• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Thức tỉnh

Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-09 11:45:04

Cơn đau dữ dội hành hạ cơ thể cậu suốt 3 ngày trời, cộng thêm việc cảm nhận nỗi đau đó mỗi lần tỉnh giấc khiến cậu càng thêm hoang mang và lạc lõng.

Cậu tự nhủ lý do tại sao mình phải ở đây và chịu sự dày vò này.

“Thậm chí ngay cả lúc này, mình vẫn không thể tin được, nhưng…. có thể chắc chắn...những kí ức này đang tồn tại trong đầu mình.”

Cuối cùng cậu cũng xuống khỏi giường. Tai cậu vang lên tiếng răng rắc của khớp xương khi vươn vai. Sau đó cậu để ý thấy mảnh giấy ở chiếc bàn bên cạnh.

Trên mảnh giấy có ghi chú hãy đốt hoặc xả vào bồn cầu sau khi đọc xong. Tên người gửi được đề là [Yuuta], và ngay khi cậu đang thắc mắc tên người nhận thì lá thư tiếp nối với dòng chữ [gửi tới Yuuta đã thức tỉnh].

“Một lời nhắn gửi đến người thức tỉnh sau anh ta… có vẻ tên đó khá là ghét thế giới này”

Ngắn gọn thì nội dung của bức thư nói rằng :”Tôi không muốn tiếp tục sống trong thế giới này nữa, nên cậu hãy dùng cơ thể này mà sống tiếp nhé ?”

Cơ thể đau đớn là 1 phần nguyên nhân khiến Yuuta tốn thêm 2 ngày nữa để đại khái nắm được tình trạng hiện tại của bản thân sau khi thức tỉnh và đọc lời nhắn.

Và hôm nay, vào ngày thứ ba, cậu cuối cùng cũng quyết định chấp nhận tình hình hiện tại.

“Tôi là Yuuta, nhưng cũng không phải Yuuta. Đây là tương lai xa của thế giới tôi đã từng sống… hoặc đúng hơn thì tôi nghĩ nó là thế giới được tái thiết sau sự diệt vong từ nền văn minh cũ của nó. Họ tìm thấy mã gen của 1 người thuộc thế giới cũ ở chỗ được gọi là Tàn tích của Cựu thế giới, sau đấy họ dùng nó để tái tạo ký ức của tôi và nhét nó vào cơ thể này… tất cả điều này đều khả thi vì tôi có một người hỗ trợ, nhưng tôi lại không có thông tin gì về người đó trong đầu, có lẽ nó đã bị xóa…”

Trong khi cậu đang nghiền ngẫm những thông tin trước mắt, đồ ăn được đưa đến phòng bằng 1 con robot tự động.

Yuuta quyết định nhận lấy bữa ăn với lòng biết ơn.

“Mình đoán mình cần chăm chút lại bản thân. Nếu không nhầm thì ở đây có tồn tại robot cắt tóc”

Cậu có được ký ức từ chủ sở hữu tiền nhiệm của cơ thể này, vì vậy những kiến thức thông thường như cách sống, thông tin về thế giới hay luân thường đạo lý nơi đây không phải vấn đề gì to tát.

Yuuta thao tác với thiết bị dạng tablet, đặt lịch hẹn cắt tóc trong khi hoàn thành nốt bữa ăn.

Sau khi cắt tóc và tắm rửa, Yuuta thấy sảng khoải hơn hẳn. Cậu đang ngồi trên sofa ngẫm nghĩ về tình hình hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai.

Trước hết, cậu đang ở trong căn phòng thuộc về một biệt thự tọa lạc tại  [Đặc khu của đàn ông]. Khu vực này chỉ có đàn ông sinh sống, và đàn ông được coi như bảo vật ở thế giới này. Căn phòng này được dành riêng cho Yuuta, và vì mọi nhu cầu của cậu đều có robot giải quyết, Yuuta có thể sẽ không bao giờ gặp ai nếu cậu chỉ muốn sống một cách bình thường.

“Số lượng đàn ông ở thế giới này rất ít, vì vậy giá trị của họ được tăng cao……..nhưng nguyên tắc cạnh tranh vẫn tồn tại thì phải ?”

Tỉ lệ giữa nam và nữ ở đây là 1:10000, suy ra số lượng đàn ông là cực kỳ ít. Vì vậy nên họ được bảo vệ bởi chính phủ. Yuuta cũng vậy. Cậu được bảo vệ trong 1 quốc gia có tên là [Nihon].

“Mình không ngờ tên đất nước này lại giống với nơi mình sống ở thế giới cũ….chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ ? Có vẻ mình đang ở một thành phố có tên là [Toukyou]”.

Cậu không khỏi thắc mắc liệu sự tiến hóa của loài người có chứa đựng các yếu tố liên quan đến định mệnh hay sự tất yếu hay không.

Những người đàn ông được bảo vệ bởi chính phủ không phải chỉ có ngồi mát ăn bát vàng. Họ được yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng với giá trị của họ.

“Kể cả khi có gọi nó là nghĩa vụ… với mình thì không có gì quá to tát , cơ mà với những người ở đây thì có vẻ khác”.

Sau khi chào đời, những đứa trẻ được sống cùng mẹ trong một thời gian. Nhưng khi vào sơ trung, chúng sẽ phải tách khỏi mẹ và vào Đặc khu.

Tất nhiên chúng sẽ nhận được mọi sự hỗ trợ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng, việc chăm nom cho những đứa trẻ học sơ trung là một nghề phổ biến với phụ nữ ở đây.

Và một khi những đứa trẻ đó lên cao trung… chúng sẽ bị buộc phải thực hiện “Dịch vụ hỗ trợ” cho phụ nữ.[note57386]

“Phục vụ cho phụ nữ à ? Những cá thể đàn ông hiếm hoi được xếp hạng và chỉ những người tinh anh nhất trong ngành mới được phép có con cháu”.

Mọi đàn ông trên thế giới này đều có thứ hạng. Mỗi quốc gia có một tiêu chuẩn khác nhau, nhưng sự khác biệt không quá đáng kể.

Đàn ông sẽ được đặt tại hạng F khi lên cao trung. Đây là thứ hạng thấp nhất. Tần suất làm dịch vụ hỗ trợ của một đứa con trai năm nhất cao trung là mỗi lần một kỳ. Tất nhiên chúng có thể làm thêm nếu muốn. Có lý do để làm vậy, vì nếu một học sinh năm nhất cao trung làm dịch vụ hơn 2 lần 1 kỳ có thể được đề bạt vào hàng tinh anh. Nhưng hầu hết họ đều chỉ dừng ở mức được yêu cầu.

“Nếu bạn làm dịch vụ hỗ trợ một cách nghiêm chỉnh mỗi đợt, bạn sẽ được thăng lên hạng E sau bài thi lên hạng diễn ra vào cuối năm nhất. Sau đó bắt đầu từ năm 2, con trai sẽ phải làm việc đó 2 lần mỗi kỳ. Những người được thăng lên hạng D sau bài kiểm tra thăng cấp cuối năm 2 sẽ được coi là tinh anh”.

Với danh hiệu tinh anh được trao tặng, đàn ông hạng D sẽ trở nên nổi tiếng với rất nhiều phụ nữ. Nói cách khác, nếu chỉ sống như bình thường thì họ sẽ không có chút tiếng tăm gì trong mắt phụ nữ. Nếu họ không cải thiện thứ hạng, sẽ rất khó để có một cuộc sống sung túc sau này.

“Tuy nhiên, số con trai đạt đến hạng D sau năm 2 cao trung là khá ít. Hầu hết họ đều không thấy ảnh hưởng gì, miễn là họ vẫn lên được hạng D sau bài kiểm tra thăng hạng của năm 3. Những kẻ không thể lên hạng D mà vẫn còn ở hạng E sau khi kết thúc 3 năm cao trung sẽ bị phụ nữ coi là đồ bỏ đi”.

Con trai cần phải bỏ ra lượng công sức tương ứng để đạt đến hạng D trong bài kiểm tra thăng hạng năm 3. Tuy nhiên trong mắt Yuuta thì việc nỗ lực như vậy…không phải một điều gì quá khó khăn.

Dù sao đi nữa, thứ hạng chắc chắn là yếu tố tối quan trọng để đàn ông sống sót ở thế giới này.

“Và thứ hạng của mình… là F… mà lại còn ngay trước kỳ thi thăng hạng năm 3.”

Chủ sở hữu tiền nhiệm của cơ thể này được biết đến như một [hikikomori rác rưởi]. Bởi anh ta không làm dịch vụ hỗ trợ ở mức tối thiểu cho nên sắp tới anh sẽ tốt nghiệp cao trung với hạng F.

Ở thế giới này việc học trực tuyến hoặc sử dụng giáo viên robot là điều bình thường, thế nên học sinh không tới lớp học như ở thế giới cũ.

Thế nên đáng lẽ mọi thứ sẽ ổn nếu Yuuta học tập và làm dịch vụ trong phòng của mình.

“Có vẻ như anh ta bị sang chấn vì vướng phải 1 tai nạn nhỏ vào lần đầu làm việc”.

Khi Yuuta tiền nhiệm thực hiện dịch vụ hỗ trợ lần đầu tiên khi lên cao trung….nó đã trở thành tai tiếng khi đối tác nữ của anh ta đã thực hiện hành vi đụng chạm mà không được cho phép. Người phụ nữ đó đã bị trừng phạt rất nặng nề. Còn Yuuta, anh đã gặp vấn đề về tâm lý và chìm vào đau khổ sau tai nạn đó, tự cô lập mình trong phòng và kể từ đó từ chối thực hiện dịch vụ.

Nhận thấy phản ứng của Yuuta sau biến cố, chính phủ đã tạo rất nhiều điều kiện để anh có thể quay trở lại, nhưng…mọi sự cố gắng và quan tâm đều đổ sông đổ bể.

Dù anh ta có quý giá đến đâu với tư cách là một người đàn ông, và dù những vấn đề của anh ta có bắt nguồn từ một sự cố nào đó, chừng nào mà Yuuta không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình…

Thì dần dần giá trị của Yuuta sẽ sụt giảm. Đối với cả nam và nữ.

“Đúng là chả có ý nghĩa gì khi nuôi dưỡng 1 kẻ không thể làm việc. Ở thế giới này thì nghĩ thế cũng không sai”.

Cảm thấy tuyệt vọng với tình hình của bản thân, Yuuta tìm người trợ giúp rồi quyết định giao phó cơ thể này cho người khác sử dụng.

Với việc mọi ký ức về người trợ giúp và số phận của Yuuta tiền nhiệm bị xóa sạch, Yuuta đương nhiệm không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu nghĩ rằng Yuuta kia có thể đã nhận được 1 cơ thể mới và bắt đầu 1 cuộc đời mới với vật chứa đó. Ít nhất thì cậu mong là như vậy.

“Giờ thì, thay vì lo nghĩ cho tên Yuuta kia, mình nghĩ mình nên lo cho Yuuta này đã”.

Tình hình khá là tồi tệ. Chính xác hơn thì nó sắp trở thành 1 thảm họa.

Việc còn ở hạng F khiến Yuuta hiện đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích ngoài kia.

“Bắt đầu cuộc đời mới trong tình cảnh éo le như này…Cũng đáng thôi”.

Dựa theo ký ức từ thế giới cũ của Yuuta, cậu cho rằng cuộc đời mình đã kết thúc theo cách tệ nhất. Bố mẹ của cậu đều qua đời vì 1 con virus có mức độ lây lan toàn cầu trong tương lai. Tệ hơn nữa là trong thời gian để tang, công ty đã thúc giục cậu thôi việc vì chính sách tái cơ cấu do nền kinh tế suy thoái, khi đó cậu mới 28 tuổi. Việc này đã dồn Yuuta vào bước đường cùng.

Yuuta không hề gây thiệt hại gì cho công ty, nhưng đồng thời cũng không thể hiện mặt xuất sắc nào trong công việc. Nhận thấy cậu không đem lại lợi ích gì cho công ty, họ đã đuổi việc cậu. Thậm chí sau đó bạn gái Yuuta còn bỏ đi theo người đàn ông khác.

Rơi vào tuyệt vọng, Yuuta quay về phòng của mình…..và tự kết thúc cuộc đời.

“Có phải mình được ghép với cơ thể của Yuuta tiền nhiệm do mình cũng từng là một tên tự kỷ xã hội giống hắn không ? Mà thôi, kiểu gì thì kiểu, mình đã có được cơ thể này nhờ tên Yuuta đó. Mình sẽ coi nó như cuộc đời thứ 2 và trân trọng nó”.

Có lẽ do thể xác này đang thích nghi với ký ức đến từ linh hồn của chủ nhân đương nhiệm, cơ thể của Yuuta bắt đầu thay đổi sau cơn đau khủng khiếp suốt 3 ngày qua. Nó đang biến đổi để trở nên giống với cơ thể của Yuuta ở thế giới cũ.

“Trước tiên thì…Mình sẽ phải làm đống [kiểm tra y tế] mà tên tiền nhiệm kia đã bỏ qua”.

Quyết định giữ trong mình suy nghĩ tích cực về thế giới mới này, Yuuta bắt đầu hành động.

Bình luận (0)Facebook