• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Bình bơm bọt

Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 11:45:03

Dahlia thay ma thạch cho chiếc đèn lồng ma thuật rồi treo lên tại nơi làm việc.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Chiến đèn lồng ma thuật dường như chính là ma cụ đầu tiên được ông cô chế tạo.

Sử dụng hỏa thạch thay cho dầu giúp cải thiện hiệu suất và thu nhỏ kích thước đèn lồng lại. Hơn nữa là ma thạch có thời gian duy trì khá dài nên sẽ hữu dụng hơn để sử dụng cho du lịch hay tuần tra đêm.

Thời ông cô còn sống thì dầu có giá rẻ hơn, nhưng giờ do ma thạch đã quá phổ biến rồi nên phí tiêu thụ cũng không khác gì nhau. Mà tất nhiên là một chiến đèn dùng dầu có giá rẻ hơn, nhưng cộng thêm cả tính an toàn và độ bền nữa thì đèn ma thuật tỏ ra ưu thế hơn.

Ma cụ sinh hoạt chính là mảng ma cụ phát triển nhất ở quốc gia này.

Theo góc nhìn của Dahlia thì đó chính là [Thiết bị gia dụng].

Các ma cụ liên quan tới sinh hoạt dường như đã phát triển kể từ thời ông nội cô tới giờ. Cha cô kể rằng đấy chính là kết quả của công tác nghiên cứu và phổ biến ma thạch.

Dahlia sắp xếp lại nhiều chi tiết khác nhau trên bàn làm việc, cô vừa ghi chú lại vài điều trên loại giấy tự nhiên vừa tổng hợp lại các ý tưởng trong đầu.

Mức giá của giấy làm từ thực vật hay các loại bút dạng như bút chì ở quốc gia này có phần đôi chút mắc, tuy vậy nhưng nó vẫn được sử dụng đại trà. Loại bút đó bao gồm một lõi than mỏng ở giữa với bên ngoài được bọc giấy cứng.

Từ xưa tới giờ các hợp đồng chủ yếu đều là từ giấy da, cơ mà dạo gần đây phía thương hội có nói rằng tỉ lệ sử dụng giấy thực vật đang dần tăng lên.

Cô đã nghĩ ngay tới chuyện chế tạo một bình bơm bọt xà phòng ngay sau ngày hôn ước bị hủy.

Mà mặc dù nó không phải là ma cụ, cô vẫn bắt tay vào làm do nhịp sống thay đổi xen lẫn với đôi chút hoài niệm.

Bình bơm bọt có cấu tạo chính bao gồm bình chứa, nắp bình, bộ phận nhấn trên nắp và bộ phận bơm gắn vào nắp

Bằng việc nhấn nút từ trên nắp xuống, không khí tràn vào bình tạo ra áp suất khiến dung dịch bị đẩy lên phần ống của bộ phận bơm, sau đó nó sẽ đi quá một tấm lưới và được tạo thành bọt rồi đẩy ra bên ngoài. Nếu chỉ nhấn nó xuống không thì nó không thể trồi lại lên được, vậy nên nó cần phải gắn thêm một lò xo để nút trồi lại lên sau khi nhấn xuống.

Cũng may là việc tháo lắp thứ này cô đã từng thực hiện khi còn ở học viện rồi, ít nhất cô vẫn còn nhớ những thứ căn bản. Kể từ lúc vào công ty thì cô cũng đã được thấy một số mẫu bình bơm bọt rồi, vậy nên bây giờ cô quyết định sẽ tự làm một mẫu thử cho riêng mình.

Đụng tay vào công việc mới khiến cô phát hiện ra rằng ma thuật trên thế giới này hữu ích tới nhường nào.

Sử dụng ma thuật có thể giúp chỉnh sửa phần nào hình dạng cũng như độ cứng của các chi tiết ma cụ.

Kim loại bao gồm nhiều loại các nhau, tất nhiên là trong đó có cả những loại cô đã biết từ kiếp trước, bên cạnh đó còn có Mithril, ma ngân [note42320] và dường như là cả Orichalcum.

Thêm vào đó là mặc dù không có nhựa nhưng có thể sử dụng một số loại quái vật như là slime hay kraken làm vật liệu thay thế.

Thời còn học tại khoa ma cụ ở học viện, cô đã được dạy những điều cơ bản về các cách kết hợp, mặc dù là thỉnh thoảng là vài sự kết hợp bừa bãi lại tỏ ra có hiệu quả.

Chỉ là việc thử đi thử lại bằng cho tới khi tìm được kết quả mong đợi――nhưng đối với Dahlia thì đó lại là niềm vui chẳng dứt ra được. 

Cô vừa chế tạo các chi tiết vừa ghi chép lại, sử dụng ma thuật để hiệu chỉnh rồi lắp chúng lại với nhau, cuối cùng là kiểm tra thành phẩm.

Việc chế tạo của cô liên tục phát ra thứ ánh sáng màu cầu vồng hiếm thấy và tỏa sáng khắp màn đêm tại nơi làm việc.

Cô lại tháo rời ra, hiệu chỉnh lại, lắp ghép lại rồi tiếp tục ghi chép. Cô cứ thản nhiên mà lặp đi lặp lại chuyện đó.

Nhân tiện thì lượng ma pháp mà Dahlia sở hữu lớn hơn người thường khá nhiều.

Điều này hẳn là do gia đình cô đã làm ma cụ sư qua nhiều đời, một phần cũng có thể do mẹ cô là quý tộc.

Dẫu vậy nhưng Dahlia thậm chí còn chưa từng được thấy mặt mẹ.

Mẹ chỉ vội vàng kết hôn với cha cô rồi liền quan về nhà mẹ đẻ để sinh Dahlia và vĩnh viễn không trở lại. Chỉ có duy nhất cô là được gửi trả về nên giờ mới ở đây.

Mà tuy nói rằng cô có lượng ma pháp của cô vượt trội so với người thường, thực ra cô vẫn chỉ đạt ngưỡng trung bình hồi còn ở học viện và vẫn kém xa quý tộc thượng lưu.

Được nghe những câu chuyện về pháp sư có các phép thuật hào nhoáng, bản thân cô lại là người chuyển sinh nên đôi khi cô cũng ước mình sở hữu khả năng ma thuật gian lận.

Tuy vậy nhưng điểm đặc biệt của Dahlia lại là khả năng duy trì ổn định cường độ phép thuật yếu trong thời gian dài. Việc này cực kỳ có lợi trong việc chế tác các chi tiết nhỏ và thuận tiện trong việc hiệu chỉnh chúng, một khả năng rất thích hợp đối với ma cụ sư.

Hiện giờ cô lại cảm thấy rất biết ơn vì chuyện đó.

Cô cứ thử đi thử lại vô số lần, thời gian chỉ chớp mắt cái mà đã trôi qua.

Riêng phần thiết bị bơm và lò xo cần rất nhiều thời gian để hiệu chỉnh, cô đã tốn mất cả đêm trời nhưng hiện tại thì cô đã hoàn thành được 2 nguyên mẫu.

Phần còn lại chỉ là vào phòng tắm và kiểm trả khả năng tạo bọt phụ thuộc vào nồng độ xà phòng trong dung dịch và rồi lại tiến hành hiệu chỉnh tiếp.

Mãi rồi cuối cùng cũng được nghỉ, Dahlia đưa tay với tới chiếc bạn cạnh để lấy ly rượu.

Ly rượu hiện giờ cũng đã hết lạnh cả.

Lúc mà trả lại xe ngựa xong, cô ghé tới cửa hàng để mua thêm cả rượu vang đỏ và rượu vang trắng.

Rượu trôi xuống cổ họng rồi, cô mới nhớ về anh chàng cuồng ma kiếm lúc trước.

Dẫu cho đó chỉ là vài giờ, nhưng được nói chuyện cùng nhau khiến cô rất vui.

Tới tận bây giờ, cô vẫn vừa nghĩ lại vừa cười.

Giả dụ như cô mà là đàn ông hay Wolf mà là phụ nữ thì có thể cô ấy đã cho Wolf thông tin liên lạc rồi.

Tại nơi Thủ đô hoàng gia rộng lớn nhường này, chẳng gì có thể đảm bảo rằng cô sẽ có thể gặp lại anh cả.

Mà nếu như có gặp lại nhau chăng nữa, mắt anh lúc đó bị mờ nên hẳn sẽ chẳng nhận ra rằng Dahlia chính là Dahl lúc đó đâu. [note42321]

Dẫu cô nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, Dahlia vẫn thầm cầu nguyện cho anh có thể sớm bình phục.

“......Cầu cho đôi mắt của Wolf-san sẽ sớm lành lại……”

Bình luận (0)Facebook