Lady To Queen
Kim So-HyunAczer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1. Quý bà Patrizia

Độ dài 769 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 03:30:13

“Ahhh!”

Vừa thức dậy, Patrizia đã hét toáng lên. Bởi lẽ, tất cả những gì hiện ra trước mắt nàng là một cái bàn bằng gỗ gụ với quyển sách trắng, và bản thân nàng... vẫn còn đang ngồi trên ghế. Nàng bàng hoàng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. 

“ Mình... chẳng lẽ...“

Chết rồi.

“...đã chết rồi sao…”

Patrizia nhớ lại khung cảnh lưỡi kiếm sắc kề sát bên cổ. Thật là một ký ức đáng sợ và kinh khủng. Nàng run rẩy trong vô thức. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả nỗi sợ hãi. Đó chính là việc này chưa từng xuất hiện trong đời. Nàng không thể chấp nhận tình huống này. Không, nói đúng hơn là không bao giờ muốn nó xảy ra. 

“Bằng cách nào? Làm sao mình có thể...”

Những lời nói đầy bối rối kia được Patrizia nghe thấy một cách bất ngờ. Người chết không thể nghe. Điều này đồng nghĩa với việc nàng vẫn còn sống? Nàng lật sang trang tiếp theo của quyển sách. Cứ loạt soạt giở như thế cho đến trang cuối cùng.

Tuy nhiên, Patrizia không nghĩ rằng cách này hiệu quả cho lắm. Vậy nên nàng cố hết sức để thử lại lần nữa. Nàng giơ tay lên và tát vào mặt mình một cái. 

“Chát!”

Cơn đau dần dần kéo đến cùng với âm thanh ma sát đến chói tai. 

Patrizia lẩm bẩm, lấy tay xoa xoa gò má đã đỏ ửng của mình.

“Đau quá…”

Đúng là thế rồi. Nàng vẫn còn sống. Nhưng đây là đâu... và làm thế nào mà? Nàng cúi đầu xuống, kiểm tra cơ thể của mình với con mắt sợ hãi. Đột nhiên, có ai đó mở cửa. 

“Patrizia.”

Giọng nói này chắc chắn là của…

“Nilla…”

“ Lizzy, em lại đọc sách ở đây à?” 

Petronilla đến gần em gái sinh đôi của mình, mắt nhìn nàng đầy bất lực. Cơ thể Patrizia bắt đầu run rẩy như nhìn thấy ma, nàng chất vấn với giọng nói đầy hoài nghi.

“Nilla, có thật là Nilla không? Là chị thật sao?”

“Lizzy?”

Thấy em gái mình hành động có chút kỳ quặc, Petronilla hơi nghiêng đầu, hỏi.

 “Có chuyện gì vậy?” 

Patrizia không trả lời mà ôm chầm lấy chị.

 “Ôi, Chúa ơi. Chị ấy thật sự đang ở trước mặt mình. Nilla, chị gái yêu quýcủa mình vẫn còn sống.” Nàng thì thầm . 

“Chúa ơi. Thật may quá…”

“Lizzy? Sao hôm nay em hành động kì lạ thế?” 

Petronilla vẫn còn bối rối trước thái độ của em gái.

Cuối cùng, Patrizia đẩy chị ra trong niềm vui sướng .

“Chắc chắn là mình vẫn còn sống, cả Nilla cũng vậy. Nhưng tiếp theo, mình phải làm gì đây…”

Song, ngay sau đó, nàng đã có được câu trả lời.

“Đừng hi vọng nữa, Lizzy. Chị không thể trở thành nữ hoàng được!”

Ding! Patrizia cảm thấy như ai đó vừa đánh vào đầu mình.

Nàng hỏi lại.

“Nữ… Nữ hoàng sao ạ?”

“Đúng thế, Nữ hoàng. Chúng ta sẽ phải nói gì đó vào ngày mai.” 

“Đúng là lố bịch…”

“Lố bịch gì chứ? Hôm qua chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rồi mà?” 

Petronilla mỉm cười và nói với Patrizia.

“Vậy nên, Lizzy, chị nghĩ là…”

“Hãy quyết định bằng việc bốc thăm. Em nghĩ sao?”

Trước câu hỏi của Petronilla, Patrizia không hề phản ứng gì. Đúng lúc Petronilla định nói tiếp, Patrizia vội vàng ngắt lời.

“Chị.”

“Sao thế Lizzy? Em thấy thích rồi phải không?”

“Bây giờ… chúng ta...“

Môi Patrizia hơi run nhưng nàng vẫn cố trả lời hết câu.. 

“Em mười chín tuổi rồi sao?”

“Một cô gái thông minh như em sao có thể quên tuổi của mình được?”

Petronilla trách em gái với giọng điệu không thể nào tin.

“Chúng ta mới tổ chức tiệc sinh nhật cách đây không lâu. Sao hôm nay em hành xử kì lạ quá vậy?”

“Em đã đọc quá nhiều sách rồi.” 

Patrizia không thể hiểu được trò đùa của Petronilla vì tâm trí nàng đang vô cùng hỗn loạn. Khi vừa tròn mười chín, chị gái nàng được chọn để làm Hoàng hậu tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa với việc…

“Mình đã quay trở lại năm mười chín tuổi ...“

“ Cái gì cơ?”

Petronilla hỏi, cô đâu biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Patrizia vẫn tiếp tục tự hỏi bản thân .

“ Trở lại… Quay về quá khứ? Nhưng bằng cách nào cơ chứ?”

“Lizzy , bình tĩnh!”

Petronilla mở to mắt an ủi em gái.

“Hôm nay em hành động lạ quá. Em vẫn còn mơ ngủ sao?”

“Aha...”

Đó là lúc Patrizia trở về với thực tại. Nàng không thể tin nhưng vẫn phải thừa nhận điều đó. Lúc này, nàng mười chín tuổi. Nàng đã quay trở lại thời điểm Hoàng gia tuyển chọn Hoàng hậu .

Bình luận (0)Facebook