm cách đổi chúng thành tiền ấy mà.”

“Trang bị của Ma Tộc… Ra là vậy, khi đi sang Ma Giới thì anh sẽ có cơ hội ấy nhỉ. Có lẽ chúng sẽ bán được cho mấy người thích sưu tầm hoặc mạo hiểm giả đó. Ngoài ra còn có thể giao dịch với thương nhân nữa.”

“Về khoản đó thì tôi hơi nhát ấy mà. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một mạo hiểm giả bậc Đồng nằm ở tầng chót thôi.”

“Cái chuyện anh không muốn nhận nhiệm vụ đi tới nước khác vì để mình có thể xem đấu trường à… Không phải là điều chỉnh lịch trình cho thuận lợi thì anh sẽ có thể nhận nhiệm vụ trong thời gian trống của lịch đấu trường sao?”

“Nếu càu nhàu làm khó thì tôi nghĩ họ sẽ làm cho, nhưng khiến đối phương phiền toái vì sở thích của mình cũng không ổn lắm.”

“Anh nghiêm túc một cách quái lạ thật đó… Tôi hiểu rồi. Chỉ cần đổi trang bị của Ma Tộc thành tiền là được phải không? Tôi là một đoàn trưởng nên cũng mang tri thức về lưu thông vật liệu. Hẳn là sẽ thích hợp hơn so với anh rồi.”

“Vậy sao! Vậy thì xin nhờ cô nhé!”

   

Arquas vui sướng nắm lấy tay Mayra mà lấy đó làm hứa hẹn. Marya được nhờ vả nên đang lộ vẻ mặt vui vẻ, cơ mà liệu cô ấy có hiểu không nhỉ?

Một chút trang bị mà Arquas nói là trang bị của hai trăm người thuộc trung đội tộc Hắc Chú bị cậu ta cướp đoạt. Nếu tuồn số lượng đó vào chợ thì đừng nói là Nhân Giới, cả Ma Giới cũng sẽ để mắt đến cô ấy.

Có lẽ tôi nên cảnh báo trong lúc này… Cơ mà khiến khuôn mặt sung sướng của cô ấy trở nên méo mó thì tội nghiệp lắm nên hãy im lặng vậy.

   

===================================

Lý do Arquas dịu dàng với Marya là vì cảm giác tội lỗi đối với sự đáng thương của cô ấy. Nhưng anh ta vẫn cuốn đối phương vào.

Bình luận (0)Facebook