Ma vương phục sinh - Juliet
Masamune KujiZero Miyami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dẫn truyện

Độ dài 318 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:11:50

(Đây là hình một cái bia hay một cái gì đó trước mở đầu 1, vì ko rõ là cái gì nên mình để là "chương dẫn truyện", thường thì trong LN nhật hay có mấy cái này.)

Dịch từ văn bia trên hình

<><><><><>

Truyện kể rằng, khi người ta khai quật các di tích cổ, họ đã phát hiện ra bia đá grove.

Đã từng có những người thống trị cổ xưa.

Nói cách khác, thì thế giới đã từng được thống trị bởi ma tộc. Còn những sinh vật còn lại tất cả chỉ là sự tồn tại yếu kém.

Trong số đó con người là chủng loài yếu nhất. sinh mệnh của họ chỉ dùng để lao động và làm đồ ăn.

Và thù lao mà họ nhận được chỉ là sự tuyệt vọng và sự sợ hãi.

Cùng với sự hưng thịnh của ma tộc thì dân số nhân loại cũng tăng theo, những con số đó chỉ sinh ra những bi kịch. Và trong số những con người phải đi làm thức ăn cho ma tộc, đã có những người bắt đầu cầm kiếm lên.

Con người, thần, thú tộc, nghìn lần đều vực dậy chĩa mũi kiếm về phía ma tộc.

Hệt như bức tường đẫm máu của chiến trận, cuối cùng cũng có bên giành được chiến thắng.

Ma tộc phải di dời về phương bắc, và kẻ thống trị ma tộc đã chia bản thể của mình ra làm hai phần, tuy nhiên phần linh hồn đã bị cướp mất.

Hơn hết sau đó, con người bắt đầu thống trị mặt đất.

Mặc dù thế...

Những người thống trị cổ đại không chết.

Khi hai phần cơ thể phân tách, ngay khoảnh khắc còn lại một phần đó, đã tìm cách giáng xuống mặt đất

Thông báo cho những người ở thế giới sau.

Hãy vứt bỏ tất cả, phải ngăn cản sự phục hưng lại.

Những ma vương cổ đại đã thống trị.

Người phục hưng Juliet.

Bình luận (0)Facebook