Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn: Một sự khởi đầu mới.

Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:45:06

Khu 0 đảo học viện.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà, nơi gần khu khai phát đặc biệt đang tổ chức sự kiện.

“Kuku………….Kukuku, Ahahahahahahaha !”

Cựu hiệu trưởng học viện Seijou, Kurahashi Mikado đang cười rất sung sướng. Một điều hiển nhiên khi mà Shinohara Hiroto, người khiến hắn tiêu tan trong <Cuộc chiến tuyển chọn trong khu>  hiện đã phải chịu lép vế trước <Bách diện tướng> và rời khỏi vũ đài <Astral>. Các phản ứng trên SNS đang rất hỗn loạn, song việc 7 sao gây thất vọng vẫn không thể thay đổi.

“À, thiệt tình… Mình phục mình quá đi mất”

Vừa nhấm nháp ly rượu cao sang từ bản địa, Kurahashi vừa chỉ vào màn hình thiết bị và cười toe toét. Nếu nhìn vào toàn cảnh <Astral> đang kết nối từ kênh, ta có thể thấy  uy thế của <Bách diện tướng> ở thời điểm kết thúc ngày thứ 3 đang bao trùm đến ¼  sân chơi. Ngược lại, khu vực của Eimei hiện rất nhỏ. Giờ họ có muốn leo lên cũng không thể nếu không có phép màu.

“Ban đầu có hơi lo ngại mầy lời thằng ranh ấy nói nhưng giờ chẳng còn vấn đề gì nữa rồi.”

Đối tượng tẩy não lần này, vừa nghĩ về <Bách diện tương>, Kurahashi vừa thở dài.

……….Thực sự hắn  muốn cho thêm tẩy não vào cơ nhưng vì lối suy nghĩ của kẻ ấy quá bảo thủ nên dù hắn có nói thế nào, song mọi điều hắn nói đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu đã có thể chế ngự thì hắn cũng chẳng quan tâm thêm nữa.

Đối với hắn, miễn đạt được kết quả thì quá trình sao cũng được.

“Việc nó là quân cờ của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Nó mà phản kháng thì cứ cho mấy món mồi thượng hạng là xong. ………..Thế nên là nhờ mi đấy, <Bách diện tướng> à”

Vừa nở nụ cười kiểu hiếu chiến, hắn vừa nói.

Kurahashi bắt đầu thao tác trên thiết bị để  ra chỉ thị tiếp theo.

#

#

bb

“.................”

Cô nghĩ trời đang trở lạnh.

Nơi cô gái đang đứng là tầng hầm dưới tầng 1 của Shikishima Grand Hotel. Dù gọi là tầng hầm nhưng vì là  trong khách sạn nên điều hòa không khí luôn được đảm bảo, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy cơn lạnh đến mức như cơ thể sắp bị đóng băng. Liệu có phải do cô hôm qua thiếu ngủ ? Hay vì cô đã ngồi trên sàn nhà suốt ? Không, tất cả đều không đúng. Bởi cơn lạnh trong cô chính là cơn lạnh về tinh thần.

Cứ thế tiến về phía trước, cô cảm thấy sự sợ hãi khôn xiết khi bản thân mình dần chìm trong bóng tối. 

Khi thử ngước nhìn lên một chút, cô thấy có một cơ số máy móc bên trong được thiết đặt, cô không muốn phải trông thấy chúng nữa. Cơn sóng gió do <Bách diện tướng> sinh ra, nó chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh trong game.

“A………….”

Vào lúc đó, cái màn hình được đặt trước mặt cô gái bỗng hiện lên một thông báo. Những người bị out ngay trước khi ngày thứ 3 kết thúc. Rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị out trong ngày hôm nay, tuy có hơi phiền phức khi phải tổng kết nhưng với tư cách là quản lý của những người out thì đây là công việc của họ. Tại sự kiện đang dần băng hoại này, chí ít thì chỉ riêng bề nổi là họ phải hành động để duy trì cho dù có không muốn đi nữa.

Đứng dậy bằng cử chỉ uể oải, cô gái nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt cô hồn rồi thao tác.

Tất cả được xử lý gọn gàng chỉ với một phút.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, đột nhiên có một cái tên rất nổi bật đã đập vào mắt cô gái.

“Ế……...Shinohara-kun…….”

Shinohara Hiroto, kẻ mạnh nhất học viện bất khả chiến bại. Tên của người con trai chắc chắn sẽ phải sống sót cho đến cuối game nhưng vì lý do nào đó mà nó lại xuất hiện trong đám người bị out. Trông vào nó, cô gái liền trở nên dao động, hỗn loạn trong thâm tâm và dần suy sụp ngay chính nơi mình đang đứng. 

Không lẽ đến Shinohara Hiroto mà cũng thua sao ? Không lẽ <Bách diện tướng> mạnh đến thế sao ?

“............!”

Thao tác trên thiết bị với đôi tay run rẩy, cô ấy khôi phục lại dữ liệu vừa truyền đi, song chỉ làm vậy thôi mà tay cô đã ấn trượt mấy lần. Ngay lập tức, cô thấy được luồng thông tin học viện Eimei bị vây hãm bởi hai team do bị ảnh hưởng bởi hậu quả từ <Bách diện tướng> và việc họ thành công trong công cuộc đánh đuổi các team ấy. Shinohara Hiroto bị out là vấn đề sau đó. Vừa nở nụ cười bất địch, cậu ta vừa cắt đứt sinh mạng của chính mình.

“Cái này là…”

Không thể nào. Cái thủ đoạn đó không cách nào có thể làm được trong sự kiện này……..Song đấy là đối với người bình thường.

Nếu là Shinohara Hiroto, nếu là người 7 sao mạnh nhất học viện như cậu ta thì, có lẽ cậu sẽ làm được với lối suy nghĩ không bình thường. À, thông thường đúng là không có cái gì gọi là điểm lợi khi bản mình bị out cả. Tuy nhiên, nếu thay từ điểm lợi ấy bằng lý do thì, nó hoàn toàn không phải điều vô nghĩa. Bởi vì, các cô gái không thể tiếp xúc với người tham gia <Astral>. Hay đúng hơn, với người đã bị out khỏi <Astral> nay sẽ khác.

“..........Nhưng mà, không lý nào lại….”

Dẫu trên mồm chỉ buông ra những lời phủ định nhưng từ đâu đó trong thâm tâm cô đang hy vọng. Tự lúc nào không hay trái tim cô đã đập thình thịch và như muốn gào thét.

Như để củng cố sự kỳ vọng ấy, chàng trai trong màn ảnh, kẻ mạnh nhất học viện đã cất lên với nụ cười bất địch như ban nãy.

[..........Yoo, nhìn thấy chứ ?]

[Là cô, tôi đang nói cô đấy. À không, hay tôi nên nói là các cô nhỉ]

[Tuy có hơi trễ nhưng tôi cũng sẽ đến đó ngay. Giờ có từ chối cũng vô ích thôi. Bởi vì tôi đã quyết định rồi]

[Thế nên là đừng có tỏ ra sợ hãi nữa đê]

[Từ bây giờ sẽ là ___________…………………… Khoảnh khắc đảo ngược tình thế]

u659-0de54a64-437e-4341-81dd-8e59fa2bef1c.jpg

Bình luận (0)Facebook